Chúng ta

Anh Hoàng Minh Châu: 'Vì chúng ta cần quá khứ'

Thứ bảy, 12/3/2016 | 16:07 GMT+7

"Quá khứ không cần chúng ta nhưng chúng ta cần quá khứ để biết mình đã sống. Chúng ta đã cùng trải qua những năm tháng đầy ý nghĩa và trưởng thành trong một môi trường năng động như FPT. Dù mỗi người còn hay không còn làm việc cho tập đoàn thì chúng ta mãi là người FPT", anh Hoàng Minh Châu - Cố vấn cấp cao về Văn hóa của FPT - chia sẻ nhân dịp FPT HCM tròn 26 tuổi.

<p> Tối ngày 11/3, hội quán âm nhạc với chủ đề "Hương xưa" đã diễn ra tại phòng trà WE, số 172H - 172Q Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM, với hơn 50 hội viên Hội Cựu chiến binh FPT (Ex FPT) và người FPT tham dự. </p>

Tối ngày 11/3, hội quán âm nhạc với chủ đề "Hương xưa" đã diễn ra tại phòng trà WE, số 172H - 172Q Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM, với hơn 50 hội viên Hội Cựu chiến binh FPT (Ex FPT) và người FPT tham dự. 

<p> Đêm nhạc được Ex FPT tổ chức nhân dịp FPT HCM tròn 26 tuổi (13/3/1990-13/3/2016). Tham dự chương trình có một số lãnh đạo FPT HCM các thời kỳ như anh Hoàng Minh Châu, anh Nguyễn Minh Sơn và anh Ngô Vi Đồng (cựu PGĐ FPT HCM)...</p>

Đêm nhạc được Ex FPT tổ chức nhân dịp FPT HCM tròn 26 tuổi (13/3/1990-13/3/2016). Tham dự chương trình có một số lãnh đạo FPT HCM các thời kỳ như anh Hoàng Minh Châu, anh Nguyễn Minh Sơn và anh Ngô Vi Đồng (cựu PGĐ FPT HCM)...

<p> Phát biểu nhân dịp FPT HCM tròn 26 tuổi, anh Hoàng Minh Châu bộc bạch, mỗi thành viên của Ex FPT đều đã cùng trải qua những năm tháng đầy ý nghĩa và trưởng thành trong một môi trường năng động như FPT.<br /> "Dù mỗi người còn hay không còn làm việc cho tập đoàn thì chúng ta mãi là người FPT. Đến bây giờ, những người đầu tiên lèo lái FPT HCM đầu tóc đã bạc phơ như anh Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quốc Hùng... Nhưng bên cạnh đó chúng ta có rất nhiều mái đầu xanh, đại diện cho thế hệ trẻ tài năng, nối tiếp và phát triển FPT ngày một lớn mạnh hơn như anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ FPT Telecom", anh Châu bày tỏ.</p>

Phát biểu nhân dịp FPT HCM tròn 26 tuổi, anh Hoàng Minh Châu bộc bạch, mỗi thành viên của Ex FPT đều đã cùng trải qua những năm tháng đầy ý nghĩa và trưởng thành trong một môi trường năng động như FPT.
"Dù mỗi người còn hay không còn làm việc cho tập đoàn thì chúng ta mãi là người FPT. Đến bây giờ, những người đầu tiên lèo lái FPT HCM đầu tóc đã bạc phơ như anh Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quốc Hùng... Nhưng bên cạnh đó chúng ta có rất nhiều mái đầu xanh, đại diện cho thế hệ trẻ tài năng, nối tiếp và phát triển FPT ngày một lớn mạnh hơn như anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ FPT Telecom", anh Châu bày tỏ.

<p> Anh Hoàng Minh Châu, anh Nguyễn Minh Sơn (bên trái) và anh Nguyễn Văn Khoa - đại diện cho những thế hệ lãnh đạo FPT HCM, cùng thổi nến và nâng ly chúc mừng đơn vị tròn 26 tuổi.</p>

Anh Hoàng Minh Châu, anh Nguyễn Minh Sơn (bên trái) và anh Nguyễn Văn Khoa - đại diện cho những thế hệ lãnh đạo FPT HCM, cùng thổi nến và nâng ly chúc mừng đơn vị tròn 26 tuổi.

<p> Chị Trương Thanh Thanh - GĐ Trách nhiệm xã hội FPT - bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những gương mặt thân quen đã và đang gắn bó với FPT HCM trong suốt 26 năm qua. <br /> "Qua 26 năm, điều quan trọng nhất là giờ này chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau và cảm nhận được chúng ta từng gắn bó với nhau", người chị cả của FPT HCM bộc bạch.</p>

Chị Trương Thanh Thanh - GĐ Trách nhiệm xã hội FPT - bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những gương mặt thân quen đã và đang gắn bó với FPT HCM trong suốt 26 năm qua. 
"Qua 26 năm, điều quan trọng nhất là giờ này chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau và cảm nhận được chúng ta từng gắn bó với nhau", người chị cả của FPT HCM bộc bạch.

<p> Anh Ngô Vi Đồng (nguyên PGĐ FPT HCM thời kỳ đầu) mong rằng, dù ở đâu, mỗi người hãy luôn giữ tinh thần FPT. "Thành công của các bạn cũng là thành công của FPT", anh Đồng nhấn mạnh.</p>

Anh Ngô Vi Đồng (nguyên PGĐ FPT HCM thời kỳ đầu) mong rằng, dù ở đâu, mỗi người hãy luôn giữ tinh thần FPT. "Thành công của các bạn cũng là thành công của FPT", anh Đồng nhấn mạnh.

<p> Anh Đồng, anh Châu và anh Trần Nam Dũng (Cựu Tổng thư ký Tổng hội FPT) cùng ôn lại những năm tháng sống và làm việc cùng nhau. Từ câu chuyện anh Đồng bị mất cắp, tiếp khách hàng, sáng tác STCo, cho đến chuyện anh Đồng cưới được vợ nhờ làm việc cho FPT... đều mang lại những tiếng cười sảng khoái cho người tham dự. </p>

Anh Đồng, anh Châu và anh Trần Nam Dũng (Cựu Tổng thư ký Tổng hội FPT) cùng ôn lại những năm tháng sống và làm việc cùng nhau. Từ câu chuyện anh Đồng bị mất cắp, tiếp khách hàng, sáng tác STCo, cho đến chuyện anh Đồng cưới được vợ nhờ làm việc cho FPT... đều mang lại những tiếng cười sảng khoái cho người tham dự. 

<p> "Tôi vẫn luôn nói rằng, trong 12 công ty tôi làm việc thì chỉ có FPT là nơi để lại cho tôi nhiều dấu ấn nhất. Ở đây có tinh thần đồng đội, cùng hướng về nhau để phát triển", anh Ngô Phúc Cường - nguyên PTGĐ FPT Land - tâm sự.</p>

"Tôi vẫn luôn nói rằng, trong 12 công ty tôi làm việc thì chỉ có FPT là nơi để lại cho tôi nhiều dấu ấn nhất. Ở đây có tinh thần đồng đội, cùng hướng về nhau để phát triển", anh Ngô Phúc Cường - nguyên PTGĐ FPT Land - tâm sự.

<p> Chị Phương Thảo - cựu nhân viên FPT Trading, bày tỏ niềm xúc động khi nhớ lại thời điểm con của chị bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật với chi phí hơn 100 triệu đồng. Trong lúc khó khăn, nhờ tấm lòng tương thân tương ái của người FPT mà gia đình chị đã kêu gọi quyên góp được hơn 170 triệu đồng và giới thiệu bệnh viện tốt để ca phẫu thuật thành công. </p>

Chị Phương Thảo - cựu nhân viên FPT Trading, bày tỏ niềm xúc động khi nhớ lại thời điểm con của chị bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật với chi phí hơn 100 triệu đồng. Trong lúc khó khăn, nhờ tấm lòng tương thân tương ái của người FPT mà gia đình chị đã kêu gọi quyên góp được hơn 170 triệu đồng và giới thiệu bệnh viện tốt để ca phẫu thuật thành công. 

<p> Xen kẽ với phần ôn cố tri tân của các anh chị là những tiết mục chính của đêm nhạc. Tam ca Hải Vân - Giáng Hằng - Cao Hồng mở đầu chương trình với "Dòng sông mùa thu" - một ca khúc được Trần Tiến sáng tác để hoài niệm về tuổi thơ của mình.</p>

Xen kẽ với phần ôn cố tri tân của các anh chị là những tiết mục chính của đêm nhạc. Tam ca Hải Vân - Giáng Hằng - Cao Hồng mở đầu chương trình với "Dòng sông mùa thu" - một ca khúc được Trần Tiến sáng tác để hoài niệm về tuổi thơ của mình.

<p> Sau khi ra mắt trong đêm nhạc "Hẹn hò", giọng ca đầy triển vọng Giáng Hằng tiếp tục mang đến "Hương xưa" những ca khúc lắng dịu như: Khi người yêu tôi khóc, Hoài cảm.</p>

Sau khi ra mắt trong đêm nhạc "Hẹn hò", giọng ca đầy triển vọng Giáng Hằng tiếp tục mang đến "Hương xưa" những ca khúc lắng dịu như: Khi người yêu tôi khóc, Hoài cảm.

<p> Hai giọng ca trẻ Như Ý và Trường Huy da diết với "Một thời đã xa".</p>

Hai giọng ca trẻ Như Ý và Trường Huy da diết với "Một thời đã xa".

<p> Phan Tài  - gương mặt thân quen của Đoàn Văn công FPT HCM thể hiện ca khúc "Chờ em nơi thềm trăng" của nhạc sĩ Quốc Bảo. </p>

Phan Tài  - gương mặt thân quen của Đoàn Văn công FPT HCM thể hiện ca khúc "Chờ em nơi thềm trăng" của nhạc sĩ Quốc Bảo. 

<p> Quỳnh Anh - Phương Thảo song ca "Phố biển" của nhạc sĩ Thanh Tùng.</p>

Quỳnh Anh - Phương Thảo song ca "Phố biển" của nhạc sĩ Thanh Tùng.

<p> Nguyễn Thah Hải (FPT Telecom) khắc khoải với "Nỗi lòng người đi". </p>

Nguyễn Thah Hải (FPT Telecom) khắc khoải với "Nỗi lòng người đi". 

<p> "Ta vẫn yêu người - Notre Dame de Paris" do tam ca Nguyễn Hải - Thanh Tùng - Văn Lộc biểu diễn. Đây là ca khúc chính trong vở kịch "Thằng gù nhà thờ Đức Bà", được Hà Quang Minh chuyển sang lời Việt. </p>

"Ta vẫn yêu người - Notre Dame de Paris" do tam ca Nguyễn Hải - Thanh Tùng - Văn Lộc biểu diễn. Đây là ca khúc chính trong vở kịch "Thằng gù nhà thờ Đức Bà", được Hà Quang Minh chuyển sang lời Việt. 

<p> Tiến Thành với áo the, khăn đóng thể hiện ca khúc "Gọi em là đóa hoa sầu". Bài hát được nhạc sĩ Phạm Duy ngắt ra từ bài thơ của Phạm Thiên Thư. </p>

Tiến Thành với áo the, khăn đóng thể hiện ca khúc "Gọi em là đóa hoa sầu". Bài hát được nhạc sĩ Phạm Duy ngắt ra từ bài thơ của Phạm Thiên Thư. 

<p> Trường Huy - Phú Tiền chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ phô chất giọng ấm và khỏe khoắn trong ca khúc "Nếu xa nhau".</p>

Trường Huy - Phú Tiền chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ phô chất giọng ấm và khỏe khoắn trong ca khúc "Nếu xa nhau".

<p> Lê Huy Trạch (FPT IS) phá cách với "Riêng một góc trời". </p>

Lê Huy Trạch (FPT IS) phá cách với "Riêng một góc trời". 

<p> Trong tiết trời dịu mát của tháng 3 về, người nhà F lại có dịp hoài niệm về mùa xuân năm 1990, thời điểm tập đoàn chính thức Nam tiến, đặt nền móng cho sự phát triển của FPT HCM ngày nay. </p>

Trong tiết trời dịu mát của tháng 3 về, người nhà F lại có dịp hoài niệm về mùa xuân năm 1990, thời điểm tập đoàn chính thức Nam tiến, đặt nền móng cho sự phát triển của FPT HCM ngày nay. 

<p> Trong bầu không khí ấm cúng và thậm đượm tình thân ái ấy, những ca khúc STCo như Đoàn FPT, Người FPT lại có dịp cất vang, tiếp thêm nguồn sinh khí cho mỗi hội viên Ex FPT trong thời khắc FPT HCM bước sang tuổi mới.</p>

Trong bầu không khí ấm cúng và thậm đượm tình thân ái ấy, những ca khúc STCo như Đoàn FPT, Người FPT lại có dịp cất vang, tiếp thêm nguồn sinh khí cho mỗi hội viên Ex FPT trong thời khắc FPT HCM bước sang tuổi mới.

Hà Dương

Ý kiến

()