Chúng ta

FPT Small điển trai, tài năng của trường Phan Đình Phùng

Thứ ba, 21/4/2015 | 07:50 GMT+7

Lê Đình Duy, con trai anh Lê Đình Lộc (Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) sở hữu vẻ đẹp thư sinh, bảng thành tích học tập tốt và nhiều tài lẻ.

<p> Lê Đình Duy sinh ngày 18/4/1998, hiện là lớp trưởng năng nổ cuar lớp 11Q1 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Anh chàng vừa giành ngôi Nam Vương tại cuộc thi tài năng và trí tuệ đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các nam sinh Phan Đình Phùng.</p>

Lê Đình Duy sinh ngày 18/4/1998, hiện là lớp trưởng năng nổ cuar lớp 11Q1 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Anh chàng vừa giành ngôi Nam Vương tại cuộc thi tài năng và trí tuệ đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các nam sinh Phan Đình Phùng.

<p> <span>Đình Duy tham gia cuộc thi này vì muốn lưu lại kỷ niệm trong thời gian học tập tại trường. Sau khi cuộc thi kết thúc, Duy chưa có dự định nào khác ngoài việc tập trung tối đa cho học hành. </span></p>

Đình Duy tham gia cuộc thi này vì muốn lưu lại kỷ niệm trong thời gian học tập tại trường. Sau khi cuộc thi kết thúc, Duy chưa có dự định nào khác ngoài việc tập trung tối đa cho học hành.

<p> Bên cạnh đó, Duy đang vắt sức "cày" TOEFL để bổ sung cho hồ sơ du học năm sau. Cậu học đều hầu hết các môn nhưng có thế mạnh hơn ở các bộ môn tự nhiên.</p>

Bên cạnh đó, Duy đang vắt sức "cày" TOEFL để bổ sung cho hồ sơ du học năm sau. Cậu học đều hầu hết các môn nhưng có thế mạnh hơn ở các bộ môn tự nhiên.

<p> <span>Ngoài giờ học, Đình Duy hăng hái tham gia các hoạt động thể thao. Năm 2014 vừa qua, cậu cũng tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường trong giải bóng đá các trường THPT tại Hà Nội ở vị trí thủ môn.</span></p>

Ngoài giờ học, Đình Duy hăng hái tham gia các hoạt động thể thao. Năm 2014 vừa qua, cậu cũng tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường trong giải bóng đá các trường THPT tại Hà Nội ở vị trí thủ môn.

<p class="Normal"> <span>Cậu bạn điển trai này còn có niềm đam mê bất tận với việc mày mò công nghệ. Tuy vậy, ước mơ của </span><span>Đình Duy sau này là trở thành bác sĩ: "Hồi nhỏ, em nhìn thấy bà và bác mình là những vị bác sĩ có tâm, luôn tận tình cứu giúp mọi người nên mình cũng muốn sau này được làm việc trong ngành y. Mọi người trong nhà nói mình tỉ mẩn, cẩn thận nên hợp với nghề bác sĩ".</span></p>

Cậu bạn điển trai này còn có niềm đam mê bất tận với việc mày mò công nghệ. Tuy vậy, ước mơ của Đình Duy sau này là trở thành bác sĩ: "Hồi nhỏ, em nhìn thấy bà và bác mình là những vị bác sĩ có tâm, luôn tận tình cứu giúp mọi người nên mình cũng muốn sau này được làm việc trong ngành y. Mọi người trong nhà nói mình tỉ mẩn, cẩn thận nên hợp với nghề bác sĩ".

<p class="Normal"> Duy đang theo học lớp quốc tế tại trường Phan Đình Phùng nên lịch học nặng gấp đôi các lớp khác. Buổi sáng học tăng cường chương trình tiếng Anh, buổi chiều học văn hóa.</p>

Duy đang theo học lớp quốc tế tại trường Phan Đình Phùng nên lịch học nặng gấp đôi các lớp khác. Buổi sáng học tăng cường chương trình tiếng Anh, buổi chiều học văn hóa.

<p> Châm ngôn sống của Duy là: “Lo lắng không làm cho những vấn đề của ngày mai biến mất mà chỉ lấy đi bình yên của ngày hôm nay”.</p>

Châm ngôn sống của Duy là: “Lo lắng không làm cho những vấn đề của ngày mai biến mất mà chỉ lấy đi bình yên của ngày hôm nay”.

IOne

Ý kiến

()