Chúng ta

Tự tay gói quà cho trẻ nghèo Tiền Giang

Thứ năm, 17/3/2016 | 15:02 GMT+7

Bước chân vào gia đình FPT đã hơn 6 năm nay, có rất nhiều điều ở đây khiến tôi yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng điều khiến tôi cảm phục nhất đó là FPT có một ngày dành riêng cho xã hội, Ngày FPT vì cộng đồng.

<p class="Normal"> Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, chi nhánh chúng tôi đến với những em học sinh ở vùng quê nghèo. Đó là trường Tiểu học Song Bình - một trường nghèo thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.<br /> Nơi đó, lớp học cũ, bàn cũ, ghế cũ, các mảng tường loang lổ mục nát. Tuy nhiên, cũng tại đây, chúng tôi bắt gặp những nụ cười vô cùng thân thiện, những ánh mắt thân thương và hồn nhiên của các em nhỏ.</p>

Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, chi nhánh chúng tôi đến với những em học sinh ở vùng quê nghèo. Đó là trường Tiểu học Song Bình - một trường nghèo thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Nơi đó, lớp học cũ, bàn cũ, ghế cũ, các mảng tường loang lổ mục nát. Tuy nhiên, cũng tại đây, chúng tôi bắt gặp những nụ cười vô cùng thân thiện, những ánh mắt thân thương và hồn nhiên của các em nhỏ.

<p class="Normal"> <span>Chúng tôi rất hào hứng tự tay chuẩn bị quà cho các em, gói gém làm sao phần quà được đẹp mắt nhất, để khi nhận các em sẽ thích và vui hơn. “Em không gói quà được đâu nhưng hôm nay không hiểu sao em có thể làm được một đống quà đẹp như vậy”, Phạm Thành Huy, nhân viên kinh doanh, cười tươi chia sẻ. </span></p> <p class="Normal"> Trong ảnh: Anh Đào Lê Hoàng Vũ, Giám đốc chi nhánh Tiền Giang (áo trắng) và các nhân viên chuẩn bị quà cho các em.</p>

Chúng tôi rất hào hứng tự tay chuẩn bị quà cho các em, gói gém làm sao phần quà được đẹp mắt nhất, để khi nhận các em sẽ thích và vui hơn. “Em không gói quà được đâu nhưng hôm nay không hiểu sao em có thể làm được một đống quà đẹp như vậy”, Phạm Thành Huy, nhân viên kinh doanh, cười tươi chia sẻ. 

Trong ảnh: Anh Đào Lê Hoàng Vũ, Giám đốc chi nhánh Tiền Giang (áo trắng) và các nhân viên chuẩn bị quà cho các em.

<p class="Normal"> <span>Trường có gần 700 em học sinh với 15 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có hơn một nửa là các em thuộc hộ nghèo. Chúng tôi mang đến cho các em những phần quà bao gồm tập vở, viết mực, cặp xách… những món quà thiết thực cho việc học hằng ngày.</span></p>

Trường có gần 700 em học sinh với 15 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có hơn một nửa là các em thuộc hộ nghèo. Chúng tôi mang đến cho các em những phần quà bao gồm tập vở, viết mực, cặp xách… những món quà thiết thực cho việc học hằng ngày.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">Trao quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó của trường, trong đó có 7 em khuyết tật, chúng tôi cảm phục các em đã không đầu hàng với số phận</span><span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">, vượt qua những khó khăn tưởng chừng như bế tắc để đến trường và học thật giỏi. “Em phải cố gắng học thật giỏi để lớn lên nuôi ba mẹ, để gia đình em không nghèo như bây giờ nữa”, Tường Vy, học sinh lớp 3 của trường, chia sẻ. Tất cả các em đều không có ước mơ gì lớn lao, chỉ muốn vượt qua được cái nghèo luôn vây lấy cả gia đình từng ngày.</span></p>

Trao quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó của trường, trong đó có 7 em khuyết tật, chúng tôi cảm phục các em đã không đầu hàng với số phận, vượt qua những khó khăn tưởng chừng như bế tắc để đến trường và học thật giỏi. “Em phải cố gắng học thật giỏi để lớn lên nuôi ba mẹ, để gia đình em không nghèo như bây giờ nữa”, Tường Vy, học sinh lớp 3 của trường, chia sẻ. Tất cả các em đều không có ước mơ gì lớn lao, chỉ muốn vượt qua được cái nghèo luôn vây lấy cả gia đình từng ngày.

<p> Giám đốc chi nhánh FPT Telecom Tiền Giang Đào Lê Hoàng Vũ trao những phần quà đặc biệt cho những hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống.</p>

Giám đốc chi nhánh FPT Telecom Tiền Giang Đào Lê Hoàng Vũ trao những phần quà đặc biệt cho những hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống.

<p class="Normal"> Các em háo hức đón nhận quà từ tay chúng tôi, những CBNV FPT Telecom Tiền Giang.</p>

Các em háo hức đón nhận quà từ tay chúng tôi, những CBNV FPT Telecom Tiền Giang.

<p class="Normal"> Buổi sáng hôm đó, chúng tôi cùng ca hát và hòa mình với các em trong các trò chơi tập thể. Chúng tôi truyền đến các em một thông điệp: Chỉ có kiến thức mới giúp các em thoát khỏi cái nghèo, phải cố gắng học thật giỏi, rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. </p>

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi cùng ca hát và hòa mình với các em trong các trò chơi tập thể. Chúng tôi truyền đến các em một thông điệp: Chỉ có kiến thức mới giúp các em thoát khỏi cái nghèo, phải cố gắng học thật giỏi, rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

<p> Và cùng nhau vui chơi.</p>

Và cùng nhau vui chơi.

<p> Rồi nhận những phần quà từ CBNV chi nhánh chuẩn bị.</p>

Rồi nhận những phần quà từ CBNV chi nhánh chuẩn bị.

<p class="Normal"> Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô nhà trường. Kết thúc chương trình thiện nguyện năm nay, chúng tôi nhận lại được rất nhiều: Những lời chúc tốt đẹp, tình cảm yêu mến của các thầy cô và các em nhỏ, những niềm vui không tả được. Và đặc biệt chúng tôi nhận được một điều rất ý nghĩa cho mình, dù hoàn cảnh khó khăn, bế tắc đến mức nào, chỉ cần lạc quan đối mặt, tất cả đều có thể vượt qua.<br /> Sau mỗi chương trình thiện nguyện, tôi lại thêm chắc chắn rằng: “Cho đi là sẽ được nhận lại”. </p> <p class="Normal" style="margin-top:0px;padding:0px;line-height:18px;color:rgb(51,51,51);"> Năm 2016, các hoạt động vì cộng đồng của người FPT sẽ tập trung vào hai chương trình lớn: “FPT - Chắp cánh ước mơ” với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới, CNTT và “FPT ngàn tấm lòng” - hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn và tái thiết giáo dục. Chỉ tính riêng các hoạt động phát động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, có khoảng 8.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được FPT giúp đỡ, chia sẻ, với tổng trị giá toàn chương trình lên đến 1,4 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="margin-top:0px;padding:0px;line-height:18px;color:rgb(51,51,51);">  </p>

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô nhà trường. Kết thúc chương trình thiện nguyện năm nay, chúng tôi nhận lại được rất nhiều: Những lời chúc tốt đẹp, tình cảm yêu mến của các thầy cô và các em nhỏ, những niềm vui không tả được. Và đặc biệt chúng tôi nhận được một điều rất ý nghĩa cho mình, dù hoàn cảnh khó khăn, bế tắc đến mức nào, chỉ cần lạc quan đối mặt, tất cả đều có thể vượt qua.
Sau mỗi chương trình thiện nguyện, tôi lại thêm chắc chắn rằng: “Cho đi là sẽ được nhận lại”. 

Năm 2016, các hoạt động vì cộng đồng của người FPT sẽ tập trung vào hai chương trình lớn: “FPT - Chắp cánh ước mơ” với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới, CNTT và “FPT ngàn tấm lòng” - hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn và tái thiết giáo dục. Chỉ tính riêng các hoạt động phát động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, có khoảng 8.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được FPT giúp đỡ, chia sẻ, với tổng trị giá toàn chương trình lên đến 1,4 tỷ đồng.

 

Huyền Trân

Ảnh: Quốc Việt

Ý kiến

()