Chúng ta

Người FPT truyền nghị lực sống cho đồng nghiệp

Thứ sáu, 3/3/2017 | 15:25 GMT+7

Năm 2016, thông qua Quỹ "Người FPT vì cộng đồng", người FPT đã chung tay cùng đồng nghiệp làm lại cuộc đời, chia sẻ khi họ gặp hoạn nạn, thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời, tiếp thêm nghị lực sống cho những hoàn cảnh khó khăn...

<p class="Normal" style="margin:0in 0in .0001pt;line-height:13.5pt;"> <span style="color:#333333;"> </span></p> <p class="Normal" style="margin:0in 0in .0001pt;line-height:13.5pt;"> <span style="color:#333333;"><strong>Nguyễn Thị Mười </strong>gia nhập FPT Software từ tháng 9/2014 với công việc Đảm bảo chất lượng (QA) cho FQC.CME (Hà Nội). Mới lập gia đình vào tháng 2/2016, khi đang mang thai, Mười có triệu chứng đau đầu nên phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Bác sĩ chuẩn đoán, cô bị u màng não và phình mạch não. Với căn bệnh này, Mười không thể giữ được em bé. </span></p> <p>  </p>

 

Nguyễn Thị Mười gia nhập FPT Software từ tháng 9/2014 với công việc Đảm bảo chất lượng (QA) cho FQC.CME (Hà Nội). Mới lập gia đình vào tháng 2/2016, khi đang mang thai, Mười có triệu chứng đau đầu nên phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Bác sĩ chuẩn đoán, cô bị u màng não và phình mạch não. Với căn bệnh này, Mười không thể giữ được em bé. 

 

<p class="Normal" style="margin:0in 0in 12pt;line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Gần một tháng nằm điều trị trong phòng đặc biệt, Nguyễn Thị Mười, FQC.CME, FPT Software, đã tỉnh táo hơn. Chị đã có thể nghe mọi người nói và phản ứng lại dù hơi chậm. </span><span style="color:rgb(51,51,51);">Cuối tháng 12/2016, Công đoàn FPT Software cùng đại diện Công đoàn FPT đã đến thăm Mười và trao toàn bộ số tiền ủng hộ là 410 triệu đồng và 123.000 JPY (tương đương 25 triệu đồng) từ FPT Japan. Trong số này, có 50 triệu đồng được trích từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" và 20 triệu đồng từ Công đoàn FPT hỗ trợ.<span class="apple-converted-space"> </span></span></p> <p>  </p>

Gần một tháng nằm điều trị trong phòng đặc biệt, Nguyễn Thị Mười, FQC.CME, FPT Software, đã tỉnh táo hơn. Chị đã có thể nghe mọi người nói và phản ứng lại dù hơi chậm. Cuối tháng 12/2016, Công đoàn FPT Software cùng đại diện Công đoàn FPT đã đến thăm Mười và trao toàn bộ số tiền ủng hộ là 410 triệu đồng và 123.000 JPY (tương đương 25 triệu đồng) từ FPT Japan. Trong số này, có 50 triệu đồng được trích từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" và 20 triệu đồng từ Công đoàn FPT hỗ trợ. 

 

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Vào đầu tháng 8/2016, việc ăn uống bắt đầu trở nên khó khăn khi anh <strong>Doãn Văn Đức</strong> (từ hai từ trái sang), </span><span style="color:rgb(51,51,51);">cán bộ quản lý Ký túc xá ĐH FPT,</span><span style="color:rgb(51,51,51);"> cứ ăn vào là bị nghẹn và nôn. Đồng nghiệp ở Đại học FPT khuyên anh nhanh chóng đi khám. Tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Gia cảnh nhà anh Đức vô cùng khó khăn, bố anh mắc bệnh ung thư trực tràng, em trai và em gái ruột đều bị bệnh từ nhỏ. Vì thương và sợ mẹ không chịu được cú sốc lớn này nên con trai anh Đức, người đưa anh đi khám, đã giấu bố mẹ thông tin về bệnh tình, chỉ xin bác sĩ kê đơn để điều trị thêm tại nhà.</span></p> <p> <span style="color:rgb(51,51,51);">Được tin anh mắc bệnh hiểm nghèo, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã đến nhà thăm hỏi và trao tặng gia đình số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng. CBNV Đại học FPT cũng đã phát động phong trào ủng hộ, giúp anh cùng gia đình san sẻ gánh nặng.</span></p> <p>  </p>

Vào đầu tháng 8/2016, việc ăn uống bắt đầu trở nên khó khăn khi anh Doãn Văn Đức (từ hai từ trái sang), cán bộ quản lý Ký túc xá ĐH FPT, cứ ăn vào là bị nghẹn và nôn. Đồng nghiệp ở Đại học FPT khuyên anh nhanh chóng đi khám. Tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Gia cảnh nhà anh Đức vô cùng khó khăn, bố anh mắc bệnh ung thư trực tràng, em trai và em gái ruột đều bị bệnh từ nhỏ. Vì thương và sợ mẹ không chịu được cú sốc lớn này nên con trai anh Đức, người đưa anh đi khám, đã giấu bố mẹ thông tin về bệnh tình, chỉ xin bác sĩ kê đơn để điều trị thêm tại nhà.

Được tin anh mắc bệnh hiểm nghèo, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã đến nhà thăm hỏi và trao tặng gia đình số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng. CBNV Đại học FPT cũng đã phát động phong trào ủng hộ, giúp anh cùng gia đình san sẻ gánh nặng.

 

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Từ năm 2013, <strong>Đoàn Thị Thuỳ Trang</strong>, giảng viên Luật của Khối Liên kết Quốc tế thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ khi đang mang bầu. Do bị bệnh nên thai nhi trong bụng đã không giữ lại được. Cô đã phải nằm viện 4-5 tháng để điều trị. Một năm sau, cô thấy đỡ và đi làm trở lại. Tuy nhiên, từ tháng 9/2015, bệnh trở nặng, Trang ở viện trong vòng 7 tháng để điều trị, nhiều lúc tưởng chừng phải đầu hàng trước số phận. Giảng viên ĐH FPT nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng nghiệp cả về vật chất lẫn tinh thần để yên tâm trị bệnh. Cô dần bình phục như một kỳ tích và đi làm trở lại vào giữa năm 2016.</span></p> <p>  </p>

Từ năm 2013, Đoàn Thị Thuỳ Trang, giảng viên Luật của Khối Liên kết Quốc tế thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ khi đang mang bầu. Do bị bệnh nên thai nhi trong bụng đã không giữ lại được. Cô đã phải nằm viện 4-5 tháng để điều trị. Một năm sau, cô thấy đỡ và đi làm trở lại. Tuy nhiên, từ tháng 9/2015, bệnh trở nặng, Trang ở viện trong vòng 7 tháng để điều trị, nhiều lúc tưởng chừng phải đầu hàng trước số phận. Giảng viên ĐH FPT nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng nghiệp cả về vật chất lẫn tinh thần để yên tâm trị bệnh. Cô dần bình phục như một kỳ tích và đi làm trở lại vào giữa năm 2016.

 

<p> Chỉ một hạch nhỏ trên trán, bé Bun (tên đầy đủ là Trương Quang Minh), con trai anh <strong>Trương Phương Bắc</strong>, FPT Software, được gia đình đưa đi khám và phát hiện căn bệnh ung thư hạch. Trải qua 5 toa hóa trị trong vòng 4 tháng, bé có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, đau đớn hơn là sau đợt điều trị bác sĩ phát hiện ung thư máu mới là gốc của bệnh khiến chặng đường của gia đình thêm chông gai. Phác đồ điều trị gồm hóa trị với 21 lọ thuốc, chia thành 5 đợt, chi phí cho các đợt hóa trị khoảng 600-800 triệu đồng. Trong một lần vào công tác tại TP HCM mới đây, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng đã đến thăm, trao quà và động viên Bun.</p>

Chỉ một hạch nhỏ trên trán, bé Bun (tên đầy đủ là Trương Quang Minh), con trai anh Trương Phương Bắc, FPT Software, được gia đình đưa đi khám và phát hiện căn bệnh ung thư hạch. Trải qua 5 toa hóa trị trong vòng 4 tháng, bé có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, đau đớn hơn là sau đợt điều trị bác sĩ phát hiện ung thư máu mới là gốc của bệnh khiến chặng đường của gia đình thêm chông gai. Phác đồ điều trị gồm hóa trị với 21 lọ thuốc, chia thành 5 đợt, chi phí cho các đợt hóa trị khoảng 600-800 triệu đồng. Trong một lần vào công tác tại TP HCM mới đây, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng đã đến thăm, trao quà và động viên Bun.

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Quỹ “Người FPT vì cộng đồng” đã hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Trường tồn hỗ trợ 15 triệu đồng, Công đoàn FPT 10 triệu đồng… Tổng kết đợt vận động quyên góp chia sẻ khó khăn với anh Trương Phương Bắc, Công đoàn FPT Software nhận được số tiền ủng hộ là hơn 342 triệu đồng, 140.000 Yen Nhật và 50 đôla Singapore.</span></p> <p>  </p>

Quỹ “Người FPT vì cộng đồng” đã hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Trường tồn hỗ trợ 15 triệu đồng, Công đoàn FPT 10 triệu đồng… Tổng kết đợt vận động quyên góp chia sẻ khó khăn với anh Trương Phương Bắc, Công đoàn FPT Software nhận được số tiền ủng hộ là hơn 342 triệu đồng, 140.000 Yen Nhật và 50 đôla Singapore.

 

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Ngày 25/2/2016, vợ của anh <strong>Võ Duy Thái</strong>, nhân viên kỹ thuật shop 2 Ngô Quyền, Long An, không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bác sĩ  Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, sụp sọ, dập thái dương phải múc bỏ một mắt, hôn mê. Ngày 4/3/2016, đại diện Công đoàn FPT Shop đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ "Người FRT vì cộng đồng", tấm lòng đồng nghiệp Bán lẻ FPT hỗ trợ Thái với số tiền gần 70 triệu đồng.</span></p> <p> <span style="color:rgb(51,51,51);">Vợ anh Thái sau đó được chuyển về Bệnh viện Long An để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện, mắt phải chị còn yếu sau khi múc bỏ mắt bên trái, máu bầm vẫn chưa hết, còn trong não khá nhiều, tuy nhiên có tiến triển tốt và vẫn đang nằm theo dõi, điều trị tích cực.</span></p> <p>  </p>

Ngày 25/2/2016, vợ của anh Võ Duy Thái, nhân viên kỹ thuật shop 2 Ngô Quyền, Long An, không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bác sĩ  Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, sụp sọ, dập thái dương phải múc bỏ một mắt, hôn mê. Ngày 4/3/2016, đại diện Công đoàn FPT Shop đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ "Người FRT vì cộng đồng", tấm lòng đồng nghiệp Bán lẻ FPT hỗ trợ Thái với số tiền gần 70 triệu đồng.

Vợ anh Thái sau đó được chuyển về Bệnh viện Long An để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện, mắt phải chị còn yếu sau khi múc bỏ mắt bên trái, máu bầm vẫn chưa hết, còn trong não khá nhiều, tuy nhiên có tiến triển tốt và vẫn đang nằm theo dõi, điều trị tích cực.

 

<p> <span style="color:rgb(51,51,51);">Vụ cháy xảy ra khoảng 15h30 ngày 26/1 (29 Tết) tại phường 7, thành phố Đà Lạt nhà anh <strong>Lê Ngọc Minh Quang</strong>, nhân viên thu cước FPT Telecom Lâm Đồng. Vào thời điểm căn nhà phát hỏa, anh Quang đang đi thu nốt những hoá đơn cước cuối cùng trong năm Bình Thân. Chị Trân, vợ anh Quang, cũng ra ngoài có việc.</span></p>

Vụ cháy xảy ra khoảng 15h30 ngày 26/1 (29 Tết) tại phường 7, thành phố Đà Lạt nhà anh Lê Ngọc Minh Quang, nhân viên thu cước FPT Telecom Lâm Đồng. Vào thời điểm căn nhà phát hỏa, anh Quang đang đi thu nốt những hoá đơn cước cuối cùng trong năm Bình Thân. Chị Trân, vợ anh Quang, cũng ra ngoài có việc.

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Khi hỏa hoạn, trong nhà chỉ có hai con nhỏ là Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (4 tuổi) ở nhà. Vụ cháy đã làm hai bé thiệt mạng, hai căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Đoàn FPT đã đến thăm và gửi đến gia đình anh Quang phần ủng hộ từ các quỹ và tấm lòng nhân ái với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.</span></p>

Khi hỏa hoạn, trong nhà chỉ có hai con nhỏ là Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (4 tuổi) ở nhà. Vụ cháy đã làm hai bé thiệt mạng, hai căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Đoàn FPT đã đến thăm và gửi đến gia đình anh Quang phần ủng hộ từ các quỹ và tấm lòng nhân ái với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Nằm trong chuỗi hoạt động "Người FPT Trading vì cộng đồng", tháng 9/2015, FPT Trading khởi xướng chương trình "Nhà tình bạn" nhằm hỗ trợ xây nhà mới cho cán bộ nhân viên (CBNV) của công ty có hoàn cảnh khó khăn. </span></p> <p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Năm 2015, khi Quỹ Người FPT Trading vì cộng đồng triển khai xây Nhà tình bạn, Phạm Trí Lễ, cán bộ triển khai FPT Trading Mê Kông, là người đầu tiên được hỗ trợ vì hoàn cảnh quá khó khăn. Anh Lễ gia nhập công ty từ năm 2007. Đến năm 2010, anh lập gia đình và được ba mẹ cho miếng đất để làm nơi "cắm dùi". Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên anh đã không có đủ tiền xây nhà. Thay vào đó, anh sử dụng tôn, cây và bạt đã qua sử dụng để dựng thành nơi ở tạm bợ.</span></p> <p> <span style="color:rgb(51,51,51);">Người FPT Trading đã ủng hộ số tiền 87 triệu đồng, giúp anh có nơi để an cư lạc nghiệp. Sau một năm chuyển về nhà mới, gia đình anh đã ổn định cuộc sống trong ngôi nhà khang trang. </span></p> <p>  </p>

Nằm trong chuỗi hoạt động "Người FPT Trading vì cộng đồng", tháng 9/2015, FPT Trading khởi xướng chương trình "Nhà tình bạn" nhằm hỗ trợ xây nhà mới cho cán bộ nhân viên (CBNV) của công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2015, khi Quỹ Người FPT Trading vì cộng đồng triển khai xây Nhà tình bạn, Phạm Trí Lễ, cán bộ triển khai FPT Trading Mê Kông, là người đầu tiên được hỗ trợ vì hoàn cảnh quá khó khăn. Anh Lễ gia nhập công ty từ năm 2007. Đến năm 2010, anh lập gia đình và được ba mẹ cho miếng đất để làm nơi "cắm dùi". Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên anh đã không có đủ tiền xây nhà. Thay vào đó, anh sử dụng tôn, cây và bạt đã qua sử dụng để dựng thành nơi ở tạm bợ.

Người FPT Trading đã ủng hộ số tiền 87 triệu đồng, giúp anh có nơi để an cư lạc nghiệp. Sau một năm chuyển về nhà mới, gia đình anh đã ổn định cuộc sống trong ngôi nhà khang trang. 

 

<p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Đại diện lãnh đạo FPT Trading đã đến thăm và trao tặng số tiền 27 triệu đồng hỗ trợ cho cháu Võ Thành Khải (17 tuổi), con của anh <strong>Võ Minh Tuấn</strong> (nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận FTS, FPT Trading) điều trị bệnh rối loạn đông máu tại Bệnh viện Huyết học TP HCM. Khi chưa đầy 1 tuổi, cháu Khải phát hiện bị bệnh Hemophilia A, là một bệnh rối loạn đông máu (tỷ lệ mắc bệnh khi sinh là 1/10.000) gây nên máu loãng, mạch máu giòn. Mỗi khi phát bệnh, Khải sẽ bị mất máu, xuất huyết trong, gây sưng cơ thể, đau nhức. Cách điều trị bệnh là dùng thuốc đặc trị vào máu để bù lại lượng máu đã mất, tránh vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não. Chi phí điều trị cho căn bệnh rất tốn kém, thuốc đặc trị lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lần. Do phát bệnh ngay từ khi 1 tuổi nên đến giờ, sau một chặng đường dài 17 năm chữa trị, bệnh tình của Khải khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai anh Tuấn và vợ. Thu nhập hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, không đủ chi phí thuốc men cho Khải và sinh hoạt cho gia đình. </span></p> <p class="Normal" style="line-height:13.5pt;"> <span style="color:rgb(51,51,51);">Hỗ trợ CBNV và người thân là một trong 4 hoạt động chính của Quỹ 'Người FPT vì cộng đồng". Từ tháng 4 đến hết tháng 12/2016, Quỹ đã giúp đỡ và ủng hộ 86 trường hợp CBNV và người thân gặp nạn.</span></p> <p>  </p>

Đại diện lãnh đạo FPT Trading đã đến thăm và trao tặng số tiền 27 triệu đồng hỗ trợ cho cháu Võ Thành Khải (17 tuổi), con của anh Võ Minh Tuấn (nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận FTS, FPT Trading) điều trị bệnh rối loạn đông máu tại Bệnh viện Huyết học TP HCM. Khi chưa đầy 1 tuổi, cháu Khải phát hiện bị bệnh Hemophilia A, là một bệnh rối loạn đông máu (tỷ lệ mắc bệnh khi sinh là 1/10.000) gây nên máu loãng, mạch máu giòn. Mỗi khi phát bệnh, Khải sẽ bị mất máu, xuất huyết trong, gây sưng cơ thể, đau nhức. Cách điều trị bệnh là dùng thuốc đặc trị vào máu để bù lại lượng máu đã mất, tránh vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não. Chi phí điều trị cho căn bệnh rất tốn kém, thuốc đặc trị lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lần. Do phát bệnh ngay từ khi 1 tuổi nên đến giờ, sau một chặng đường dài 17 năm chữa trị, bệnh tình của Khải khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai anh Tuấn và vợ. Thu nhập hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, không đủ chi phí thuốc men cho Khải và sinh hoạt cho gia đình.

Hỗ trợ CBNV và người thân là một trong 4 hoạt động chính của Quỹ 'Người FPT vì cộng đồng". Từ tháng 4 đến hết tháng 12/2016, Quỹ đã giúp đỡ và ủng hộ 86 trường hợp CBNV và người thân gặp nạn.

 

Lưu Vân

Ý kiến

()