Chúng ta

Người FPT đến thăm con của CBNV đã mất đến khi 18 tuổi

Thứ bảy, 1/4/2017 | 20:04 GMT+7

Chiều tối ngày 30/3, chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội FPT, và đại diện các công ty thành viên đã đến thăm, tặng quà cho FPT Small tại Hà Nội có bố hoặc mẹ không may mất sớm. FPT sẽ duy trì thăm các con hằng năm đến khi 18 tuổi "bởi con của người FPT đã mất cũng là con của nhà F".

<p class="Normal"> Chị Mai Thị Phương Thảo là leader của dự án của đơn vị tại Singapore. Cách đây 2 năm, chị Thảo mổ u tuyến giáp tại Singapore. Sau ca mổ chị không tỉnh lại, bị hôn mê sâu trong một tuần và tử vong. Chị ra đi để lại hai con Nguyễn Duy Anh 8 tuổi và Nguyễn Duy Minh 5 tuổi hiện sống với bố tại Singapore. Một năm, hai cháu chỉ về Việt Nam mấy tháng hè. Cán bộ công đoàn FPT Software <span>Nguyễn Thị Hải Vân chia sẻ,</span><span> vì thương nhớ con gái, mẹ chị đã viết một cuốn sách về tình mẫu tử và đã được dịch sang tiếng Anh.</span></p>

Chị Mai Thị Phương Thảo là leader của dự án của đơn vị tại Singapore. Cách đây 2 năm, chị Thảo mổ u tuyến giáp tại Singapore. Sau ca mổ chị không tỉnh lại, bị hôn mê sâu trong một tuần và tử vong. Chị ra đi để lại hai con Nguyễn Duy Anh 8 tuổi và Nguyễn Duy Minh 5 tuổi hiện sống với bố tại Singapore. Một năm, hai cháu chỉ về Việt Nam mấy tháng hè. Cán bộ công đoàn FPT Software Nguyễn Thị Hải Vân chia sẻ, vì thương nhớ con gái, mẹ chị đã viết một cuốn sách về tình mẫu tử và đã được dịch sang tiếng Anh.

<p class="Normal"> Đoàn lãnh đạo và đại diện công đoàn FPT đã đến thăm gia đình bố mẹ đẻ chị Thảo tại khu tập thể Bách Khoa. Căn nhà của bố mẹ chị Thảo nằm trong ngõ nhỏ sâu hun hút. Bác Nguyễn Thị Hiệp đang cho cháu nội ăn bột, thấy đoàn FPT đến thăm, bác rất xúc động. Ngồi kể về sự ra đi của con, người mẹ không kìm được nước mắt. Bác cho biết, phía bệnh viện đã nhận lỗi và sẽ nuôi hai cháu ăn học đến năm 16 tuổi. </p>

Đoàn lãnh đạo và đại diện công đoàn FPT đã đến thăm gia đình bố mẹ đẻ chị Thảo tại khu tập thể Bách Khoa. Căn nhà của bố mẹ chị Thảo nằm trong ngõ nhỏ sâu hun hút. Bác Nguyễn Thị Hiệp đang cho cháu nội ăn bột, thấy đoàn FPT đến thăm, bác rất xúc động. Ngồi kể về sự ra đi của con, người mẹ không kìm được nước mắt. Bác cho biết, phía bệnh viện đã nhận lỗi và sẽ nuôi hai cháu ăn học đến năm 16 tuổi. 

<p class="Normal"> Bác Hiệp cũng mong mỏi, dù con đã mất nhưng vẫn muốn tham gia Ngày phụ huynh của FPT Software và mùa hè các cháu được tham gia hoạt động cùng FPT Small. “Có những nỗi đau không thể bù đắp được nhưng chúng tôi đến đây để an ủi, chia sẻ với gia đình phần nào. Tôi mong Thảo đang ở đâu đó cũng ấm lòng khi thấy tình cảm của những người đồng nghiệp”, chị Thanh chia sẻ.</p>

Bác Hiệp cũng mong mỏi, dù con đã mất nhưng vẫn muốn tham gia Ngày phụ huynh của FPT Software và mùa hè các cháu được tham gia hoạt động cùng FPT Small. “Có những nỗi đau không thể bù đắp được nhưng chúng tôi đến đây để an ủi, chia sẻ với gia đình phần nào. Tôi mong Thảo đang ở đâu đó cũng ấm lòng khi thấy tình cảm của những người đồng nghiệp”, chị Thanh chia sẻ.

<p class="Normal"> Cách đây 8 năm, Nguyễn Thị Ngọc Nga, FPT Trading, không may gặp tai nạn giao thông khi chồng chở về nhà cho con bú cữ trưa. Chị ra đi để lại cậu con trai Bùi Khoa Bảo Nam (áo xanh) đỏ hỏn mới 9 tháng tuổi, còn đang khát sữa mẹ. </p>

Cách đây 8 năm, Nguyễn Thị Ngọc Nga, FPT Trading, không may gặp tai nạn giao thông khi chồng chở về nhà cho con bú cữ trưa. Chị ra đi để lại cậu con trai Bùi Khoa Bảo Nam (áo xanh) đỏ hỏn mới 9 tháng tuổi, còn đang khát sữa mẹ. 

<p class="Normal"> Hiện, anh Kiên chồng chị Nga (thứ 3 từ trái sang) đã tìm được hạnh phúc mới. Cả gia đình đang sống tại Times City, Minh Khai. Bảo Nam giờ đã 9 tuổi, em học lớp 3. Sở thích của Bảo Nam là nhảy dancesport. Em cũng khoe, năm học vừa qua đã hoàn thành kết quả học tập với xếp loại tốt (mức cao nhất).</p>

Hiện, anh Kiên chồng chị Nga (thứ 3 từ trái sang) đã tìm được hạnh phúc mới. Cả gia đình đang sống tại Times City, Minh Khai. Bảo Nam giờ đã 9 tuổi, em học lớp 3. Sở thích của Bảo Nam là nhảy dancesport. Em cũng khoe, năm học vừa qua đã hoàn thành kết quả học tập với xếp loại tốt (mức cao nhất).

<p class="Normal"> Nhà chị Đinh Thị Thúy Hồng, cựu cán bộ FPT Software, ở ngõ sâu hun hút, ngoằn ngoèo, hai xe máy tránh nhau cũng khó, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Hai năm trước, chị Hồng ra đi vì căn bệnh ung thư vú quái ác. Anh Dũng, chồng chị, làm báo, đặc thù công việc đi sớm về khuya, nhà lại neo người nên có ít thời gian chăm con. Bố anh nằm liệt giường cũng mới mất. Chị gái anh Tuấn thương em trai, hằng ngày bắt xe từ Đông Anh sang để chăm cháu. </p>

Nhà chị Đinh Thị Thúy Hồng, cựu cán bộ FPT Software, ở ngõ sâu hun hút, ngoằn ngoèo, hai xe máy tránh nhau cũng khó, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Hai năm trước, chị Hồng ra đi vì căn bệnh ung thư vú quái ác. Anh Dũng, chồng chị, làm báo, đặc thù công việc đi sớm về khuya, nhà lại neo người nên có ít thời gian chăm con. Bố anh nằm liệt giường cũng mới mất. Chị gái anh Tuấn thương em trai, hằng ngày bắt xe từ Đông Anh sang để chăm cháu. 

<p class="Normal"> Vẻ mặt khắc khổ, anh chia sẻ nỗi niềm "gà trống nuôi con" với vô vàn khó khăn. Cháu Nguyễn Châu Anh vừa tròn 6 tuổi, tháng 9 tới em sẽ vào lớp 1. Vì công việc bận, không có người đưa đón, anh định xin cho con vào trường ở gần cơ quan để sáng đi làm đưa con đi rồi tiện đón con về buổi chiều. </p>

Vẻ mặt khắc khổ, anh chia sẻ nỗi niềm "gà trống nuôi con" với vô vàn khó khăn. Cháu Nguyễn Châu Anh vừa tròn 6 tuổi, tháng 9 tới em sẽ vào lớp 1. Vì công việc bận, không có người đưa đón, anh định xin cho con vào trường ở gần cơ quan để sáng đi làm đưa con đi rồi tiện đón con về buổi chiều. 

<p> Châu Anh có sở thích vẽ. Các bức tranh của cô bé treo đầy nhà. Tuy nhiên lúc nào gương mặt em cũng đượm buồn và rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ. </p>

Châu Anh có sở thích vẽ. Các bức tranh của cô bé treo đầy nhà. Tuy nhiên lúc nào gương mặt em cũng đượm buồn và rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ. 

<p> Khi nhận tình cảm từ đồng nghiệp của của vợ, anh Dũng (thứ 2 từ trái sang) rất xúc động.</p>

Khi nhận tình cảm từ đồng nghiệp của của vợ, anh Dũng (thứ 2 từ trái sang) rất xúc động.

<p class="Normal"> Ký ức về cậu con trai út và người chồng Ngô Đức Tuấn, FPT Trading, ra đi vì ngộ độc thực phẩm trong chuyến du lịch Thái Lan vẫn không thể nguôi ngoai trong ký ức người vợ của anh. Hiện chị cùng con trai cả Ngô Gia Huy sống ở Đội Cấn, cạnh nhà anh trai ruột. Tuấn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Khi có khách đến chơi, con rất mạnh dạn chia sẻ. Cháu thích chơi bóng rổ và cao to hơn các bạn cùng lứa tuổi.</p>

Ký ức về cậu con trai út và người chồng Ngô Đức Tuấn, FPT Trading, ra đi vì ngộ độc thực phẩm trong chuyến du lịch Thái Lan vẫn không thể nguôi ngoai trong ký ức người vợ của anh. Hiện chị cùng con trai cả Ngô Gia Huy sống ở Đội Cấn, cạnh nhà anh trai ruột. Tuấn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Khi có khách đến chơi, con rất mạnh dạn chia sẻ. Cháu thích chơi bóng rổ và cao to hơn các bạn cùng lứa tuổi.

<p class="Normal"> Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ nỗi đau khi mất đi 2 người thân trong cùng một thời gian với vợ anh Tuấn. </p>

Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ nỗi đau khi mất đi 2 người thân trong cùng một thời gian với vợ anh Tuấn. 

<p class="Normal"> <span>“Cuộc đời không thay đổi được hiện tại, giờ điều mình cần là làm những việc tốt giúp các con của chúng ta có điều kiện sinh sống và học tập tốt nhất”, chị Thanh an ủi. Chị cũng hứa sẽ cùng cán bộ công đoàn FPT đến thăm các con để chứng kiến sự trưởng thành của các con đến khi 18 tuổi.</span></p> <p class="Normal">  </p>

“Cuộc đời không thay đổi được hiện tại, giờ điều mình cần là làm những việc tốt giúp các con của chúng ta có điều kiện sinh sống và học tập tốt nhất”, chị Thanh an ủi. Chị cũng hứa sẽ cùng cán bộ công đoàn FPT đến thăm các con để chứng kiến sự trưởng thành của các con đến khi 18 tuổi.

 

<p class="Normal"> Chiều ngày 7/4, vượt hơn 60 km, đại diện công đoàn FPT, FPT Retail và Ban Nhân sự FPT đã đến thăm bé Hoàng Khánh Chi, con anh Hoàng Văn Quân, cựu cán bộ nhà Bán lẻ. Cách đây gần 2 năm, anh Hoàng Văn Quân (sinh năm 1991), trưởng shop tại Bắc Ninh, bị ngã khi va chạm với một xe máy khác. Sau cú ngã, anh tỉnh táo, trở về shop ngủ để trực qua đêm. Đến sáng hôm sau, đồng nghiệp thấy anh bất tỉnh và đưa lên cấp cứu tại Hà Nội. Sau 2 ngày cứu chữa ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, anh đã không qua khỏi. </p>

Chiều ngày 7/4, vượt hơn 60 km, đại diện công đoàn FPT, FPT Retail và Ban Nhân sự FPT đã đến thăm bé Hoàng Khánh Chi, con anh Hoàng Văn Quân, cựu cán bộ nhà Bán lẻ. Cách đây gần 2 năm, anh Hoàng Văn Quân (sinh năm 1991), trưởng shop tại Bắc Ninh, bị ngã khi va chạm với một xe máy khác. Sau cú ngã, anh tỉnh táo, trở về shop ngủ để trực qua đêm. Đến sáng hôm sau, đồng nghiệp thấy anh bất tỉnh và đưa lên cấp cứu tại Hà Nội. Sau 2 ngày cứu chữa ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, anh đã không qua khỏi. 

<p class="Normal"> Sự ra đi đột ngột của anh Quân khiến nhiều đồng nghiệp thương xót. Anh có một bé gái tên Hoàng Khánh Chi mới 18 tháng tuổi cùng người vợ là Nguyễn Bích Hường (sinh năm 1991).<br /> Bà ngoại bé kể: “Mỗi lần bé hỏi, gia đình đều nói rằng, ba Quân đi công tác. Gần đây, sau nhiều lần hỏi mà không thấy bố, câu nói của bé ‘con ghét ba Quân vì lâu không quay lại’ khiến ai cũng ứa nước mắt”. </p>

Sự ra đi đột ngột của anh Quân khiến nhiều đồng nghiệp thương xót. Anh có một bé gái tên Hoàng Khánh Chi mới 18 tháng tuổi cùng người vợ là Nguyễn Bích Hường (sinh năm 1991).
Bà ngoại bé kể: “Mỗi lần bé hỏi, gia đình đều nói rằng, ba Quân đi công tác. Gần đây, sau nhiều lần hỏi mà không thấy bố, câu nói của bé ‘con ghét ba Quân vì lâu không quay lại’ khiến ai cũng ứa nước mắt”. 

<p class="Normal"> Sau sóng gió, hiện cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định. Hai mẹ con chị Hường chuyển về sống với bố mẹ đẻ ở trung tâm thành phố Bắc Giang. Bố mẹ kinh doanh nên cuộc sống khá ổn định. Hiện, chị Hường làm PG cho công ty điện máy lớn, cách nhà khoảng gần 1 km. Bé Chi được mẹ gửi ở nhà trẻ gần nhà. Khi thấy các cô bác ở FPT đến thăm và mang theo nhiều quà tặng, bé Chi rất thích thú. Chị Hường bày tỏ: “Hai mẹ con cảm ơn các cô bác rất nhiều. Đây chính là niềm an ủi, động viên lớn cho hai mẹ con để tiếp tục cuộc sống”. </p> <p class="Normal"> "Cùng bố mẹ bên con" là dự án được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho con của CBNV FPT không may mất sớm. Theo đó, hằng năm, FPT thể hiện sự quan tâm của mình với các bé bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ trích mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. Năm nay, đoàn tới thăm 17 con của 12 gia đình FPT trên cả nước.</p> <p class="Normal"> CLB Trường tồn được thành lập năm 2003 do chị Trương Thanh Thanh làm Chủ tịch. Mục đích của CLB là chăm lo đời sống về mặt tinh thần cũng như tạo điều kiện cho các bé được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ năm 2011, bên cạnh các hoạt động thường niên, CLB dùng ngân sách để giúp đỡ cho các trường hợp con em FPT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo... Trong năm 2014, CLB Trường tồn đồng hành 5 trường hợp cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo là con của CBNV FPT gần 100 triệu đồng. Năm 2015, Quỹ đồng hành khoảng 10 trường hợp.</p>

Sau sóng gió, hiện cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định. Hai mẹ con chị Hường chuyển về sống với bố mẹ đẻ ở trung tâm thành phố Bắc Giang. Bố mẹ kinh doanh nên cuộc sống khá ổn định. Hiện, chị Hường làm PG cho công ty điện máy lớn, cách nhà khoảng gần 1 km. Bé Chi được mẹ gửi ở nhà trẻ gần nhà. Khi thấy các cô bác ở FPT đến thăm và mang theo nhiều quà tặng, bé Chi rất thích thú. Chị Hường bày tỏ: “Hai mẹ con cảm ơn các cô bác rất nhiều. Đây chính là niềm an ủi, động viên lớn cho hai mẹ con để tiếp tục cuộc sống”. 

"Cùng bố mẹ bên con" là dự án được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho con của CBNV FPT không may mất sớm. Theo đó, hằng năm, FPT thể hiện sự quan tâm của mình với các bé bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ trích mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. Năm nay, đoàn tới thăm 17 con của 12 gia đình FPT trên cả nước.

CLB Trường tồn được thành lập năm 2003 do chị Trương Thanh Thanh làm Chủ tịch. Mục đích của CLB là chăm lo đời sống về mặt tinh thần cũng như tạo điều kiện cho các bé được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ năm 2011, bên cạnh các hoạt động thường niên, CLB dùng ngân sách để giúp đỡ cho các trường hợp con em FPT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo... Trong năm 2014, CLB Trường tồn đồng hành 5 trường hợp cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo là con của CBNV FPT gần 100 triệu đồng. Năm 2015, Quỹ đồng hành khoảng 10 trường hợp.

Lưu Vân

Ý kiến

()