Chúng ta

Nghĩa tình người FPT dành cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ sáu, 21/10/2016 | 09:05 GMT+7

Tan hoang và tiêu điều là những hình ảnh mà đoàn thiện nguyện chứng kiến ở một số địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm hiện tại, mặc dù đỉnh lũ đã đi qua gần một tuần.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi tặng xong 1.500 phần quà cho bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình, đoàn thiện nguyện FPT cùng báo Thanh Niên tiếp tục di chuyển ra Hà Tĩnh vào sáng ngày 20/10 để hỗ trợ cho ba xã <span>Đức Lạng, Đức Đồng, Liên Minh thuộc huyện Đức Thọ.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Gần 2 giờ di chuyển, đoàn dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và cán bộ nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh đã có mặt tại xã Liên Minh. Đi qua những con đường trong thôn, người FPT không khó bắt gặp những đoạn đường còn bị nước đọng lại, gây cản trở đi lại cho bà con. Trong đợt lũ vừa qua, toàn xã gần như bị ngập, sâu nhất 1,4 m, tổng thiệt hại khoảng 880 triệu đồng. </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Hiện xã có 1.309 hộ dân, 109 hộ nghèo với tỷ lệ 8,3%. </span></p>

Sau khi tặng xong 1.500 phần quà cho bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình, đoàn thiện nguyện FPT cùng báo Thanh Niên tiếp tục di chuyển ra Hà Tĩnh vào sáng ngày 20/10 để hỗ trợ cho ba xã Đức Lạng, Đức Đồng, Liên Minh thuộc huyện Đức Thọ.

Gần 2 giờ di chuyển, đoàn dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và cán bộ nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh đã có mặt tại xã Liên Minh. Đi qua những con đường trong thôn, người FPT không khó bắt gặp những đoạn đường còn bị nước đọng lại, gây cản trở đi lại cho bà con. Trong đợt lũ vừa qua, toàn xã gần như bị ngập, sâu nhất 1,4 m, tổng thiệt hại khoảng 880 triệu đồng. Hiện xã có 1.309 hộ dân, 109 hộ nghèo với tỷ lệ 8,3%. 

<p style="text-align:justify;"> Dưới sự hỗ trợ của nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh và cán bộ xã, những phần quà được nhanh chóng đưa vào điểm tập kết tại hội trường. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Châu cho biết, thiệt hại của đồng bào rất lớn, không chỉ tài sản mà cả tính mạng con người. Do lũ ngập sâu nên vẫn chưa đánh giá chính xác thiệt hại. "Thực phẩm và dụng cụ gia đình hiện bà con rất cần. Đối với học sinh thì sách, vở, bút và dụng cụ hỗ trợ cho việc học tập", ông Châu bày tỏ và gửi lời cảm ơn đến đoàn đã dành tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực với bà con vùng lũ.</p>

Dưới sự hỗ trợ của nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh và cán bộ xã, những phần quà được nhanh chóng đưa vào điểm tập kết tại hội trường. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Châu cho biết, thiệt hại của đồng bào rất lớn, không chỉ tài sản mà cả tính mạng con người. Do lũ ngập sâu nên vẫn chưa đánh giá chính xác thiệt hại. "Thực phẩm và dụng cụ gia đình hiện bà con rất cần. Đối với học sinh thì sách, vở, bút và dụng cụ hỗ trợ cho việc học tập", ông Châu bày tỏ và gửi lời cảm ơn đến đoàn đã dành tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực với bà con vùng lũ.

<p style="text-align:justify;"> Bà con tập trung đông đủ trong hội trường. Có mặt rất sớm cùng hai cháu nhỏ, bà Trần Thị Tịnh, 54 tuổi, thôn 5, cho biết, nhà bị ngập gần 1 m nhưng do nước lũ dâng cao quá nhanh nên quá trình di chuyển khó khăn. Do bố mẹ hai cháu phải đi làm ăn xa nên bà cùng lúc phải chăm cháu trong cơn lũ. Riêng cháu nhỏ bị đau mắt, 17 lần đi phẫu thuật ở Hà Nội nhưng chưa khỏi. "Tôi rất vui khi nghe tin đoàn thiện nguyện trao quà. Có thể không nhiều nhưng trong hoàn cảnh mùa lũ thì đây là món quà rất ý nghĩa, bà cháu có thêm động lực".</p>

Bà con tập trung đông đủ trong hội trường. Có mặt rất sớm cùng hai cháu nhỏ, bà Trần Thị Tịnh, 54 tuổi, thôn 5, cho biết, nhà bị ngập gần 1 m nhưng do nước lũ dâng cao quá nhanh nên quá trình di chuyển khó khăn. Do bố mẹ hai cháu phải đi làm ăn xa nên bà cùng lúc phải chăm cháu trong cơn lũ. Riêng cháu nhỏ bị đau mắt, 17 lần đi phẫu thuật ở Hà Nội nhưng chưa khỏi. "Tôi rất vui khi nghe tin đoàn thiện nguyện trao quà. Có thể không nhiều nhưng trong hoàn cảnh mùa lũ thì đây là món quà rất ý nghĩa, bà cháu có thêm động lực".

<p style="text-align:justify;"> Nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ đoàn thiện gói quà. Cũng giống như Quảng Bình, những phần quà dành tặng cho bà con Hà Tĩnh bao gồm gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và gia vị. </p>

Nhân viên FPT chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ đoàn thiện gói quà. Cũng giống như Quảng Bình, những phần quà dành tặng cho bà con Hà Tĩnh bao gồm gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và gia vị. 

<p style="text-align:justify;"> Bước đầu do địa phương còn thiếu kinh nghiệm nên công tác phát quà gặp đôi chút khó khăn. Nhưng khi được phổ biến và hướng dẫn nhiệt tình của người FPT, người dân nhanh chóng xếp thành hai hàng để nhận quà. </p> <p style="text-align:justify;"> Gần 50 tuổi, cô Nguyễn Thị Hoa, sống một mình trong căn nhà thôn Yên Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị nước bao vây căn nhà gần 7 ngày mới rút. "7 ngày không thể đi bộ ra ngoài, chỉ di chuyển bằng thuyền. Ở một mình nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại nên đành phải lên gác để tránh khi nước dâng. Dù đã quen việc sống chung với lũ nhưng do mưa lớn và lũ kéo dài nên lương thực dự trữ gần như đã hết", cô bày tỏ.</p>

Bước đầu do địa phương còn thiếu kinh nghiệm nên công tác phát quà gặp đôi chút khó khăn. Nhưng khi được phổ biến và hướng dẫn nhiệt tình của người FPT, người dân nhanh chóng xếp thành hai hàng để nhận quà. 

Gần 50 tuổi, cô Nguyễn Thị Hoa, sống một mình trong căn nhà thôn Yên Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị nước bao vây căn nhà gần 7 ngày mới rút. "7 ngày không thể đi bộ ra ngoài, chỉ di chuyển bằng thuyền. Ở một mình nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại nên đành phải lên gác để tránh khi nước dâng. Dù đã quen việc sống chung với lũ nhưng do mưa lớn và lũ kéo dài nên lương thực dự trữ gần như đã hết", cô bày tỏ.

<p style="text-align:justify;"> Anh Phạm Trần Phúc Hậu, GĐ FPT Telecom Hà Tĩnh, tận tay trao thùng mỳ tôm cho bà con. Anh cho biết, gia đình đồng nghiệp trong chi nhánh phần lớn không bị thiệt hại, nhà nào ở vùng thấp thì nước ngập vào nhà. "Thiệt hại về người không có. Tài sản mất mát không đáng kể, chủ yếu một số gia cầm bị nước lũ cuốn trôi".</p>

Anh Phạm Trần Phúc Hậu, GĐ FPT Telecom Hà Tĩnh, tận tay trao thùng mỳ tôm cho bà con. Anh cho biết, gia đình đồng nghiệp trong chi nhánh phần lớn không bị thiệt hại, nhà nào ở vùng thấp thì nước ngập vào nhà. "Thiệt hại về người không có. Tài sản mất mát không đáng kể, chủ yếu một số gia cầm bị nước lũ cuốn trôi".

<p style="text-align:justify;"> Rời xã Liên Minh, đoàn đến xã Đức Lạng. Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng, tri ân và trân trọng những tấm lòng của người FPT. </p>

Rời xã Liên Minh, đoàn đến xã Đức Lạng. Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng, tri ân và trân trọng những tấm lòng của người FPT. 

<p style="text-align:justify;"> Ông Phạm Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ, cùng chính quyền địa phương xã Đức Lạng trao những phần quà cho bà con. "1.500 phần quà dành tặng cho bà còn trên địa bàn tỉnh là tương đối lớn. Tôi nhìn thấy được tinh thần thiện nguyện của người FPT, chuyên nghiệp và nhiệt tình", ông đánh giá.</p>

Ông Phạm Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ, cùng chính quyền địa phương xã Đức Lạng trao những phần quà cho bà con. "1.500 phần quà dành tặng cho bà còn trên địa bàn tỉnh là tương đối lớn. Tôi nhìn thấy được tinh thần thiện nguyện của người FPT, chuyên nghiệp và nhiệt tình", ông đánh giá.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Địa bàn có khoảng 934 hộ dân, 13% hộ nghèo, nông lâm nghiệp chiếm 80%. Trong đợt lũ vừa qua, toàn xã có 95 hộ bị ngập khoảng 1,5 m. Riêng ba thôn Hà Cát, Vĩnh Yên và Minh Lạng ngập sâu, do nằm ven sông Ngàn Sâu.</span></p>

Địa bàn có khoảng 934 hộ dân, 13% hộ nghèo, nông lâm nghiệp chiếm 80%. Trong đợt lũ vừa qua, toàn xã có 95 hộ bị ngập khoảng 1,5 m. Riêng ba thôn Hà Cát, Vĩnh Yên và Minh Lạng ngập sâu, do nằm ven sông Ngàn Sâu.

<p style="text-align:justify;"> Tại xã Đức Đồng, lãnh đạo địa phương có ông Trần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, đồng hành cùng thiện nguyện FPT cũng như hướng dẫn bà con nhận quà. "Những món quà được xem như tấm lòng vàng của người FPT. Nó có ý nghĩa thiết thực, khắc phục được phần nào thiệt hại cho bà con vùng lũ. Đây còn là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm dấu ấn tập đoàn hàng đầu Việt Nam", ông Đức khẳng định.</p>

Tại xã Đức Đồng, lãnh đạo địa phương có ông Trần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, đồng hành cùng thiện nguyện FPT cũng như hướng dẫn bà con nhận quà. "Những món quà được xem như tấm lòng vàng của người FPT. Nó có ý nghĩa thiết thực, khắc phục được phần nào thiệt hại cho bà con vùng lũ. Đây còn là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm dấu ấn tập đoàn hàng đầu Việt Nam", ông Đức khẳng định.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Đánh giá sơ bộ, huyện Đức Thọ có tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng trong lĩnh vực sản xuất. Một số hạng mục khác đang tiếp tục thống kê.</span></p>

Đánh giá sơ bộ, huyện Đức Thọ có tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng trong lĩnh vực sản xuất. Một số hạng mục khác đang tiếp tục thống kê.

<p style="text-align:justify;"> Tổng cộng đợt cứu trợ mưa lũ cho hai tỉnh miền Trung của FPT là 3.000 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm với kinh phí 730 triệu đồng.</p>

Tổng cộng đợt cứu trợ mưa lũ cho hai tỉnh miền Trung của FPT là 3.000 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm với kinh phí 730 triệu đồng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()