Chúng ta

FPT Trading miền Trung thăm gia đình đồng nghiệp thiệt hại vì lũ

Thứ sáu, 6/1/2017 | 09:40 GMT+7

Người Thương mại miền Trung đã đến thăm và trao tặng hơn 20 triệu đồng cho anh gia đình anh Nguyễn Xuân Đại, thôn An Mỹ (xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Trong cơn lũ dữ tháng 12 vừa qua, gia đình anh bị thiệt hại nặng, ước tính lên đến 70 triệu đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cách TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hàng trăm km nên đoàn thiện nguyện FPT Trading miền Trung phải mất hơn 7 giờ di chuyển để có mặt tại gia đình nhân viên Nguyễn Xuân Đại, thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, vào chiều ngày 3/1. Gia đình anh Đại là một trong những hộ <span>chịu thiệt hại nặng do cơn lũ tháng 12 gây ra. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Toàn huyện có 3 người bị chết, 16 nhà bị sập hoàn toàn, 49 nhà bị hư hỏng mái, vách tường, giao thông, thủy lợi, đê điều sạt lở nghiêm trọng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 93 ha, muối bị ướt, hư hại 1.000 tấn, diện tích sa bồi thủy phá 434 ha và nhiều công trình cơ sở kinh tế hạ tầng bị hư hại...</span></p>

Cách TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hàng trăm km nên đoàn thiện nguyện FPT Trading miền Trung phải mất hơn 7 giờ di chuyển để có mặt tại gia đình nhân viên Nguyễn Xuân Đại, thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, vào chiều ngày 3/1. Gia đình anh Đại là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do cơn lũ tháng 12 gây ra. 

Toàn huyện có 3 người bị chết, 16 nhà bị sập hoàn toàn, 49 nhà bị hư hỏng mái, vách tường, giao thông, thủy lợi, đê điều sạt lở nghiêm trọng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 93 ha, muối bị ướt, hư hại 1.000 tấn, diện tích sa bồi thủy phá 434 ha và nhiều công trình cơ sở kinh tế hạ tầng bị hư hại...

<p style="text-align:justify;"> Dù di chuyển đoạn đường xa và bận công việc cuối năm nhưng ngoài Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Trading miền Trung Đặng Hùng Tuấn, đoàn thiện nguyện còn có 7 thành viên đi cùng để đến thăm và động viên tinh thần gia đình anh Đại. </p> <p style="text-align:justify;"> Ngôi nhà của đồng nghiệp 28 tuổi nằm cách quốc lộ gần 30 km, di chuyển qua nhiều cánh đồng và con sông nhỏ. Trên mỗi chặng đường, người FPT không khó nhận ra những dấu tích của lũ để lại và khó khăn mà bà con gặp phải. Là địa phương phần lớn làm nông và nuôi tôm cá nên những cánh đồng, ao hồ giờ đã không còn như trước, sạt lở nghiêm trọng.</p>

Dù di chuyển đoạn đường xa và bận công việc cuối năm nhưng ngoài Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Trading miền Trung Đặng Hùng Tuấn, đoàn thiện nguyện còn có 7 thành viên đi cùng để đến thăm và động viên tinh thần gia đình anh Đại. 

Ngôi nhà của đồng nghiệp 28 tuổi nằm cách quốc lộ gần 30 km, di chuyển qua nhiều cánh đồng và con sông nhỏ. Trên mỗi chặng đường, người FPT không khó nhận ra những dấu tích của lũ để lại và khó khăn mà bà con gặp phải. Là địa phương phần lớn làm nông và nuôi tôm cá nên những cánh đồng, ao hồ giờ đã không còn như trước, sạt lở nghiêm trọng.

<p style="text-align:justify;"> Ngồi trong căn nhà nhỏ tiếp đoàn, cô Huỳnh Thị Anh (60 tuổi, mẹ Đại) vẫn nhớ như in: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến nước lũ lớn và lên nhanh đến vậy, gia đình không kịp trở tay". Do đặc thù hộ kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ nên khi nước lũ lên nhanh vào tối ngày 16/12, mọi vật dụng đều bị nhấn chìm.</p> <p style="text-align:justify;"> Nước lũ ngập cao hơn 1 m nên 64 bao tải cám, 27 lò trấu, lò củi, lò nấu cơm cùng đồ khô, đậu, nếp, heo, gà và vật dụng sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng.</p>

Ngồi trong căn nhà nhỏ tiếp đoàn, cô Huỳnh Thị Anh (60 tuổi, mẹ Đại) vẫn nhớ như in: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến nước lũ lớn và lên nhanh đến vậy, gia đình không kịp trở tay". Do đặc thù hộ kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ nên khi nước lũ lên nhanh vào tối ngày 16/12, mọi vật dụng đều bị nhấn chìm.

Nước lũ ngập cao hơn 1 m nên 64 bao tải cám, 27 lò trấu, lò củi, lò nấu cơm cùng đồ khô, đậu, nếp, heo, gà và vật dụng sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử người đến thăm và hỗ trợ ban đầu cho gia đình 1 triệu đồng. Sau đó, FPT Trading miền Trung huy động CBNV đóng góp, gửi thông tin để nhận hỗ trợ từ Qũy "Người FPT vì cộng đồng" và quỹ riêng của đơn vị.</p>

Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử người đến thăm và hỗ trợ ban đầu cho gia đình 1 triệu đồng. Sau đó, FPT Trading miền Trung huy động CBNV đóng góp, gửi thông tin để nhận hỗ trợ từ Qũy "Người FPT vì cộng đồng" và quỹ riêng của đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Là trụ cột trong gia đình, trước thiệt hại quá lớn, anh Đại đã không giữ được bình tĩnh. "Mỗi lần dọn nhà là tôi thấy nó buồn, đôi khi khóc. Mọi người trong nhà gần như mất bình tĩnh vì lần đầu tiên nhà bị ngập nặng và thiệt hại nặng do lũ đến vậy", mẹ Đại cho biết.</p>

Là trụ cột trong gia đình, trước thiệt hại quá lớn, anh Đại đã không giữ được bình tĩnh. "Mỗi lần dọn nhà là tôi thấy nó buồn, đôi khi khóc. Mọi người trong nhà gần như mất bình tĩnh vì lần đầu tiên nhà bị ngập nặng và thiệt hại nặng do lũ đến vậy", mẹ Đại cho biết.

<p style="text-align:justify;"> Bác Nguyễn Thành Sơn (61 tuổi, bố Đại) tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng "không ngờ mọi vốn liền đền dồn vào nguồn hàng cuối cùng trong năm để dự trữ nhưng giờ đã tan tành trong lũ". </p>

Bác Nguyễn Thành Sơn (61 tuổi, bố Đại) tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng "không ngờ mọi vốn liền đền dồn vào nguồn hàng cuối cùng trong năm để dự trữ nhưng giờ đã tan tành trong lũ". 

<p style="text-align:justify;"> Tổng số tiền đoàn trao tặng cho gia đình Đại trong đợt lũ này là hơn 20 triệu đồng. Trong đó huy động đóng góp từ CBNV hơn 15 triệu đồng, Quỹ FPT Trading trích 3 triệu đồng và Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" 2 triệu đồng.</p> <p style="text-align:justify;"> "Gia đình tôi cảm nhận được tinh thần và tấm lòng của người FPT, những người mặc áo chiếc áo cam đã không ngại đường xa, thời gian làm việc cuối năm bận rộn để đến động viên tinh thần lẫn vật chất cho gia đình", bác Sơn xúc động nói.</p>

Tổng số tiền đoàn trao tặng cho gia đình Đại trong đợt lũ này là hơn 20 triệu đồng. Trong đó huy động đóng góp từ CBNV hơn 15 triệu đồng, Quỹ FPT Trading trích 3 triệu đồng và Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" 2 triệu đồng.

"Gia đình tôi cảm nhận được tinh thần và tấm lòng của người FPT, những người mặc áo chiếc áo cam đã không ngại đường xa, thời gian làm việc cuối năm bận rộn để đến động viên tinh thần lẫn vật chất cho gia đình", bác Sơn xúc động nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Trước đó, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" của FPT Trading cũng đến thăm và trao tiền ủng hộ cho gia đình chị Trần Thị Yến Hoa (FTP HCM) và Lê Thị Hồng Nhung (FSC MT) tại Quảng Bình, giúp gia đình giảm bớt khó khăn sau khi cơn lũ đi qua.</span></p>

Trước đó, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" của FPT Trading cũng đến thăm và trao tiền ủng hộ cho gia đình chị Trần Thị Yến Hoa (FTP HCM) và Lê Thị Hồng Nhung (FSC MT) tại Quảng Bình, giúp gia đình giảm bớt khó khăn sau khi cơn lũ đi qua.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()