Chúng ta

Mưa bàn thắng đêm chung kết 'siêu cup' CUS 2016

Thứ bảy, 3/12/2016 | 17:36 GMT+7

8 đội bóng tham gia, hàng trăm cổ động viên theo dõi suốt mùa giải và không có trận đấu nào dưới 3 bàn thắng, Trung tâm Quản lý cước miền Nam (CUS) của FPT Telecom đã có một mùa giải "nghẹt thở". Đặc biệt, chỉ hai trận tranh nhất - nhì, ba - tư tại đêm chung kết ngày 1/12, các đội thi đấu làm lưới rung tới 14 lần.

<p> Đêm chung kết giải vô địch bóng đá CUS 2016 có hai trận đấu tranh ba - tư giữa liên quân CUS HO+CNO và CUS 3; tranh ngôi vô địch giữa liên quân CUS 7+9 và CUS 6. Trong ảnh, dàn "chân dài" cổ động viên của liên quân CUS HO và CNO tăng nhiệt cho sân cỏ trước giờ đấu. </p>

Đêm chung kết giải vô địch bóng đá CUS 2016 có hai trận đấu tranh ba - tư giữa liên quân CUS HO+CNO và CUS 3; tranh ngôi vô địch giữa liên quân CUS 7+9 và CUS 6. Trong ảnh, dàn "chân dài" cổ động viên của liên quân CUS HO và CNO tăng nhiệt cho sân cỏ trước giờ đấu. 

<p> Chị Cao Hoài Thương - PGĐ Trung tâm Quản lý cước miền Nam và chị Nguyễn Thị Hữu Hằng - PGĐ FPT Telecom HCM là những khán giả "ba phải" nhất trên khán đài vì cổ vũ cho tất cả các đội tham gia. </p>

Chị Cao Hoài Thương - PGĐ Trung tâm Quản lý cước miền Nam và chị Nguyễn Thị Hữu Hằng - PGĐ FPT Telecom HCM là những khán giả "ba phải" nhất trên khán đài vì cổ vũ cho tất cả các đội tham gia. 

<p> Một pha đá phạt dành cho CUS 3 (áo xanh dương) khi tỷ số đã là 4-3 nghiêng về đội này. Sau cú đá, anh Phạm Quang Dũng, thủ môn của liên quân CUS HO+CNO xuất sắc phán đoán đúng hướng và cản được bóng, nhưng lực sút mạnh mẽ của cầu thủ Văn Dưỡng đã làm anh Dũng bị đau, tạo cơ hội cho CUS 3 dâng lên và ghi bàn. </p>

Một pha đá phạt dành cho CUS 3 (áo xanh dương) khi tỷ số đã là 4-3 nghiêng về đội này. Sau cú đá, anh Phạm Quang Dũng, thủ môn của liên quân CUS HO+CNO xuất sắc phán đoán đúng hướng và cản được bóng, nhưng lực sút mạnh mẽ của cầu thủ Văn Dưỡng đã làm anh Dũng bị đau, tạo cơ hội cho CUS 3 dâng lên và ghi bàn. 

<p> Anh Nguyễn Minh Toàn, PGĐ CUS miền Nam, cũng tham gia "một chân" trong đội hình CUS 3. Thấy anh Dũng bị đau sau cú sút của đội mình, anh Toàn lại hỏi thăm và đỡ thủ môn của đối thủ đứng dậy tiếp tục thi đấu. Anh Toàn cho biết, sau thành công của mùa giải lần đầu năm ngoái, nhà CUS quyết định tổ chức giải đấu thường niên để anh em có dịp rèn luyện sức khỏe phục vụ công việc lâu dài và kết nối mọi người ở khắp các chi nhánh.</p>

Anh Nguyễn Minh Toàn, PGĐ CUS miền Nam, cũng tham gia "một chân" trong đội hình CUS 3. Thấy anh Dũng bị đau sau cú sút của đội mình, anh Toàn lại hỏi thăm và đỡ thủ môn của đối thủ đứng dậy tiếp tục thi đấu. Anh Toàn cho biết, sau thành công của mùa giải lần đầu năm ngoái, nhà CUS quyết định tổ chức giải đấu thường niên để anh em có dịp rèn luyện sức khỏe phục vụ công việc lâu dài và kết nối mọi người ở khắp các chi nhánh.

<p> Hai thái cực của kẻ thắng (đội xanh CUS 3) và người thua (đội đỏ đen CUS HO+CNO). Tỷ số của trận đấu tranh ba - tư được ấn định 6-3 nghiêng về CUS 3. Vua phá lưới của trận đấu là cầu thủ Văn Dưỡng với 4 bàn thắng. </p>

Hai thái cực của kẻ thắng (đội xanh CUS 3) và người thua (đội đỏ đen CUS HO+CNO). Tỷ số của trận đấu tranh ba - tư được ấn định 6-3 nghiêng về CUS 3. Vua phá lưới của trận đấu là cầu thủ Văn Dưỡng với 4 bàn thắng. 

<p> Bước vào trận đấu thứ hai, không khí trên sân cỏ càng trở nên gay cấn bởi kết quả của trận này sẽ xác định nhà vô địch của giải. Trận đấu diễn ra giữa liên quân CUS 7+9 (áo vàng) và CUS 6 (áo đỏ). </p>

Bước vào trận đấu thứ hai, không khí trên sân cỏ càng trở nên gay cấn bởi kết quả của trận này sẽ xác định nhà vô địch của giải. Trận đấu diễn ra giữa liên quân CUS 7+9 (áo vàng) và CUS 6 (áo đỏ). 

<p> Các cổ động viên ăn mừng một bàn thắng của phe "áo đỏ". Đội cổ động viên cuồng nhiệt của CUS 6 khiến trọng tài "phát mệt" vì phải nhắc nhở nhiều lần cũng giành giải "Nhóm cổ động sung nhất" sau trận đấu. </p>

Các cổ động viên ăn mừng một bàn thắng của phe "áo đỏ". Đội cổ động viên cuồng nhiệt của CUS 6 khiến trọng tài "phát mệt" vì phải nhắc nhở nhiều lần cũng giành giải "Nhóm cổ động sung nhất" sau trận đấu. 

<p> Liên quân 7+9 vừa vô địch mùa giải năm ngoái và liên tục ghi dấu ấn bằng những chiến thắng đậm đà trong suốt giải năm nay. Tại trận chung kết, đội áo vàng cũng áp đảo khung thành đối phương bằng những cú dứt điểm vào khung thành nhưng đều bị thủ môn đội bạn đỡ gọn trong vòng tay. Trong ảnh là cú sút duy nhất mà thủ môn CUS 6 phán đoán sai hướng bóng , giúp liên quân 7+9 "gỡ gạc" phần nào thể diện của nhà đương kim vô địch. </p>

Liên quân 7+9 vừa vô địch mùa giải năm ngoái và liên tục ghi dấu ấn bằng những chiến thắng đậm đà trong suốt giải năm nay. Tại trận chung kết, đội áo vàng cũng áp đảo khung thành đối phương bằng những cú dứt điểm vào khung thành nhưng đều bị thủ môn đội bạn đỡ gọn trong vòng tay. Trong ảnh là cú sút duy nhất mà thủ môn CUS 6 phán đoán sai hướng bóng , giúp liên quân 7+9 "gỡ gạc" phần nào thể diện của nhà đương kim vô địch. 

<p> Thắng CUS 7+9 với tỷ số cách biệt 4-1, tuyển CUS 6 được nhận thưởng nóng 1.000.000 đồng từ lãnh đạo chi nhánh.</p> <p>  </p>

Thắng CUS 7+9 với tỷ số cách biệt 4-1, tuyển CUS 6 được nhận thưởng nóng 1.000.000 đồng từ lãnh đạo chi nhánh.

 

<p> Chị Cao Hoàng Thương trao cờ lưu niệm cho Á quân CUS 7+9. Các cầu thủ đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn đối phương nhưng lỡ hẹn với thần may mắn. Ngoài danh hiệu hạng Nhì, cầu thủ Nguyễn Nòm của CUS 7+9 còn giành được danh hiệu Vua phá lưới. </p>

Chị Cao Hoàng Thương trao cờ lưu niệm cho Á quân CUS 7+9. Các cầu thủ đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn đối phương nhưng lỡ hẹn với thần may mắn. Ngoài danh hiệu hạng Nhì, cầu thủ Nguyễn Nòm của CUS 7+9 còn giành được danh hiệu Vua phá lưới. 

<p> Giây phút thăng hoa của các cầu thủ đội CUS 6 khi nhận Cup vô địch. </p> <p> Giải vô địch bóng đá CUS 2016 kéo dài từ ngày 19/11 đến 1/12 với 8 đội tham gia thi đấu tại sân bóng FPT Tân Thuận 1 nhằm tạo sân chơi cho nhân viên thu cước và khối văn phòng yêu thích môn thể thao bóng đá, đồng thời tăng thêm động lực cho mùa thu cước cuối năm sắp bắt đầu. Anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tuấn "Nha"), trọng tài chính, nhận xét, giải đấu năm nay của nhà CUS đã tăng cả chất lẫn lượng với số đội thi đấu nhiều hơn (tăng hai đội so với năm ngoái) và kỹ thuật các cầu thủ khá đồng đều.</p>

Giây phút thăng hoa của các cầu thủ đội CUS 6 khi nhận Cup vô địch. 

Giải vô địch bóng đá CUS 2016 kéo dài từ ngày 19/11 đến 1/12 với 8 đội tham gia thi đấu tại sân bóng FPT Tân Thuận 1 nhằm tạo sân chơi cho nhân viên thu cước và khối văn phòng yêu thích môn thể thao bóng đá, đồng thời tăng thêm động lực cho mùa thu cước cuối năm sắp bắt đầu. Anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tuấn "Nha"), trọng tài chính, nhận xét, giải đấu năm nay của nhà CUS đã tăng cả chất lẫn lượng với số đội thi đấu nhiều hơn (tăng hai đội so với năm ngoái) và kỹ thuật các cầu thủ khá đồng đều.

Ngọc Dung

Ý kiến

()