Chúng ta

Hành trình ngược dòng lên đỉnh vinh quang của BU17

Thứ sáu, 24/6/2016 | 15:50 GMT+7

Trước khi đánh bại R7 RE với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu để đăng quang FSOFT Close 2016, đoàn quân BU17 đã trải qua một trận đấu khó khăn, thậm chí bị dẫn bàn trước.

<p style="text-align:justify;"> Tối ngày 23/6, trận chung kết FSOFT Close 2016 - FPT Software Đà Nẵng là cuộc tái đấu giữa BU17 và R7 RE. Mùa giải 2015, BU17 dù được đánh giá cao hơn nhưng đã nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Năm nay, đội bóng áo trắng quyết tâm trả cả vốn lẫn lời với đội hình không có nhiều xáo trộn. </p>

Tối ngày 23/6, trận chung kết FSOFT Close 2016 - FPT Software Đà Nẵng là cuộc tái đấu giữa BU17 và R7 RE. Mùa giải 2015, BU17 dù được đánh giá cao hơn nhưng đã nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Năm nay, đội bóng áo trắng quyết tâm trả cả vốn lẫn lời với đội hình không có nhiều xáo trộn. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> So với BU17, R7 RE có sự thay đổi về mặt con người. Họ thiếu vắng hai trụ cột từng giúp đội bóng này lên đỉnh vinh quang. Nhưng nhà đương kim vô địch vẫn giữ được những hạt nhân. Đấy là Quang Thuận ở hàng thủ, Công Mẫn khu tiền vệ và Văn Út đảm nhiệm trọng trách ghi bàn.</p>

So với BU17, R7 RE có sự thay đổi về mặt con người. Họ thiếu vắng hai trụ cột từng giúp đội bóng này lên đỉnh vinh quang. Nhưng nhà đương kim vô địch vẫn giữ được những hạt nhân. Đấy là Quang Thuận ở hàng thủ, Công Mẫn khu tiền vệ và Văn Út đảm nhiệm trọng trách ghi bàn.

<p style="text-align:justify;"> Ra sân với quyết tâm cao và nhanh chóng áp đặt thế trận lên phần sân R7 RE ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng BU17 bất ngờ nhận bàn thua sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả đá penalty. <span style="color:rgb(51,51,51);line-height:18px;text-align:justify;"> </span>Cuộc chiến một đối một, tiền vệ Công Mẫn dễ dàng đánh bại thủ môn Duy Nguyện để mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 11 của chân sút bên phía R7 RE. </p>

Ra sân với quyết tâm cao và nhanh chóng áp đặt thế trận lên phần sân R7 RE ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng BU17 bất ngờ nhận bàn thua sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả đá penalty.  Cuộc chiến một đối một, tiền vệ Công Mẫn dễ dàng đánh bại thủ môn Duy Nguyện để mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 11 của chân sút bên phía R7 RE. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bế tắc trong tấn công nhưng BU17 bất ngờ có được bàn gỡ hòa ngay ở giây đầu tiên của hiệp hai. Tình huống phối hợp giao bóng và dứt điểm nhanh của Xuân Trọng ở khu vực giữa sân khiến toàn toàn bộ cầu thủ và người gác đền bên phía R7 RE bất ngờ. Cú sút căng ở giữa sân đưa bóng đi chìm đánh bại hoàn toàn thủ thành Trần Quân. Hòa hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội cuối cùng phải phó mặc số phận cho vận may rủi trong loạt sút luân lưu cân não. Nhà đương kim vô địch và BU17 đều có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn. Ngọc Tuấn và đội trưởng Minh Đức lần lượt thế chỗ của Trần Quân và Duy Nguyện. Kết quả, BU17 đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở loạt đấu súng, để lên ngôi vô địch FSOFT Close 2016.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình là người hùng của BU17. Minh Đức đã thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên và có hai tình huống cản phá xuất sắc.</p>

Bế tắc trong tấn công nhưng BU17 bất ngờ có được bàn gỡ hòa ngay ở giây đầu tiên của hiệp hai. Tình huống phối hợp giao bóng và dứt điểm nhanh của Xuân Trọng ở khu vực giữa sân khiến toàn toàn bộ cầu thủ và người gác đền bên phía R7 RE bất ngờ. Cú sút căng ở giữa sân đưa bóng đi chìm đánh bại hoàn toàn thủ thành Trần Quân. Hòa hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội cuối cùng phải phó mặc số phận cho vận may rủi trong loạt sút luân lưu cân não. Nhà đương kim vô địch và BU17 đều có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn. Ngọc Tuấn và đội trưởng Minh Đức lần lượt thế chỗ của Trần Quân và Duy Nguyện. Kết quả, BU17 đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở loạt đấu súng, để lên ngôi vô địch FSOFT Close 2016.

Trong hình là người hùng của BU17. Minh Đức đã thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên và có hai tình huống cản phá xuất sắc.

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức tiến hành lễ tổng kết và trao giải. Tất cả cầu thủ cũng như khán giả còn được thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và bia, tại căng - tin tòa nhà FPT Đà Nẵng.</p>

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức tiến hành lễ tổng kết và trao giải. Tất cả cầu thủ cũng như khán giả còn được thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và bia, tại căng - tin tòa nhà FPT Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, gửi lời chúc đến toàn thể các cầu thủ và đội bóng đã trải qua mùa giải thành công, đặc biệt nhà vô địch BU17. </p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, gửi lời chúc đến toàn thể các cầu thủ và đội bóng đã trải qua mùa giải thành công, đặc biệt nhà vô địch BU17. 

<p style="text-align:justify;"> Giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc lần lượt về Trần Quân (áo cam) và Công Mẫn (áo xanh). Đây là hai cầu thủ thuộc biên chế của Á quân R7 RE. Dù thất bại trong trận chung kết nhưng cả Công Mẫn và Trần Quân đều thi đấu xuất sắc giúp đội nhà duy trì thế trận cân bằng trước khi để thua trên chấm luân lưu.</p>

Giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc lần lượt về Trần Quân (áo cam) và Công Mẫn (áo xanh). Đây là hai cầu thủ thuộc biên chế của Á quân R7 RE. Dù thất bại trong trận chung kết nhưng cả Công Mẫn và Trần Quân đều thi đấu xuất sắc giúp đội nhà duy trì thế trận cân bằng trước khi để thua trên chấm luân lưu.

<p style="text-align:justify;"> Đồng giải Ba là R7 LE và INS2. Hai đội bóng đã lần lượt nhận thất bại trước BU17 và R7 RE ở bán kết. </p>

Đồng giải Ba là R7 LE và INS2. Hai đội bóng đã lần lượt nhận thất bại trước BU17 và R7 RE ở bán kết. 

<p style="text-align:justify;"> R7 RE đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi thất thủ 3-4 ở loạt sút luân lưu. Đội bóng áo xanh đã thi đấu với tinh thần máu lửa trước sức tấn công khủng khiếp của BU17. Dù cầm hòa được đối thủ ở thời gian đấu chính thức nhưng may mắn đã không đứng về phía họ trong loạt sút luân lưu. Huy chương Bạc đối với R7 RE cũng là thành công rất lớn ở giải đấu năm nay.</p>

R7 RE đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi thất thủ 3-4 ở loạt sút luân lưu. Đội bóng áo xanh đã thi đấu với tinh thần máu lửa trước sức tấn công khủng khiếp của BU17. Dù cầm hòa được đối thủ ở thời gian đấu chính thức nhưng may mắn đã không đứng về phía họ trong loạt sút luân lưu. Huy chương Bạc đối với R7 RE cũng là thành công rất lớn ở giải đấu năm nay.

<p style="text-align:justify;"> Thất bại ở mùa giải 2015 khiến BU17 đặt quyết tâm cao hơn. Bước vào giải đấu với lực lượng hùng hậu, duy trì hơn 20 cầu thủ, đội bóng áo trắng luôn cho thấy được tinh thần và phong độ ổn định. Không còn chơi bóng theo phong cách phóng thoáng, BU17 đề cao hơn vai trò phòng ngự và hiệu quả trong dứt điểm. Giành chiến thắng trong trận chung kết là thành quả xứng đánh cho BU17.</p>

Thất bại ở mùa giải 2015 khiến BU17 đặt quyết tâm cao hơn. Bước vào giải đấu với lực lượng hùng hậu, duy trì hơn 20 cầu thủ, đội bóng áo trắng luôn cho thấy được tinh thần và phong độ ổn định. Không còn chơi bóng theo phong cách phóng thoáng, BU17 đề cao hơn vai trò phòng ngự và hiệu quả trong dứt điểm. Giành chiến thắng trong trận chung kết là thành quả xứng đánh cho BU17.

<p> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao Cup vô địch cho đội trưởng Minh Đức. </p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao Cup vô địch cho đội trưởng Minh Đức. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thành viên Ban tổ chức FSOFT Close 2016 và đội vô địch chụp hình lưu niệm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FSOFT Close 2016 khai mạc vào ngày 30/5 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham gia tranh tài có 13 đội bóng, gồm: R7 RE, BS2, BPO, BU17, DMC, BU777, GLV, R7 LE, INS2, BU36, INS1, Liên Quân và DIR. Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết.</p>

Thành viên Ban tổ chức FSOFT Close 2016 và đội vô địch chụp hình lưu niệm.

FSOFT Close 2016 khai mạc vào ngày 30/5 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham gia tranh tài có 13 đội bóng, gồm: R7 RE, BS2, BPO, BU17, DMC, BU777, GLV, R7 LE, INS2, BU36, INS1, Liên Quân và DIR. Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()