Chúng ta

FC Bắc Giang 'lên đỉnh' FTel Champion Cup vùng 2

Chủ nhật, 5/3/2017 | 22:46 GMT+7

Với 5 chiến thắng tuyệt đối cùng lối chơi đầy thuyết phục, chủ nhà FC Bắc Giang đã xứng đáng lên ngôi vô địch giải đấu năm nay.

<p class="Normal"> Ngày 4-5/3, giải bóng đá FPT Telecom vùng 2 đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của các đội bóng đại diện cho 14 chi nhánh FTel vùng 2.</p> <p class="Normal"> Ngoài sự hiện diện của đương kim vô địch 2 mùa liên tiếp FC Quảng Ninh giải đấu năm nay còn chào đón sự tham gia của các đội bóng gồm FC Bắc Giang, liên quân Lào Cai - Yên Bái, liên quân Sơn La - Điện Biên, Hòa Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Phú Thọ.</p>

Ngày 4-5/3, giải bóng đá FPT Telecom vùng 2 đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của các đội bóng đại diện cho 14 chi nhánh FTel vùng 2.

Ngoài sự hiện diện của đương kim vô địch 2 mùa liên tiếp FC Quảng Ninh giải đấu năm nay còn chào đón sự tham gia của các đội bóng gồm FC Bắc Giang, liên quân Lào Cai - Yên Bái, liên quân Sơn La - Điện Biên, Hòa Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Phú Thọ.

<p class="Normal"> Giải đấu mở đầu bằng lễ khai mạc được tổ chức rất chuyên nghiệp, 12 đội bóng đã tạo nên một màn diễu hành hoành tráng. Sau đó, các thành viên Ban tổ chức giải đã bốc thăm chia bảng và trao cờ lưu niệm, chào mừng các đơn vị chi nhánh FPT Telecom, không quản ngại đường xa, đã tới tham gia giải đấu.</p>

Giải đấu mở đầu bằng lễ khai mạc được tổ chức rất chuyên nghiệp, 12 đội bóng đã tạo nên một màn diễu hành hoành tráng. Sau đó, các thành viên Ban tổ chức giải đã bốc thăm chia bảng và trao cờ lưu niệm, chào mừng các đơn vị chi nhánh FPT Telecom, không quản ngại đường xa, đã tới tham gia giải đấu.

<p class="Normal"> Anh Lê Công Triệu, GĐ chi nhánh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức, khai mạc giải đấu.</p>

Anh Lê Công Triệu, GĐ chi nhánh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức, khai mạc giải đấu.

<p> Đại diện phía các cầu thủ và đại diện tổ trọng tài lên phát biểu và tuyên thệ tại lễ khai mạc. </p>

Đại diện phía các cầu thủ và đại diện tổ trọng tài lên phát biểu và tuyên thệ tại lễ khai mạc. 

<p> Với 12 đội bóng tham gia, ban tổ chức đã quyết định sử dụng thể thức bốc thăm chia bảng, đá vòng tròn tính điểm, các đội đứng đầu 3 bảng sẽ chính thức giành vé vào vòng bán kết, chiếc vé thứ 4 sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. </p>

Với 12 đội bóng tham gia, ban tổ chức đã quyết định sử dụng thể thức bốc thăm chia bảng, đá vòng tròn tính điểm, các đội đứng đầu 3 bảng sẽ chính thức giành vé vào vòng bán kết, chiếc vé thứ 4 sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

<p class="Normal"> Không chỉ tốt hơn ở khâu tổ chức, thời tiết năm nay cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tiết trời mát mẻ giúp các cầu thủ đạt thể trạng và tinh thần tốt nhất, không phải vắt kiệt sức lực ở những trận “thủy chiến” như mùa giải năm ngoái. </p>

Không chỉ tốt hơn ở khâu tổ chức, thời tiết năm nay cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tiết trời mát mẻ giúp các cầu thủ đạt thể trạng và tinh thần tốt nhất, không phải vắt kiệt sức lực ở những trận “thủy chiến” như mùa giải năm ngoái. 

<p class="Normal"> Ở vòng bảng, các đội đã mang đến những màn trình diễn vô cùng hấp dẫn. Khoảng cách về chất lượng đội hình giữa các đội là rất bé nên chỉ có một số trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt. Nếu ứng cử viên cho chức vô địch ở các mùa giải trước là những cái tên quen thuộc như Bắc Giang, Quảng Ninh thì mùa giải năm nay chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của FC Lạng Sơn, FC Tây Bắc (liên quân Sơn La - Điện Biên) hay FC Phú Thọ.</p>

Ở vòng bảng, các đội đã mang đến những màn trình diễn vô cùng hấp dẫn. Khoảng cách về chất lượng đội hình giữa các đội là rất bé nên chỉ có một số trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt. Nếu ứng cử viên cho chức vô địch ở các mùa giải trước là những cái tên quen thuộc như Bắc Giang, Quảng Ninh thì mùa giải năm nay chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của FC Lạng Sơn, FC Tây Bắc (liên quân Sơn La - Điện Biên) hay FC Phú Thọ.

<p class="Normal"> Được đánh giá một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà, FC Bắc Giang (áo đỏ) đã không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng với 3 trận thắng áp đảo trước các đối thủ cùng bảng A là Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Ninh.</p>

Được đánh giá một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà, FC Bắc Giang (áo đỏ) đã không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng với 3 trận thắng áp đảo trước các đối thủ cùng bảng A là Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Ninh.

<p class="Normal"> Tại bảng B, FC Phú Thọ (áo xanh) đã phải rất vất vả mới có thể giành quyền đi tiếp với một trận thắng và 2 trận hòa, kết thúc vòng bảng với 5 điểm.</p>

Tại bảng B, FC Phú Thọ (áo xanh) đã phải rất vất vả mới có thể giành quyền đi tiếp với một trận thắng và 2 trận hòa, kết thúc vòng bảng với 5 điểm.

<p class="Normal"> Ở bảng C, có rất nhiều người đã dự đoán một chiếc vé đợi sẵn cho FC Quảng Ninh, đương kim vô địch 2 năm liên tiếp của giải. Tuy nhiên, sự bùng lên mạnh mẽ của FC Tây Bắc và FC Lạng Sơn ở mùa này đã khiến FC Quảng Ninh phải ngậm ngùi rời giải chỉ với một trận thắng và 2 trận thua.</p> <p class="Normal"> FC Tây Bắc với 6 điểm sau 3 lượt trận đã trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành chiếc vé thứ 4 vào vòng bán kết.</p> <p class="Normal"> Kết thúc vòng bảng, FTel Champion Cup vùng 2 đã tìm được chủ nhân cho 4 tấm vé vào vòng bán kết gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ và Tây Bắc. </p>

Ở bảng C, có rất nhiều người đã dự đoán một chiếc vé đợi sẵn cho FC Quảng Ninh, đương kim vô địch 2 năm liên tiếp của giải. Tuy nhiên, sự bùng lên mạnh mẽ của FC Tây Bắc và FC Lạng Sơn ở mùa này đã khiến FC Quảng Ninh phải ngậm ngùi rời giải chỉ với một trận thắng và 2 trận thua.

FC Tây Bắc với 6 điểm sau 3 lượt trận đã trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành chiếc vé thứ 4 vào vòng bán kết.

Kết thúc vòng bảng, FTel Champion Cup vùng 2 đã tìm được chủ nhân cho 4 tấm vé vào vòng bán kết gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ và Tây Bắc. 

<p class="Normal"> Tại vòng bán kết, 4 đội bốc thăm chia cặp và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp vào trận chiến cuối cùng để quyết định ngôi vương và hai đội bị loại sẽ cùng kết thúc đồng giải Ba.</p> <p class="Normal"> Những lá thăm may rủi đã đưa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là FC Bắc Giang (áo đỏ) và FC Lạng Sơn (áo xanh) gặp nhau ở ngay trận bán kết thứ nhất. FC Bắc Giang với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng được đánh giá cao hơi đôi chút so với đối thủ. Tuy nhiên, với phong cách thi đấu bản lĩnh, lì lợm, FC Lạng Sơn cũng không phải đối thủ dễ xơi. </p>

Tại vòng bán kết, 4 đội bốc thăm chia cặp và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp vào trận chiến cuối cùng để quyết định ngôi vương và hai đội bị loại sẽ cùng kết thúc đồng giải Ba.

Những lá thăm may rủi đã đưa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là FC Bắc Giang (áo đỏ) và FC Lạng Sơn (áo xanh) gặp nhau ở ngay trận bán kết thứ nhất. FC Bắc Giang với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng được đánh giá cao hơi đôi chút so với đối thủ. Tuy nhiên, với phong cách thi đấu bản lĩnh, lì lợm, FC Lạng Sơn cũng không phải đối thủ dễ xơi. 

<p class="Normal"> Sau tiếng còi từ trọng tài, FC Bắc Giang áp đặt thế trận tấn công dồn dập lên phần sân của đối thủ. Với sự cơ động từ hai bên cánh, một hàng hậu vệ chắc chắn có khả năng điều bóng tốt, cộng với hàng tiền đạo chạy chỗ thông minh, các cầu thủ Bắc Giang đã liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.</p> <p class="Normal"> Ở bên kia chiến tuyến, FC Lạng Sơn tỏ ra không hề nao núng trước thế trận dồn ép của đối thủ. Sự chắc chắn ở hàng thủ của FC Lạng Sơn là điểm tựa cho những pha bóng phản công nhanh của các cầu thủ tuyến trên.</p> <p class="Normal"> Tuy nhiên, điều gì đến cũng sẽ phải đến, trước một thế trận tấn công dồn dập từ FC Bắc Giang, hàng thủ của FC Lạng Sơn đã không thể đứng vững, từ một pha tấn công bên cánh, bóng được đưa tới chân cầu thủ Phạm Văn Sơn, cầu thủ này với một pha sút xa đẹp mắt đã khai thông sự bế tắc cho trận đấu.</p>

Sau tiếng còi từ trọng tài, FC Bắc Giang áp đặt thế trận tấn công dồn dập lên phần sân của đối thủ. Với sự cơ động từ hai bên cánh, một hàng hậu vệ chắc chắn có khả năng điều bóng tốt, cộng với hàng tiền đạo chạy chỗ thông minh, các cầu thủ Bắc Giang đã liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Ở bên kia chiến tuyến, FC Lạng Sơn tỏ ra không hề nao núng trước thế trận dồn ép của đối thủ. Sự chắc chắn ở hàng thủ của FC Lạng Sơn là điểm tựa cho những pha bóng phản công nhanh của các cầu thủ tuyến trên.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng sẽ phải đến, trước một thế trận tấn công dồn dập từ FC Bắc Giang, hàng thủ của FC Lạng Sơn đã không thể đứng vững, từ một pha tấn công bên cánh, bóng được đưa tới chân cầu thủ Phạm Văn Sơn, cầu thủ này với một pha sút xa đẹp mắt đã khai thông sự bế tắc cho trận đấu.

<p class="Normal"> Sau bàn thua, các cầu thủ Lạng Sơn hiểu rõ mình không thể co cụm phòng ngự chờ sơ sẩy của đối phương được nữa nên đã đổi sang thế trận tấn công cởi mở với đội bạn. Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Nhưng chơi cởi mở cũng đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ có nhiều khoảng trống để khai thác hơn và FC Bắc Giang lại tận dụng triệt để lợi thế này. Vẫn là các tình huống xông thẳng từ bên cánh rồi chuyền bóng vào trong, các cầu thủ chủ nhà đã ghi thêm được 2 bàn thắng đều do công của cầu thủ Nguyễn Văn Cường, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 trước khi hiệp một kết thúc.</p>

Sau bàn thua, các cầu thủ Lạng Sơn hiểu rõ mình không thể co cụm phòng ngự chờ sơ sẩy của đối phương được nữa nên đã đổi sang thế trận tấn công cởi mở với đội bạn. Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Nhưng chơi cởi mở cũng đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ có nhiều khoảng trống để khai thác hơn và FC Bắc Giang lại tận dụng triệt để lợi thế này. Vẫn là các tình huống xông thẳng từ bên cánh rồi chuyền bóng vào trong, các cầu thủ chủ nhà đã ghi thêm được 2 bàn thắng đều do công của cầu thủ Nguyễn Văn Cường, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 trước khi hiệp một kết thúc.

<p class="Normal"> Ở hiệp hai, thế trận có sáng sủa hơn đôi chút với các cầu thủ Lạng Sơn vì đối phương có xu hướng chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số, nhưng trước một hàng thủ đầy chắc chắn của Bắc Giang, những gì các cầu thủ Lạng Sơn có thể làm chỉ là các cơ hội và một bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho đội Bắc Giang.</p> <p class="Normal"> Dù bị loại nhưng những gì đội Lạng Sơn thể hiện ở giải năm nay là vô cùng ấn tượng, Việc đánh bại đội bóng mạnh FC Tây Bắc để dẫn đầu bảng và tự tay loại đương kim vô địch FC Quảng Ninh đã là một kỳ tích với đội bóng này. Về đội FC Bắc Giang, với 4 trận thắng liên tiếp, thật khó có thể cản họ tiến tới ngôi vô địch năm nay. </p>

Ở hiệp hai, thế trận có sáng sủa hơn đôi chút với các cầu thủ Lạng Sơn vì đối phương có xu hướng chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số, nhưng trước một hàng thủ đầy chắc chắn của Bắc Giang, những gì các cầu thủ Lạng Sơn có thể làm chỉ là các cơ hội và một bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho đội Bắc Giang.

Dù bị loại nhưng những gì đội Lạng Sơn thể hiện ở giải năm nay là vô cùng ấn tượng, Việc đánh bại đội bóng mạnh FC Tây Bắc để dẫn đầu bảng và tự tay loại đương kim vô địch FC Quảng Ninh đã là một kỳ tích với đội bóng này. Về đội FC Bắc Giang, với 4 trận thắng liên tiếp, thật khó có thể cản họ tiến tới ngôi vô địch năm nay. 

<p class="Normal"> Trận bán kết thứ hai diễn ra với thế trận cân bằng hơn so với trận bán kết 1, với tinh thần thoải mái cùng sự cổ vũ nhiệt thành từ đội ngũ cổ động viên, cả hai đội đã cống hiến một trận đấu cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra.</p> <p class="Normal"> Ở trận đấu này, hai đội đều chọn chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, cầu thủ hai bên thay nhau làm khó thủ môn của đối phương. Tuy nhiên, sự kém sắc sảo từ những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.</p> <p class="Normal"> Thế trận cởi mở vẫn được hai đội duy trì ở hiệp đấu còn lại, nhưng sự khác biệt ở hiệp đấu này là bàn thắng đến với cả hai. Trong một tình huống phản công, cầu thủ Nguyễn Anh Văn của đội Phú Thọ đã có pha xử lý gọn gạng vượt qua 3 hậu vệ của đối phương, tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.</p> <p class="Normal"> Tuy nhiên, niềm vui chưa đến được bao lâu thì FC Phú Thọ đã bị gỡ hòa. Chỉ 3 phút sau đó, cũng trong một tình huống bóng bật ra từ cầu thủ đối phương, đội trường Nguyễn Văn Dũng đã tung cú sút chân trái đẹp mắt từ ngoài vị trí gần vạch biên đưa trận đấu về vạch xuất phát. </p>

Trận bán kết thứ hai diễn ra với thế trận cân bằng hơn so với trận bán kết 1, với tinh thần thoải mái cùng sự cổ vũ nhiệt thành từ đội ngũ cổ động viên, cả hai đội đã cống hiến một trận đấu cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra.

Ở trận đấu này, hai đội đều chọn chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, cầu thủ hai bên thay nhau làm khó thủ môn của đối phương. Tuy nhiên, sự kém sắc sảo từ những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thế trận cởi mở vẫn được hai đội duy trì ở hiệp đấu còn lại, nhưng sự khác biệt ở hiệp đấu này là bàn thắng đến với cả hai. Trong một tình huống phản công, cầu thủ Nguyễn Anh Văn của đội Phú Thọ đã có pha xử lý gọn gạng vượt qua 3 hậu vệ của đối phương, tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui chưa đến được bao lâu thì FC Phú Thọ đã bị gỡ hòa. Chỉ 3 phút sau đó, cũng trong một tình huống bóng bật ra từ cầu thủ đối phương, đội trường Nguyễn Văn Dũng đã tung cú sút chân trái đẹp mắt từ ngoài vị trí gần vạch biên đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

<p class="Normal"> 60 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1 khiến hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não đề tìm ra đội bước tiếp vào trận chung kết gặp đương kim vô địch FC Bắc Giang.</p> <p class="Normal"> Tại loạt sút định mệnh này, sự kịch tính được đẩy lên cao độ. Sau 4 lượt sút đầu tiên, hai đội đều thực hiện thành công 3 quả và hỏng một quả. Sự khác biệt ở lượt sút cuối cùng là thủ môn Vũ Văn Chương, chính anh là người cản phá thành công pha bóng thứ 5 của đối thủ công giúp đồng đội có lợi thế tâm lý tốt để đưa bóng vào lưới thành công, qua đó giúp FC Tây Bắc thẳng tiến vào chung kết.</p>

60 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1 khiến hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não đề tìm ra đội bước tiếp vào trận chung kết gặp đương kim vô địch FC Bắc Giang.

Tại loạt sút định mệnh này, sự kịch tính được đẩy lên cao độ. Sau 4 lượt sút đầu tiên, hai đội đều thực hiện thành công 3 quả và hỏng một quả. Sự khác biệt ở lượt sút cuối cùng là thủ môn Vũ Văn Chương, chính anh là người cản phá thành công pha bóng thứ 5 của đối thủ công giúp đồng đội có lợi thế tâm lý tốt để đưa bóng vào lưới thành công, qua đó giúp FC Tây Bắc thẳng tiến vào chung kết.

<p class="Normal"> Việc phải thi đấu hai trận liên tục trước đó (lượt trận thứ ba của vòng bảng và trận bán kết) khiến thể lực cầu thủ của hai đội có giảm đi đôi chút, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng của trận đấu cũng giảm theo.</p> <p class="Normal"> Trước khi giải đấu khởi tranh, đội chủ nhà FC Bắc Giang với vị thế là đương kim vô địch được dự đoán là sẽ dễ dàng lọt vào chung kết và những gì họ đã thể hiện ở 4 chiến thắng liên tiếp trước trận chung kết là minh chứng rõ ràng nhất cho dự đoán nào.</p> <p class="Normal"> Phía còn lại, FC Tây Bắc dưới sự hợp sức của hai chi nhánh Sơn La và Điện Biên dù lúc vào giải không được đánh giá cao, phải vào bán kết bằng cửa phụ (đội nhì có điểm số cao nhất) nhưng với tinh thần chiến đấu hết mình, họ có thể tự hào khẳng định một chiếc vé chơi ở trận chung kết này là hoàn toàn xứng đáng.</p>

Việc phải thi đấu hai trận liên tục trước đó (lượt trận thứ ba của vòng bảng và trận bán kết) khiến thể lực cầu thủ của hai đội có giảm đi đôi chút, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng của trận đấu cũng giảm theo.

Trước khi giải đấu khởi tranh, đội chủ nhà FC Bắc Giang với vị thế là đương kim vô địch được dự đoán là sẽ dễ dàng lọt vào chung kết và những gì họ đã thể hiện ở 4 chiến thắng liên tiếp trước trận chung kết là minh chứng rõ ràng nhất cho dự đoán nào.

Phía còn lại, FC Tây Bắc dưới sự hợp sức của hai chi nhánh Sơn La và Điện Biên dù lúc vào giải không được đánh giá cao, phải vào bán kết bằng cửa phụ (đội nhì có điểm số cao nhất) nhưng với tinh thần chiến đấu hết mình, họ có thể tự hào khẳng định một chiếc vé chơi ở trận chung kết này là hoàn toàn xứng đáng.

<p class="Normal"> Bước vào trận chung kết, vẫn bài đánh quen thuộc, chủ nhà Bắc Giang dồn lên tấn công với ý đồ ép chặt đối thủ về phần sân nhà rồi “hành hạ” khung thành đội bạn từ tốc độ của hai bên cánh cùng những cú sút xa. Tuy nhiên, FC Tây Bắc đã chứng minh lý do tại sao họ có thể giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng này. Với một đấu pháp hợp lý, có khả năng đeo bám tốt, các cầu thủ Tây Bắc đã không cho đối phương nhiều cơ hội để uy hãm khung thành đội nhà, thậm chí họ còn có thể làm hơn thế nữa là triển khai các đợt phản công nhanh, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành đội bạn.</p>

Bước vào trận chung kết, vẫn bài đánh quen thuộc, chủ nhà Bắc Giang dồn lên tấn công với ý đồ ép chặt đối thủ về phần sân nhà rồi “hành hạ” khung thành đội bạn từ tốc độ của hai bên cánh cùng những cú sút xa. Tuy nhiên, FC Tây Bắc đã chứng minh lý do tại sao họ có thể giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng này. Với một đấu pháp hợp lý, có khả năng đeo bám tốt, các cầu thủ Tây Bắc đã không cho đối phương nhiều cơ hội để uy hãm khung thành đội nhà, thậm chí họ còn có thể làm hơn thế nữa là triển khai các đợt phản công nhanh, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành đội bạn.

<p class="Normal"> Tấn công nhưng không có hiệu quả, FC Bắc Giang đã quyết định đổi sang chiến thuật mới, nhồi bóng từ giữa sân, sử dụng một tiền đạo có khả năng không chiến tốt để kết liễu đối thủ, và chiến thuật này đã ngay lập tức có tác dụng. Từ một pha phát bóng chính xác lên tuyến trên của hậu vệ Thế Anh, số 83 Nguyễn Đức Thành đã bật cao lên khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội bạn, với một cú lắc đầu đầy tinh tế, bóng đã nằm gọn trong lưới của FC Tây Bắc, Đương kim vô địch đã vượt lên dẫn trước 1-0.</p>

Tấn công nhưng không có hiệu quả, FC Bắc Giang đã quyết định đổi sang chiến thuật mới, nhồi bóng từ giữa sân, sử dụng một tiền đạo có khả năng không chiến tốt để kết liễu đối thủ, và chiến thuật này đã ngay lập tức có tác dụng. Từ một pha phát bóng chính xác lên tuyến trên của hậu vệ Thế Anh, số 83 Nguyễn Đức Thành đã bật cao lên khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội bạn, với một cú lắc đầu đầy tinh tế, bóng đã nằm gọn trong lưới của FC Tây Bắc, Đương kim vô địch đã vượt lên dẫn trước 1-0.

<p class="Normal"> Sau khi ghi được bàn thắng, FC Bắc Giang ngay lập tức lùi đội hình về sâu, nhường hẳn thế trận cho FC Tây Bắc để chờ đợi những đợt phản công nhanh. Mọi con mắt đều hướng về từng đường lên bóng của FC Tây Bắc mong chờ một bàn thắng gỡ hòa để cả khán đài có thể thưởng thức màn đá penalty, nhưng các cầu thủ FC Bắc Giang đã không cho phép điều đó xảy ra. Không những không bị để thủng lưới, các cầu thủ Bắc Giang còn ghi được thêm một bàn thắng vào những phút cuối trận do công của cầu thủ Nguyễn Văn Cường, chấm dựt mọi hy vọng của đội khách.</p> <p class="Normal"> Với chiến thắng thuyết phục 2-0 này, FC Bắc Giang xứng đáng bước lên ngôi vương với 5 trận toàn thắng, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch FTel Champion Cup vùng 2.</p>

Sau khi ghi được bàn thắng, FC Bắc Giang ngay lập tức lùi đội hình về sâu, nhường hẳn thế trận cho FC Tây Bắc để chờ đợi những đợt phản công nhanh. Mọi con mắt đều hướng về từng đường lên bóng của FC Tây Bắc mong chờ một bàn thắng gỡ hòa để cả khán đài có thể thưởng thức màn đá penalty, nhưng các cầu thủ FC Bắc Giang đã không cho phép điều đó xảy ra. Không những không bị để thủng lưới, các cầu thủ Bắc Giang còn ghi được thêm một bàn thắng vào những phút cuối trận do công của cầu thủ Nguyễn Văn Cường, chấm dựt mọi hy vọng của đội khách.

Với chiến thắng thuyết phục 2-0 này, FC Bắc Giang xứng đáng bước lên ngôi vương với 5 trận toàn thắng, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch FTel Champion Cup vùng 2.

<p class="Normal"> Chia sẻ về cảm xúc sau khi lên ngôi vương, anh Mai Văn Chiều, đội trưởng FC Bắc Giang, cảm thấy rất hạnh phúc. Anh khẳng định thành quả này là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của cả tập thể đội bóng ở trước và trong giải đấu: “Cả đội đã thi đấu, cống hiến hết mình để dành tặng khán giả những trận cầu đẹp. Những bàn thắng ghi được đều là sự nỗ lực từ cả tập thể và chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”.</p> <p class="Normal"> Ở phía còn lại, dù không thể dành chức vô địch nhưng cầu thủ Vũ Văn Chương vẫn cảm thấy hài lòng với những gì anh em trong toàn đội Tây Bắc đã thể hiện. Phải vượt qua quãng đường hơn 700 km để tham dự giải, bắt đầu từ việc được xem là đội bóng “chiếu dưới” nhưng với những nỗ lực không mệt mỏi, cả đội đã vượt qua các đối thủ và tiến tới trận chung kết.</p> <p class="Normal"> Giải bóng đá vô địch vùng 2 năm 2017 diễn ra ngày 4-5/3 tại Bắc Giang với sự tham gia của 12 đội bóng, đại diện cho 14 chi nhánh vùng 2 FPT Telecom: FC Bắc Giang, Liên quân Lào Cai - Yên Bái, FC Bắc Ninh, FC Lạng Sơn, FC Quảng Ninh, Liên quân Sơn La - Điện Biên, FC Vĩnh Phúc, FC Phú Thọ, FC Tuyên Quang, FC Thái Nguyên, FC Cao Bằng và FC Hòa Bình. </p>

Chia sẻ về cảm xúc sau khi lên ngôi vương, anh Mai Văn Chiều, đội trưởng FC Bắc Giang, cảm thấy rất hạnh phúc. Anh khẳng định thành quả này là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của cả tập thể đội bóng ở trước và trong giải đấu: “Cả đội đã thi đấu, cống hiến hết mình để dành tặng khán giả những trận cầu đẹp. Những bàn thắng ghi được đều là sự nỗ lực từ cả tập thể và chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”.

Ở phía còn lại, dù không thể dành chức vô địch nhưng cầu thủ Vũ Văn Chương vẫn cảm thấy hài lòng với những gì anh em trong toàn đội Tây Bắc đã thể hiện. Phải vượt qua quãng đường hơn 700 km để tham dự giải, bắt đầu từ việc được xem là đội bóng “chiếu dưới” nhưng với những nỗ lực không mệt mỏi, cả đội đã vượt qua các đối thủ và tiến tới trận chung kết.

Giải bóng đá vô địch vùng 2 năm 2017 diễn ra ngày 4-5/3 tại Bắc Giang với sự tham gia của 12 đội bóng, đại diện cho 14 chi nhánh vùng 2 FPT Telecom: FC Bắc Giang, Liên quân Lào Cai - Yên Bái, FC Bắc Ninh, FC Lạng Sơn, FC Quảng Ninh, Liên quân Sơn La - Điện Biên, FC Vĩnh Phúc, FC Phú Thọ, FC Tuyên Quang, FC Thái Nguyên, FC Cao Bằng và FC Hòa Bình. 

Đức Anh

Ảnh: Minh Hiệp

Ý kiến

()