Chúng ta

500 anh em nhà Cáo 'đốt cháy' giải đấu Vịnh Bắc Bộ

Chủ nhật, 10/1/2016 | 10:02 GMT+7

18 đội bóng đến từ chi nhánh tỉnh phía Bắc FPT Telecom đã cống hiến những trận cầu gay cấn và kịch tính trong giải đấu Vịnh Bắc Bộ diễn ra tại sân bóng Tú Nam, phố Nối,Mỹ Hào, Hưng Yên, vào ngày 9/1.

<p class="Normal"> Ngày 8 và 9/1, hơn 500 anh em FPT Telecom của 24 chi nhánh tỉnh vùng 2 và 3 đã có mặt tại sân bóng Tú Nam, phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, tham dự giải bóng đá quy mô nhất từ trước đến nay mang tên giải đấu Vịnh Bắc Bộ.</p>

Ngày 8 và 9/1, hơn 500 anh em FPT Telecom của 24 chi nhánh tỉnh vùng 2 và 3 đã có mặt tại sân bóng Tú Nam, phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, tham dự giải bóng đá quy mô nhất từ trước đến nay mang tên giải đấu Vịnh Bắc Bộ.

<p class="Normal"> “Đây là dịp rất đặc biệt khi lần đầu tiên chúng ta đã quy tụ được số người đông kỷ lục cho một giải bóng đá vùng. Tôi hy vọng anh em sẽ chơi với tinh thần thể thao fair-play, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa FPT. Từ đó tạo động lực cho mọi người chiến đấu hết mình cho năm 2016 thành công rực rỡ”, anh Trần Hữu Sơn, GĐ Vùng 2, 3 FPT Telecom, chia sẻ trong lễ khai mạc.</p>

“Đây là dịp rất đặc biệt khi lần đầu tiên chúng ta đã quy tụ được số người đông kỷ lục cho một giải bóng đá vùng. Tôi hy vọng anh em sẽ chơi với tinh thần thể thao fair-play, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa FPT. Từ đó tạo động lực cho mọi người chiến đấu hết mình cho năm 2016 thành công rực rỡ”, anh Trần Hữu Sơn, GĐ Vùng 2, 3 FPT Telecom, chia sẻ trong lễ khai mạc.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">18 đội bóng, trong đó có các liên quân, đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và kịch tính. </span><strong>Ở vòng loại trực tiếp</strong>, khi các cầu thủ dồi dào thể lực nhất, các trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn. <span style="color:rgb(0,0,0);">Màn “long tranh hổ đấu” của hai đội liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng) và Lào Cai - Yên Bái (áo xanh) đã khiến khán giả mãn nhãn. Cả hai đội đều là các nhóm cầu thủ kết hợp nhưng không vì thế mà lối chơi bị rời rạc. Họ tỏ ra khá hiểu nhau và đã cống hiến nhiều tình huống nghẹt thở. Cuối cùng, liên quân Hà Nam - Ninh Bình đã giành chiến thằn với tỷ số 2-0.</span></p>

18 đội bóng, trong đó có các liên quân, đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và kịch tính. Ở vòng loại trực tiếp, khi các cầu thủ dồi dào thể lực nhất, các trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn. Màn “long tranh hổ đấu” của hai đội liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng) và Lào Cai - Yên Bái (áo xanh) đã khiến khán giả mãn nhãn. Cả hai đội đều là các nhóm cầu thủ kết hợp nhưng không vì thế mà lối chơi bị rời rạc. Họ tỏ ra khá hiểu nhau và đã cống hiến nhiều tình huống nghẹt thở. Cuối cùng, liên quân Hà Nam - Ninh Bình đã giành chiến thằn với tỷ số 2-0.

<p class="Normal"> Đội quân xứ Nghệ (áo cam) với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt tuy nhiên đã không thể chọc thủng lưới của nhà Cáo Nam Định (áo xanh). Hai đội phân thắng bại với loạt sút luân lưu cân não và Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.</p>

Đội quân xứ Nghệ (áo cam) với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt tuy nhiên đã không thể chọc thủng lưới của nhà Cáo Nam Định (áo xanh). Hai đội phân thắng bại với loạt sút luân lưu cân não và Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

<p> Nối đà chiến thắng, nhà Cáo Nghệ An (áo tập trắng) cũng đánh bại người hàng xóm Hà Tĩnh (áo cam) với tỷ số 2-0.</p>

Nối đà chiến thắng, nhà Cáo Nghệ An (áo tập trắng) cũng đánh bại người hàng xóm Hà Tĩnh (áo cam) với tỷ số 2-0.

<p class="Normal"> Gay cấn không kém là màn so găng giữa Bắc Giang (áo cam) và Hải Phòng (áo vàng). Tuy có lối chơi bài bản và kỹ thuật nhưng đội bóng đất Cảng đã không thể vượt qua lối chơi chắc chắn và bền sức của Bắc Giang. Họ đành chấp nhận thua cuộc đầy nuối tiếc với tỷ số 3-0.</p>

Gay cấn không kém là màn so găng giữa Bắc Giang (áo cam) và Hải Phòng (áo vàng). Tuy có lối chơi bài bản và kỹ thuật nhưng đội bóng đất Cảng đã không thể vượt qua lối chơi chắc chắn và bền sức của Bắc Giang. Họ đành chấp nhận thua cuộc đầy nuối tiếc với tỷ số 3-0.

<p class="Normal"> Dù phải đấu trận thứ hai liên tiếp với người anh em Bắc Ninh (áo tím trắng) mới được quyền vào tứ kết xong đội quân xứ Vải vẫn chứng tỏ được thể lực đáng ngưỡng mộ. Họ tiếp tục thi đấu xông xáo, lấn lướt và mạnh mẽ. Trong khi đó, nhà Cáo Bắc Ninh đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ và những màn ép thành đẹp mắt. Tuy nhiên, chiến thắng đã không đến với những cầu thủ vùng đất Quan họ và đội dừng cuộc chơi với tỷ số 0-3.</p>

Dù phải đấu trận thứ hai liên tiếp với người anh em Bắc Ninh (áo tím trắng) mới được quyền vào tứ kết xong đội quân xứ Vải vẫn chứng tỏ được thể lực đáng ngưỡng mộ. Họ tiếp tục thi đấu xông xáo, lấn lướt và mạnh mẽ. Trong khi đó, nhà Cáo Bắc Ninh đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ và những màn ép thành đẹp mắt. Tuy nhiên, chiến thắng đã không đến với những cầu thủ vùng đất Quan họ và đội dừng cuộc chơi với tỷ số 0-3.

<p class="Normal"> Trận tranh tài của FC Tây Bắc (áo xanh neon) với đội chủ nhà Hưng Yên (áo vàng) cũng diễn ra khá kịch tính. Với đội hình vượt trội hơn hẳn, Hưng Yên dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Đây cũng là một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại mùa giải năm nay. Ở các trận đấu còn lại của vòng loại, Thái Nguyên thắng Tuyên Quang 5 -1, Thái Bình thua Quảng Ninh 0-5, Thanh Hóa thắng Lạng Sơn - Cao Bằng 2-1 và Hải Dương thắng luân lưu Vĩnh Phúc - Phú Thọ với tỷ số 3-1.</p>

Trận tranh tài của FC Tây Bắc (áo xanh neon) với đội chủ nhà Hưng Yên (áo vàng) cũng diễn ra khá kịch tính. Với đội hình vượt trội hơn hẳn, Hưng Yên dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Đây cũng là một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại mùa giải năm nay. Ở các trận đấu còn lại của vòng loại, Thái Nguyên thắng Tuyên Quang 5 -1, Thái Bình thua Quảng Ninh 0-5, Thanh Hóa thắng Lạng Sơn - Cao Bằng 2-1 và Hải Dương thắng luân lưu Vĩnh Phúc - Phú Thọ với tỷ số 3-1.

<p> <strong style="color:rgb(0,0,0);">Ở lượt trận tứ kết,</strong><span style="color:rgb(0,0,0);"> nổi bật là trận tranh hùng giữa hai động bóng mạnh Nghệ An (áo trắng) và Bắc Giang (áo cam). Sở hữu các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có thể lực tốt, FPT Telecom Bắc Giang đã chứng tỏ được ưu thế trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Nghệ được đánh giá cao về kỹ thuật, có lối chơi bài bản và phối hợp nhịp nhàng. Dù vậy may mắn vẫn không mỉm cười với anh em Nghệ An khi đánh rơi chiến thắng trong soạt sút penalty cân não. Họ đành chấp nhận dừng lại cuộc chơi với tỷ số luân lưu 0-3.</span></p>

Ở lượt trận tứ kết, nổi bật là trận tranh hùng giữa hai động bóng mạnh Nghệ An (áo trắng) và Bắc Giang (áo cam). Sở hữu các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có thể lực tốt, FPT Telecom Bắc Giang đã chứng tỏ được ưu thế trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Nghệ được đánh giá cao về kỹ thuật, có lối chơi bài bản và phối hợp nhịp nhàng. Dù vậy may mắn vẫn không mỉm cười với anh em Nghệ An khi đánh rơi chiến thắng trong soạt sút penalty cân não. Họ đành chấp nhận dừng lại cuộc chơi với tỷ số luân lưu 0-3.

<p class="Normal"> Hấp dẫn không kém là trận tứ kết giữa FPT Telecom Hưng Yên (áo đỏ cam) và Liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng). Với ưu thế sân nhà và các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhà Cáo Hưng Yên đã thể hiện lối chơi kỹ thuật và đẹp mắt. Tuy nhiên, liên quân Hà Nam - Ninh Bình đã khiến khán giả bất ngờ bởi sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi dù các cầu thủ chưa có nhiều dịp tập luyện cùng nhau. Sau hai hiệp tranh tài sôi nổi, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Hhai đội cũng buộc phải phân định thắng bại trên chấm phạt đền. Liên quân Ninh Bình - Hà Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 4-2 để giành quyền vào bán kết.</p>

Hấp dẫn không kém là trận tứ kết giữa FPT Telecom Hưng Yên (áo đỏ cam) và Liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng). Với ưu thế sân nhà và các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhà Cáo Hưng Yên đã thể hiện lối chơi kỹ thuật và đẹp mắt. Tuy nhiên, liên quân Hà Nam - Ninh Bình đã khiến khán giả bất ngờ bởi sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi dù các cầu thủ chưa có nhiều dịp tập luyện cùng nhau. Sau hai hiệp tranh tài sôi nổi, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Hhai đội cũng buộc phải phân định thắng bại trên chấm phạt đền. Liên quân Ninh Bình - Hà Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 4-2 để giành quyền vào bán kết.

<p class="Normal"> Trận tứ kết giữa Quảng Ninh (áo trắng) và Thái Nguyên (áo cam) còn được mệnh danh là chung kết sớm bởi đội bóng đất mỏ là đương kim vô địch giải bóng đá vùng 2 năm trước. Hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, có nhiều pha bóng quyết liệt, liên tục ép thành và “ăn miếng trả miếng”. Quảng Ninh vẫn chứng tỏ vị thế số 1 khi ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó đội bóng đất chè đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.</p>

Trận tứ kết giữa Quảng Ninh (áo trắng) và Thái Nguyên (áo cam) còn được mệnh danh là chung kết sớm bởi đội bóng đất mỏ là đương kim vô địch giải bóng đá vùng 2 năm trước. Hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, có nhiều pha bóng quyết liệt, liên tục ép thành và “ăn miếng trả miếng”. Quảng Ninh vẫn chứng tỏ vị thế số 1 khi ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó đội bóng đất chè đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trận tứ kết cuối cùng là cuộc chạm trán của hai “ông lớn” Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Hải Dương (áo xanh). Đội quân xứ Thanh với các cầu thủ đồng đều và ăn ý đã thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Trong khi đó, Hải Dương đã tung ra đội hình mạnh nhất với khát khao giành chức vô địch nhưng may mắn đã không mỉm cười. Họ tấn công khá hay nhưng các chân sút lại tỏ ra khá vô duyên. Hết trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và phải phân thắng bại trên chấm phạt đền. Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.</span></p>

Trận tứ kết cuối cùng là cuộc chạm trán của hai “ông lớn” Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Hải Dương (áo xanh). Đội quân xứ Thanh với các cầu thủ đồng đều và ăn ý đã thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Trong khi đó, Hải Dương đã tung ra đội hình mạnh nhất với khát khao giành chức vô địch nhưng may mắn đã không mỉm cười. Họ tấn công khá hay nhưng các chân sút lại tỏ ra khá vô duyên. Hết trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và phải phân thắng bại trên chấm phạt đền. Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

<p class="Normal"> "Điểm nhấn của các trận đấu năm nay là dàn cổ động viên khá đông đảo và máu lửa. Phần cổ vũ của chị em đã khiến không khí sân cỏ thêm rạo rực và hào hứng. Tuy nhiên, do quá nhiều đội tham gia và cầu thủ phải đá ở 4 sân cách xa nhau nên đáng tiếc là anh em không thể tụ hội về một điểm. Dù vậy, các trận cầu đều rất kịch tính và tinh thần thi đấu của các cầu thủ đều rất tuyệt vời”, chị Tăng Minh Nguyệt, cán bộ Văn hóa FPT Telecom, nhận xét.</p>

"Điểm nhấn của các trận đấu năm nay là dàn cổ động viên khá đông đảo và máu lửa. Phần cổ vũ của chị em đã khiến không khí sân cỏ thêm rạo rực và hào hứng. Tuy nhiên, do quá nhiều đội tham gia và cầu thủ phải đá ở 4 sân cách xa nhau nên đáng tiếc là anh em không thể tụ hội về một điểm. Dù vậy, các trận cầu đều rất kịch tính và tinh thần thi đấu của các cầu thủ đều rất tuyệt vời”, chị Tăng Minh Nguyệt, cán bộ Văn hóa FPT Telecom, nhận xét.

<p class="Normal"> Sáng ngày 9/1, 4 đội xuất sắc nhất đã bước vào <strong>vòng bán kết</strong>. Trong đó, cuộc chạm trán giữa Thái Nguyên (áo cam) và Bắc Giang (áo xanh) được đánh giá là một trận đấu đầy cảm xúc. Hai đội bám đuổi nhau quyết liệt và “ăn miếng trả miếng” liên tục. Thái Nguyên thi đấu đoàn kết và ăn ý nhưng đã không thể vượt qua được đội quân giàu kinh nghiệm trận mạc như Bắc Giang. Đội quân đất chè đành dừng lại khi để thua 1-2 vào những phút cuối.</p>

Sáng ngày 9/1, 4 đội xuất sắc nhất đã bước vào vòng bán kết. Trong đó, cuộc chạm trán giữa Thái Nguyên (áo cam) và Bắc Giang (áo xanh) được đánh giá là một trận đấu đầy cảm xúc. Hai đội bám đuổi nhau quyết liệt và “ăn miếng trả miếng” liên tục. Thái Nguyên thi đấu đoàn kết và ăn ý nhưng đã không thể vượt qua được đội quân giàu kinh nghiệm trận mạc như Bắc Giang. Đội quân đất chè đành dừng lại khi để thua 1-2 vào những phút cuối.

<p class="Normal"> Trận bán kết thứ hai cũng làm khán giả nghẹt thở không kém là màn so tài giữa Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng). Hai đội cùng thể hiện lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật và fair-play. Ngay khi liên quân có bàn dẫn trước, đội bóng xứ Thanh đã có bàn gỡ hòa ngay sau đó. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và hai đội phải gặp nhau trên chấm phạt đền.</p>

Trận bán kết thứ hai cũng làm khán giả nghẹt thở không kém là màn so tài giữa Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Liên quân Hà Nam - Ninh Bình (áo vàng). Hai đội cùng thể hiện lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật và fair-play. Ngay khi liên quân có bàn dẫn trước, đội bóng xứ Thanh đã có bàn gỡ hòa ngay sau đó. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và hai đội phải gặp nhau trên chấm phạt đền.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Màn sút luân lưu này chính là điểm nhấn của cả trận đấu và được mệnh danh là “có một không hai”. Hai đội liên tục bám đuổi nhau không thể phân thắng bại và phải đá tiếp lượt hai. Liên quân Nam Ninh đã 3 lần có cơ hội ấn định chiến thắng nhưng các chân sút lại không thể nắm bắt cơ hội. Cuối cùng, dù là đội chơi được khán giả đánh giá cao hơn nhưng họ phải dừng bước với tỷ số luân lưu 5-6.</span></p>

Màn sút luân lưu này chính là điểm nhấn của cả trận đấu và được mệnh danh là “có một không hai”. Hai đội liên tục bám đuổi nhau không thể phân thắng bại và phải đá tiếp lượt hai. Liên quân Nam Ninh đã 3 lần có cơ hội ấn định chiến thắng nhưng các chân sút lại không thể nắm bắt cơ hội. Cuối cùng, dù là đội chơi được khán giả đánh giá cao hơn nhưng họ phải dừng bước với tỷ số luân lưu 5-6.

<p> Màn giao hữu giữa các giám đốc, phó giám đốc 24 chi nhánh tỉnh trước thềm trận chung kết cũng cống hiến cho khán giả nhiều tình huống hấp dẫn và vui vẻ. "Giải đấu năm nay rất thú vị. Anh em không chỉ được cọ sát, giao lưu ở môn thể thao vua mà còn góp phần tăng sức chiến đấu cho năm mới 2016", anh Phạm Như Ngọc, Phó GĐ chi nhánh Cao Bằng, chia sẻ.</p>

Màn giao hữu giữa các giám đốc, phó giám đốc 24 chi nhánh tỉnh trước thềm trận chung kết cũng cống hiến cho khán giả nhiều tình huống hấp dẫn và vui vẻ. "Giải đấu năm nay rất thú vị. Anh em không chỉ được cọ sát, giao lưu ở môn thể thao vua mà còn góp phần tăng sức chiến đấu cho năm mới 2016", anh Phạm Như Ngọc, Phó GĐ chi nhánh Cao Bằng, chia sẻ.

<p class="Normal"> <strong>Trận chung kết</strong> được mong chờ nhất giữa Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Bắc Giang (áo cam) diễn ra trong sự háo hức của người hâm mộ. Tuy nhiên, do đã trải qua nhiều trận đấu trước đó, cầu thủ của hai đội đều đuối sức và nhịp độ thi đấu chậm hơn. Dù hai bên đều có khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng được. Cuối cùng, Bắc Giang đã giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ sai lầm của hàng phòng ngự đội bạn. Như vậy, kết quả chung cuộc, Bắc Giang là đương kim vô địch, Thanh Hóa giành Á quân, Thái Nguyên xếp thứ ba sau khi vượt qua Hà Nam -Ninh Bình với tỷ số 3-0. </p>

Trận chung kết được mong chờ nhất giữa Thanh Hóa (áo sọc đỏ) và Bắc Giang (áo cam) diễn ra trong sự háo hức của người hâm mộ. Tuy nhiên, do đã trải qua nhiều trận đấu trước đó, cầu thủ của hai đội đều đuối sức và nhịp độ thi đấu chậm hơn. Dù hai bên đều có khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng được. Cuối cùng, Bắc Giang đã giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ sai lầm của hàng phòng ngự đội bạn. Như vậy, kết quả chung cuộc, Bắc Giang là đương kim vô địch, Thanh Hóa giành Á quân, Thái Nguyên xếp thứ ba sau khi vượt qua Hà Nam -Ninh Bình với tỷ số 3-0. 

<p class="Normal"> "Đây là một mùa giải thật tuyệt vời và giàu cảm xúc. Lần đầu tiên tôi có dịp hội ngộ với nhiều đồng nghiệp khắp mọi miền như thế. Bắc Giang đã giành chiến thắng xứng đáng và tôi rất tự hào về những cầu thủ đội nhà. Hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu ý nghĩa như thế để anh em có dịp cọ sát”, anh Đức Minh, cổ động viên của tuyển Bắc Giang, bày tỏ.</p>

"Đây là một mùa giải thật tuyệt vời và giàu cảm xúc. Lần đầu tiên tôi có dịp hội ngộ với nhiều đồng nghiệp khắp mọi miền như thế. Bắc Giang đã giành chiến thắng xứng đáng và tôi rất tự hào về những cầu thủ đội nhà. Hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu ý nghĩa như thế để anh em có dịp cọ sát”, anh Đức Minh, cổ động viên của tuyển Bắc Giang, bày tỏ.

Tây Hạ

Ý kiến

()