Chúng ta

'Tuổi thanh xuân' của nữ kế toán FPT Retail

Thứ tư, 20/9/2017 | 17:16 GMT+7

Mọi người thường nói đùa chị Trần Thị Nga, nữ kế toán FPT Retail, là người đã dâng cả thanh xuân cho công ty vì mải làm việc không chịu lấy chồng.

<p class="Normal"> Trần Thị Nga, sinh năm<span> 1989, t</span><span>hích đi du lịch, có n</span><span>ăng khiếu vẽ, may vá, nấu ăn…</span><span>Chị gia nhập</span><span> FPT Retail năm 2011 ở v</span><span>ị trí kế toán cửa hàng và hiện là </span><span>kế toán vùng.</span></p>

Trần Thị Nga, sinh năm 1989, thích đi du lịch, có năng khiếu vẽ, may vá, nấu ăn…Chị gia nhập FPT Retail năm 2011 ở vị trí kế toán cửa hàng và hiện là kế toán vùng.

<p class="Normal"> <span>"Bước chân vào Bán lẻ FPT từ những ngày đầu thành lập, đồng nghiệp khi đó rất ít nhưng sự gắn kết vô cùng mạnh mẽ, luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc và trong cả cuộc sống riêng của mỗi người. Chính tình cảm đó làm cho tôi thấy yêu và gắn bó với công ty nhiều hơn", chị nhớ lại.</span></p>

"Bước chân vào Bán lẻ FPT từ những ngày đầu thành lập, đồng nghiệp khi đó rất ít nhưng sự gắn kết vô cùng mạnh mẽ, luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc và trong cả cuộc sống riêng của mỗi người. Chính tình cảm đó làm cho tôi thấy yêu và gắn bó với công ty nhiều hơn", chị nhớ lại.

<p class="Normal"> <span>Trong suốt thời gian làm việc, cũng có những khoảng thời gian công việc nhiều, áp lực lớn, bản thân quá tải nên sinh ra tiêu cực rằng mình làm nhiều mà sếp không ghi nhận. "Lúc đó chỉ muốn nghỉ ngay lập tức mà không cần nghĩ ngày mai sẽ đi xin việc ra sao. Khi bình tĩnh lại, nhìn nhận sự việc khách quan, chủ quan thì mình tự hiểu, mọi vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chính vì thế, bình tĩnh nhìn nhận luôn là điều khó nhất với mỗi người. Và khi </span><span>bản thân thấy yêu việc, yêu nghề thì sẽ ắt có lý do để ở lại</span><span>", nữ kế toán tâm sự. </span></p>

Trong suốt thời gian làm việc, cũng có những khoảng thời gian công việc nhiều, áp lực lớn, bản thân quá tải nên sinh ra tiêu cực rằng mình làm nhiều mà sếp không ghi nhận. "Lúc đó chỉ muốn nghỉ ngay lập tức mà không cần nghĩ ngày mai sẽ đi xin việc ra sao. Khi bình tĩnh lại, nhìn nhận sự việc khách quan, chủ quan thì mình tự hiểu, mọi vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chính vì thế, bình tĩnh nhìn nhận luôn là điều khó nhất với mỗi người. Và khi bản thân thấy yêu việc, yêu nghề thì sẽ ắt có lý do để ở lại", nữ kế toán tâm sự. 

<p class="Normal"> <span>Gắn bó 7 năm với FPT Retail, chứng kiến công ty trưởng thành từ những ngày gian khó cho đến hôm nay, đã ghi dấu trong Nga rất nhiều kỷ niệm. "Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là câu chuyện sếp báo sẽ chuyển nơi ở từ Hà Nội vào Sài Gòn. Khi ấy, các chị em phòng kế toán đều bất ngờ đến mức bật khóc rồi bàn nhau e-mail giữ chân sếp ở lại. Hằng ngày, sếp rất nghiêm khắc, khó tính nên nhân viên trong phòng có chút khó chịu nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi người mới thật sự cảm nhận được, sếp là người rất thấu hiểu và hết lòng vì nhân viên. Cho nên, nghĩ đến việc sếp không ngồi cùng nữa là cảm thấy hụt hẫng và thiếu đi một điều gì đó rất thân quen. </span><span>Sau lần đó, sếp báo không chuyển nơi ở nữa", chị Nga nhớ lại. </span></p>

Gắn bó 7 năm với FPT Retail, chứng kiến công ty trưởng thành từ những ngày gian khó cho đến hôm nay, đã ghi dấu trong Nga rất nhiều kỷ niệm. "Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là câu chuyện sếp báo sẽ chuyển nơi ở từ Hà Nội vào Sài Gòn. Khi ấy, các chị em phòng kế toán đều bất ngờ đến mức bật khóc rồi bàn nhau e-mail giữ chân sếp ở lại. Hằng ngày, sếp rất nghiêm khắc, khó tính nên nhân viên trong phòng có chút khó chịu nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi người mới thật sự cảm nhận được, sếp là người rất thấu hiểu và hết lòng vì nhân viên. Cho nên, nghĩ đến việc sếp không ngồi cùng nữa là cảm thấy hụt hẫng và thiếu đi một điều gì đó rất thân quen. Sau lần đó, sếp báo không chuyển nơi ở nữa", chị Nga nhớ lại. 

<p class="Normal"> Khó khăn trong công việc của chị là làm hài lòng tất cả đồng nghiệp ở Bắc - Trung - Nam. Do tính chất công việc phải tương tác với cả ba miền, giống như QA của bộ phận kế toán, nên va chạm là điều không tránh khỏi.</p> <p class="Normal"> "Có lúc tủi thân vì bị đồng nghiệp hiểu nhầm, đã khóc và buồn rất lâu. Nhưng những lúc đó luôn có sếp và bạn bè động viên, chỉ cách nên xử lý như thế nào, thay đổi ra sao cho phù hợp nhất. <span>“Đừng cố làm hài lòng hết tất cả mọi người”, tôi tự nhủ theo câu nói đó mà vượt qua mọi vấn đề".</span></p>

Khó khăn trong công việc của chị là làm hài lòng tất cả đồng nghiệp ở Bắc - Trung - Nam. Do tính chất công việc phải tương tác với cả ba miền, giống như QA của bộ phận kế toán, nên va chạm là điều không tránh khỏi.

"Có lúc tủi thân vì bị đồng nghiệp hiểu nhầm, đã khóc và buồn rất lâu. Nhưng những lúc đó luôn có sếp và bạn bè động viên, chỉ cách nên xử lý như thế nào, thay đổi ra sao cho phù hợp nhất. “Đừng cố làm hài lòng hết tất cả mọi người”, tôi tự nhủ theo câu nói đó mà vượt qua mọi vấn đề".

<p class="Normal"> "Đã sang năm thứ 7 làm việc tại FPT Retail, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Từ một sinh viên mới ra trường đầy bỡ ngỡ, chưa biết gì nhiều, giờ đây, tôi đã học được cách thích ứng nhanh với các môi trường, cách giải quyết vấn đề trong công việc và rất nhiều nghiệp vụ kế toán từ các anh chị đi trước. <span>Đi cùng từ những ngày đầu vô cùng gian khó, bây giờ công ty sắp lên sàn, tôi thật sự rất vui. Và vui hơn là chút thành quả nhỏ đó sau bao năm chờ đợi cũng được gặt hái", </span><span>Nga bày tỏ.</span></p>

"Đã sang năm thứ 7 làm việc tại FPT Retail, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Từ một sinh viên mới ra trường đầy bỡ ngỡ, chưa biết gì nhiều, giờ đây, tôi đã học được cách thích ứng nhanh với các môi trường, cách giải quyết vấn đề trong công việc và rất nhiều nghiệp vụ kế toán từ các anh chị đi trước. Đi cùng từ những ngày đầu vô cùng gian khó, bây giờ công ty sắp lên sàn, tôi thật sự rất vui. Và vui hơn là chút thành quả nhỏ đó sau bao năm chờ đợi cũng được gặt hái", Nga bày tỏ.

<p class="Normal"> Chia sẻ về bản thân, Nga bật mí, chị là <span>người có cá tính mạnh, hòa đồng, tuy đôi khi cũng nóng tính nhưng rất tốt bụng. </span></p> <p class="Normal"> <span>Về</span><span> tình yêu, chị cho rằng, đó </span><span>chỉ là một phần của cuộc sống, vì vậy, nên dùng lý trí để quyết định những vấn đề của con tim. </span><span>"Tôi mong sẽ gặp được chàng trai h</span><span>iền lành, ưa nhìn, có ý chí phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống".</span></p>

Chia sẻ về bản thân, Nga bật mí, chị là người có cá tính mạnh, hòa đồng, tuy đôi khi cũng nóng tính nhưng rất tốt bụng.

Về tình yêu, chị cho rằng, đó chỉ là một phần của cuộc sống, vì vậy, nên dùng lý trí để quyết định những vấn đề của con tim. "Tôi mong sẽ gặp được chàng trai hiền lành, ưa nhìn, có ý chí phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống".

<p class="Normal"> Trong tương lai gần, việc ưu tiên đầu tiên của Nga là tìm - gặp người phù hợp và lập gia đình. <span>Với công việc, chị dự định học thêm bổ túc cho công việc như tiếng Anh, nghiệp vụ nâng cao…</span></p>

Trong tương lai gần, việc ưu tiên đầu tiên của Nga là tìm - gặp người phù hợp và lập gia đình. Với công việc, chị dự định học thêm bổ túc cho công việc như tiếng Anh, nghiệp vụ nâng cao…

Tây Hạ

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()