Chúng ta

Nụ cười trong trẻo của trẻ vùng cao

Thứ ba, 1/9/2015 | 14:59 GMT+7

Chính những nụ cười ấm áp, hồn nhiên của trẻ em vùng cao tỉnh Quảng Nam đã xua tan mọi khó nhọc, vất vả của đoàn thiện nguyện FPT Software Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi có mặt tại trường Tiểu học Ngọc Linh, thuộc thôn 1, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, vào sáng ngày 30/8, hơn 20 thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng rất mệt khi phải di chuyển quãng đường gần 300 km. Tuy nhiên, các thành viên đã có thêm động lực cho chuyến thiện nguyện của mình khi gặp những nụ cười trong veo, giản dị của trẻ em người Xơ Đăng. </p>

Khi có mặt tại trường Tiểu học Ngọc Linh, thuộc thôn 1, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, vào sáng ngày 30/8, hơn 20 thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng rất mệt khi phải di chuyển quãng đường gần 300 km. Tuy nhiên, các thành viên đã có thêm động lực cho chuyến thiện nguyện của mình khi gặp những nụ cười trong veo, giản dị của trẻ em người Xơ Đăng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nam Trà My là huyện miền núi nằm trên ngã ba ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Trường học đều có 100% học sinh dân tộc thiểu số, sống nội trú. Phòng nội trú đã cũ và xuống cấp đang được sửa chữa lại. Cuối tuần, các em phải đi bộ 4-5 giờ đồng hồ mới về được tới nhà. Dẫu vậy, học sinh nơi đây vẫn thường xuyên được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí do nhà trường tổ chức. </p>

Nam Trà My là huyện miền núi nằm trên ngã ba ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Trường học đều có 100% học sinh dân tộc thiểu số, sống nội trú. Phòng nội trú đã cũ và xuống cấp đang được sửa chữa lại. Cuối tuần, các em phải đi bộ 4-5 giờ đồng hồ mới về được tới nhà. Dẫu vậy, học sinh nơi đây vẫn thường xuyên được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí do nhà trường tổ chức. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc sống của người dân nơi đây rất lam lũ, vất vả.</p>

Cuộc sống của người dân nơi đây rất lam lũ, vất vả.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng giống như trường Tiểu học Ngọc Linh, trường Tiểu học Trà Vân vẫn còn nhiều khó khăn với 100% học sinh là dân tộc Ca Dong. Thầy Lê Huy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, học sinh ở đây rất ngoan và đi học đều, tỷ lệ bỏ học thấp. Một số thôn quá xa, trẻ em không có phương tiện đi lại thì nhà trường thường cử giáo viên xuống tận nơi để dạy. </p>

Cũng giống như trường Tiểu học Ngọc Linh, trường Tiểu học Trà Vân vẫn còn nhiều khó khăn với 100% học sinh là dân tộc Ca Dong. Thầy Lê Huy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, học sinh ở đây rất ngoan và đi học đều, tỷ lệ bỏ học thấp. Một số thôn quá xa, trẻ em không có phương tiện đi lại thì nhà trường thường cử giáo viên xuống tận nơi để dạy. 

<p style="text-align:justify;"> Ngồi chơi trên những chiếc bập bênh dưới cái nắng chói chang lúc giữa trưa trước khi được nhận quà, các em luôn giữ được nét đáng yêu, bình yên đến lạ thường.</p>

Ngồi chơi trên những chiếc bập bênh dưới cái nắng chói chang lúc giữa trưa trước khi được nhận quà, các em luôn giữ được nét đáng yêu, bình yên đến lạ thường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài thời gian đến trường, các em còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm lo cho gia đình. </p>

Ngoài thời gian đến trường, các em còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm lo cho gia đình. 

<p style="text-align:justify;"> Bé gái người dân tộc Ca Dong cười thật tươi khi nghe nhà trường đọc danh sách học sinh được nhận học bổng và quà từ đoàn thiện nguyện.</p>

Bé gái người dân tộc Ca Dong cười thật tươi khi nghe nhà trường đọc danh sách học sinh được nhận học bổng và quà từ đoàn thiện nguyện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không biết khi nào, cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao mới hết nhọc nhằn. Nhưng đằng sau nỗi niềm ấy là những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Đó cũng chính là động lực để người trẻ FPT tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Chắp cánh ước mơ". </p>

Không biết khi nào, cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao mới hết nhọc nhằn. Nhưng đằng sau nỗi niềm ấy là những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Đó cũng chính là động lực để người trẻ FPT tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Chắp cánh ước mơ". 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()