Chúng ta

Những khoảnh khắc 'đắt giá' của Kiều Photo Contest

Thứ bảy, 18/2/2017 | 16:21 GMT+7

Những bạn gái xinh đẹp, cá tính, người mẹ cho đến cô gánh hàng hoa, bà già đi chợ trở thành đề tài bất tận cho những sinh viên tham gia cuộc thi Kiều Photo Contest do Viện đào tạo quốc tế FPT HCM tổ chức.

<p> Đưa ra chủ đề nữ giới với cái tên đầy khơi gợi "Kiều Photo Contest", cuộc thi do Viện đào tạo quốc tế FPT HCM tổ chức thu hút hàng trăm bức ảnh đẹp từ sinh viên khắp nơi gửi về. Trong ảnh là bức "Du Xuân" của tác giả Mai Văn Tú, sinh viên Học viện mạng và phần cứng FPT Jetking. </p>

Đưa ra chủ đề nữ giới với cái tên đầy khơi gợi "Kiều Photo Contest", cuộc thi do Viện đào tạo quốc tế FPT HCM tổ chức thu hút hàng trăm bức ảnh đẹp từ sinh viên khắp nơi gửi về. Trong ảnh là bức "Du Xuân" của tác giả Mai Văn Tú, sinh viên Học viện mạng và phần cứng FPT Jetking. 

<p> Tác phẩm "Tình mẹ" của Nguyễn Vũ Minh Vương, sinh viên ĐH Hoa Sen. Mở rộng ra cả giới sinh viên ngoài FPT, cuộc thi có nhiều bức ảnh dự thi của sinh viên các trường như ĐH Luật, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành...</p>

Tác phẩm "Tình mẹ" của Nguyễn Vũ Minh Vương, sinh viên ĐH Hoa Sen. Mở rộng ra cả giới sinh viên ngoài FPT, cuộc thi có nhiều bức ảnh dự thi của sinh viên các trường như ĐH Luật, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành...

<p> Bức ảnh chụp cô bán trái cây nghỉ chợp mắt lúc chiều tà tại Đà Lạt được tác giả Nguyễn Đức Thục, sinh viên FPT Arena Bình Thạnh đặt tên "Bình yên". </p>

Bức ảnh chụp cô bán trái cây nghỉ chợp mắt lúc chiều tà tại Đà Lạt được tác giả Nguyễn Đức Thục, sinh viên FPT Arena Bình Thạnh đặt tên "Bình yên". 

<p> Với thế mạnh chụp ảnh đời sống thường nhật, Nguyễn Đức Thục còn có bức ảnh ấn tượng chụp bà cụ bán đồ chơi ở Hội An, Quảng Nam. Thục chia sẻ: "Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bà cùng những thứ đồ chơi giản dị mà gần gũi, bao nhiêu ký ức tuổi thơ, nơi có bà nội tôi ở đó lại ùa về. Một chút ấm áp, một chút chạnh lòng, kỷ niệm buồn, vui đều trỗi dậy mãnh liệt".</p>

Với thế mạnh chụp ảnh đời sống thường nhật, Nguyễn Đức Thục còn có bức ảnh ấn tượng chụp bà cụ bán đồ chơi ở Hội An, Quảng Nam. Thục chia sẻ: "Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bà cùng những thứ đồ chơi giản dị mà gần gũi, bao nhiêu ký ức tuổi thơ, nơi có bà nội tôi ở đó lại ùa về. Một chút ấm áp, một chút chạnh lòng, kỷ niệm buồn, vui đều trỗi dậy mãnh liệt".

<p> Bức ảnh được đặt tên "Her" (cô ấy) của tác giả Dương Châu Linh, FPT Arena Bình Thạnh gợi nhiều suy tưởng. Nhân vật chủ thể chiếm phần lớn bố cục với trang phục bình dân, thân hình thanh mảnh, động tác buộc tóc dứt khoát đang quay mặt đi. Cô được bao bọc bởi những mảng màu sắc nóng và hình ảnh của những phụ nữ đẹp nhưng đầy phù phiếm.</p>

Bức ảnh được đặt tên "Her" (cô ấy) của tác giả Dương Châu Linh, FPT Arena Bình Thạnh gợi nhiều suy tưởng. Nhân vật chủ thể chiếm phần lớn bố cục với trang phục bình dân, thân hình thanh mảnh, động tác buộc tóc dứt khoát đang quay mặt đi. Cô được bao bọc bởi những mảng màu sắc nóng và hình ảnh của những phụ nữ đẹp nhưng đầy phù phiếm.

<p> Một trong các tác phẩm của bộ ảnh mô tả thời học trò tinh nghịch của tác giả Hoàng Duy Khang, Arena Thủ Đức. </p>

Một trong các tác phẩm của bộ ảnh mô tả thời học trò tinh nghịch của tác giả Hoàng Duy Khang, Arena Thủ Đức. 

<p> "Lạc lối" của tác giả Trần Minh Trung Hiếu, ĐH Luật Huế. Hiếu cho biết, bức ảnh đượm buồn không hẳn do mẫu diễn mà đó là tâm trạng thật của chị khi mới chia tay một cuộc tình. "Một phút giây mệt mỏi, muốn buông xuông mà mình bắt được trong buổi chụp hình", Hiếu nói. </p>

"Lạc lối" của tác giả Trần Minh Trung Hiếu, ĐH Luật Huế. Hiếu cho biết, bức ảnh đượm buồn không hẳn do mẫu diễn mà đó là tâm trạng thật của chị khi mới chia tay một cuộc tình. "Một phút giây mệt mỏi, muốn buông xuông mà mình bắt được trong buổi chụp hình", Hiếu nói. 

<p> "Mẹ và Tết" của Nguyễn Đặng Thùy Dung, sinh viên FPT Arena Tô Hiến Thành. Bức ảnh đang có lượng tương tác "khủng" trên Facebook của cuộc thi với hơn 100 lượt chia sẻ. Mẹ cũng chính là chủ đề phổ biến nhất trong Kiều Photo Contest. Nhiều sinh viên lấy mẹ là chủ thể bức ảnh hoặc ảnh có nội dung mô tả tình mẫu tử. </p>

"Mẹ và Tết" của Nguyễn Đặng Thùy Dung, sinh viên FPT Arena Tô Hiến Thành. Bức ảnh đang có lượng tương tác "khủng" trên Facebook của cuộc thi với hơn 100 lượt chia sẻ. Mẹ cũng chính là chủ đề phổ biến nhất trong Kiều Photo Contest. Nhiều sinh viên lấy mẹ là chủ thể bức ảnh hoặc ảnh có nội dung mô tả tình mẫu tử. 

<p> Những hình ảnh thế này sẽ khiến sinh viên yêu giảng đường hơn. Ảnh của tác giả Đỗ Phan Quốc Khánh, sinh viên FPT Polytechnic.</p>

Những hình ảnh thế này sẽ khiến sinh viên yêu giảng đường hơn. Ảnh của tác giả Đỗ Phan Quốc Khánh, sinh viên FPT Polytechnic.

<p> Bức ảnh khiến người xem như lạc vào quá khứ cách đây vài thập kỷ với hình ảnh khăn rằn, mũ tai bèo và ánh mắt trông ngóng của những người mẹ già mong tin con. Tác giả Hà Vũ Nam, FPT Aptech, cho biết ảnh được chụp tình cờ trong một chuyến đi tình nguyện của bạn. </p>

Bức ảnh khiến người xem như lạc vào quá khứ cách đây vài thập kỷ với hình ảnh khăn rằn, mũ tai bèo và ánh mắt trông ngóng của những người mẹ già mong tin con. Tác giả Hà Vũ Nam, FPT Aptech, cho biết ảnh được chụp tình cờ trong một chuyến đi tình nguyện của bạn. 

<p> Bạn thân là cười vui cả những lúc phải dắt bộ chiếc xe vừa hỏng, đó có lẽ là thông điệp của trong tác phẩm "Best friend" của sinh viên FPT Arena Bình Thạnh Lê Đình Lê. </p>

Bạn thân là cười vui cả những lúc phải dắt bộ chiếc xe vừa hỏng, đó có lẽ là thông điệp của trong tác phẩm "Best friend" của sinh viên FPT Arena Bình Thạnh Lê Đình Lê. 

<p> Phô diễn vẻ đẹp của người thiếu nữ trẻ với bờ vai trần, đôi môi đỏ gợi cảm nhưng Phạm Thúy Trinh, FPT Arena Tô Hiến Thành, lại đặt tên cho bức ảnh của mình là "Tôi sẽ già". Cô gái trong bức ảnh đang đón nhận thời gian một cách bình tâm với suy nghĩ "khi thời gian lấy đi tuổi trẻ, hẳn sẽ trả lại cho bạn sự dung dị mặn mà".</p>

Phô diễn vẻ đẹp của người thiếu nữ trẻ với bờ vai trần, đôi môi đỏ gợi cảm nhưng Phạm Thúy Trinh, FPT Arena Tô Hiến Thành, lại đặt tên cho bức ảnh của mình là "Tôi sẽ già". Cô gái trong bức ảnh đang đón nhận thời gian một cách bình tâm với suy nghĩ "khi thời gian lấy đi tuổi trẻ, hẳn sẽ trả lại cho bạn sự dung dị mặn mà".

Ngọc Dung

Ảnh: FPT Arena

Ý kiến

()