Chúng ta

Người FPT chinh phục đỉnh Phú Sĩ

Thứ sáu, 26/8/2016 | 10:38 GMT+7

Biểu tượng của Nhật Bản là nơi ghi dấu những nỗ lực của 50 CBNV FPT Japan. Họ đã không quản ngại khó khăn, thời tiết bất lợi để vượt qua giới hạn của bản thân.

<p> Ngày 21/8, 50 CBNV FPT Japan đã bước vào hành trình chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Chỉ những thành viên đạt yêu cầu về sức khỏe và đặc biệt không sợ độ cao mới được tham gia. Ngoài leo núi, chương trình còn có phần tắm onsen.</p>

Ngày 21/8, 50 CBNV FPT Japan đã bước vào hành trình chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Chỉ những thành viên đạt yêu cầu về sức khỏe và đặc biệt không sợ độ cao mới được tham gia. Ngoài leo núi, chương trình còn có phần tắm onsen.

<p class="Normal"> Mục tiêu của tour leo núi lần này là nhằm rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội.</p>

Mục tiêu của tour leo núi lần này là nhằm rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội.

<p> Để leo lên đỉnh, đoàn sẽ trải qua 10 tầng, còn gọi là 10 trạm. Đoàn FPT bắt đầu từ 10h30 sáng và di chuyển liên tục tới tận 3h30 sáng hôm sau.</p>

Để leo lên đỉnh, đoàn sẽ trải qua 10 tầng, còn gọi là 10 trạm. Đoàn FPT bắt đầu từ 10h30 sáng và di chuyển liên tục tới tận 3h30 sáng hôm sau.

<p> Ban đầu vừa khởi hành, thời tiết mưa khá bất lợi. BTC đã phải nghĩ tới phương án hủy chuyến đi vì không leo được. Nhưng khi lên đến nửa chặng đường, trời tạnh, nắng đẹp.</p>

Ban đầu vừa khởi hành, thời tiết mưa khá bất lợi. BTC đã phải nghĩ tới phương án hủy chuyến đi vì không leo được. Nhưng khi lên đến nửa chặng đường, trời tạnh, nắng đẹp.

<p> Ban đêm, BTC đã bố trí nhà nghỉ trọ để các thành viên hồi sức. Bởi nhiệt độ xuống thấp mang tới cái lạnh thấu xương.</p>

Ban đêm, BTC đã bố trí nhà nghỉ trọ để các thành viên hồi sức. Bởi nhiệt độ xuống thấp mang tới cái lạnh thấu xương.

<p class="Normal"> Anh Trần Trung Hiếu, thành viên của đoàn từng 4 lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ, cho biết, trước chuyến đi, anh luôn cảm giác như lần đầu tiên được leo lên nóc nhà Nhật Bản. Cảm giác đó chuyển dần sang sung sướng khi kết thúc hành trình, anh lại thêm một lần chinh phục đỉnh núi. "Cứ sau vài năm, tôi lại muốn leo một lần để vừa đi chơi ngắm cảnh, vừa tự kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của chính mình", anh nói.</p>

Anh Trần Trung Hiếu, thành viên của đoàn từng 4 lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ, cho biết, trước chuyến đi, anh luôn cảm giác như lần đầu tiên được leo lên nóc nhà Nhật Bản. Cảm giác đó chuyển dần sang sung sướng khi kết thúc hành trình, anh lại thêm một lần chinh phục đỉnh núi. "Cứ sau vài năm, tôi lại muốn leo một lần để vừa đi chơi ngắm cảnh, vừa tự kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của chính mình", anh nói.

<p class="Normal"> Theo anh Hiếu, leo núi Phú Sĩ là đi ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và thử thách chinh phục đỉnh cao nhưng cũng nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hành trang và cả thể lực. Các thành viên cần nghỉ ngơi đầy đủ trước ngày đi để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Khi đi cần nghe theo hướng dẫn của người dẫn đường có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho mình và lịch trình của cả đoàn trong chuyến đi.</p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình đi thì cần phải bình tĩnh, không nên hoảng loạn sẽ làm người khác trong đoàn cũng mất bình tĩnh theo và dù cho sau đó mọi chuyện có được xử lý êm đẹp thì sự việc cũng làm cho chuyến đi mất vui", anh Hiếu chia sẻ kinh nghiệm.</span></p> <p>  </p>

Theo anh Hiếu, leo núi Phú Sĩ là đi ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và thử thách chinh phục đỉnh cao nhưng cũng nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hành trang và cả thể lực. Các thành viên cần nghỉ ngơi đầy đủ trước ngày đi để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Khi đi cần nghe theo hướng dẫn của người dẫn đường có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho mình và lịch trình của cả đoàn trong chuyến đi.

"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình đi thì cần phải bình tĩnh, không nên hoảng loạn sẽ làm người khác trong đoàn cũng mất bình tĩnh theo và dù cho sau đó mọi chuyện có được xử lý êm đẹp thì sự việc cũng làm cho chuyến đi mất vui", anh Hiếu chia sẻ kinh nghiệm.

 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">​</span>Đối với anh và các thành viên trong đoàn, chuyến đi này ấn tượng vì được đi dạo, ngắm phong cảnh đẹp của thiên nhiên trên núi liên tục trong 2 ngày đẹp trời. </p> <p> Sáng ngày đầu, sau cơn mưa mọi người được nhìn thấy cầu vồng may mắn khi đi lên trên tầng mây. Buổi tối được ngắm bầu trời rộng đầy sao và ánh trăng tròn soi sáng cả đường đi. </p>

Đối với anh và các thành viên trong đoàn, chuyến đi này ấn tượng vì được đi dạo, ngắm phong cảnh đẹp của thiên nhiên trên núi liên tục trong 2 ngày đẹp trời. 

Sáng ngày đầu, sau cơn mưa mọi người được nhìn thấy cầu vồng may mắn khi đi lên trên tầng mây. Buổi tối được ngắm bầu trời rộng đầy sao và ánh trăng tròn soi sáng cả đường đi. 

<p> Sáng sớm hôm sau được chiêm ngưỡng ánh bình minh rất đẹp bên cạnh các đồng nghiệp, những người dành tới 1/3 thời gian hằng ngày trên đỉnh núi thật sự tuyệt vời. Khi xuống núi với hình ảnh mây bao bọc xung quanh khiến các thành viên có cảm giác như đang đi trên thảm mây dưới ánh nắng ấm áp, lúc ẩn, lúc hiện. </p>

Sáng sớm hôm sau được chiêm ngưỡng ánh bình minh rất đẹp bên cạnh các đồng nghiệp, những người dành tới 1/3 thời gian hằng ngày trên đỉnh núi thật sự tuyệt vời. Khi xuống núi với hình ảnh mây bao bọc xung quanh khiến các thành viên có cảm giác như đang đi trên thảm mây dưới ánh nắng ấm áp, lúc ẩn, lúc hiện. 

<p> Anh Nguyễn Công Bình, thành viên BTC, hài lòng với chuyến đi lần này. Anh cho rằng, một trong những điều khiến đoàn leo núi thành công chính là nhờ tinh thần đoàn kết, "lá rách đùm lá tả tơi" của các thành viên. Anh Bình cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ cho chương trình, như TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, cố vấn FPT Japan Ogawa Takeo cũng nhiều lãnh đạo khác của đơn vị.</p>

Anh Nguyễn Công Bình, thành viên BTC, hài lòng với chuyến đi lần này. Anh cho rằng, một trong những điều khiến đoàn leo núi thành công chính là nhờ tinh thần đoàn kết, "lá rách đùm lá tả tơi" của các thành viên. Anh Bình cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ cho chương trình, như TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, cố vấn FPT Japan Ogawa Takeo cũng nhiều lãnh đạo khác của đơn vị.

<p> Năm 2014, hơn 30 CBNV FPT Japan cũng đã tham gia sự kiện tương tự, vượt qua giới hạn của bản thân khi chinh phục đỉnh núi cao 3.776m được xem là biểu tượng của Nhật Bản - núi Phú Sĩ, bất chấp mưa bão, gió rét cắt da với nhiệt độ âm.</p>

Năm 2014, hơn 30 CBNV FPT Japan cũng đã tham gia sự kiện tương tự, vượt qua giới hạn của bản thân khi chinh phục đỉnh núi cao 3.776m được xem là biểu tượng của Nhật Bản - núi Phú Sĩ, bất chấp mưa bão, gió rét cắt da với nhiệt độ âm.

Tô Ngà

Ảnh: Công Bình

Ý kiến

()