Chúng ta

'Hành trình kết nối': Từ Hữu Nghị quan đến đỉnh đèo Ngang

Thứ hai, 13/8/2018 | 10:49 GMT+7

Kết thúc ngày 12/8, "Hành trình kết nối" đã đi qua gần 1/3 quãng đường với hơn 800 vận động viên tham gia tiếp sức từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến đèo Ngang, giáp giới Hà Tĩnh và Quảng Bình.

<p> Mở đầu "Hành trình kết nối" là chị Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom. Chị là VĐV số 0001, xuất phát tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), trên tay chị là lá cờ FPT. Lá cờ này sẽ được truyền tay giữa 3.000 VĐV xuyên suốt hành trình, mang ý nghĩa kết nối thiêng liêng.</p>

Mở đầu "Hành trình kết nối" là chị Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom. Chị là VĐV số 0001, xuất phát tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), trên tay chị là lá cờ FPT. Lá cờ này sẽ được truyền tay giữa 3.000 VĐV xuyên suốt hành trình, mang ý nghĩa kết nối thiêng liêng.

<p> Chặng 1 dài 83 km với sự tham gia của 96 VĐV đến từ các chi nhánh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội.</p> <p> Các VĐV chạy trong điều kiện thời tiết thay đổi khá đột ngột từ nắng gắt đến mưa rào. Dù vậy, ai cũng hừng hực khí thế và quyết tâm hoàn thành quãng đường của mình tốt nhất có thể.</p>

Chặng 1 dài 83 km với sự tham gia của 96 VĐV đến từ các chi nhánh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội.

Các VĐV chạy trong điều kiện thời tiết thay đổi khá đột ngột từ nắng gắt đến mưa rào. Dù vậy, ai cũng hừng hực khí thế và quyết tâm hoàn thành quãng đường của mình tốt nhất có thể.

<p> Đúng 16h, vận động viên mang số áo 096 Đặng Thành Công đã hoàn thành những bước chạy cuối cùng của chặng 1 và kết thúc tại Km 83, thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn).</p>

Đúng 16h, vận động viên mang số áo 096 Đặng Thành Công đã hoàn thành những bước chạy cuối cùng của chặng 1 và kết thúc tại Km 83, thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn).

<p> Sáng ngày 6/8, 143 người nhà "Cáo" tiếp nối hành trình lịch sử, đưa lá cờ FPT từ thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn) về Duy Tân (Hà Nội). Quãng đường dài 96 km, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.</p>

Sáng ngày 6/8, 143 người nhà "Cáo" tiếp nối hành trình lịch sử, đưa lá cờ FPT từ thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn) về Duy Tân (Hà Nội). Quãng đường dài 96 km, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

<p> Tại ranh giới giữa các tỉnh, VĐV chạy cuối cùng của tỉnh trước sẽ thực hiện nghi lễ hô khẩu hiệu và trao cờ FPT lại cho đồng đội của mình là VĐV chạy đầu tiên tại tỉnh tiếp theo. </p> <p> Đây là mốc đánh dấu sự kết nối thân tình giữa các chi nhánh FPT Telecom tại các tỉnh thành với nhau. Hành trình này mang tên "Kết nối" cũng là bởi vậy.</p>

Tại ranh giới giữa các tỉnh, VĐV chạy cuối cùng của tỉnh trước sẽ thực hiện nghi lễ hô khẩu hiệu và trao cờ FPT lại cho đồng đội của mình là VĐV chạy đầu tiên tại tỉnh tiếp theo. 

Đây là mốc đánh dấu sự kết nối thân tình giữa các chi nhánh FPT Telecom tại các tỉnh thành với nhau. Hành trình này mang tên "Kết nối" cũng là bởi vậy.

<p> Thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong chặng thứ 2 của "Hành trình kết nối" là khi PTGĐ công ty Viễn thông Quốc tế FPT Trần Hải Dương về đến toà nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Anh là VĐV cuối cùng của chặng 2 và cũng chính là người đã cắm cờ FPT tại sảnh tầng 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy trước khi đoàn xuất phát chặng 3 vào sáng hôm sau. </p>

Thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong chặng thứ 2 của "Hành trình kết nối" là khi PTGĐ công ty Viễn thông Quốc tế FPT Trần Hải Dương về đến toà nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Anh là VĐV cuối cùng của chặng 2 và cũng chính là người đã cắm cờ FPT tại sảnh tầng 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy trước khi đoàn xuất phát chặng 3 vào sáng hôm sau. 

<p> Người mở đầu chặng thứ 3 (ngày 7/8) là VĐV Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT. Anh lập kỷ lục là VĐV viên cao tuổi nhất của "Hành trình kết nối".</p>

Người mở đầu chặng thứ 3 (ngày 7/8) là VĐV Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT. Anh lập kỷ lục là VĐV viên cao tuổi nhất của "Hành trình kết nối".

<p> Chặng thứ 3 của hành trình dài 91 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội; Hà Nam và Ninh Bình. </p>

Chặng thứ 3 của hành trình dài 91 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội; Hà Nam và Ninh Bình. 

<p> Các VĐV khu vực Hà Nam phải chạy dưới cơn mưa lớn bất chợt vào giữa trưa ngày 7/8. Mặc mưa lớn, các VĐV vẫn quyết tâm chạy về phía trước để trao cờ lại cho đồng đội, hoàn thành chặng đường thứ 3 của hành trình.</p>

Các VĐV khu vực Hà Nam phải chạy dưới cơn mưa lớn bất chợt vào giữa trưa ngày 7/8. Mặc mưa lớn, các VĐV vẫn quyết tâm chạy về phía trước để trao cờ lại cho đồng đội, hoàn thành chặng đường thứ 3 của hành trình.

<p> Sáng ngày 8/8, chặng thứ 4 của hành trình xuất phát từ cầu Trường Yên (Ninh Bình) tới thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Chặng dài 84km và đi qua các danh thắng của tỉnh Ninh Bình như bến đò Tràng An, Tam Cốc - Bích Động.</p>

Sáng ngày 8/8, chặng thứ 4 của hành trình xuất phát từ cầu Trường Yên (Ninh Bình) tới thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Chặng dài 84km và đi qua các danh thắng của tỉnh Ninh Bình như bến đò Tràng An, Tam Cốc - Bích Động.

<p> Suốt 94 km, các VĐV phải chạy dưới trời nắng gắt, nhiệt độ luôn ở mức trên 35 độ C. Nhưng trời càng nắng thì tinh thần của các VĐV vùng 3 càng lên cao, giây phút trao lại lá cờ cho đồng đội càng trở nên ý nghĩa.</p>

Suốt 94 km, các VĐV phải chạy dưới trời nắng gắt, nhiệt độ luôn ở mức trên 35 độ C. Nhưng trời càng nắng thì tinh thần của các VĐV vùng 3 càng lên cao, giây phút trao lại lá cờ cho đồng đội càng trở nên ý nghĩa.

<p> Ở gần cuối chặng 3, VĐV nữ mang số thứ tự 496, chị Lưu Thị Hường, FPT Telecom Nam Định đã không may bị ngã khi đang chạy dưới đường bờ ruộng theo đề xuất của người phụ trách hình ảnh của chương trình.</p> <p> Việc đầu tiên khi bị ngã là chị giơ cao lá cờ FPT đang cầm trên tay để cờ không vị vương bùn đất. Dù chân lấm bẩn nhưng chị Hường không ngần ngại, nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía đồng đội của mình đang chờ để nhận cờ và chạy tiếp.</p>

Ở gần cuối chặng 3, VĐV nữ mang số thứ tự 496, chị Lưu Thị Hường, FPT Telecom Nam Định đã không may bị ngã khi đang chạy dưới đường bờ ruộng theo đề xuất của người phụ trách hình ảnh của chương trình.

Việc đầu tiên khi bị ngã là chị giơ cao lá cờ FPT đang cầm trên tay để cờ không vị vương bùn đất. Dù chân lấm bẩn nhưng chị Hường không ngần ngại, nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía đồng đội của mình đang chờ để nhận cờ và chạy tiếp.

<p> Chặng thứ 5 xuất phát từ làng chài Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), dài 94 km. Mở đầu chặng, các VĐV đã chạy tiếp sức trên bờ biển Sầm Sơn trước khi chạy vào quốc lộ 1A.</p>

Chặng thứ 5 xuất phát từ làng chài Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), dài 94 km. Mở đầu chặng, các VĐV đã chạy tiếp sức trên bờ biển Sầm Sơn trước khi chạy vào quốc lộ 1A.

<p> Chặng đường này khá nắng và bụi. Đây là chặng đường dài nhất trong 6 chặng đầu tiên của hành trình với sự tham gia của 100 VĐV.</p>

Chặng đường này khá nắng và bụi. Đây là chặng đường dài nhất trong 6 chặng đầu tiên của hành trình với sự tham gia của 100 VĐV.

<p> Khi nhìn thấy đồng đội tiến về phía mình, cổ động viên vô cùng phấn khích. Họ chuẩn bị nước "tắm" cho VĐV ngay khi lá cờ FPT được chuyền sang tay người kế tiếp.</p>

Khi nhìn thấy đồng đội tiến về phía mình, cổ động viên vô cùng phấn khích. Họ chuẩn bị nước "tắm" cho VĐV ngay khi lá cờ FPT được chuyền sang tay người kế tiếp.

<p> Một bất ngờ thú vị khi "Hành trình kết nối” trong chặng buổi sáng tại Nghệ An đã kịp se duyên cho cặp đôi may mắn nhất. Toàn thể nhân viên nhà "Cáo" tại Nghệ An tụ họp kết thành vòng tròn lớn giúp cho nam nhân vật chính Trần Anh Đức tỏ tình với chị Hồ Thị Duyên. Cặp đôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được lời chúc từ các đồng nghiệp. Anh Đức không kìm được cảm xúc: “Quá bất ngờ. Ngay cả hoa các đồng nghiệp cũng chuẩn bị hộ. Hôm nay, hai chúng tôi là người may mắn nhất”. </p>

Một bất ngờ thú vị khi "Hành trình kết nối” trong chặng buổi sáng tại Nghệ An đã kịp se duyên cho cặp đôi may mắn nhất. Toàn thể nhân viên nhà "Cáo" tại Nghệ An tụ họp kết thành vòng tròn lớn giúp cho nam nhân vật chính Trần Anh Đức tỏ tình với chị Hồ Thị Duyên. Cặp đôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được lời chúc từ các đồng nghiệp. Anh Đức không kìm được cảm xúc: “Quá bất ngờ. Ngay cả hoa các đồng nghiệp cũng chuẩn bị hộ. Hôm nay, hai chúng tôi là người may mắn nhất”. 

<p class="Normal"> Tại chặng 6 vào ngày 10/8, theo kế hoạch ban đầu, “Hành trình kết nối” sẽ từ thị xã Hoàng Mai tới thị xã Cửa Lò qua Quốc lộ 1 - Quốc lộ 536 - đường Bình Minh, nhưng vì một lý do đặc biệt, Ban tổ chức đã quyết định “bẻ đường”. </p> <p class="Normal"> Sáng thứ Hai (ngày 6/8), sau cuộc họp báo cáo với lãnh đạo tập đoàn về giải chạy, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, bày tỏ mong muốn được tham gia giải chạy "Hành trình kết nối" ở đoạn quốc lộ chạy qua quê anh là xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. </p> <p class="Normal"> Hai ba con anh Tiến đã mua 2 số áo 667 và 668 với số tiền là 20 triệu đồng để được chạy trên đường Hoàng Đan - thân phụ anh Tiến, nằm trong lộ trình "Hành trình kết nối". Số tiền này đã được bàn giao cho chi nhánh FPT Telecom Nghệ An và sử dụng vào mục đích từ thiện.</p>

Tại chặng 6 vào ngày 10/8, theo kế hoạch ban đầu, “Hành trình kết nối” sẽ từ thị xã Hoàng Mai tới thị xã Cửa Lò qua Quốc lộ 1 - Quốc lộ 536 - đường Bình Minh, nhưng vì một lý do đặc biệt, Ban tổ chức đã quyết định “bẻ đường”. 

Sáng thứ Hai (ngày 6/8), sau cuộc họp báo cáo với lãnh đạo tập đoàn về giải chạy, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, bày tỏ mong muốn được tham gia giải chạy "Hành trình kết nối" ở đoạn quốc lộ chạy qua quê anh là xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Hai ba con anh Tiến đã mua 2 số áo 667 và 668 với số tiền là 20 triệu đồng để được chạy trên đường Hoàng Đan - thân phụ anh Tiến, nằm trong lộ trình "Hành trình kết nối". Số tiền này đã được bàn giao cho chi nhánh FPT Telecom Nghệ An và sử dụng vào mục đích từ thiện.

<p> Trên mỗi chặng đường đi, các VĐV không hề cảm thấy cô đơn hay có cảm giác phải chạy một mình bởi luôn có sự động viên, cổ vũ nhiệt tình từ các đồng nghiệp.</p>

Trên mỗi chặng đường đi, các VĐV không hề cảm thấy cô đơn hay có cảm giác phải chạy một mình bởi luôn có sự động viên, cổ vũ nhiệt tình từ các đồng nghiệp.

<p> Ở chặng 7 xuất phát sáng ngày 11/8, các VĐV nhà Cáo xuất phát tại Quảng trường Hồ Chí Minh tại thị xã Cửa Lò hướng về xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh. Chặng thứ 7 dài 88km với sự tham gia của 104 CBNV FPT Telecom Nghệ An và Hà Tĩnh. </p>

Ở chặng 7 xuất phát sáng ngày 11/8, các VĐV nhà Cáo xuất phát tại Quảng trường Hồ Chí Minh tại thị xã Cửa Lò hướng về xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh. Chặng thứ 7 dài 88km với sự tham gia của 104 CBNV FPT Telecom Nghệ An và Hà Tĩnh. 

<p> Chặng 7 kết thúc tại ngã tư gần biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lúc 16h50'. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của người nhà Cáo vẫn cao vời vợi khi tất cả cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm thật xuất sắc và cùng vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc tại điểm cuối của chặng thứ 7 này.</p>

Chặng 7 kết thúc tại ngã tư gần biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lúc 16h50'. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của người nhà Cáo vẫn cao vời vợi khi tất cả cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm thật xuất sắc và cùng vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc tại điểm cuối của chặng thứ 7 này.

<p> Chặng 8 “Hành trình kết nối” xuất phát lúc 6h sáng nay (ngày 12/8) có chiều dài 71 km, từ bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đến ngã 3 đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) với tổng số vận động viên là 63 người. Trong đó, tại đỉnh đèo Ngang sẽ tiến hành nghi lễ chuyển giao cờ từ Hà Tĩnh cho Quảng Bình. </p>

Chặng 8 “Hành trình kết nối” xuất phát lúc 6h sáng nay (ngày 12/8) có chiều dài 71 km, từ bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đến ngã 3 đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) với tổng số vận động viên là 63 người. Trong đó, tại đỉnh đèo Ngang sẽ tiến hành nghi lễ chuyển giao cờ từ Hà Tĩnh cho Quảng Bình. 

<p> Quãng đường chặng 8 “Hành trình kết nối” dài 71 km là sự kết hợp ăn ý giữa 2 cánh quân TIN Hà Nội và Quảng Bình. Buổi sáng, 29 vận động viên ‘Cáo’ Hà Nội vượt hơn 300km để vào hỗ trợ cho người anh em Hà Tĩnh hoàn tất chặng đường dài gần 40 km. Thời tiết ủng hộ là lợi thế cho những người anh em Hà Nội hoàn thành chặng đường sớm hơn dự kiến một giờ (kết thúc lúc 9h45).</p>

Quãng đường chặng 8 “Hành trình kết nối” dài 71 km là sự kết hợp ăn ý giữa 2 cánh quân TIN Hà Nội và Quảng Bình. Buổi sáng, 29 vận động viên ‘Cáo’ Hà Nội vượt hơn 300km để vào hỗ trợ cho người anh em Hà Tĩnh hoàn tất chặng đường dài gần 40 km. Thời tiết ủng hộ là lợi thế cho những người anh em Hà Nội hoàn thành chặng đường sớm hơn dự kiến một giờ (kết thúc lúc 9h45).

<p> Chiều 12/9, tại đỉnh đèo Ngang, đại điện đội chạy Hà Tĩnh chuyển giao lá cờ cho anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh, GĐ FPT Telecom Quảng Bình. Hai bên hô to khẩu hiệu trao cờ khiến không khí trở nên vô cùng hào hứng.<br /> Sáng nay (ngày 13/8), chặng 9 “Hành trình kết nối” bắt đầu với toàn bộ vận động viên di chuyển từ khối Công nghệ (NOC, ISC và CSOC) từ Hà Nội vào chung sức chi nhánh Quảng Bình trên chặng đường dài 64 km từ thị trấn Đức Thọ tới tượng đài Mẹ Suốt. </p>

Chiều 12/9, tại đỉnh đèo Ngang, đại điện đội chạy Hà Tĩnh chuyển giao lá cờ cho anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh, GĐ FPT Telecom Quảng Bình. Hai bên hô to khẩu hiệu trao cờ khiến không khí trở nên vô cùng hào hứng.
Sáng nay (ngày 13/8), chặng 9 “Hành trình kết nối” bắt đầu với toàn bộ vận động viên di chuyển từ khối Công nghệ (NOC, ISC và CSOC) từ Hà Nội vào chung sức chi nhánh Quảng Bình trên chặng đường dài 64 km từ thị trấn Đức Thọ tới tượng đài Mẹ Suốt. 

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Diệu Anh

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()