Chúng ta

Chặng 7 ‘Hành trình kết nối’: Vượt nắng gắt Hà Tĩnh cán đích sớm 1h

Thứ bảy, 11/8/2018 | 22:18 GMT+7

Dự kiến thời gian kết thúc chặng 7 “Hành trình kết nối” là 17h30 tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), nhưng 50 vận động viên nhà Cáo chi nhánh đã kiên cường vượt nắng rát kết thúc hành trình lúc 16h30.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 6h sáng (ngày 11/8), 55 vận động viên nhà Cáo tại Nghệ An có mặt đầy đủ tại điểm Quảng trường Hồ Chí Minh, Cửa Lò để cổ vũ cho anh Hoàng Nhật Trình chạy đầu tiên. Anh Nguyễn Khắc Hiếu – GĐ chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Anh Trình là người may mắn nhất khi được BTC tạo điều kiện cho chạy đầu tiên để nhanh chóng về thăm đứa con mới chào đời đêm qua tại bệnh viện phụ sản trong thành phố Vinh”.</p>

6h sáng (ngày 11/8), 55 vận động viên nhà Cáo tại Nghệ An có mặt đầy đủ tại điểm Quảng trường Hồ Chí Minh, Cửa Lò để cổ vũ cho anh Hoàng Nhật Trình chạy đầu tiên. Anh Nguyễn Khắc Hiếu – GĐ chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Anh Trình là người may mắn nhất khi được BTC tạo điều kiện cho chạy đầu tiên để nhanh chóng về thăm đứa con mới chào đời đêm qua tại bệnh viện phụ sản trong thành phố Vinh”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chạy Nghệ An hoàn thành chặng đường còn lại trên địa bàn (từ điểm xuất phát đến cấu Bến Thủy), sau đó hỗ trợ đoàn chạy Hà Tĩnh vào đến nhà hàng Hùng Râu trên đường 549. Các vận động viên được huy động tối đa, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm cao, “mẹ bỉm sữa” đã xuất hiện trên đường chạy 300m nhà 'Cáo' Nghệ An. Bày tỏ cảm xúc chị Trần Thị Thúy, số áo 0692 nói: “Tôi đang trong thời gian nuôi con nhỏ nhưng khi thấy thông báo Hành trình kết nối trong lòng rất háo hức. Cả đêm qua, vừa tỉnh dậy cho con bú vừa hồi hộp đợi đến giờ chạy nên không ngủ được”.</p>

Đoàn chạy Nghệ An hoàn thành chặng đường còn lại trên địa bàn (từ điểm xuất phát đến cấu Bến Thủy), sau đó hỗ trợ đoàn chạy Hà Tĩnh vào đến nhà hàng Hùng Râu trên đường 549. Các vận động viên được huy động tối đa, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm cao, “mẹ bỉm sữa” đã xuất hiện trên đường chạy 300m nhà 'Cáo' Nghệ An. Bày tỏ cảm xúc chị Trần Thị Thúy, số áo 0692 nói: “Tôi đang trong thời gian nuôi con nhỏ nhưng khi thấy thông báo Hành trình kết nối trong lòng rất háo hức. Cả đêm qua, vừa tỉnh dậy cho con bú vừa hồi hộp đợi đến giờ chạy nên không ngủ được”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại chặng đường còn xuất hiện vận động viên với tinh thần bất diệt nhà 'Cáo', sốt 38 độ vẫn nhất quyết tham gia chạy 1km. Nhân vật được nhắc đến là anh Nguyễn Trọng Tài, số áo 0683, chạy 1km, trên đoạn đường gần cuối ở đất Nghệ An.</p>

Tại chặng đường còn xuất hiện vận động viên với tinh thần bất diệt nhà 'Cáo', sốt 38 độ vẫn nhất quyết tham gia chạy 1km. Nhân vật được nhắc đến là anh Nguyễn Trọng Tài, số áo 0683, chạy 1km, trên đoạn đường gần cuối ở đất Nghệ An.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khoảng 8h30, cả đoàn chạy đặt chân lên ranh giới chuyển giao giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Tại đây, chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, số áo 0698 chuyển lá cờ FPT cho anh Lê Viết Thắng – PGĐ chi nhánh Hà Tĩnh. Anh Thắng xứng đáng là người dũng cảm nhất trong hành trình từ trước tới nay, khi mặc lời khuyến cáo từ bác sĩ rằng chân anh mới phẫu thuật dây chằng không được vận động mạnh. Tuy nhiên, anh Thắng đã chạy tiếp sức đồng đội 60m trên cầu và trao lại cờ cho vận động viên tiếp theo.</p>

Khoảng 8h30, cả đoàn chạy đặt chân lên ranh giới chuyển giao giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Tại đây, chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, số áo 0698 chuyển lá cờ FPT cho anh Lê Viết Thắng – PGĐ chi nhánh Hà Tĩnh. Anh Thắng xứng đáng là người dũng cảm nhất trong hành trình từ trước tới nay, khi mặc lời khuyến cáo từ bác sĩ rằng chân anh mới phẫu thuật dây chằng không được vận động mạnh. Tuy nhiên, anh Thắng đã chạy tiếp sức đồng đội 60m trên cầu và trao lại cờ cho vận động viên tiếp theo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bắt đầu sang địa phận Hà Tĩnh, thời tiết nắng gắt hơn, đặc biệt càng vào sâu càng rát mặt. Bất chấp thời tiết, 50 vận động viên Hà Tĩnh vẫn dâng cao lá cờ FPT tung bay trên địa phận chi nhánh. Quãng đường dài 40 km từ nhà hàng Hùng Râu đến bãi biển Thiên Cầm. Người đầu tiên xuất phát là anh Trần Hữu Tuấn, Trường phòng kinh doanh, nhẹ nhàng hoàn thành đường chạy của mình trong thời gian 10 phút. Anh Tuấn chia sẻ: “Chạy 1km không ăn thua so với ngày trước đi phát tờ rơi rồi bị chó đuổi. Hồi ấy chạy còn xa hơn và với tốc độ nhanh hơn nhiều nên tôi muốn được chạy nữa”.</p>

Bắt đầu sang địa phận Hà Tĩnh, thời tiết nắng gắt hơn, đặc biệt càng vào sâu càng rát mặt. Bất chấp thời tiết, 50 vận động viên Hà Tĩnh vẫn dâng cao lá cờ FPT tung bay trên địa phận chi nhánh. Quãng đường dài 40 km từ nhà hàng Hùng Râu đến bãi biển Thiên Cầm. Người đầu tiên xuất phát là anh Trần Hữu Tuấn, Trường phòng kinh doanh, nhẹ nhàng hoàn thành đường chạy của mình trong thời gian 10 phút. Anh Tuấn chia sẻ: “Chạy 1km không ăn thua so với ngày trước đi phát tờ rơi rồi bị chó đuổi. Hồi ấy chạy còn xa hơn và với tốc độ nhanh hơn nhiều nên tôi muốn được chạy nữa”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nắng bắt đầu lan tỏa nhanh hơn với mức nhiệt dao động 38 – 39 độ, các vận động viên cả nam cả nữ đều vã hết mồ hôi khi chạy dưới trời như vậy. Anh Bùi Khắc Phúc với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chia sẻ: “Nắng gắt chạy mệt thật nhưng vẫn vui vô cùng. Tôi rất muốn được chạy quãng đường 2km thay vì 1km như hiện tại”. Tình thần máu lửa của nhà Cáo hiện rõ trên khuôn mặt anh Khắc. Đứng cổ vũ, anh Trần Hữu Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh, tiết lộ anh Khắc là “Best Sale” nhà Cáo tại chi nhánh Hà Tĩnh.</p>

Nắng bắt đầu lan tỏa nhanh hơn với mức nhiệt dao động 38 – 39 độ, các vận động viên cả nam cả nữ đều vã hết mồ hôi khi chạy dưới trời như vậy. Anh Bùi Khắc Phúc với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chia sẻ: “Nắng gắt chạy mệt thật nhưng vẫn vui vô cùng. Tôi rất muốn được chạy quãng đường 2km thay vì 1km như hiện tại”. Tình thần máu lửa của nhà Cáo hiện rõ trên khuôn mặt anh Khắc. Đứng cổ vũ, anh Trần Hữu Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh, tiết lộ anh Khắc là “Best Sale” nhà Cáo tại chi nhánh Hà Tĩnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Cả đêm thao thức không ngủ được, tôi rất lo lắng và hổi hộp trước khi góp sức nối tiếp hành trình xuyên Việt của nhà Cáo”, chị Phan Thị Hải Yến, số áo 0744, chia sẻ.</p>

“Cả đêm thao thức không ngủ được, tôi rất lo lắng và hổi hộp trước khi góp sức nối tiếp hành trình xuyên Việt của nhà Cáo”, chị Phan Thị Hải Yến, số áo 0744, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, một ca cấp cứu khẩn cấp đã được tiến hành ngày hôm nay khi vận động viên Đương Thị Cẩm Hằng, số áo 0752, bất ngờ bị ngất xỉu khi hoàn thành phần chạy và trở về xe. Đội y tế đã có mặt kịp thời để hỗ trợ và chị Hằng đã tỉnh, nói chuyện bình thường. Trưởng BTC - chị Phùng Thu Trang cho rằng khi luyện tập, các VĐV nên thực hiện kỹ các bài khởi động, đặc biệt là xoay cổ tay cổ chân, nâng cao đùi, chạy bước nhỏ… giúp cơ thể nóng lên, tạo sức bền, tránh các chấn thương không đáng có trên đường chạy.</p>

Đặc biệt, một ca cấp cứu khẩn cấp đã được tiến hành ngày hôm nay khi vận động viên Đương Thị Cẩm Hằng, số áo 0752, bất ngờ bị ngất xỉu khi hoàn thành phần chạy và trở về xe. Đội y tế đã có mặt kịp thời để hỗ trợ và chị Hằng đã tỉnh, nói chuyện bình thường. Trưởng BTC - chị Phùng Thu Trang cho rằng khi luyện tập, các VĐV nên thực hiện kỹ các bài khởi động, đặc biệt là xoay cổ tay cổ chân, nâng cao đùi, chạy bước nhỏ… giúp cơ thể nóng lên, tạo sức bền, tránh các chấn thương không đáng có trên đường chạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 2,6 km cuối cùng chặng 7 được thực hiện bởi anh Nguyễn Anh Đức – GĐ chi nhánh và đồng nghiệp của anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng văn phòng giao dịch (chi nhánh Kỳ Anh). Tại đây, anh Đức chia sẻ: “Đường chạy có nắng, có gió, có biển và có những người anh em làm tôi vô cùng thỏa mái và thích thú tân hưởng đường chạy của mình”. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 7 “Hành trình kết nối” đã hoàn thành quãng đường 88 km với 105 vận động viên tham gia. Sáng mai (12/8), chặng 8 của hành trình sẽ bắt đầu lúc 6h tại Thiên Cầm và kết thúc lúc 16h tại ngã 3 đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).</p>

2,6 km cuối cùng chặng 7 được thực hiện bởi anh Nguyễn Anh Đức – GĐ chi nhánh và đồng nghiệp của anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng văn phòng giao dịch (chi nhánh Kỳ Anh). Tại đây, anh Đức chia sẻ: “Đường chạy có nắng, có gió, có biển và có những người anh em làm tôi vô cùng thỏa mái và thích thú tân hưởng đường chạy của mình”. 

Chặng 7 “Hành trình kết nối” đã hoàn thành quãng đường 88 km với 105 vận động viên tham gia. Sáng mai (12/8), chặng 8 của hành trình sẽ bắt đầu lúc 6h tại Thiên Cầm và kết thúc lúc 16h tại ngã 3 đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi c</p>

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.

Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi c

Hà Trần

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()