Chúng ta

Ba sếp nhà ‘Cáo’ chung sức Đồng Nai đưa cờ FPT về phố biển Phan Thiết

Thứ hai, 27/8/2018 | 14:24 GMT+7

Trên “Hành trình kết nối”, PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, Trưởng BTC Phùng Thu Trang và Giám đốc sáng tạo Đinh Tiến Dũng đã cùng chạy chặng 23 với CBNV Viễn thông FPT chi nhánh Đồng Nai.

<p class="Normal"> Sáng nay (ngày 27/8), “Hành trình kết nối” tiếp tục hành trình với quãng đường dài 88km. Các vận động viên sẽ xuất phát ở chùa Cổ Thạch tiến về thị xã Phan Rí Cửa và chốt chặng ở trung tâm TP Phan Thiết.</p> <p class="Normal"> Vận động viên mang số áo 1937, anh Nguyễn Hữu Hoài Hưng, Giám đốc FPT Telecom Đồng Nai, đã mở đầu chặng 23. "Lâu lắm rồi tôi mới được bung sức chạy với như thế này. Hơn thế, chạy chung với các anh em chi nhánh thì dù mồ hôi vã ra như tắm nhưng tôi không thấy mệt nữa", anh Hưng chia sẻ.</p>

Sáng nay (ngày 27/8), “Hành trình kết nối” tiếp tục hành trình với quãng đường dài 88km. Các vận động viên sẽ xuất phát ở chùa Cổ Thạch tiến về thị xã Phan Rí Cửa và chốt chặng ở trung tâm TP Phan Thiết.

Vận động viên mang số áo 1937, anh Nguyễn Hữu Hoài Hưng, Giám đốc FPT Telecom Đồng Nai, đã mở đầu chặng 23. "Lâu lắm rồi tôi mới được bung sức chạy với như thế này. Hơn thế, chạy chung với các anh em chi nhánh thì dù mồ hôi vã ra như tắm nhưng tôi không thấy mệt nữa", anh Hưng chia sẻ.

<p class="Normal"> Đây là chặng đầu tiên chỉ do một chi nhánh “cân” nguyên đoạn đường với 108 vận động viên FPT Telecom Đồng Nai phụ trách. Đồng Nai là chi nhánh lớn nhất của FPT Telecom, trừ hai đơn vị đặc biệt là Hà Nội và TP HCM. Dự kiến, chiều tối nay, vận động viên mang số áo 2044 là anh Nguyễn An Trường Sơn - PGĐ FPT Telecom Đồng Nai - là người thực hiện km cuối cùng của chặng 23.</p>

Đây là chặng đầu tiên chỉ do một chi nhánh “cân” nguyên đoạn đường với 108 vận động viên FPT Telecom Đồng Nai phụ trách. Đồng Nai là chi nhánh lớn nhất của FPT Telecom, trừ hai đơn vị đặc biệt là Hà Nội và TP HCM. Dự kiến, chiều tối nay, vận động viên mang số áo 2044 là anh Nguyễn An Trường Sơn - PGĐ FPT Telecom Đồng Nai - là người thực hiện km cuối cùng của chặng 23.

<p class="Normal"> Trong buổi sáng, đoạn đường dài 42 km sẽ đưa lá cờ từ chùa Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) đến Mũi Né. Trên đường đi, các vận động viên sẽ chạy ngang những cồn cát rộng mênh mông của thành phố biển. Trong buổi chiều, các vận động viên còn lại sẽ tiếp nối hành trình tiến vào thành phố Phan Thiết. </p>

Trong buổi sáng, đoạn đường dài 42 km sẽ đưa lá cờ từ chùa Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) đến Mũi Né. Trên đường đi, các vận động viên sẽ chạy ngang những cồn cát rộng mênh mông của thành phố biển. Trong buổi chiều, các vận động viên còn lại sẽ tiếp nối hành trình tiến vào thành phố Phan Thiết. 

<p class="Normal"> Đặc biệt, chặng này sẽ có PTGĐ FPT Telecom - anh Chu Hùng Thắng; Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT - anh Đinh Tiến Dũng, đồng thời là GĐ Ý tưởng giải chạy cùng chị Phùng Thu Trang, Trưởng ban Truyền thông kiêm Trưởng BTC "Hành trình kết nối", sẽ hoàn thành đường chạy cá nhân trong buổi sáng.</p>

Đặc biệt, chặng này sẽ có PTGĐ FPT Telecom - anh Chu Hùng Thắng; Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT - anh Đinh Tiến Dũng, đồng thời là GĐ Ý tưởng giải chạy cùng chị Phùng Thu Trang, Trưởng ban Truyền thông kiêm Trưởng BTC "Hành trình kết nối", sẽ hoàn thành đường chạy cá nhân trong buổi sáng.

<p class="Normal"> PTGĐ Chu Hùng Thắng đang cầm chặt cờ FPT, chạy bền trên cát vàng để giữ sức vượt địa hình. Đồi có lớp cát dày, giày của người chạy dễ bị lún sâu xuống mặt đất, gây mất sức cho các vận động viên. “Tưởng không mệt mà mệt không tưởng”, anh Thắng chia sẻ.</p> <p class="Normal"> Là một trong những người yêu thích tham gia hoạt động thể thao, anh cũng vừa chinh phục cung đường dài 42 km tại chương trình Marathon Quốc tế Đà Nẵng.</p>

PTGĐ Chu Hùng Thắng đang cầm chặt cờ FPT, chạy bền trên cát vàng để giữ sức vượt địa hình. Đồi có lớp cát dày, giày của người chạy dễ bị lún sâu xuống mặt đất, gây mất sức cho các vận động viên. “Tưởng không mệt mà mệt không tưởng”, anh Thắng chia sẻ.

Là một trong những người yêu thích tham gia hoạt động thể thao, anh cũng vừa chinh phục cung đường dài 42 km tại chương trình Marathon Quốc tế Đà Nẵng.

<p class="Normal"> Sau khi vượt cồn cát, người điều hành nhà “Cáo” tiếp tục băng băng trên đường nhựa với quãng đường dài 1 km. Phía sau anh là 30 vận động viên thuộc chi nhánh Đồng Nai.</p>

Sau khi vượt cồn cát, người điều hành nhà “Cáo” tiếp tục băng băng trên đường nhựa với quãng đường dài 1 km. Phía sau anh là 30 vận động viên thuộc chi nhánh Đồng Nai.

<p class="Normal"> Đón cờ từ vận động viên có số 1979, chị Phùng Thu Trang phấn khởi sẵn nhịp chân thực hiện đường chạy của mình. Được mang số áo trùng với năm sinh của mình - 1980, chị Trang vui mừng cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ ép plastic để giữ làm kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ này”.</p>

Đón cờ từ vận động viên có số 1979, chị Phùng Thu Trang phấn khởi sẵn nhịp chân thực hiện đường chạy của mình. Được mang số áo trùng với năm sinh của mình - 1980, chị Trang vui mừng cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ ép plastic để giữ làm kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ này”.

<p class="Normal"> Tiếp ngay sau Trưởng BTC là anh Đinh Tiến Dũng đã trong tâm thế sẵn sàng cho lượt chạy. Tuy ngoài trời có nắng nóng nhưng Giáo sư “Xoay” vẫn giữ tốt nhịp thở, chân sải từng nhịp đều đặn trên quãng đường gần 1 km.</p>

Tiếp ngay sau Trưởng BTC là anh Đinh Tiến Dũng đã trong tâm thế sẵn sàng cho lượt chạy. Tuy ngoài trời có nắng nóng nhưng Giáo sư “Xoay” vẫn giữ tốt nhịp thở, chân sải từng nhịp đều đặn trên quãng đường gần 1 km.

<p class="Normal"> Trước giải chạy, anh đã tập hằng ngày bằng cách chạy cầu thang từ lầu 1 lên lầu 3 nhiều lần để làm quen. “Chạy rất vui nhưng cũng khá mệt. Tôi hiểu được các vận động viên đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay, các bạn có quý tôi nên cùng chạy một đoạn rất dài, làm tôi có thêm động lực”, anh Dũng bộc bạch.  </p>

Trước giải chạy, anh đã tập hằng ngày bằng cách chạy cầu thang từ lầu 1 lên lầu 3 nhiều lần để làm quen. “Chạy rất vui nhưng cũng khá mệt. Tôi hiểu được các vận động viên đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay, các bạn có quý tôi nên cùng chạy một đoạn rất dài, làm tôi có thêm động lực”, anh Dũng bộc bạch.  

<p class="Normal"> Chiều nay, các vận động viên chi nhánh Đồng Nai sẽ khởi đầu tại thị xã Phan Rí Cửa để tiến về thành phố Phan Thiết theo đúng lộ trình.</p>

Chiều nay, các vận động viên chi nhánh Đồng Nai sẽ khởi đầu tại thị xã Phan Rí Cửa để tiến về thành phố Phan Thiết theo đúng lộ trình.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. 

Tính đến ngày 26/8, đã có 1.836 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia Hành trình kết nối. 

Trần Vũ - Đình An

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()