Chúng ta

Ảnh cưới 'chất lừ' của cặp đôi nên duyên từ 'Hành trình kết nối'

Thứ ba, 9/10/2018 | 10:23 GMT+7

Ngày 20/10 tới đây, cặp đôi nam thanh nữ tú nhà 'Cáo' được biết đến với màn cầu hôn và khóa môi lãng mạn nhất từ "Hành trình kết nối" sẽ tổ chức lễ vu quy - chính thức về chung một nhà.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, nhận nhiều sự quan tâm nhất nhà F là nhân sự FPT Telecom Quảng Bình. Đó là chị Đỗ Thị Lan Phương (nhân viên quầy, phòng Chăm sóc khách hàng) và anh Đào Xuân Tùng (nhân viên hạ tầng, phòng Kỹ thuật).</p>

Hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, nhận nhiều sự quan tâm nhất nhà F là nhân sự FPT Telecom Quảng Bình. Đó là chị Đỗ Thị Lan Phương (nhân viên quầy, phòng Chăm sóc khách hàng) và anh Đào Xuân Tùng (nhân viên hạ tầng, phòng Kỹ thuật).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi những bức ảnh cưới rạng rỡ được chụp, cặp đôi uyên ương đã có những giây phút hạnh phúc vỡ òa trong màn cầu hôn bất ngờ tại chặng 8 Hành trình kết nối, ngay trên đất Quảng Bình. Trong không khí ngập tràn tiếng pháo tay, hò reo ủng hộ từ đồng nghiệp với hoa và nhẫn, chị Lan Phương đã nghẹn ngào nhận lời cầu hôn từ anh Tùng.</p>

Trước khi những bức ảnh cưới rạng rỡ được chụp, cặp đôi uyên ương đã có những giây phút hạnh phúc vỡ òa trong màn cầu hôn bất ngờ tại chặng 8 Hành trình kết nối, ngay trên đất Quảng Bình. Trong không khí ngập tràn tiếng pháo tay, hò reo ủng hộ từ đồng nghiệp với hoa và nhẫn, chị Lan Phương đã nghẹn ngào nhận lời cầu hôn từ anh Tùng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai người bén duyên với nhau từ chính ngôi nhà “Cáo” tại Quảng Bình. Anh gắn bó với FPT được 4 năm, còn chị mới vào được tròn một năm. Với bản tính hiền lành, nhút nhát cùng nụ cười duyên đã giúp anh Tùng chinh phục được trái tim cô nàng được mệnh danh hoa khôi chi nhánh FPT Telecom Quảng Bình.</p>

Hai người bén duyên với nhau từ chính ngôi nhà “Cáo” tại Quảng Bình. Anh gắn bó với FPT được 4 năm, còn chị mới vào được tròn một năm. Với bản tính hiền lành, nhút nhát cùng nụ cười duyên đã giúp anh Tùng chinh phục được trái tim cô nàng được mệnh danh hoa khôi chi nhánh FPT Telecom Quảng Bình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau cái gật đầu đầy thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc từ chị Phương, cả hai bận rộn chuẩn bị cho ngày hạnh phúc. Lễ vu quy sẽ chính thức diễn ra ngày 20/10. Theo chị Phương, phần chuẩn bị cho đám cưới là khâu vất vả nhất. “Cả hai muốn được tự chuẩn bị trang phục và quyết định địa điểm chụp ảnh cưới nên hầu như lo từ đầu đến cuối. Công việc đi làm thì không thể nghỉ nhiều nên tôi và anh Tùng thường tranh thủ thời gian để đi sắm đồ đôi, âu phục, chọn váy cưới”, chị Phương nói.</p>

Sau cái gật đầu đầy thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc từ chị Phương, cả hai bận rộn chuẩn bị cho ngày hạnh phúc. Lễ vu quy sẽ chính thức diễn ra ngày 20/10. Theo chị Phương, phần chuẩn bị cho đám cưới là khâu vất vả nhất. “Cả hai muốn được tự chuẩn bị trang phục và quyết định địa điểm chụp ảnh cưới nên hầu như lo từ đầu đến cuối. Công việc đi làm thì không thể nghỉ nhiều nên tôi và anh Tùng thường tranh thủ thời gian để đi sắm đồ đôi, âu phục, chọn váy cưới”, chị Phương nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Địa điểm chụp ảnh được bố trí trong studio, nội thành TP Đồng Hới, bãi biển Nhật Lệ, đồi thông và các homestay trong thành phố. Các địa điểm cách nhau khá xa nên việc di chuyển hơi bất tiện. Tuy nhiên, đây đều là nơi anh chị rất háo hức. Trước đó, chị Phương và anh Tùng đã dành thời gian đi “tiền trạm” để khám phá những khung cảnh đẹp nhất trong thành phố.</p>

Địa điểm chụp ảnh được bố trí trong studio, nội thành TP Đồng Hới, bãi biển Nhật Lệ, đồi thông và các homestay trong thành phố. Các địa điểm cách nhau khá xa nên việc di chuyển hơi bất tiện. Tuy nhiên, đây đều là nơi anh chị rất háo hức. Trước đó, chị Phương và anh Tùng đã dành thời gian đi “tiền trạm” để khám phá những khung cảnh đẹp nhất trong thành phố.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ với <em>Chúng ta</em>, chị Phương cho biết, anh chị từng phải dừng ngày chụp ảnh vì lý do thời tiết. Thời gian đó, trong thành phố nắng to nhưng đến ngày cuối tuần thì trời âm u. Trang điểm xong thì mưa không ngớt. Do vậy, hai người quyết định tẩy trang và lùi lại một tuần sau để thời tiết đẹp hơn. Tuy nhiên, chạy mưa về đến nhà, trời đổ nắng như chưa từng có cơn mưa nào ngang qua. “Vạn sự khởi đầu nan. Tôi và anh Tùng động viên nhau rồi quyết định liên hệ studio và quay lại tiếp tục chụp hình”, chị Phương chia sẻ.</p>

Chia sẻ với Chúng ta, chị Phương cho biết, anh chị từng phải dừng ngày chụp ảnh vì lý do thời tiết. Thời gian đó, trong thành phố nắng to nhưng đến ngày cuối tuần thì trời âm u. Trang điểm xong thì mưa không ngớt. Do vậy, hai người quyết định tẩy trang và lùi lại một tuần sau để thời tiết đẹp hơn. Tuy nhiên, chạy mưa về đến nhà, trời đổ nắng như chưa từng có cơn mưa nào ngang qua. “Vạn sự khởi đầu nan. Tôi và anh Tùng động viên nhau rồi quyết định liên hệ studio và quay lại tiếp tục chụp hình”, chị Phương chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi chụp hình bắt đầu bấm máy từ 10h30 đến 20h20. “Hơn 10 giờ đồng hồ vừa di chuyển vừa tạo dáng. Mệt nhưng hạnh phúc lắm”, chị Phương tươi cười nói.</p>

Buổi chụp hình bắt đầu bấm máy từ 10h30 đến 20h20. “Hơn 10 giờ đồng hồ vừa di chuyển vừa tạo dáng. Mệt nhưng hạnh phúc lắm”, chị Phương tươi cười nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ về kế hoạch tương lai, anh Tùng cho biết: “Hiện tại, cả hai mong muốn được về chung mái nhà với nhau trước và cùng nhau cố gắng, tập trung cho công việc. Còn tương lai xa hơn thì cứ để mọi thứ từ từ”.</p>

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, anh Tùng cho biết: “Hiện tại, cả hai mong muốn được về chung mái nhà với nhau trước và cùng nhau cố gắng, tập trung cho công việc. Còn tương lai xa hơn thì cứ để mọi thứ từ từ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, cả hai đều thấy hồi hộp và hạnh phúc về hôn lễ sắp tới. “Một chút lo lắng, ngỡ ngàng và bình yên. Nhưng nghĩ đến người mình kết hôn là anh Tùng thì mọi mối lo đều tan biến, vì đó là người tôi thương”, chị Phương bày tỏ.</p>

Hiện tại, cả hai đều thấy hồi hộp và hạnh phúc về hôn lễ sắp tới. “Một chút lo lắng, ngỡ ngàng và bình yên. Nhưng nghĩ đến người mình kết hôn là anh Tùng thì mọi mối lo đều tan biến, vì đó là người tôi thương”, chị Phương bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Phương tiết lộ mong muốn được sử dụng những bức hình trong "Hành trình kết nối" để mang vào album ảnh cưới. “Điều đó là một kỷ niệm khó quên, một minh chứng cho tình yêu của cả hai”, anh Tùng bộc bạch.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Hành trình kết nối" đã trở thành một sợi dây dài gắn kết hàng nghìn con người từ Bắc vào Nam. “Nếu có "Hành trình kết nối" lần 2, vợ chồng tôi nhất định sẽ tham gia”, chị Phương hy vọng.</p>

Chị Phương tiết lộ mong muốn được sử dụng những bức hình trong "Hành trình kết nối" để mang vào album ảnh cưới. “Điều đó là một kỷ niệm khó quên, một minh chứng cho tình yêu của cả hai”, anh Tùng bộc bạch.

"Hành trình kết nối" đã trở thành một sợi dây dài gắn kết hàng nghìn con người từ Bắc vào Nam. “Nếu có "Hành trình kết nối" lần 2, vợ chồng tôi nhất định sẽ tham gia”, chị Phương hy vọng.

Hà Trần

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()