Chúng ta

Tai họa sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào

Thứ ba, 6/2/2018 | 15:02 GMT+7

Đúng là 30 chưa phải là Tết.

<p> Bố đang rất ngầu thế mà chúng mày lại chơi ra nông nỗi như thế này à! </p>

Bố đang rất ngầu thế mà chúng mày lại chơi ra nông nỗi như thế này à! 

<p> Tấm cửa bằng tuyết trắng mẹ thiên nhiên tặng bạn vào năm mới. </p>

Tấm cửa bằng tuyết trắng mẹ thiên nhiên tặng bạn vào năm mới. 

<p> Cái tội ngủ dậy muộn thì chịu đi! </p>

Cái tội ngủ dậy muộn thì chịu đi! 

<p> Chỉ 1 phút thôi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá. </p>

Chỉ 1 phút thôi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá. 

<p> 30 đúng chưa phải là tết. Tưởng Tết này ấm rồi, ai ngờ...</p>

30 đúng chưa phải là tết. Tưởng Tết này ấm rồi, ai ngờ...

<p> Thế này thì đi đứng kiểu gì! </p>

Thế này thì đi đứng kiểu gì! 

<p> Mới sáng ra có nhất thiết phải chơi nhau như thế này không. </p>

Mới sáng ra có nhất thiết phải chơi nhau như thế này không. 

<p> Tập trung, tập trung, đang phải duyệt binh! </p>

Tập trung, tập trung, đang phải duyệt binh! 

<p> Một người đàn ông gặp phải một con gấu trong đường hầm nhỏ, sau đó... mà làm gì có sau đó. </p>

Một người đàn ông gặp phải một con gấu trong đường hầm nhỏ, sau đó... mà làm gì có sau đó. 

<p> Mình đưa điện thoại cho mà không ai đến lấy nhỉ? </p>

Mình đưa điện thoại cho mà không ai đến lấy nhỉ? 

<p> Chỉ xách nhẹ một cái mà đã ra nông nỗi này. </p>

Chỉ xách nhẹ một cái mà đã ra nông nỗi này. 

<p> Chơi với nhím cứ phải cẩn thận! </p>

Chơi với nhím cứ phải cẩn thận! 

Đức Anh sưu tầm

Ý kiến

()