Chúng ta

Nỗi khổ của những anh chàng 'hươu cao cổ'

Thứ bảy, 30/12/2017 | 08:07 GMT+7

Người lùn có nỗi khổ của người lùn nhưng những người cao cũng gặp những nỗi khổ oái ăm không kém.

<p> Muốn sử dụng những cái của người bình thường cũng phải rất cố gắng. </p>

Muốn sử dụng những cái của người bình thường cũng phải rất cố gắng. 

<p> Tại sao nhà sản xuất không nghĩ tới những trường hợp như thế này nhỉ. </p>

Tại sao nhà sản xuất không nghĩ tới những trường hợp như thế này nhỉ. 

<p> Mỗi lần tắm gội cứ phải cúi xuống. </p>

Mỗi lần tắm gội cứ phải cúi xuống. 

<p> Đi máy bay chả bao giờ có thể để chân một cách thoải mái được. </p>

Đi máy bay chả bao giờ có thể để chân một cách thoải mái được. 

<p> Với họ, phòng bếp là nới có nhiều thế lực thù địch nhất. </p>

Với họ, phòng bếp là nới có nhiều thế lực thù địch nhất. 

<p> Chả bao giờ có thể nằm vừa giường cho người bình thường cả. </p>

Chả bao giờ có thể nằm vừa giường cho người bình thường cả. 

<p> Những chiếc gương cũng thế. </p>

Những chiếc gương cũng thế. 

<p> Đi với em người yêu thì toàn bị gọi là phụ huynh. </p>

Đi với em người yêu thì toàn bị gọi là phụ huynh. 

Đức Anh sưu tầm 

Ý kiến

()