Chúng ta

Những câu nói 'kinh điển' của vở diễn 'Bố Già'

Thứ hai, 18/9/2017 | 09:02 GMT+7

Kịch bản thâm thúy và đậm chất STCo, vở diễn "Bố Già" của Liên quân FH2DO đã làm cho khán giả có mặt tại Hội diễn 13/9 phía Bắc cười từ đầu đến cuối.

<p> <em>- Cụ lẫn thế nào? </em></p> <p> - Bình thường Cụ mở khóa quần rồi mới tè. Giờ Cụ lại tè xong mới khóa quần.</p>

- Cụ lẫn thế nào? 

- Bình thường Cụ mở khóa quần rồi mới tè. Giờ Cụ lại tè xong mới khóa quần.

<p> - Nên tự biết mình già trước khi để người khác nhận ra điều đó.</p>

- Nên tự biết mình già trước khi để người khác nhận ra điều đó.

<p> - Có thể chúng ta có nhiều người tốt nhưng quá ít người làm việc tốt của mình.</p>

- Có thể chúng ta có nhiều người tốt nhưng quá ít người làm việc tốt của mình.

<p> <em>- Ta phải làm gì, thưa cha?</em></p> <p> - Om dưa!</p>

- Ta phải làm gì, thưa cha?

- Om dưa!

<p> - Thằng này láo. "Bố già" làm gì có đứa con trai nào như mày. Con trai Cụ mới chỉ bằng tuổi cháu ngoại cụ thôi, biết chưa?</p>

- Thằng này láo. "Bố già" làm gì có đứa con trai nào như mày. Con trai Cụ mới chỉ bằng tuổi cháu ngoại cụ thôi, biết chưa?

<p> - Oh my God. Hàng của tao!</p>

- Oh my God. Hàng của tao!

<p> - Ta thật không ngờ chỉ vung búa trong chuyến công tác 29 năm trước mà lại có thêm thằng con.</p>

- Ta thật không ngờ chỉ vung búa trong chuyến công tác 29 năm trước mà lại có thêm thằng con.

<p> - Cụ "xoạc" hoành tráng vãi.</p>

- Cụ "xoạc" hoành tráng vãi.

- Quân của tao thằng nào cũng lấc láo.

- Quân của tao thằng nào cũng lấc láo.

Thanh Tùng

Ảnh: Lê Đình Lộc

Ý kiến

()