Chúng ta

Khi thế giới bị thống trị bởi sự lười biếng

Thứ năm, 20/7/2017 | 15:15 GMT+7

Lười chả muốn làm gì, nhưng khi đã làm thì phải đưa sự lười lên đỉnh cao.

<p> Có mỗi cái áo, đi xuống làm gì rồi lại phải đi lên cho mất công. </p>

Có mỗi cái áo, đi xuống làm gì rồi lại phải đi lên cho mất công. 

<p> Cầm cốc thôi cũng ngại, thôi dùng tạm ống hút cho tiện. </p>

Cầm cốc thôi cũng ngại, thôi dùng tạm ống hút cho tiện. 

<p> Có ai yêu cầu là phải bỏ giấy vào hẳn trong khung đâu. </p>

Có ai yêu cầu là phải bỏ giấy vào hẳn trong khung đâu. 

<p> Nếu xét về độ lười, theo bạn ai là người vô địch trong bức hình này?</p>

Nếu xét về độ lười, theo bạn ai là người vô địch trong bức hình này?

<p> Mỏi tay quá, dùng tạm má để giữ điện thoại vậy. </p>

Mỏi tay quá, dùng tạm má để giữ điện thoại vậy. 

<p> Khi nhà giàu đi đổ rác. </p>

Khi nhà giàu đi đổ rác. 

<p> Một công dụng khác của đôi dép. </p>

Một công dụng khác của đôi dép. 

<p> Người mình cao, tay mình dài thì làm sao phải ra ngoài đổ xăng. </p>

Người mình cao, tay mình dài thì làm sao phải ra ngoài đổ xăng. 

<p> Mỏi chân quá, như thế này cũng nấu được mà. </p>

Mỏi chân quá, như thế này cũng nấu được mà. 

<p> Vừa tiện mà lại trông rất ngầu. </p>

Vừa tiện mà lại trông rất ngầu. 

<p> Đứng làm gì cho mỏi chân, có sẵn ghế mà. </p>

Đứng làm gì cho mỏi chân, có sẵn ghế mà. 

<p> Có gì đâu mà phải suốt ngày đứng canh cơ chứ, như thế này cho nhanh mà đỡ mệt. </p>

Có gì đâu mà phải suốt ngày đứng canh cơ chứ, như thế này cho nhanh mà đỡ mệt. 

<p> Ngồi mòi lưng quá, thôi thì chịu khó để nghiêng TV lại vậy. </p>

Ngồi mòi lưng quá, thôi thì chịu khó để nghiêng TV lại vậy. 

Đức Anh tổng hợp

Ý kiến

()