Nhìn cái biển này giống như một ván cược sống còn vậy.
Nhìn cái biển này giống như một ván cược sống còn vậy.
Cái trước thì "Không được rẽ trái", cái sau thì "Chỉ được rẽ trái", thế thì nên đi như thế nào?
Cái trước thì "Không được rẽ trái", cái sau thì "Chỉ được rẽ trái", thế thì nên đi như thế nào?
Đây là nghệ thuật phá hoại sự hoàn hảo.
Đây là nghệ thuật phá hoại sự hoàn hảo.
Những ai sống ở phòng đó chắc chắn phải hết sức cẩn thận.
Những ai sống ở phòng đó chắc chắn phải hết sức cẩn thận.
Giờ phải làm sao?
Giờ phải làm sao?
Luyên tập thêm một chút thôi mà.
Luyên tập thêm một chút thôi mà.
Làm sao để đi?
Làm sao để đi?
Ghế chỉ dùng để ngồi, không để dựa vào.
Ghế chỉ dùng để ngồi, không để dựa vào.
Muốn gọi một cuộc mà khó khăn quá.
Muốn gọi một cuộc mà khó khăn quá.
Đi ở cầu thang này có ngày ngã sấp mặt.
Đi ở cầu thang này có ngày ngã sấp mặt.
Cầu trượt bay thẳng lên thiên đường.
Cầu trượt bay thẳng lên thiên đường.
Cầu thang có sự phân làn.
Cầu thang có sự phân làn.
Thiết kế cái này để cho ai xem vậy?
Thiết kế cái này để cho ai xem vậy?
Đức Anh tổng hợp
Ý kiến
()