Chúng ta

Hội anh em 'đen thôi đỏ quên đi'

Chủ nhật, 7/1/2018 | 00:33 GMT+7

Âu cũng là số mệnh.

<p> Không mặc quần áo đỏ mà vẫn bị đuổi, quá đen! </p>

Không mặc quần áo đỏ mà vẫn bị đuổi, quá đen! 

<p> Lúc đỗ xe thì khô ráo nhưng lúc nước dâng thì không còn cách nào để thoát ra. </p>

Lúc đỗ xe thì khô ráo nhưng lúc nước dâng thì không còn cách nào để thoát ra. 

<p> Được cái máy giặt mà nó lại làm phản như thế này. </p>

Được cái máy giặt mà nó lại làm phản như thế này. 

<p> Bơi thuyền vui quá! À mà có cái gì đó sai sai!</p>

Bơi thuyền vui quá! À mà có cái gì đó sai sai!

<p> Thế này thì vứt xe luôn đi chứ làm gì nữa, ai mà dám đi. </p>

Thế này thì vứt xe luôn đi chứ làm gì nữa, ai mà dám đi. 

<p> Gọt đến mức này rồi mà nó mới chỉ nhú ra chưa đầy một nửa. </p>

Gọt đến mức này rồi mà nó mới chỉ nhú ra chưa đầy một nửa. 

<p> Không cho người ta ăn thì nói luôn từ đầu, có nhất thiết phải làm như thế này không? </p>

Không cho người ta ăn thì nói luôn từ đầu, có nhất thiết phải làm như thế này không? 

<p> Đi bánh xe kiểu này thì một đi không trở lại luôn. </p>

Đi bánh xe kiểu này thì một đi không trở lại luôn. 

<p> Nhiều lúc bạn nhìn lại cuộc đời mình và hỏi, tại sao mình lại được sinh ra như thế này. </p>

Nhiều lúc bạn nhìn lại cuộc đời mình và hỏi, tại sao mình lại được sinh ra như thế này. 

Đức Anh sưu tầm

Ý kiến

()