Biết là khó lấy hơn, nhưng lười thì vẫn cứ lười.
Biết là khó lấy hơn, nhưng lười thì vẫn cứ lười.
Nhìn từ xa thì sẽ không biết sự thật là gì.
Nhìn từ xa thì sẽ không biết sự thật là gì.
Đừng nhìn nhầm nhé.
Đừng nhìn nhầm nhé.
Tất cả chúng ta đều phải trải qua cuộc chiến này.
Tất cả chúng ta đều phải trải qua cuộc chiến này.
Chuẩn bị đến tận miệng rồi mà còn bị rơi.
Chuẩn bị đến tận miệng rồi mà còn bị rơi.
Sự thật ở đằng sau.
Sự thật ở đằng sau.
Các thế hệ học sinh, sinh viên đã quá quen với điều này.
Các thế hệ học sinh, sinh viên đã quá quen với điều này.
Mục đích chính của các chị em lúc vào nhà vệ sinh là để chụp ảnh selfie.
Mục đích chính của các chị em lúc vào nhà vệ sinh là để chụp ảnh selfie.
Quá đơn giản!
Quá đơn giản!
Thế sinh ra máy tính để làm gì?
Thế sinh ra máy tính để làm gì?
Việt hóa: Đức Anh
Ý kiến
()