Trước đây thì được quan tâm, bây giờ thì liên tục phải quan tâm, lo lắng cho người khác.
Trước đây thì được quan tâm, bây giờ thì liên tục phải quan tâm, lo lắng cho người khác.
Ngày bé lười đọc sách, lớn lên mới hiểu đọc sách có ích thế nào và hối hận vì đã không đọc sớm.
Ngày bé lười đọc sách, lớn lên mới hiểu đọc sách có ích thế nào và hối hận vì đã không đọc sớm.
Ngày trẻ thì thích ăn chơi nhảy múa, lúc khuya vẫn ham. Lớn hơn rồi thì chỉ thích ngủ cho khỏe người.
Ngày trẻ thì thích ăn chơi nhảy múa, lúc khuya vẫn ham. Lớn hơn rồi thì chỉ thích ngủ cho khỏe người.
Ngày bé liên tục trách bố mẹ không biết gì, không hiểu gì. Nhưng lớn lên thì, cái gì cũng phải tư vấn ý kiến bố mẹ.
Ngày bé liên tục trách bố mẹ không biết gì, không hiểu gì. Nhưng lớn lên thì, cái gì cũng phải tư vấn ý kiến bố mẹ.
Hồi trẻ, anh ấy phong trần thì rất thích. Lấy chồng rồi thì người đàn ông tuyệt vời chính là biết làm việc nhà, giúp đỡ vợ con.
Hồi trẻ, anh ấy phong trần thì rất thích. Lấy chồng rồi thì người đàn ông tuyệt vời chính là biết làm việc nhà, giúp đỡ vợ con.
Hồi bé thì sợ giải toán, lớn lên đi làm thì lại sợ phải làm báo cáo.
Hồi bé thì sợ giải toán, lớn lên đi làm thì lại sợ phải làm báo cáo.
Khi bé chưa có tiền chỉ ước được đi chơi khắp nơi mình thích. Lúc được đi rồi thì lại chán, ở nhà mới là thích nhất.
Khi bé chưa có tiền chỉ ước được đi chơi khắp nơi mình thích. Lúc được đi rồi thì lại chán, ở nhà mới là thích nhất.
Kiểu xem phim hoạt hình cũng khác nhau nhé. 'Rạp chiếu' cũng khác nhau luôn.
Kiểu xem phim hoạt hình cũng khác nhau nhé. 'Rạp chiếu' cũng khác nhau luôn.
Ước mơ ngày trưởng thành cũng 'vĩ đại' hơn rất nhiều so với hồi bé.
Ước mơ ngày trưởng thành cũng 'vĩ đại' hơn rất nhiều so với hồi bé.
Khi còn trẻ thường hay nghĩ quẩn, hay than chán đời. Già rồi thì mới biết, cuộc sống đáng quý thế nào.
Khi còn trẻ thường hay nghĩ quẩn, hay than chán đời. Già rồi thì mới biết, cuộc sống đáng quý thế nào.
L.V. sưu tầm
Ý kiến
()