Vèo một cái đã hết cuối tuần.
Vèo một cái đã hết cuối tuần.
Huyền thoại một thời.
Huyền thoại một thời.
Dân chơi thì phải như thế này.
Dân chơi thì phải như thế này.
Chưa biết việc nào tệ hơn nhé.
Chưa biết việc nào tệ hơn nhé.
Có ai hiểu cảm giác này không?
Có ai hiểu cảm giác này không?
Điều ước của mọi học sinh trên thế giới.
Điều ước của mọi học sinh trên thế giới.
Có cái hộp đựng ghế còn không chịu bóc ra mà dùng.
Có cái hộp đựng ghế còn không chịu bóc ra mà dùng.
Học viện ngủ, mơ ước của mọi học sinh.
Học viện ngủ, mơ ước của mọi học sinh.
Kín cổng như thế này thì làm sao mà vào được.
Kín cổng như thế này thì làm sao mà vào được.
Ai từng trải qua cảm giác này?
Ai từng trải qua cảm giác này?
Sự khác biệt.
Sự khác biệt.
Việt hóa: Đức Anh
Ý kiến
()