Chúng ta

Tình khúc khơi dòng ký ức

Thứ bảy, 28/11/2015 | 10:57 GMT+7

"Lối thể hiện chân phương, không hoa mỹ của các đồng nghiệp trong đêm nhạc Tình khúc khiến tôi nhớ lại hình ảnh căn gác trọ thời sinh viên, những kỷ niệm vừa mới qua", anh Nguyễn Thành Minh, FSU1, FPT Software, chia sẻ.

<p class="Normal"> Tình khúc là tên của đêm nhạc trong loạt chương trình với chủ đề "Mười năm tình cũ" do Tổng hội FPT Software HCM tổ chức tối ngày 27/11 tại F-Town, quận 9. Sự kiện thu hút hơn 100 CBNV tham dự.<br />  </p>

Tình khúc là tên của đêm nhạc trong loạt chương trình với chủ đề "Mười năm tình cũ" do Tổng hội FPT Software HCM tổ chức tối ngày 27/11 tại F-Town, quận 9. Sự kiện thu hút hơn 100 CBNV tham dự.
 

<p> "Người FPT Software thường đùa rằng tân TGĐ Hoàng Việt Anh chính là ông hoàng nhạc “sến”, danh xưng này có lẽ không ngoa vì anh là một người rất yêu và thích hát nhạc vàng, đặc biệt là anh hát rất hay, không thua kém bất kỳ ca sĩ phòng trà nào", MC Phan Quỳnh Mai dẫn chuyện và mời CEO lên giải đáp. <br /><br /> "Cách đây mấy hôm, có bạn hỏi tôi rằng anh Việt Anh chỉ thích nhạc vàng thôi phải không", CEO FPT Software Hoàng Việt Anh mở đầu câu chuyện. "Tôi thích nhiều dòng nhạc nhưng chú trọng bài hát hơn là thể loại. Tôi thích các câu chuyện của dòng nhạc vàng".<br />  </p>

"Người FPT Software thường đùa rằng tân TGĐ Hoàng Việt Anh chính là ông hoàng nhạc “sến”, danh xưng này có lẽ không ngoa vì anh là một người rất yêu và thích hát nhạc vàng, đặc biệt là anh hát rất hay, không thua kém bất kỳ ca sĩ phòng trà nào", MC Phan Quỳnh Mai dẫn chuyện và mời CEO lên giải đáp. 

"Cách đây mấy hôm, có bạn hỏi tôi rằng anh Việt Anh chỉ thích nhạc vàng thôi phải không", CEO FPT Software Hoàng Việt Anh mở đầu câu chuyện. "Tôi thích nhiều dòng nhạc nhưng chú trọng bài hát hơn là thể loại. Tôi thích các câu chuyện của dòng nhạc vàng".
 

<p class="Normal"> TGĐ Hoàng Việt Anh tặng hoa các ca sĩ và thành viên ban nhạc trước khi Tìn<span>h khúc bắt đầu.</span></p>

TGĐ Hoàng Việt Anh tặng hoa các ca sĩ và thành viên ban nhạc trước khi Tình khúc bắt đầu.

<p class="Normal"> Xuất phát từ phương Tây nhưng bolero vẫn chỉ là một nhịp điệu trong khi du nhập vào Việt Nam, nó trở thành một dòng nhạc riêng với lượng fan đông đảo, trong đó có người FPT.<br /> Do sức chứa tại Cafe Trung Nguyên có giới hạn nên Ban tổ chức quyết định phát hành vé tham gia đêm nhạc với mức giá hữu nghị 20.000 đồng/vé. Theo đại diện Ban tổ chức, khi tham dự, ngoài việc khán giả sẽ được tặng một phần nước uống miễn phí (các loại cafe, nước ép), được phục vụ thức ăn nhẹ trước chương trình… thì số tiền này sẽ chung tay giúp sức cho cộng đồng bằng cách bổ sung vào quỹ trao tặng tủ sách cho trẻ em nghèo của FPT Software HCM.</p> <p class="Normal"> Ngay ngày đầu mở bán, toàn bộ 150 vé đã có chủ. Theo quan sát, khá nhiều người đành chấp nhận mua 'vé chợ đen' ngay tại cửa để có một chỗ ngồi trong khán phòng. "Khi tôi đặt mua vé thì đã hết nên đến cửa với tâm thế cầu may. Hên sao có đồng nghiệp để lại vé", anh Hà Văn Tài, FSU11.BU11, chia sẻ.<br />  </p>

Xuất phát từ phương Tây nhưng bolero vẫn chỉ là một nhịp điệu trong khi du nhập vào Việt Nam, nó trở thành một dòng nhạc riêng với lượng fan đông đảo, trong đó có người FPT.
Do sức chứa tại Cafe Trung Nguyên có giới hạn nên Ban tổ chức quyết định phát hành vé tham gia đêm nhạc với mức giá hữu nghị 20.000 đồng/vé. Theo đại diện Ban tổ chức, khi tham dự, ngoài việc khán giả sẽ được tặng một phần nước uống miễn phí (các loại cafe, nước ép), được phục vụ thức ăn nhẹ trước chương trình… thì số tiền này sẽ chung tay giúp sức cho cộng đồng bằng cách bổ sung vào quỹ trao tặng tủ sách cho trẻ em nghèo của FPT Software HCM.

Ngay ngày đầu mở bán, toàn bộ 150 vé đã có chủ. Theo quan sát, khá nhiều người đành chấp nhận mua 'vé chợ đen' ngay tại cửa để có một chỗ ngồi trong khán phòng. "Khi tôi đặt mua vé thì đã hết nên đến cửa với tâm thế cầu may. Hên sao có đồng nghiệp để lại vé", anh Hà Văn Tài, FSU11.BU11, chia sẻ.
 

<p class="Normal"> Bộ tứ (từ trái qua): Thế Lữ - Bích Hiền - Ngọc Quỳnh - Duy Tân với liên khúc Về đâu mái tóc người thương - Sầu lẻ bóng - Ai khổ vì ai - Giọt lệ đài trang. Ngoài bài hát chung, cả 4 người đều trở lại sân khấu với những tác phẩm riêng.</p>

Bộ tứ (từ trái qua): Thế Lữ - Bích Hiền - Ngọc Quỳnh - Duy Tân với liên khúc Về đâu mái tóc người thương - Sầu lẻ bóng - Ai khổ vì ai - Giọt lệ đài trang. Ngoài bài hát chung, cả 4 người đều trở lại sân khấu với những tác phẩm riêng.

<p> Ngay bài đầu tiên, Ban tổ chức đã có trò chơi bằng cách đoán tên 4 bài hát. Chị Quách Liễu Hoàn, GĐ chương trình 10k BrSE, là người thắng trong lần trả lời đầu tiên và nhận một phần quà.</p>

Ngay bài đầu tiên, Ban tổ chức đã có trò chơi bằng cách đoán tên 4 bài hát. Chị Quách Liễu Hoàn, GĐ chương trình 10k BrSE, là người thắng trong lần trả lời đầu tiên và nhận một phần quà.

<p class="Normal"> "Tình yêu ơi, đến nữa mà chi? Tình yêu ơi, đến nữa làm gì?", <span style="color:rgb(34,34,34);">Trương Hồng Anh, FSU1, với</span><span style="line-height:23px;background-color:rgb(250,250,250);"> ca khúc </span><span style="color:rgb(34,34,34);">“Xin yêu tôi bằng cả tình người"</span><span style="color:rgb(34,34,34);"> thể hiện sự </span><span style="line-height:23px;background-color:rgb(250,250,250);">mất mát, chia lìa của tình yêu đôi lứa bằng giọng tiếc thương trách móc não nuột.</span></p> <p class="Normal"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Yêu, không ai có thể lý giải được. Là mong là nhớ, là xa xôi cách trở nhưng lại e sợ một lần chạm đến lại là một lần đau. Đôi khi, đó cũng là lý do cho hàng vạn bản tình ca buồn. Một nỗi sợ không có hồi kết, một câu hỏi mà dù biết câu trả lời nhưng vẫn treo lơ lửng mãi ở không trung.</span></p>

"Tình yêu ơi, đến nữa mà chi? Tình yêu ơi, đến nữa làm gì?", Trương Hồng Anh, FSU1, với ca khúc “Xin yêu tôi bằng cả tình người" thể hiện sự mất mát, chia lìa của tình yêu đôi lứa bằng giọng tiếc thương trách móc não nuột.

Yêu, không ai có thể lý giải được. Là mong là nhớ, là xa xôi cách trở nhưng lại e sợ một lần chạm đến lại là một lần đau. Đôi khi, đó cũng là lý do cho hàng vạn bản tình ca buồn. Một nỗi sợ không có hồi kết, một câu hỏi mà dù biết câu trả lời nhưng vẫn treo lơ lửng mãi ở không trung.

<p> Vài gia đình trẻ cũng cho các bé đến dự chương trình. Tình khúc không chỉ gói gọn trong nhạc vàng mà mở rộng sang dòng trữ tình và câu chuyện dí dỏm của MC cùng các ca sĩ khiến khán phòng luôn có những tràng cười vui vẻ.</p>

Vài gia đình trẻ cũng cho các bé đến dự chương trình. Tình khúc không chỉ gói gọn trong nhạc vàng mà mở rộng sang dòng trữ tình và câu chuyện dí dỏm của MC cùng các ca sĩ khiến khán phòng luôn có những tràng cười vui vẻ.

<p class="Normal"> “Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều / <span>Tóc thề buộc cheo leo yêu quá là yêu / </span><span>Ngày xưa tôi học thì lười / </span><span>Yêu em chỉ nhớ nụ cười môi em”... Đinh </span><span>Hoàng Phi, FSU11, đưa khán giả về đến thuở yêu đương của ngày xưa cũ qua bài hát “Hồi chuông xóm đạo” của cố nhạc sĩ Anh Bằng.</span></p> <p class="Normal"> <span>Một mùa Giáng sinh lại sắp về, tiếng chuông nhà thờ bỗng đánh vào tiềm thức quá khứ đã ngủ quên như khắc khoải. Bao ký ức ngày xưa yêu thương vụng dại như bỗng chốc ùa về khán phòng F-Town.</span></p>

“Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều / Tóc thề buộc cheo leo yêu quá là yêu / Ngày xưa tôi học thì lười / Yêu em chỉ nhớ nụ cười môi em”... Đinh Hoàng Phi, FSU11, đưa khán giả về đến thuở yêu đương của ngày xưa cũ qua bài hát “Hồi chuông xóm đạo” của cố nhạc sĩ Anh Bằng.

Một mùa Giáng sinh lại sắp về, tiếng chuông nhà thờ bỗng đánh vào tiềm thức quá khứ đã ngủ quên như khắc khoải. Bao ký ức ngày xưa yêu thương vụng dại như bỗng chốc ùa về khán phòng F-Town.

<p> Thay chiếc áo thun đen của Ban tổ chức, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software HCM Trần Minh Trí chỉn chu trong chiếc sơ-mi để thể hiện ca khúc “Tôi không cô đơn” và kể cho khán giả nghe nỗi niềm của một con người khi yêu, dù là yêu trong tuyệt vọng. </p>

Thay chiếc áo thun đen của Ban tổ chức, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software HCM Trần Minh Trí chỉn chu trong chiếc sơ-mi để thể hiện ca khúc “Tôi không cô đơn” và kể cho khán giả nghe nỗi niềm của một con người khi yêu, dù là yêu trong tuyệt vọng. 

<p class="Normal"> "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ / Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương / Và em có nghe khi mùa thu tới / Mang ái ân mang tình yêu tới / Em có nghe nghe hồn thu nói / Mình yêu nhau nhé..", Nguyễn Phú Tiền, giải Nhất tiếng hát VOF, người cũ của FPT Software, đã truyền đến người nghe một cảm xúc lắng đọng, da diết, đầy sắc thu qua giọng hát mượt mà, truyền cảm.</p>

"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ / Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương / Và em có nghe khi mùa thu tới / Mang ái ân mang tình yêu tới / Em có nghe nghe hồn thu nói / Mình yêu nhau nhé..", Nguyễn Phú Tiền, giải Nhất tiếng hát VOF, người cũ của FPT Software, đã truyền đến người nghe một cảm xúc lắng đọng, da diết, đầy sắc thu qua giọng hát mượt mà, truyền cảm.

<p> Tiếp nối mùa t<span style="color:rgb(0,0,0);">hu là Mùa đông của anh với chất giọng ấm áp, ngọt ngào của chị Lê Ngọc Quỳnh, Z8.</span></p> <p>  </p>

Tiếp nối mùa thu là Mùa đông của anh với chất giọng ấm áp, ngọt ngào của chị Lê Ngọc Quỳnh, Z8.

 

<p> Phần lớn ca sĩ là "cây nhà lá vườn" nhưng không vì thế mà thiếu những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.</p>

Phần lớn ca sĩ là "cây nhà lá vườn" nhưng không vì thế mà thiếu những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.

<p> Lần đầu tiên Nguyễn Thị Thảo và Đinh Hoàng Phi đứng cùng sân khấu là tại chương trình Sao chổi do FPT tổ chức, và hai giọng ca chính xuất sắc đã giúp tiết mục của FPT Softw<span style="color:rgb(0,0,0);">are tỏa sáng. Trong lần kết hợp thứ này, Thảo - Phi mang đến chương trình ca khúc quen thuộc Sầu tím thiệp hồng, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, với phần biểu diễn ăn ý, chất giọng êm ái, đi vào lòng khán giả.</span></p>

Lần đầu tiên Nguyễn Thị Thảo và Đinh Hoàng Phi đứng cùng sân khấu là tại chương trình Sao chổi do FPT tổ chức, và hai giọng ca chính xuất sắc đã giúp tiết mục của FPT Software tỏa sáng. Trong lần kết hợp thứ này, Thảo - Phi mang đến chương trình ca khúc quen thuộc Sầu tím thiệp hồng, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, với phần biểu diễn ăn ý, chất giọng êm ái, đi vào lòng khán giả.

<p class="Normal"> Ca sĩ Quân Bảo khiến người nghe phải bị cuốn hút vào mỗi khi anh cất tiếng hát bởi chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn qua Thương về miền Trung, Chuyện đêm mưa và Chuyện hẹn hò. "Năm lớp 6, nhà tôi mở quán cafe. Mỗi sáng ngủ nướng, nằm trên lầu đều nghe mẹ mở nhạc nên dòng nhạc này thấm vào máu từ lúc còn rất nhỏ", Quân Bảo chia sẻ.</p>

Ca sĩ Quân Bảo khiến người nghe phải bị cuốn hút vào mỗi khi anh cất tiếng hát bởi chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn qua Thương về miền Trung, Chuyện đêm mưa và Chuyện hẹn hò. "Năm lớp 6, nhà tôi mở quán cafe. Mỗi sáng ngủ nướng, nằm trên lầu đều nghe mẹ mở nhạc nên dòng nhạc này thấm vào máu từ lúc còn rất nhỏ", Quân Bảo chia sẻ.

<p> Lập trình viên Nguyễn Như Thế Lữ, cầu thủ kiêm ca sĩ của FPT Software, qua bài Căn nhà ngoại ô.</p>

Lập trình viên Nguyễn Như Thế Lữ, cầu thủ kiêm ca sĩ của FPT Software, qua bài Căn nhà ngoại ô.

<p> Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Vân của FTS với Chờ người ngọt ngào và sâu lắng.</p>

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Vân của FTS với Chờ người ngọt ngào và sâu lắng.

<p> Phần trò chơi đoán bài hát khiến chương trình trở nên sôi nổi.</p>

Phần trò chơi đoán bài hát khiến chương trình trở nên sôi nổi.

<p class="Normal"> Chúng ta đang sống giữa cái tình của người với người ở cuộc sống hiện tại, có mấy ai từng trải qua và thấu hiểu được cái tình của những chuỗi ngày gian khó khi xưa, cái tình đôi khi chỉ là một niềm xúc động, một tình thương đối với con người và cảnh vật xung quanh, với quê hương thanh bình... Đây cũng chính là xúc cảm để nhạc sĩ Y Vân sáng tác nên ca khúc Nhạt nắng, một bài hát ngợi ca vẻ đẹp của quê hương, vẻ đẹp của con người, tình người sâu khắc, khó phai… qua giọng hát của chị Ngọc Tuyền, SSC.</p>

Chúng ta đang sống giữa cái tình của người với người ở cuộc sống hiện tại, có mấy ai từng trải qua và thấu hiểu được cái tình của những chuỗi ngày gian khó khi xưa, cái tình đôi khi chỉ là một niềm xúc động, một tình thương đối với con người và cảnh vật xung quanh, với quê hương thanh bình... Đây cũng chính là xúc cảm để nhạc sĩ Y Vân sáng tác nên ca khúc Nhạt nắng, một bài hát ngợi ca vẻ đẹp của quê hương, vẻ đẹp của con người, tình người sâu khắc, khó phai… qua giọng hát của chị Ngọc Tuyền, SSC.

<p> Những giận hờn, những yêu thương như đong đầy một bài hát tiền chiến mang tên “Tạ từ trong đêm” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua giọng ca của anh Trần Dương Thi.</p> <p> Và rồi đêm cuối ta bên nhau trước khi anh lên đường chinh chiến, không biết ngày nào sẽ về đoàn tụ cùng em. Ngồi bên nhau, sao em không nói gì, chỉ cúi đầu khóc nấc, anh ra đi sao đặng. Xin em đừng làm nặng lòng kẻ chinh nhân. Anh đi rồi tàn tranh chiến anh sẽ về lại cùng em. Những tâm tư của người lính chuẩn bị ra xa trường, tất cả được gói gắm trong một bài hát chan chứa tình cảm mặn nồng. </p>

Những giận hờn, những yêu thương như đong đầy một bài hát tiền chiến mang tên “Tạ từ trong đêm” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua giọng ca của anh Trần Dương Thi.

Và rồi đêm cuối ta bên nhau trước khi anh lên đường chinh chiến, không biết ngày nào sẽ về đoàn tụ cùng em. Ngồi bên nhau, sao em không nói gì, chỉ cúi đầu khóc nấc, anh ra đi sao đặng. Xin em đừng làm nặng lòng kẻ chinh nhân. Anh đi rồi tàn tranh chiến anh sẽ về lại cùng em. Những tâm tư của người lính chuẩn bị ra xa trường, tất cả được gói gắm trong một bài hát chan chứa tình cảm mặn nồng. 

<p class="Normal"> <span>CEO Hoàng Việt Anh với hai bài hát tủ: </span><span>Nhật ký đời tôi và </span><span>Lưu bút ngày xanh.</span><br /><br /><span>Trước đó, FPT Software đã tổ chức thành công ba đêm nhạc vàng với chủ đề "Nhật ký đời tôi" tại </span><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/an-choi/nhat-ky-doi-toi-thoa-man-tin-do-me-nhac-vang-43479.html">Hà Nội </a><span>(ngày 25/9), </span><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/an-choi/nhat-ky-doi-toi-phien-ban-fpt-japan-43564.html">Nhật Bản</a><span> (12/10) và </span><a href="http://chungta.vn/photo/an-choi/nguoi-phan-mem-da-nang-hoai-niem-muoi-nam-tinh-cu-44157.html">Đà Nẵng</a><span> (22/10).</span></p>

CEO Hoàng Việt Anh với hai bài hát tủ: Nhật ký đời tôi và Lưu bút ngày xanh.

Trước đó, FPT Software đã tổ chức thành công ba đêm nhạc vàng với chủ đề "Nhật ký đời tôi" tại Hà Nội (ngày 25/9), Nhật Bản (12/10) và Đà Nẵng (22/10).

Nguyên Văn

Ảnh: Trung Hiền

Ý kiến

()