Chúng ta

Sinh viên FPT đội mưa ‘quẩy’ hết mình với F-Camp 2018

Thứ hai, 12/11/2018 | 16:28 GMT+7

Ngày 11/11, F-Camp 2018 với chủ đề “Fire It Up” đã diễn ra lại ĐH FPT Hòa Lạc với sự góp mặt của rất đông tân sinh viên cùng đội ngũ BTC lên tới hơn 250 người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ rất sớm, các tân sinh viên đã hào hứng đổ về F-Camp với tinh thần cao nhất và sẵn sàng nạp đầy năng lượng cho một ngày hoạt động hết mình. Năm nay, F-Camp dựa trên concept về 4 vị thần ở vùng đất Hola cùng nhau truy tìm một chiếc nhẫn nắm giữ sức mạnh có thể xoay chuyển vũ trụ. 4 vị thần cai quản 4 ngôi làng mang tên F, P, T và U. Họ sẽ cùng nhau dẫn dắt các trại sinh ở làng mình qua các thử thách để tìm ra ngôi làng cuối cùng giành được chiếc nhẫn.</p>

Từ rất sớm, các tân sinh viên đã hào hứng đổ về F-Camp với tinh thần cao nhất và sẵn sàng nạp đầy năng lượng cho một ngày hoạt động hết mình. Năm nay, F-Camp dựa trên concept về 4 vị thần ở vùng đất Hola cùng nhau truy tìm một chiếc nhẫn nắm giữ sức mạnh có thể xoay chuyển vũ trụ. 4 vị thần cai quản 4 ngôi làng mang tên F, P, T và U. Họ sẽ cùng nhau dẫn dắt các trại sinh ở làng mình qua các thử thách để tìm ra ngôi làng cuối cùng giành được chiếc nhẫn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các trại sinh khởi động với màn nhảy Flashmob cực “sung” bất chấp trời liên tục đổ mưa.</p>

Các trại sinh khởi động với màn nhảy Flashmob cực “sung” bất chấp trời liên tục đổ mưa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần thi đầu tiên mang tên “Hội tụ sức mạnh” là cuộc đấu cực gay cấn giữa 4 ngôi làng. Kết quả, làng P có chiến thắng đầu tiên và giành được chiếc huy chương vàng quý giá. Huy chương bạc thuộc về làng T và làng U, làng F cùng nhau nắm giữ huy chương đồng.</p>

Phần thi đầu tiên mang tên “Hội tụ sức mạnh” là cuộc đấu cực gay cấn giữa 4 ngôi làng. Kết quả, làng P có chiến thắng đầu tiên và giành được chiếc huy chương vàng quý giá. Huy chương bạc thuộc về làng T và làng U, làng F cùng nhau nắm giữ huy chương đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi tổng kết, các trại sinh lập tức bước sang phần thi thứ 2 với thử thách “Vẽ cờ và xây nhà”. Với khẩu hiệu “Mưa rơi ướt áo ướt quần/Làm sao ướt nổi tinh thần F-Camp”, hàng trăm sinh viên vẫn duy trì tinh thần nhiệt huyết và “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo của làng mình.</p>

Sau khi tổng kết, các trại sinh lập tức bước sang phần thi thứ 2 với thử thách “Vẽ cờ và xây nhà”. Với khẩu hiệu “Mưa rơi ướt áo ướt quần/Làm sao ướt nổi tinh thần F-Camp”, hàng trăm sinh viên vẫn duy trì tinh thần nhiệt huyết và “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo của làng mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Game “Truy tìm thẻ bài” khép lại các hoạt động của buổi sáng với kết quả ngang tài ngang sức giữa 4 làng. Mỗi làng đều sở hữu một tấm huy chương vàng để chuẩn bị cho game buổi chiều.</p>

Game “Truy tìm thẻ bài” khép lại các hoạt động của buổi sáng với kết quả ngang tài ngang sức giữa 4 làng. Mỗi làng đều sở hữu một tấm huy chương vàng để chuẩn bị cho game buổi chiều.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Thùy Trang, sinh viên K14 Truyền thông Đa phương tiện, đã có một ngày vô cùng ý nghĩa: “Chương trình ngày hôm nay thật sự rất vui. Đối với cá nhân em, đây không phải một cuộc chiến mà là một cuộc chơi và em rất tự hào khi là một trại sinh của làng U. Em muốn gửi lời cảm ơn đến BTC và các anh chị OGL đã mang đến cho chúng em một chương trình tuyệt vời như thế này". <em>Ảnh</em>: <strong>Trâm Nguyễn</strong></p>

Nguyễn Thùy Trang, sinh viên K14 Truyền thông Đa phương tiện, đã có một ngày vô cùng ý nghĩa: “Chương trình ngày hôm nay thật sự rất vui. Đối với cá nhân em, đây không phải một cuộc chiến mà là một cuộc chơi và em rất tự hào khi là một trại sinh của làng U. Em muốn gửi lời cảm ơn đến BTC và các anh chị OGL đã mang đến cho chúng em một chương trình tuyệt vời như thế này". Ảnh: Trâm Nguyễn

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh các nhân vật chính là tân sinh viên K14, không thể không nhắc đến những OGL - người giữ nhiệt cho toàn bộ chương trình. Phan Thảo, sinh viên Ngành Kỹ thuật phần mềm hào hứng: “Năm ngoái em tham gia với vai trò là một trại sinh, năm nay em được làm OGL. Cảm giác có khác nhau nhưng đều có điểm chung là rất vui, rất nhiệt huyết. Em chắc chắn sẽ tham gia tiếp các năm nau nếu có cơ hội”. <em>Ảnh</em>: <strong>Trâm Nguyễn.</strong></p>

Bên cạnh các nhân vật chính là tân sinh viên K14, không thể không nhắc đến những OGL - người giữ nhiệt cho toàn bộ chương trình. Phan Thảo, sinh viên Ngành Kỹ thuật phần mềm hào hứng: “Năm ngoái em tham gia với vai trò là một trại sinh, năm nay em được làm OGL. Cảm giác có khác nhau nhưng đều có điểm chung là rất vui, rất nhiệt huyết. Em chắc chắn sẽ tham gia tiếp các năm nau nếu có cơ hội”. Ảnh: Trâm Nguyễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Game mở đầu cho các hoạt động buổi chiều là “Đường đua tử thần”. Ở trò chơi này, các làng chơi theo nhóm 5 người, di chuyển chạm đích rồi quay về theo tư thế đặc biệt. Làng P tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi lần thứ hai giành huy chương vàng.</p>

Game mở đầu cho các hoạt động buổi chiều là “Đường đua tử thần”. Ở trò chơi này, các làng chơi theo nhóm 5 người, di chuyển chạm đích rồi quay về theo tư thế đặc biệt. Làng P tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi lần thứ hai giành huy chương vàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cuộc, làng P dưới sự lãnh đạo của trưởng làng Lương Kiều Oanh đã giành quyền cai trị chiếc nhẫn đầu Cóc. Chia sẻ ngay tại sự kiện, Lương Kiều Oanh sinh viên K11 Quản trị kinh doanh, cho biết: “Năm nào em cũng tham gia F-Camp với các vai trò khác nhau. Mỗi năm đều có một ý nghĩa đặc biệt, giúp em làm quen được nhiều bạn hơn. Là một trưởng làng, thật ra em cũng không quan trọng thắng thua, em muốn để cho các tân sinh viên tự trải nghiệm, tự chơi thật vui trong ngày hôm nay thôi”.</p>

Chung cuộc, làng P dưới sự lãnh đạo của trưởng làng Lương Kiều Oanh đã giành quyền cai trị chiếc nhẫn đầu Cóc. Chia sẻ ngay tại sự kiện, Lương Kiều Oanh sinh viên K11 Quản trị kinh doanh, cho biết: “Năm nào em cũng tham gia F-Camp với các vai trò khác nhau. Mỗi năm đều có một ý nghĩa đặc biệt, giúp em làm quen được nhiều bạn hơn. Là một trưởng làng, thật ra em cũng không quan trọng thắng thua, em muốn để cho các tân sinh viên tự trải nghiệm, tự chơi thật vui trong ngày hôm nay thôi”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những cơn mưa không thể ngăn cản các trại sinh ngày càng nhiệt hơn và sung hơn trong phần còn lại của chương trình.</p>

Những cơn mưa không thể ngăn cản các trại sinh ngày càng nhiệt hơn và sung hơn trong phần còn lại của chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn đặc biệt của F-Camp 2018 đến ở khoảnh khắc chiếc nhẫn quyền lực bất ngờ mất đi sức mạnh. Và cả 4 làng F, P, T, U phải cùng nhau đoàn kết, chung sức để khôi phục lại ánh sáng của thần nhẫn. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình muốn truyền tải đến các tân sinh viên K14.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> F-Camp là chương trình thường niên của sinh viên khóa trước - dưới sự đồng hành và cố vấn của phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển cá nhân - IC-PDP dành tặng để chào đón các bạn khóa mới. F-Camp không đơn thuần chỉ là một ngày hội, mà đó còn là sự tiếp nối văn hóa và trao gửi các giá trị đã hình thành nên “linh hồn” của ĐH FPT, của sinh viên FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với món quà đặc biệt này, BTC mong muốn các tân sinh viên luôn cháy hết mình với những ước mơ, dám dấn thân cho những khát vọng, đam mê và cùng nhau ghi dấu tuổi thanh xuân của riêng mình bằng những gam màu rực rỡ.</p>

Điểm nhấn đặc biệt của F-Camp 2018 đến ở khoảnh khắc chiếc nhẫn quyền lực bất ngờ mất đi sức mạnh. Và cả 4 làng F, P, T, U phải cùng nhau đoàn kết, chung sức để khôi phục lại ánh sáng của thần nhẫn. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình muốn truyền tải đến các tân sinh viên K14.

F-Camp là chương trình thường niên của sinh viên khóa trước - dưới sự đồng hành và cố vấn của phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển cá nhân - IC-PDP dành tặng để chào đón các bạn khóa mới. F-Camp không đơn thuần chỉ là một ngày hội, mà đó còn là sự tiếp nối văn hóa và trao gửi các giá trị đã hình thành nên “linh hồn” của ĐH FPT, của sinh viên FPT.

Với món quà đặc biệt này, BTC mong muốn các tân sinh viên luôn cháy hết mình với những ước mơ, dám dấn thân cho những khát vọng, đam mê và cùng nhau ghi dấu tuổi thanh xuân của riêng mình bằng những gam màu rực rỡ.

Trâm Nguyễn

Ảnh: BTC

Ý kiến

()