Chúng ta

Những khoảnh khắc 'khó đỡ' của tân binh nhà F

Thứ ba, 1/8/2017 | 11:20 GMT+7

Gào thét hơn sấm sét, gồng mình bặm môi để chống đỡ cho "bàn thạch", cười khoái chí hay ôm chầm lấy đồng nghiệp vừa quen để "xối xả" nước mắt là những khoảnh khắc không thể nào quên với những tân binh họ F vừa tham gia chương trình "72h trải nghiệm".

<p> Trò chơi warm-up bắt đầu với phần thi Bức tranh đồng đội. Ý tưởng độc về câu slogan vừa lóe lên trong đầu các thành viên đội Kim Tinh.</p>

Trò chơi warm-up bắt đầu với phần thi Bức tranh đồng đội. Ý tưởng độc về câu slogan vừa lóe lên trong đầu các thành viên đội Kim Tinh.

<p class="Normal"> Đội Hỏa Tinh khá phấn khích với ý tưởng slogan của đội mình.</p>

Đội Hỏa Tinh khá phấn khích với ý tưởng slogan của đội mình.

<p class="Normal"> “Tiêu diệt” nhanh gọn cả 5 cái tên trong phần thi gọi tên đồng đội. Các thành viên đội Kim Tinh vui mừng khôn tả. </p>

“Tiêu diệt” nhanh gọn cả 5 cái tên trong phần thi gọi tên đồng đội. Các thành viên đội Kim Tinh vui mừng khôn tả. 

<p> Cùng đưa nhau qua chiếc cầu khỉ, họ khiến đồng đội trên bờ có nhiều phen thót tim. </p>

Cùng đưa nhau qua chiếc cầu khỉ, họ khiến đồng đội trên bờ có nhiều phen thót tim. 

<p class="Normal"> Học viên cảm thấy phấn khích trong những giây phút đầu tiên xếp bàn thạch. </p>

Học viên cảm thấy phấn khích trong những giây phút đầu tiên xếp bàn thạch. 

<p> Thế nhưng, không như những suy nghĩ ban đầu, xếp bàn thạch là một trò chơi đòi hỏi sự dẻo dai và sức chịu đựng cao. </p>

Thế nhưng, không như những suy nghĩ ban đầu, xếp bàn thạch là một trò chơi đòi hỏi sự dẻo dai và sức chịu đựng cao. 

<p> Nhìn thấy đồng đội “đau” trong bàn thạch, anh Nguyễn Thanh Phong đã hét lớn: “Cố lên, chúng ta làm được”.</p>

Nhìn thấy đồng đội “đau” trong bàn thạch, anh Nguyễn Thanh Phong đã hét lớn: “Cố lên, chúng ta làm được”.

<p> Họ luôn nắm chặt tay nhau đến phút cuối cùng của trò chơi.</p>

Họ luôn nắm chặt tay nhau đến phút cuối cùng của trò chơi.

<p> Trò chơi “Ăn tiếp sức” là một thử thách “khó nuốt” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh Phạm Tuấn Khanh, FPT Retail, đội trưởng của đội Hỏa tinh đã cuối gục xuống bàn sau khi ăn xong một gói snack! Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy không thở nổi, nhưng vì đồng đội, tôi cố gắng ăn đến miếng snack cuối cùng”.</p>

Trò chơi “Ăn tiếp sức” là một thử thách “khó nuốt” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh Phạm Tuấn Khanh, FPT Retail, đội trưởng của đội Hỏa tinh đã cuối gục xuống bàn sau khi ăn xong một gói snack! Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy không thở nổi, nhưng vì đồng đội, tôi cố gắng ăn đến miếng snack cuối cùng”.

<p class="Normal"> Thành viên đội Kim Tinh ôm lấy đồng đội sau khi hoàn thành xong phần thi. Cuộc tranh tài kịch tính nghẹt thở đến giây phút cuối cùng khi Kim Tinh chỉ về trước đội đứng thứ nhì chưa tới 1 giây. </p>

Thành viên đội Kim Tinh ôm lấy đồng đội sau khi hoàn thành xong phần thi. Cuộc tranh tài kịch tính nghẹt thở đến giây phút cuối cùng khi Kim Tinh chỉ về trước đội đứng thứ nhì chưa tới 1 giây. 

<p> Chị Nguyễn Thùy Quyên, FPT Telecom, đang tận hưởng những giây phút cùng với đồng đội. Chị Quyên chia sẻ sau chương trình: "72h trải nghiệm cho tôi những lần đầu tiên. Lần đầu nhìn thấy đồng đội của mình phải vượt qua thử thách mà không được giúp sức, cảm thấy bất lực khi họ phải cố gắng vượt qua vì mình. Lần đầu tự nhiên rơi nước mắt vì những người không phải là ruột thịt, lo lắng theo từng hơi thở của họ, quan tâm từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất. Bài học lớn nhất tôi rút ra được chỉ gói gọn trong hai chữ Đồng đội".</p>

Chị Nguyễn Thùy Quyên, FPT Telecom, đang tận hưởng những giây phút cùng với đồng đội. Chị Quyên chia sẻ sau chương trình: "72h trải nghiệm cho tôi những lần đầu tiên. Lần đầu nhìn thấy đồng đội của mình phải vượt qua thử thách mà không được giúp sức, cảm thấy bất lực khi họ phải cố gắng vượt qua vì mình. Lần đầu tự nhiên rơi nước mắt vì những người không phải là ruột thịt, lo lắng theo từng hơi thở của họ, quan tâm từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất. Bài học lớn nhất tôi rút ra được chỉ gói gọn trong hai chữ Đồng đội".

<p class="Normal"> Nhiều nước mắt đã rơi trong giây phút chia tay. Tân binh từ các đơn vị khác nhau dành trọn những cái ôm cho người bạn mới quen. </p> <p class="Normal"> 72h trải nghiệm là chương trình huấn luyện đặc biệt của Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) dành cho tân binh. Chương trình năm 2017 có sự tham gia của 80 học viên, diễn ra tại khu du lịch Lan Vương, Bến Tre từ ngày 28-29/7. </p>

Nhiều nước mắt đã rơi trong giây phút chia tay. Tân binh từ các đơn vị khác nhau dành trọn những cái ôm cho người bạn mới quen. 

72h trải nghiệm là chương trình huấn luyện đặc biệt của Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) dành cho tân binh. Chương trình năm 2017 có sự tham gia của 80 học viên, diễn ra tại khu du lịch Lan Vương, Bến Tre từ ngày 28-29/7. 

Xuân Phương

Ý kiến

()