Chúng ta

Nhóm sinh viên FPT đi bộ chinh phục đèo Hải Vân

Chủ nhật, 26/11/2017 | 10:31 GMT+7

Bằng niềm đam mê khám phá và chinh phục các địa danh, một nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã đi bộ khám phá đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất hùng quan.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cung đường lên đỉnh Hải Vân có nhiều cảnh đẹp nhưng địa thế một bên là núi một bên là biển. Đa số du khách đều khám phá bằng phương tiện xe máy và xe khách. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tìm hiểu và cảm nhận hết vẻ đẹp của địa điểm tham quan, nhóm sinh viên FPT sinh viên đã lựa chọn đi bộ cho chuyến hành trình.</p>

Cung đường lên đỉnh Hải Vân có nhiều cảnh đẹp nhưng địa thế một bên là núi một bên là biển. Đa số du khách đều khám phá bằng phương tiện xe máy và xe khách. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tìm hiểu và cảm nhận hết vẻ đẹp của địa điểm tham quan, nhóm sinh viên FPT sinh viên đã lựa chọn đi bộ cho chuyến hành trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân hay đèo Mây, cao 500 m, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã ở giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhóm sinh viên gần 10 thành viên bắt đầu chính phục chặng đường vào ngày 18/11. Tại Đà Nẵng, đoàn xuất phát từ 8h, sau 30 phút đi xe máy đến chân đèo, nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng bắt đầu hành trình đi bộ lên đến đỉnh Hải Vân.</p>

Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân hay đèo Mây, cao 500 m, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã ở giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

Nhóm sinh viên gần 10 thành viên bắt đầu chính phục chặng đường vào ngày 18/11. Tại Đà Nẵng, đoàn xuất phát từ 8h, sau 30 phút đi xe máy đến chân đèo, nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng bắt đầu hành trình đi bộ lên đến đỉnh Hải Vân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ðèo Hải Vân nổi lên là một vùng đèo cao nằm dọc theo bờ biển dài 1.600 km của Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ, vùng đèo đã tạo thành một bức tường ngăn cách giữa nền văn hoá Chàm cổ ở phía Nam và nền văn minh kế thừa của tộc Việt tại vùng châu thổ sông Hồng, là đường phân chia giữa những ảnh hưởng văn hoá từ phía bắc và phía nam châu Á.</p>

Ðèo Hải Vân nổi lên là một vùng đèo cao nằm dọc theo bờ biển dài 1.600 km của Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ, vùng đèo đã tạo thành một bức tường ngăn cách giữa nền văn hoá Chàm cổ ở phía Nam và nền văn minh kế thừa của tộc Việt tại vùng châu thổ sông Hồng, là đường phân chia giữa những ảnh hưởng văn hoá từ phía bắc và phía nam châu Á.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sinh viên Lại Thế Đạt, người đề xuất ý tưởng chuyến đi cho biết, Hải Vân gần Đà Nẵng nhưng nhiều thể hệ trẻ vẫn chưa có dịp đặt chân đến đây. Với mục đích tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi, lắng nghe tiếng chim hót và sương mù huyền thoại, nhóm quyết định hành trình khám phá. Chuyến đi nhằm trải nghiệm bản thân, rèn luyện sức khỏe, đồng thời mở rộng kiến thức phục vụ cho công việc hướng dẫn du lịch.</p>

Sinh viên Lại Thế Đạt, người đề xuất ý tưởng chuyến đi cho biết, Hải Vân gần Đà Nẵng nhưng nhiều thể hệ trẻ vẫn chưa có dịp đặt chân đến đây. Với mục đích tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi, lắng nghe tiếng chim hót và sương mù huyền thoại, nhóm quyết định hành trình khám phá. Chuyến đi nhằm trải nghiệm bản thân, rèn luyện sức khỏe, đồng thời mở rộng kiến thức phục vụ cho công việc hướng dẫn du lịch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến độ cao khoảng 300 m, sinh viên có thể dần nhìn thấy TP Đà Nẵng, Cảng Tiên Sa - Bán đảo Sơn Trà, Cù lao Chàm… và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển. Nhưng do nhóm sinh viên đi đúng dịp sương mù và thời tiết xấu nên những khung cảnh có phần hạn chế.</p>

Đến độ cao khoảng 300 m, sinh viên có thể dần nhìn thấy TP Đà Nẵng, Cảng Tiên Sa - Bán đảo Sơn Trà, Cù lao Chàm… và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển. Nhưng do nhóm sinh viên đi đúng dịp sương mù và thời tiết xấu nên những khung cảnh có phần hạn chế.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Men theo đường rộng trải nhựa, khoảng 5 km, cung đường Hải Vân chênh vênh, khúc khuỷu hiện ra, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn núi non hùng vĩ. Một cảm giác hồi hộp lo lắng xen lẫn phấn khích cho toàn bộ những người tham gia. Có lúc nó cong mình uốn lượn ôm theo triền núi. Đôi khi nó lại bất ngờ rẽ ngoặt, tạo ra những đường lạ mắt.</p>

Men theo đường rộng trải nhựa, khoảng 5 km, cung đường Hải Vân chênh vênh, khúc khuỷu hiện ra, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn núi non hùng vĩ. Một cảm giác hồi hộp lo lắng xen lẫn phấn khích cho toàn bộ những người tham gia. Có lúc nó cong mình uốn lượn ôm theo triền núi. Đôi khi nó lại bất ngờ rẽ ngoặt, tạo ra những đường lạ mắt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Băng qua 8 km bằng đôi chân, nhóm sinh viên lần lượt dừng chân thưởng ngoạn các điểm như ngắm Hòn đá cụ rùa, hoa cỏ lau, tham quan lô cốt được xây dựng từ thời Pháp, ngắm các chứng tích chiến tranh qua hai cuộc chống Pháp và Mỹ trên đỉnh đèo. Sau khi ăn trưa nhẹ trên độ cao 500 m so với mực nước biển, nhóm đã được ngắm vịnh Lăng Cô xinh đẹp rồi cả đoàn thong thả xuống đèo. Trên đường về nhóm bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và cảm nhận vị mặn của biển, và hít hà không khí trong lành, sương mù bồng bềnh trên những hòn đá.</p> <p class="Normal">  </p>

Băng qua 8 km bằng đôi chân, nhóm sinh viên lần lượt dừng chân thưởng ngoạn các điểm như ngắm Hòn đá cụ rùa, hoa cỏ lau, tham quan lô cốt được xây dựng từ thời Pháp, ngắm các chứng tích chiến tranh qua hai cuộc chống Pháp và Mỹ trên đỉnh đèo. Sau khi ăn trưa nhẹ trên độ cao 500 m so với mực nước biển, nhóm đã được ngắm vịnh Lăng Cô xinh đẹp rồi cả đoàn thong thả xuống đèo. Trên đường về nhóm bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và cảm nhận vị mặn của biển, và hít hà không khí trong lành, sương mù bồng bềnh trên những hòn đá.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Hải Vân rất đẹp. Nhóm sợ đi về chân sẽ đau, vì lâu lắm mới có một hành trình đi bộ nhiều như vậy, nhưng mà rất vui khi không ai đau nhức chân cả. Chuyến đi thực sự bổ ích, giúp khám phá khả năng của bản thân, yêu thiên nhiên đất nước con người, đặc biệt hỗ trợ công việc sau này", sinh viên Trần Thị Vân Anh nói.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự định nhóm là sẽ tổ chức cắm trại qua đêm tại làng Vân, một ngôi lành hoang sơ và xinh đẹp trên bờ biển Đà Nẵng. Tại đây nhóm sẽ có những hoạt động như tắm biển, teambuilding, nướng thịt, guitar giao lưu âm nhạc...</p>

“Hải Vân rất đẹp. Nhóm sợ đi về chân sẽ đau, vì lâu lắm mới có một hành trình đi bộ nhiều như vậy, nhưng mà rất vui khi không ai đau nhức chân cả. Chuyến đi thực sự bổ ích, giúp khám phá khả năng của bản thân, yêu thiên nhiên đất nước con người, đặc biệt hỗ trợ công việc sau này", sinh viên Trần Thị Vân Anh nói.

Dự định nhóm là sẽ tổ chức cắm trại qua đêm tại làng Vân, một ngôi lành hoang sơ và xinh đẹp trên bờ biển Đà Nẵng. Tại đây nhóm sẽ có những hoạt động như tắm biển, teambuilding, nướng thịt, guitar giao lưu âm nhạc...

Việt Nguyễn

Ý kiến

()