Chúng ta

Người FPT IS nồng nàn đón hạ bằng 'thềm nắng'

Thứ sáu, 6/5/2016 | 07:44 GMT+7

Trong tiết trời oi nồng của buổi chiều mùa hạ khiến người ta thèm muốn được giải khát cho tâm hồn và không gì thỏa mãn điều đó hơn việc cùng ngồi bên nhau lắng nghe những ca khúc thấm đẫm hương vị mùa hè. Hội quán âm nhạc của FPT IS diễn ra tại tầng 22, tòa nhà Keangnam tối ngày 5/5 đã phần nào mang được điều đó đến cho những người có mặt.

<p> Không có những ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng. Hội quán âm nhạc FPT IS mang đúng chất "cây nhà lá vườn" khi mà tất cả ca sĩ trong chương trình đều là những người "tay ngang". Ban ngày bận bịu với hợp đồng, dự án và khi đêm đến lại vội vàng cầm micro lên sân khấu để thỏa mãn nềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.</p>

Không có những ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng. Hội quán âm nhạc FPT IS mang đúng chất "cây nhà lá vườn" khi mà tất cả ca sĩ trong chương trình đều là những người "tay ngang". Ban ngày bận bịu với hợp đồng, dự án và khi đêm đến lại vội vàng cầm micro lên sân khấu để thỏa mãn nềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

<p> Vốn quen thuộc và từng nổi đình đám trong các chương trình ca nhạc của FPT IS nên không quá ngạc nhiên khi sự xuất hiện của cặp đôi Lê Nguyệt Thu và Lương Tuấn Giang lại được khán giả chào đón đến vậy.</p> <p> Chọn thể hiện một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng, Tuấn Giang và Nguyệt Thu đã dẫn dắt người nghe đến với những giai điệu nồng nàn, da diết của "Giọt nắng bên thềm". Thay thế cho những tràng pháo tay hưởng ứng là những tiếng hò reo "hát nữa đi, hát nữa đi..." của khán giả phía dưới sân khấu.  </p>

Vốn quen thuộc và từng nổi đình đám trong các chương trình ca nhạc của FPT IS nên không quá ngạc nhiên khi sự xuất hiện của cặp đôi Lê Nguyệt Thu và Lương Tuấn Giang lại được khán giả chào đón đến vậy.

Chọn thể hiện một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng, Tuấn Giang và Nguyệt Thu đã dẫn dắt người nghe đến với những giai điệu nồng nàn, da diết của "Giọt nắng bên thềm". Thay thế cho những tràng pháo tay hưởng ứng là những tiếng hò reo "hát nữa đi, hát nữa đi..." của khán giả phía dưới sân khấu.  

<p class="Normal"> Không phụ sự mến mộ của khán giả, ngay sau đó, giọng ca vàng FPT Lê Nguyệt Thu nán lại sân khấu để thể hiện tiếp nhạc phẩm "Cơn bão nghiêng đêm". Với chất giọng<span> nồng nàn đầy nội lực, đậm chất tự sự của chị đã thổi hồn và mang lại những nét riêng cho ca khúc. "Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật sao? Giờ đã, đã tan rồi, hàng cay đã xanh xanh trở lại, nhưng anh đã xa rồi, cơn bão lòng em thổi mãi"... </span></p> <p class="Normal"> <span>"Tôi rất thích nghe chị Nguyệt Thu hát, chị ấy có chất giọng và phong cách rất giống ca sĩ Thanh Lam. Đó cũng là nữ ca sĩ tôi yêu thích", một khán giả giấu tên xúc động bày tỏ.</span></p>

Không phụ sự mến mộ của khán giả, ngay sau đó, giọng ca vàng FPT Lê Nguyệt Thu nán lại sân khấu để thể hiện tiếp nhạc phẩm "Cơn bão nghiêng đêm". Với chất giọng nồng nàn đầy nội lực, đậm chất tự sự của chị đã thổi hồn và mang lại những nét riêng cho ca khúc. "Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật sao? Giờ đã, đã tan rồi, hàng cay đã xanh xanh trở lại, nhưng anh đã xa rồi, cơn bão lòng em thổi mãi"...

"Tôi rất thích nghe chị Nguyệt Thu hát, chị ấy có chất giọng và phong cách rất giống ca sĩ Thanh Lam. Đó cũng là nữ ca sĩ tôi yêu thích", một khán giả giấu tên xúc động bày tỏ.

<p> Tham dự đêm nhạc với tư cách khách mời, chàng trai trẻ Văn Minh Phương đã chọn thể hiện ca khúc "Nghe tôi kể này" để bổ sung vào đêm nhạc "Thềm nắng" một cuộc tình đầy chất tự do, phóng khoáng. Theo Minh Phương, đêm nhạc lần này được tổ chức ấm cúng, nhiều cảm xúc. Đặc biệt, có sự hiện diện của Ban nhạc sinh viên và người dẫn chương trình Hồng Nga đã mang đến màu sắc mới lạ cho chương trình.</p>

Tham dự đêm nhạc với tư cách khách mời, chàng trai trẻ Văn Minh Phương đã chọn thể hiện ca khúc "Nghe tôi kể này" để bổ sung vào đêm nhạc "Thềm nắng" một cuộc tình đầy chất tự do, phóng khoáng. Theo Minh Phương, đêm nhạc lần này được tổ chức ấm cúng, nhiều cảm xúc. Đặc biệt, có sự hiện diện của Ban nhạc sinh viên và người dẫn chương trình Hồng Nga đã mang đến màu sắc mới lạ cho chương trình.

<p class="Normal"> Từng kết hợp khá ăn ý với nhau qua nhiều lần tập luyện, sinh hoạt âm nhạc tại đơn vị, c<span>ặp đôi Lan Hương - Lê Trung Nghĩa đã gửi đến khán giả hai ca khúc dạt dào tình cảm "Dành cho em" và "Gửi anh". Với chất giọng truyền cảm, ấm áp,</span><span> cặp đôi song ca trẻ đã mang đến những phút giây vui vẻ, ngập tràn tình yêu cho khán giả.</span></p>

Từng kết hợp khá ăn ý với nhau qua nhiều lần tập luyện, sinh hoạt âm nhạc tại đơn vị, cặp đôi Lan Hương - Lê Trung Nghĩa đã gửi đến khán giả hai ca khúc dạt dào tình cảm "Dành cho em" và "Gửi anh". Với chất giọng truyền cảm, ấm áp, cặp đôi song ca trẻ đã mang đến những phút giây vui vẻ, ngập tràn tình yêu cho khán giả.

<p> Sau những giây phút sôi động, ca khúc đậm chất trữ tình "Hoa tím ngoài sân" do Nguyễn Thùy Trang (Telehouse) thể hiện đã đem lại những giây phút lắng đọng cho chương trình. "Từ lâu lắm, đã vắng anh trên con đường này. Cây bây giờ, gió rụng lá heo may...ai vội đi , rồi ai còn đứng đó, tìm bàn chân ai, theo tiếng lá rơi...". Đây là một bài hát khá quen thuộc với thế hệ 7x, 8x, do đó tất cả khán giả phía dưới sân khấu vừa hát theo, vừa đung đưa theo nhạc tạo nên bầu không khí ấm cúng ít thấy ở những sân khấu chuyên nghiệp. Kết thúc nhạc phẩm, người dẫn chương trình Hồng Nga đã phải thốt lên rằng, đây là lần đầu tiên cô được nghe một ca sĩ gửi gắm vào nhạc phẩm này nhiều cảm xúc đến như vậy.</p>

Sau những giây phút sôi động, ca khúc đậm chất trữ tình "Hoa tím ngoài sân" do Nguyễn Thùy Trang (Telehouse) thể hiện đã đem lại những giây phút lắng đọng cho chương trình. "Từ lâu lắm, đã vắng anh trên con đường này. Cây bây giờ, gió rụng lá heo may...ai vội đi , rồi ai còn đứng đó, tìm bàn chân ai, theo tiếng lá rơi...". Đây là một bài hát khá quen thuộc với thế hệ 7x, 8x, do đó tất cả khán giả phía dưới sân khấu vừa hát theo, vừa đung đưa theo nhạc tạo nên bầu không khí ấm cúng ít thấy ở những sân khấu chuyên nghiệp. Kết thúc nhạc phẩm, người dẫn chương trình Hồng Nga đã phải thốt lên rằng, đây là lần đầu tiên cô được nghe một ca sĩ gửi gắm vào nhạc phẩm này nhiều cảm xúc đến như vậy.

<p> Có mặt một cách bất ngờ và lặng lẽ ngồi ở cuối khán phòng, Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) nhanh chóng bị "bắt cóc" lên sân khấu. Vốn rất thích nhạc sĩ Thanh Tùng nên khi nghe FPT IS tổ chức đêm nhạc anh liền tới tham dự. "Tôi mê nhạc Thanh Tùng bởi sự dung dị và gần gũi. Hơn nữa, tôi cũng rất hâm mộ và muốn được học hỏi một chút nét đào hoa của nhạc sĩ", anh hóm hỉnh chia sẻ. Đáp lại lời đề nghị anh hát từ phía khán giả, Hiếu Orion đã đệm đàn cho nhạc phẩm "Mưa ngâu" cùng các đồng nghiệp cũ biểu diễn.</p>

Có mặt một cách bất ngờ và lặng lẽ ngồi ở cuối khán phòng, Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) nhanh chóng bị "bắt cóc" lên sân khấu. Vốn rất thích nhạc sĩ Thanh Tùng nên khi nghe FPT IS tổ chức đêm nhạc anh liền tới tham dự. "Tôi mê nhạc Thanh Tùng bởi sự dung dị và gần gũi. Hơn nữa, tôi cũng rất hâm mộ và muốn được học hỏi một chút nét đào hoa của nhạc sĩ", anh hóm hỉnh chia sẻ. Đáp lại lời đề nghị anh hát từ phía khán giả, Hiếu Orion đã đệm đàn cho nhạc phẩm "Mưa ngâu" cùng các đồng nghiệp cũ biểu diễn.

<p> Ngoài các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, người FPT IS còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thăng trầm cho đến sôi động bởi các nhạc phẩm của Trần Lập, Lê Cát Trọng Lý, Hoàng Tôn sáng tác.</p>

Ngoài các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, người FPT IS còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thăng trầm cho đến sôi động bởi các nhạc phẩm của Trần Lập, Lê Cát Trọng Lý, Hoàng Tôn sáng tác.

<p class="Normal"> Yêu thích nhạc Trần Lập từ khi còn là sinh viên ngồi trên giảng đường, anh Đặng Thanh Bình (FPT IS AF) đã quyết tâm chọn ca khúc "Tiếng gọi" gắn liền với tên tuổi của thủ lĩnh Bức tường để thể hiện nhân kỷ niệm 49 ngày mất của anh. </p> <p class="Normal">  </p>

Yêu thích nhạc Trần Lập từ khi còn là sinh viên ngồi trên giảng đường, anh Đặng Thanh Bình (FPT IS AF) đã quyết tâm chọn ca khúc "Tiếng gọi" gắn liền với tên tuổi của thủ lĩnh Bức tường để thể hiện nhân kỷ niệm 49 ngày mất của anh. 

 

<p> Xuất hiện ở những phút cuối chương trình, màn beatbox "Kể chuyện ma" do Trần Thái Sơn (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) thể hiện, đã mang đến những giây phút "rợn gáy" cho khán giả. Bằng tài năng của mình, biết cách dẫn dắt câu chuyện, Thái Sơn đã khiến khán giả tò mò và hào hứng với các tiết mục giả giọng các nhạc cụ của anh, từ thổi sáo, DJ, đệm beatbox... khiến khán phòng trở nên sôi động hơn.</p>

Xuất hiện ở những phút cuối chương trình, màn beatbox "Kể chuyện ma" do Trần Thái Sơn (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) thể hiện, đã mang đến những giây phút "rợn gáy" cho khán giả. Bằng tài năng của mình, biết cách dẫn dắt câu chuyện, Thái Sơn đã khiến khán giả tò mò và hào hứng với các tiết mục giả giọng các nhạc cụ của anh, từ thổi sáo, DJ, đệm beatbox... khiến khán phòng trở nên sôi động hơn.

<p> Hai cô gái "miền gái đẹp" Nguyễn Thị Thanh Hương và Lan Hương cháy hết mình trong nhạc phẩm "Nồng nàn cùng phố biển". Lần thứ hai tham gia đêm nhạc của FPT IS, chị Lê Thị Thơ (FPT IS ERP) cho rằng, chương trình là  nơi kết nối CBNV công ty lại gần nhau hơn. Đặc biệt, tiết mục "Tiếng gọi" đọng lại trong chị rất nhiều cảm xúc. "Đêm nhạc rất ấm cúng và mộc mạc. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi nghe chính các đồng nghiệp của mình hát. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều đêm nhạc như vậy", chị nói.</p>

Hai cô gái "miền gái đẹp" Nguyễn Thị Thanh Hương và Lan Hương cháy hết mình trong nhạc phẩm "Nồng nàn cùng phố biển". Lần thứ hai tham gia đêm nhạc của FPT IS, chị Lê Thị Thơ (FPT IS ERP) cho rằng, chương trình là  nơi kết nối CBNV công ty lại gần nhau hơn. Đặc biệt, tiết mục "Tiếng gọi" đọng lại trong chị rất nhiều cảm xúc. "Đêm nhạc rất ấm cúng và mộc mạc. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi nghe chính các đồng nghiệp của mình hát. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều đêm nhạc như vậy", chị nói.

<p> <span style="line-height:20px;">Diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ, đêm nhạc "Thềm nắng" của người Hệ thống để lại nhiều cảm xúc và dư vị cho hơn 60 khán giả có mặt tại chương trình.</span></p>

Diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ, đêm nhạc "Thềm nắng" của người Hệ thống để lại nhiều cảm xúc và dư vị cho hơn 60 khán giả có mặt tại chương trình.

Video người FPT IS bày tỏ cảm xúc về đêm nhạc

Thanh Tùng - Bình Nguyên

 

Ý kiến

()