Chúng ta

'Lính trẻ Xuân Hòa' hân hoan đón Trung thu bên đồng đội

Thứ năm, 5/10/2017 | 16:07 GMT+7

Năm đầu tiên của cuộc sống tự lập, xa gia đình, đặc biệt lại trong tháng tập trung rèn luyện vất vả, sinh viên K13 ĐH FPT đã cùng nhau tạo nên bữa tiệc Trung thu cho riêng mình và có những giây phút ý nghĩa, hân hoan bên đồng đội mới.

<p class="Normal"> Trút bỏ bộ quân phục hằng ngày, tối 4/10, gần 1.400 sinh viên K13 ĐH FPT đã có một đêm Trung thu tuyệt vời bên cạnh đồng đội của mình.</p> <p class="Normal">  </p>

Trút bỏ bộ quân phục hằng ngày, tối 4/10, gần 1.400 sinh viên K13 ĐH FPT đã có một đêm Trung thu tuyệt vời bên cạnh đồng đội của mình.

 

<p class="Normal"> Lần đầu xa gia đình, sống tự lập, đặc biệt lại trong tháng rèn luyện tập trung đầy vất vả, sự chia sẻ, gắn kết tình cảm của thầy cô, bạn bè là điều ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với từng cá nhân.</p> <p class="Normal"> Ý tưởng về đêm hội Trăng rằm đã được các thầy cô giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất ĐH FPT lên ý tưởng và phát động trong toàn Đại đội.</p>

Lần đầu xa gia đình, sống tự lập, đặc biệt lại trong tháng rèn luyện tập trung đầy vất vả, sự chia sẻ, gắn kết tình cảm của thầy cô, bạn bè là điều ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với từng cá nhân.

Ý tưởng về đêm hội Trăng rằm đã được các thầy cô giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất ĐH FPT lên ý tưởng và phát động trong toàn Đại đội.

<p class="Normal"> Thầy Vũ Mạnh Tuấn, Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất, chia sẻ, giới trẻ ngày nay không biết đến những hoạt động làm đèn lồng, làm đuốc… mà chỉ là vui thú ngắm cảnh chơi trăng. "Khi đưa ra ý tưởng, các sinh viên tỏ ra thích thú, hào hứng và mong chờ tới đêm rằm. Vượt ngoài sự mong đợi, các em rất sáng tạo, thông minh, khéo tay khi mỗi thành viên của từng trung đội đều cố gắng tạo ra những chiếc đèn lồng, mâm cỗ đẹp mắt", thầy nói. </p>

Thầy Vũ Mạnh Tuấn, Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất, chia sẻ, giới trẻ ngày nay không biết đến những hoạt động làm đèn lồng, làm đuốc… mà chỉ là vui thú ngắm cảnh chơi trăng. "Khi đưa ra ý tưởng, các sinh viên tỏ ra thích thú, hào hứng và mong chờ tới đêm rằm. Vượt ngoài sự mong đợi, các em rất sáng tạo, thông minh, khéo tay khi mỗi thành viên của từng trung đội đều cố gắng tạo ra những chiếc đèn lồng, mâm cỗ đẹp mắt", thầy nói. 

<p class="Normal"> Thầy Tuấn cũng bật mí: "Năm sau chúng tôi sẽ đưa hoạt động vui Trung thu vào chương trình chính thức, tổ chức các cuộc thi như làm mặt nạ, thi hóa trang, thi làm mâm cỗ, làm đèn lồng, rước đuốc, gọt bưởi… để cho các em có thêm nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa".</p>

Thầy Tuấn cũng bật mí: "Năm sau chúng tôi sẽ đưa hoạt động vui Trung thu vào chương trình chính thức, tổ chức các cuộc thi như làm mặt nạ, thi hóa trang, thi làm mâm cỗ, làm đèn lồng, rước đuốc, gọt bưởi… để cho các em có thêm nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa".

<p class="Normal"> Hán Văn Nam, PC 1313, Trung đội 4, chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên đón Trung thu xa nhà: "Mưa rơi ướt áo ướt quần/ Nhưng không ướt nổi tinh thần Trung thu. Đây là lần đầu tiên ăn Trung thu xa gia đình nhưng lại có những người bạn mới, em thấy rất vui".</p>

Hán Văn Nam, PC 1313, Trung đội 4, chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên đón Trung thu xa nhà: "Mưa rơi ướt áo ướt quần/ Nhưng không ướt nổi tinh thần Trung thu. Đây là lần đầu tiên ăn Trung thu xa gia đình nhưng lại có những người bạn mới, em thấy rất vui".

<p class="Normal"> “Lần đầu mình không đón Trung thu ở nhà với bố mẹ nên thấy hơi buồn, nhưng bù lại mình đã có một đêm đáng nhớ bên 10 người bạn cùng phòng phá cỗ dưới ánh đèn pin và đèn flash rất ấm áp. Hoà vào không khí dưới sân Đại đội là thích nhất. Mình thấy sự năng động của các bạn dưới ánh đèn, pháo bông, với những cặp đôi có tình cảm với nhau thì thể hiện y như câu nói Xuân Hòa là nơi tình yêu bắt đầu”, Nguyễn Thị Lộc - Trung đội 15, Phân khu Cơ Điện, chia sẻ.</p>

“Lần đầu mình không đón Trung thu ở nhà với bố mẹ nên thấy hơi buồn, nhưng bù lại mình đã có một đêm đáng nhớ bên 10 người bạn cùng phòng phá cỗ dưới ánh đèn pin và đèn flash rất ấm áp. Hoà vào không khí dưới sân Đại đội là thích nhất. Mình thấy sự năng động của các bạn dưới ánh đèn, pháo bông, với những cặp đôi có tình cảm với nhau thì thể hiện y như câu nói Xuân Hòa là nơi tình yêu bắt đầu”, Nguyễn Thị Lộc - Trung đội 15, Phân khu Cơ Điện, chia sẻ.

<p class="Normal"> Bên cạnh đó, rất nhiều dòng trạng thái hào hứng cũng đã được chia sẻ lên Facebook. Bạn Lê Thị Vân Anh cho biết: “Lần đầu tiên mình biết thế nào là tự đi chợ mua đồ và còn xếp mâm. Mình không dám gọi đây là mâm ngũ quả, tất cả là sự sáng tạo và pha chút hài hước. Yêu Xuân Hoà, yêu cả FPT”.</p>

Bên cạnh đó, rất nhiều dòng trạng thái hào hứng cũng đã được chia sẻ lên Facebook. Bạn Lê Thị Vân Anh cho biết: “Lần đầu tiên mình biết thế nào là tự đi chợ mua đồ và còn xếp mâm. Mình không dám gọi đây là mâm ngũ quả, tất cả là sự sáng tạo và pha chút hài hước. Yêu Xuân Hoà, yêu cả FPT”.

<p class="Normal"> Đặc biệt hơn, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trên thế giới ghé thăm Xuân Hòa và “quẩy” tưng bừng cùng các bạn sinh viên. Có thể kể đến Bat-Man; chuột Mickey; thỏ Bunny, Spider Man, Tôn Ngộ Không…</p>

Đặc biệt hơn, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trên thế giới ghé thăm Xuân Hòa và “quẩy” tưng bừng cùng các bạn sinh viên. Có thể kể đến Bat-Man; chuột Mickey; thỏ Bunny, Spider Man, Tôn Ngộ Không…

<p class="Normal"> Đêm hội Trăng rằm đã mang tới cho sinh viên một mùa Trung thu đặc biệt, vừa ấm áp, vui tươi bên những người bạn mới; vừa tăng tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên, thầy cô; góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho các bạn trẻ.</p>

Đêm hội Trăng rằm đã mang tới cho sinh viên một mùa Trung thu đặc biệt, vừa ấm áp, vui tươi bên những người bạn mới; vừa tăng tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên, thầy cô; góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho các bạn trẻ.

Theo ĐH FPT

Ý kiến

()