Chúng ta

Lát cắt ‘đắt giá’ nhất của Tổ chức Giáo dục FPT

Thứ hai, 12/12/2016 | 15:46 GMT+7

Thông qua những hình ảnh bình dị nhưng vô cùng thân thuộc tại cuộc thi “Slice of Time FE 2016”, hơn 500 tác phẩm của CBNV, giảng viên, sinh viên thể hiện tình cảm và sự gắn bó sâu sắc đối với Tổ chức Giáo dục FPT.

<p class="Normal"> Ở vị trí đầu tiên trong danh sách trao thưởng, tác phẩm “Khát vọng đổi thay” của tác giả Phan Quốc Bảo mang tâm sự của cậu sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật phần mềm, ĐH FPT. Là thành viên lâu năm trong CLB Photo của nhà trường, nhiếp ảnh đối với Bảo đã trở thành niềm vui và đam mê trong suốt 4 năm đại học. Khi biết đến cuộc thi lạ lẫm chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất, Quốc Bảo hứng thú tham gia ngay. Bảo dành cả buổi rong ruổi khắp trường để tìm ra khoảnh khắc ưng ý nhất. Bức ảnh tình cờ chụp từ khoảng thông tầng 3 khiến Bảo hài lòng, cậu gọi khoảnh khắc ấy bằng cái tên rất ấn tượng: “Khát vọng đổi thay”. “Em tình cờ thấy một bạn sinh viên đang ngồi học, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm khung cảnh đơn giản bỗng trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Cái sáng sủa, tươi mới rọi chiếu vào không gian tối làm em nghĩ đến niềm hy vọng vào tương lai và những hoài bão của những sinh viên năm cuối chúng mình”, Quán quân cuộc thi chia sẻ.</p>

Ở vị trí đầu tiên trong danh sách trao thưởng, tác phẩm “Khát vọng đổi thay” của tác giả Phan Quốc Bảo mang tâm sự của cậu sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật phần mềm, ĐH FPT. Là thành viên lâu năm trong CLB Photo của nhà trường, nhiếp ảnh đối với Bảo đã trở thành niềm vui và đam mê trong suốt 4 năm đại học. Khi biết đến cuộc thi lạ lẫm chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất, Quốc Bảo hứng thú tham gia ngay. Bảo dành cả buổi rong ruổi khắp trường để tìm ra khoảnh khắc ưng ý nhất. Bức ảnh tình cờ chụp từ khoảng thông tầng 3 khiến Bảo hài lòng, cậu gọi khoảnh khắc ấy bằng cái tên rất ấn tượng: “Khát vọng đổi thay”. “Em tình cờ thấy một bạn sinh viên đang ngồi học, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm khung cảnh đơn giản bỗng trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Cái sáng sủa, tươi mới rọi chiếu vào không gian tối làm em nghĩ đến niềm hy vọng vào tương lai và những hoài bão của những sinh viên năm cuối chúng mình”, Quán quân cuộc thi chia sẻ.

<p class="Normal"> Cũng có sở thích chụp ảnh, Lê Ngọc Diệp - cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, học lớp 11 trường THPT FPT School, đã “bắt” được khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên của hai cô bạn thân. Bức ảnh được Ngọc Diệp chụp tại ghế đá trong khuôn viên trường, chốn quen thuộc của cô gái và những người bạn thân. Cái tên “Trời không mưa nhưng cứ mở ô lên mà che” của bức ảnh chứa đựng lời nhắn nhủ: “Tình bạn giống như chiếc ô chở che cho chúng ta mỗi lúc vui buồn. Khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè chính là khoảnh khắc quý giá nhất đối với em”. Bức ảnh giành giải Nhì cuộc thi Lát cắt thời gian do FE tổ chức.</p>

Cũng có sở thích chụp ảnh, Lê Ngọc Diệp - cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, học lớp 11 trường THPT FPT School, đã “bắt” được khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên của hai cô bạn thân. Bức ảnh được Ngọc Diệp chụp tại ghế đá trong khuôn viên trường, chốn quen thuộc của cô gái và những người bạn thân. Cái tên “Trời không mưa nhưng cứ mở ô lên mà che” của bức ảnh chứa đựng lời nhắn nhủ: “Tình bạn giống như chiếc ô chở che cho chúng ta mỗi lúc vui buồn. Khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè chính là khoảnh khắc quý giá nhất đối với em”. Bức ảnh giành giải Nhì cuộc thi Lát cắt thời gian do FE tổ chức.

<p class="Normal"> Đã lên concept từ trước, anh Nguyễn Văn Tâm, cán bộ Hợp tác quốc tế tại FISEC, Đà Nẵng, muốn làm bật lên nét đặc trưng của đơn vị mình và cũng về Nhì tại cuộc thi ảnh. Khắp ba miền, không cơ sở nào có nhiều sinh viên quốc tế như FISEC. Vì vậy, anh Tâm lựa chọn bức ảnh về các sinh viên quốc tế để “săn” giải. Mặc dù hôm ấy thời tiết rất xấu, sinh viên quốc tế tại cơ sở FISEC vẫn rất hào hứng, rủ nhau lên tầng thượng đàn hát vui vẻ. </p>

Đã lên concept từ trước, anh Nguyễn Văn Tâm, cán bộ Hợp tác quốc tế tại FISEC, Đà Nẵng, muốn làm bật lên nét đặc trưng của đơn vị mình và cũng về Nhì tại cuộc thi ảnh. Khắp ba miền, không cơ sở nào có nhiều sinh viên quốc tế như FISEC. Vì vậy, anh Tâm lựa chọn bức ảnh về các sinh viên quốc tế để “săn” giải. Mặc dù hôm ấy thời tiết rất xấu, sinh viên quốc tế tại cơ sở FISEC vẫn rất hào hứng, rủ nhau lên tầng thượng đàn hát vui vẻ. 

<p class="Normal"> Đứng ở vị trí thứ ba, tác phẩm “Bận rộn” của Minh Tùng, sinh viên năm 4 ĐH FPT, Hà Nội, đã nhận được nhiều lời khen từ Ban tổ chức. Đam mê nhiếp ảnh từ năm nhất, giống với Quốc Bảo, Tùng là thành viên chủ chốt của CLB Photo. Minh Tùng mạnh ở mảng chụp phong cảnh và chân dung, ít khi nào cậu thử sức với những bức ảnh sinh hoạt đời thường. Vì vậy, tay máy này rất muốn được thử sức với một khoảnh khắc tự sự. Để chụp đươc tấm ảnh ấy, Tùng đã phải ngồi chờ rất lâu để bắt được khoảnh khắc sinh viên tất bật sau một giờ học. </p>

Đứng ở vị trí thứ ba, tác phẩm “Bận rộn” của Minh Tùng, sinh viên năm 4 ĐH FPT, Hà Nội, đã nhận được nhiều lời khen từ Ban tổ chức. Đam mê nhiếp ảnh từ năm nhất, giống với Quốc Bảo, Tùng là thành viên chủ chốt của CLB Photo. Minh Tùng mạnh ở mảng chụp phong cảnh và chân dung, ít khi nào cậu thử sức với những bức ảnh sinh hoạt đời thường. Vì vậy, tay máy này rất muốn được thử sức với một khoảnh khắc tự sự. Để chụp đươc tấm ảnh ấy, Tùng đã phải ngồi chờ rất lâu để bắt được khoảnh khắc sinh viên tất bật sau một giờ học. 

<p class="Normal"> Mang đến một chủ đề khác, anh Tống Đình Quang, cán bộ Quản lý Tuyển sinh tại FAIC, TP HCM, đã gửi về Ban tổ chức bức ảnh mang cái tên hài hước - “Soái tỉ”. Nhân vật trong bức ảnh là nữ cán bộ có thâm niên 17 năm làm việc tại FPT, là thế hệ cán bộ đầu tiên của Tổ chức Giáo dục FPT. Với các thành viên tại FAIC, chị gần gũi và hay giúp đỡ mọi người như một người chị cả. Vì vậy mà cán bộ giảng viên và sinh viên đều rất yêu quý và thân thiết với chị. Qua bức ảnh “Soái tỉ” cho chim ăn, anh Quang đã ghi lại khoảnh khắc giản dị thường ngày của các cán bộ, đồng nghiệp. Anh mong muốn mọi người trong công ty ai cũng giàu tình cảm, lòng chia sẻ giống như người chị cả trong ảnh. </p>

Mang đến một chủ đề khác, anh Tống Đình Quang, cán bộ Quản lý Tuyển sinh tại FAIC, TP HCM, đã gửi về Ban tổ chức bức ảnh mang cái tên hài hước - “Soái tỉ”. Nhân vật trong bức ảnh là nữ cán bộ có thâm niên 17 năm làm việc tại FPT, là thế hệ cán bộ đầu tiên của Tổ chức Giáo dục FPT. Với các thành viên tại FAIC, chị gần gũi và hay giúp đỡ mọi người như một người chị cả. Vì vậy mà cán bộ giảng viên và sinh viên đều rất yêu quý và thân thiết với chị. Qua bức ảnh “Soái tỉ” cho chim ăn, anh Quang đã ghi lại khoảnh khắc giản dị thường ngày của các cán bộ, đồng nghiệp. Anh mong muốn mọi người trong công ty ai cũng giàu tình cảm, lòng chia sẻ giống như người chị cả trong ảnh. 

<p class="Normal"> Cũng ở vị trí thứ ba, bức ảnh mái trường FPT của tác giả Lê Hữu Đức, sinh viên ĐH FPT TP HCM, đã đạt giải Ba. “Cả ngày hôm ấy, em đã cầm máy lang thang khắp trường để chọn một góc thật ưng ý. Tuy chụp ảnh chưa có kyx thuật nhưng em vẫn muốn lưu giữ lại tất cả kỷ niệm tại mái trường này”, Hữu Đức chia sẻ. Quãng thời gian học tập tại ĐH FPT với Đức không chỉ là những bài học qua sách vở mà cậu học được nhiều đều từ những trải nghiệm, những hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè tại CLB Tình nguyện. Đó là những kyr niệm không thể nào quên đối với cậu sinh viên năm 3 Lê Hữu Đức. Theo Đức, những trải nghiệm ở đây khiến cậu trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. ĐH FPT đã trở thành một phần rất đặc biệt trong Đức.</p> <p class="Normal"> Mỗi bức ảnh, mỗi mảnh ghép của “Slice of Time FE 2016” đều chứa đựng những tình cảm của các thành viên FE. “Lát cắt thời gian” là cuộc thi ảnh nghệ thuật được tổ chức nhân ngày 20/11 và 10 năm thành lập ĐH FPT. Người dự thi có thể chụp ảnh bằng smartphone, sử dụng phần mềm như Camera 360, Photoshop… chỉnh sửa tùy ý. Điều quan trọng nhất là các bức ảnh thể hiện được vẻ đẹp từ cơ sở vật chất, hoạt động dạy và học, công tác các phòng ban, chân dung những con người tiêu biểu của Tổ chức Giáo dục FPT và được chụp đúng ngày 1/11.</p>

Cũng ở vị trí thứ ba, bức ảnh mái trường FPT của tác giả Lê Hữu Đức, sinh viên ĐH FPT TP HCM, đã đạt giải Ba. “Cả ngày hôm ấy, em đã cầm máy lang thang khắp trường để chọn một góc thật ưng ý. Tuy chụp ảnh chưa có kyx thuật nhưng em vẫn muốn lưu giữ lại tất cả kỷ niệm tại mái trường này”, Hữu Đức chia sẻ. Quãng thời gian học tập tại ĐH FPT với Đức không chỉ là những bài học qua sách vở mà cậu học được nhiều đều từ những trải nghiệm, những hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè tại CLB Tình nguyện. Đó là những kyr niệm không thể nào quên đối với cậu sinh viên năm 3 Lê Hữu Đức. Theo Đức, những trải nghiệm ở đây khiến cậu trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. ĐH FPT đã trở thành một phần rất đặc biệt trong Đức.

Mỗi bức ảnh, mỗi mảnh ghép của “Slice of Time FE 2016” đều chứa đựng những tình cảm của các thành viên FE. “Lát cắt thời gian” là cuộc thi ảnh nghệ thuật được tổ chức nhân ngày 20/11 và 10 năm thành lập ĐH FPT. Người dự thi có thể chụp ảnh bằng smartphone, sử dụng phần mềm như Camera 360, Photoshop… chỉnh sửa tùy ý. Điều quan trọng nhất là các bức ảnh thể hiện được vẻ đẹp từ cơ sở vật chất, hoạt động dạy và học, công tác các phòng ban, chân dung những con người tiêu biểu của Tổ chức Giáo dục FPT và được chụp đúng ngày 1/11.

Lưu Vân - Trần Mai

Ý kiến

()