Chúng ta

Kỳ nghỉ mát lý thú của FPT Services

Thứ hai, 27/6/2016 | 18:10 GMT+7

Trong 5 ngày từ 22-26/6, CBNV FPT Services (FSC) toàn quốc đã dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ mát thú vị tại nhiều địa điểm.

<p> Gần 80 thành viên Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Dịch vụ Máy tính xách tay FSC Hà Nội đã có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm khó quên tại Cát Bà (Hải Phòng) và Hạ Long (Quảng Ninh).</p>

Gần 80 thành viên Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Dịch vụ Máy tính xách tay FSC Hà Nội đã có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm khó quên tại Cát Bà (Hải Phòng) và Hạ Long (Quảng Ninh).

<p> “Đây là lần đâu tiên tôi đến Cát Bà (Hải Phòng), quả thực ấn tượng với nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc của Vịnh Bắc Bộ này, phong cảnh vừa nguyên sơ, hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Và hơn thế nữa biển Cát Bà có những bãi tắm phẳng lặng, nước biển trong xanh”, Lương Huyền Trang (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) chia sẻ.</p>

“Đây là lần đâu tiên tôi đến Cát Bà (Hải Phòng), quả thực ấn tượng với nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc của Vịnh Bắc Bộ này, phong cảnh vừa nguyên sơ, hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Và hơn thế nữa biển Cát Bà có những bãi tắm phẳng lặng, nước biển trong xanh”, Lương Huyền Trang (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) chia sẻ.

<p> Bên cạnh việc ngắm cảnh, tắm biển và thưởng thức các đồ ăn đặc sản tuyệt ngon, chuyến đi còn là dịp để các thành viên quậy hết cỡ, ôn lại kỷ niệm.</p>

Bên cạnh việc ngắm cảnh, tắm biển và thưởng thức các đồ ăn đặc sản tuyệt ngon, chuyến đi còn là dịp để các thành viên quậy hết cỡ, ôn lại kỷ niệm.

<p> Thành viên Trung tâm FSC tại Hưng Yên, Hải Dương lại chọn Hòn Dáu, Đồ Sơn (Hải Phòng) làm điểm dừng chân. Trong hành trình 2 ngày, đoàn đã thưởng ngoạn thung lũng Đà Lạt thu nhỏ, biệt thự vua Bảo Đại.</p>

Thành viên Trung tâm FSC tại Hưng Yên, Hải Dương lại chọn Hòn Dáu, Đồ Sơn (Hải Phòng) làm điểm dừng chân. Trong hành trình 2 ngày, đoàn đã thưởng ngoạn thung lũng Đà Lạt thu nhỏ, biệt thự vua Bảo Đại.

<p class="Normal"> Với CBNV FSC HCM, chuyến đi tới đảo Nam Du (Kiên Giang) lại để lại kỷ niệm vô cùng khó quên. Nguyễn Ngọc Nhung (Phòng Hành chính Nhân sự) cho biết: Ban đầu khi chọn đi Nam Du vào mùa mưa bão thế này, ai cũng thấy ái ngại. Thêm nữa, mọi người dường như chỉ tiếp xúc với nhau qua mail, điện thoại, chưa hề gặp mặt trực tiếp bao giờ. Những tưởng sẽ không vui ấy vậy mà vui không tưởng, ai cũng quẩy hết mình. Thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cũng những đồng nghiệp tuyệt vời!”.</p>

Với CBNV FSC HCM, chuyến đi tới đảo Nam Du (Kiên Giang) lại để lại kỷ niệm vô cùng khó quên. Nguyễn Ngọc Nhung (Phòng Hành chính Nhân sự) cho biết: Ban đầu khi chọn đi Nam Du vào mùa mưa bão thế này, ai cũng thấy ái ngại. Thêm nữa, mọi người dường như chỉ tiếp xúc với nhau qua mail, điện thoại, chưa hề gặp mặt trực tiếp bao giờ. Những tưởng sẽ không vui ấy vậy mà vui không tưởng, ai cũng quẩy hết mình. Thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cũng những đồng nghiệp tuyệt vời!”.

<p class="Normal"> “Quả thực, có đi xa mới thấy mình lớn thêm. Người ta nói: Càng đi nhiều, trái đất càng nhỏ lại, trái tim bạn càng mở rộng hơn. Với tôi, đúng là như vậy”, Nhung tâm sự.</p>

“Quả thực, có đi xa mới thấy mình lớn thêm. Người ta nói: Càng đi nhiều, trái đất càng nhỏ lại, trái tim bạn càng mở rộng hơn. Với tôi, đúng là như vậy”, Nhung tâm sự.

<p class="Normal"> Hơn 40 thành viên Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - FSC HCM cũng có khoảng thời gian thú vị tại khu resort thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ngô Minh Anh Túcho hay: “Chuyến tham quan là một hoạt động thiết thực, tất cả anh, chị em cùng nhau giao lưu sum họp, tạo sự đoàn kết, gắn bó.”</p>

Hơn 40 thành viên Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - FSC HCM cũng có khoảng thời gian thú vị tại khu resort thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ngô Minh Anh Túcho hay: “Chuyến tham quan là một hoạt động thiết thực, tất cả anh, chị em cùng nhau giao lưu sum họp, tạo sự đoàn kết, gắn bó.”

<p class="Normal"> Kỳ nghỉ là thời điểm không thể lý tưởng hơn cho chuyến đi của mỗi cá nhân và người thân trong gia đình. Trong ảnh, chị Nguyễn Thanh Hằng (Phòng Tổng hợp FSC Hà Nội) cùng mẹ, con trai chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập (TP HCM).</p>

Kỳ nghỉ là thời điểm không thể lý tưởng hơn cho chuyến đi của mỗi cá nhân và người thân trong gia đình. Trong ảnh, chị Nguyễn Thanh Hằng (Phòng Tổng hợp FSC Hà Nội) cùng mẹ, con trai chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập (TP HCM).

<p class="Normal"> Chị Công Thanh Hoa (Cán bộ Tổng hội FSC Hà Nội) cùng gia đình của mình trong chuyến đi 5 ngày - 4 đêm tại Phan Thiết (Bình Thuận) - Bà Rịa Vũng Tàu - TP HCM. “Đồi cát Bay của Phan Thiết có hình dáng thay đổi liên tục theo từng ngày, từng giờ. Những cồn cát đủ màu rực rỡ trong nắng trộn lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt. Chuyến đi nay thực sự là dịp để tôi xả hơi, lấy lại năng lượng, hứng khởi trong công việc. Đây là một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi của mình", chị Hoa bày tỏ.</p>

Chị Công Thanh Hoa (Cán bộ Tổng hội FSC Hà Nội) cùng gia đình của mình trong chuyến đi 5 ngày - 4 đêm tại Phan Thiết (Bình Thuận) - Bà Rịa Vũng Tàu - TP HCM. “Đồi cát Bay của Phan Thiết có hình dáng thay đổi liên tục theo từng ngày, từng giờ. Những cồn cát đủ màu rực rỡ trong nắng trộn lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt. Chuyến đi nay thực sự là dịp để tôi xả hơi, lấy lại năng lượng, hứng khởi trong công việc. Đây là một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi của mình", chị Hoa bày tỏ.

Nhật Đức

Ý kiến

()