Chúng ta

Khoảnh khắc ý nghĩa tại lễ tốt nghiệp ĐH FPT đợi 2

Thứ năm, 24/8/2017 | 18:41 GMT+7

Có thể con đường tiếp theo của gần 200 tân khoa sẽ có nhiều vất vả, lo toan, nhưng sau 4 năm học nhiều buồn vui trầm bổng, cảm xúc lắng lại tại buổi lễ Tốt nghiệp sẽ trở thành kỉ niệm không thể quên đối với mỗi sinh viên ĐH FPT.

<p class="Normal"> Trong ngày tốt nghiệp, 176 sinh viên đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Khoác lên mình chiếc áo cử nhân, nhiều sinh viên cảm thấy bồi hồi, lo lắng, nhưng cũng không kém phần thích thú khi được chia sẻ thành quả suốt 4 năm học cùng bạn bè, thầy cô.</p> <p class="Normal"> Xem video những khoảnh khắc ý nghĩa của buổi tốt nghiệp <a href="http://fpt.edu.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-tai-le-tot-nghiep-dh-fpt/">tại đây. </a></p>

Trong ngày tốt nghiệp, 176 sinh viên đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Khoác lên mình chiếc áo cử nhân, nhiều sinh viên cảm thấy bồi hồi, lo lắng, nhưng cũng không kém phần thích thú khi được chia sẻ thành quả suốt 4 năm học cùng bạn bè, thầy cô.

Xem video những khoảnh khắc ý nghĩa của buổi tốt nghiệp tại đây. 

<p class="Normal"> Nhận được tin mừng từ con gái, bác Nguyễn Viết Lương - phụ huynh sinh viên Nguyễn Hồng Nhung, quê ở Hà Tĩnh đã bắt xe ra Hà Nội từ đêm hôm trước để kịp tham dự Lễ tốt nghiệp của con.<br /> Bác chia sẻ, kể từ ngày Nhung theo học ĐH FPT, đây là lần đầu tiên bác ra ngoài này thăm Nhung. Từ cấp 2, Nhung đã được gia đình gửi lên tỉnh học nên em cũng đã quen với cuộc sống xa nhà rồi. Do con gái thích CNTT nên gia đình bác cũng cố gắng cho Nhung theo học<br /> "Sắp tới bác sẽ cho cả đứa út vào đây học nữa, nó cũng muốn được học ngành giống như chị nó. Bác ở nhà làm nông thôi, cố gắng lo cho các con học được đến đâu thì lo”, bác Lương nói. <br />  </p>

Nhận được tin mừng từ con gái, bác Nguyễn Viết Lương - phụ huynh sinh viên Nguyễn Hồng Nhung, quê ở Hà Tĩnh đã bắt xe ra Hà Nội từ đêm hôm trước để kịp tham dự Lễ tốt nghiệp của con.
Bác chia sẻ, kể từ ngày Nhung theo học ĐH FPT, đây là lần đầu tiên bác ra ngoài này thăm Nhung. Từ cấp 2, Nhung đã được gia đình gửi lên tỉnh học nên em cũng đã quen với cuộc sống xa nhà rồi. Do con gái thích CNTT nên gia đình bác cũng cố gắng cho Nhung theo học
"Sắp tới bác sẽ cho cả đứa út vào đây học nữa, nó cũng muốn được học ngành giống như chị nó. Bác ở nhà làm nông thôi, cố gắng lo cho các con học được đến đâu thì lo”, bác Lương nói. 
 

<p class="Normal"> Bước vào buổi lễ, sau dòng hồi ức về năm tháng tuổi trẻ tại ĐH FPT, sau làn điệu du dương quen thuộc từ nhạc cụ dân tộc và sau màn trình diễn Vovinam hào sảng, gần 200 sinh viên cùng nhớ lại những kỷ niệm thời sinh viên và thật thà chia sẻ cảm xúc yêu ghét đối với những môn học “khó nhằn”.</p>

Bước vào buổi lễ, sau dòng hồi ức về năm tháng tuổi trẻ tại ĐH FPT, sau làn điệu du dương quen thuộc từ nhạc cụ dân tộc và sau màn trình diễn Vovinam hào sảng, gần 200 sinh viên cùng nhớ lại những kỷ niệm thời sinh viên và thật thà chia sẻ cảm xúc yêu ghét đối với những môn học “khó nhằn”.

<p class="Normal"> Khoảnh khắc mong đợi nhất cũng đã đến, giây phút “giải thoát ngọt ngào” dành cho 176 sinh viên cũng là giây phúc xúc động nghẹn ngào đối với những "người đưa đò". Sau khi nhận quyết định tốt nghiệp từ ĐH FPT, các sinh viên chính thức trở thành các cử nhân với trình độ chuyên môn cao. </p>

Khoảnh khắc mong đợi nhất cũng đã đến, giây phút “giải thoát ngọt ngào” dành cho 176 sinh viên cũng là giây phúc xúc động nghẹn ngào đối với những "người đưa đò". Sau khi nhận quyết định tốt nghiệp từ ĐH FPT, các sinh viên chính thức trở thành các cử nhân với trình độ chuyên môn cao. 

<p class="Normal"> Hạnh phúc với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, sinh viên Faniyi Mutiat Omowunmi, ngành Quản trị Kinh doanh đến từ Nigeria, là 1 trong 2 sinh viên quốc tế có mặt tại buổi lễ. Faniyi được cả Hội trường vỗ tay cổ vũ khi bước lên sân khấu thực hiện nghi lễ vắt dải mũ và nhận bằng Tốt nghiệp từ thầy Hiệu trưởng.</p> <p class="Normal"> Chia sẻ về cảm xúc ngay sau khi nhận bằng Tốt nghiệp, Faniyi cho biết: “Bây giờ tôi vẫn còn rất hồi hộp và lo lắng, bởi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cảm giác thật tuyệt vời, đây đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Ra trường rồi, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ thầy cô và môi trường tại nơi đây”.</p>

Hạnh phúc với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, sinh viên Faniyi Mutiat Omowunmi, ngành Quản trị Kinh doanh đến từ Nigeria, là 1 trong 2 sinh viên quốc tế có mặt tại buổi lễ. Faniyi được cả Hội trường vỗ tay cổ vũ khi bước lên sân khấu thực hiện nghi lễ vắt dải mũ và nhận bằng Tốt nghiệp từ thầy Hiệu trưởng.

Chia sẻ về cảm xúc ngay sau khi nhận bằng Tốt nghiệp, Faniyi cho biết: “Bây giờ tôi vẫn còn rất hồi hộp và lo lắng, bởi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cảm giác thật tuyệt vời, đây đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Ra trường rồi, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ thầy cô và môi trường tại nơi đây”.

<p class="Normal"> Cũng không giấu nổi tâm trạng xúc động sau khi hoàn thành nghi Lễ tốt nghiệp, sinh viên Đoàn Ngọc Sơn - Thủ khoa Khối Kỹ thuật đợt 2/2017 hoài niệm lại quãng thời gian học tập vất vả và tự hào chia sẻ với 175 tân khoa còn lại: “Ngày hôm nay, chúng ta đều là những sinh viên xuất sắc”.</p>

Cũng không giấu nổi tâm trạng xúc động sau khi hoàn thành nghi Lễ tốt nghiệp, sinh viên Đoàn Ngọc Sơn - Thủ khoa Khối Kỹ thuật đợt 2/2017 hoài niệm lại quãng thời gian học tập vất vả và tự hào chia sẻ với 175 tân khoa còn lại: “Ngày hôm nay, chúng ta đều là những sinh viên xuất sắc”.

<p class="Normal"> Gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân, TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cũng không quên dặn dò những tân binh sắp bước vào đời: “Sau hôm nay các em là những cựu sinh viên của ĐH FPT, sẽ không phải đến trường nữa, không phải lo bài vở, lo deadline của assignment, project nữa. Nhưng các em bước vào một trường đại học mới hơn - trường học cuộc đời. Các em phải học những thứ khó hơn nhiều, học những kiến thức mới mà nghề nghiệp đòi hỏi, học kỹ năng ứng xử với sếp, với đồng nghiệp, học cách để giữ cho tâm bình an giữa dòng đời nhiều xô đẩy. Và quan trọng nhất phải học để thích ứng với những thay đổi mà cuộc sống luôn luôn không ngừng đặt ra. Bởi vậy, dù đã là cựu sinh viên mong các em vẫn giữ mãi khảo khát học hỏi của chàng tân sinh viên đầy hoài bão năm nào”.</p>

Gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân, TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cũng không quên dặn dò những tân binh sắp bước vào đời: “Sau hôm nay các em là những cựu sinh viên của ĐH FPT, sẽ không phải đến trường nữa, không phải lo bài vở, lo deadline của assignment, project nữa. Nhưng các em bước vào một trường đại học mới hơn - trường học cuộc đời. Các em phải học những thứ khó hơn nhiều, học những kiến thức mới mà nghề nghiệp đòi hỏi, học kỹ năng ứng xử với sếp, với đồng nghiệp, học cách để giữ cho tâm bình an giữa dòng đời nhiều xô đẩy. Và quan trọng nhất phải học để thích ứng với những thay đổi mà cuộc sống luôn luôn không ngừng đặt ra. Bởi vậy, dù đã là cựu sinh viên mong các em vẫn giữ mãi khảo khát học hỏi của chàng tân sinh viên đầy hoài bão năm nào”.

<p class="Normal"> Kết thúc buổi lễ là thời gian cho những cái bắt tay, những cái ôm, lời cảm ơn và lời chúc mừng ấm áp. Đây là lần cuối cùng, giai điệu quen thuộc của bài hát “FPT - dòng sông lời thề” được tất cả các tân khoa đợt 2/2017 cùng các thầy cô hát vang lên. Lời ca ý nghĩa như một lời hứa thành công và trở về thăm trường đại học: “FPT - dòng sông ta về”.</p>

Kết thúc buổi lễ là thời gian cho những cái bắt tay, những cái ôm, lời cảm ơn và lời chúc mừng ấm áp. Đây là lần cuối cùng, giai điệu quen thuộc của bài hát “FPT - dòng sông lời thề” được tất cả các tân khoa đợt 2/2017 cùng các thầy cô hát vang lên. Lời ca ý nghĩa như một lời hứa thành công và trở về thăm trường đại học: “FPT - dòng sông ta về”.

<p class="Normal"> Khép lại một buổi chiều đầy cảm xúc, những chiếc mũ tốt nghiệp đại diện cho hoài bão ước mơ của một lứa tân cử nhân lại được tung lên. Niềm háo hức và sự tự tin hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của 176 tân khoa. Từ nay, các em có thể dành toàn bộ nhiệt huyết để theo đuổi niềm đam mê của bản thân, như lời khuyên của ông Yu Young Kon - Giám đốc Trung tâm LG Electronic tại buổi lễ: “Hãy tìm một công việc bản thân thích làm nhất và tìm người trả lương cho công việc ấy”.</p>

Khép lại một buổi chiều đầy cảm xúc, những chiếc mũ tốt nghiệp đại diện cho hoài bão ước mơ của một lứa tân cử nhân lại được tung lên. Niềm háo hức và sự tự tin hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của 176 tân khoa. Từ nay, các em có thể dành toàn bộ nhiệt huyết để theo đuổi niềm đam mê của bản thân, như lời khuyên của ông Yu Young Kon - Giám đốc Trung tâm LG Electronic tại buổi lễ: “Hãy tìm một công việc bản thân thích làm nhất và tìm người trả lương cho công việc ấy”.

Theo FPT Edu

Ý kiến

()