Chúng ta

Khoảnh khắc đáng nhớ của FPT Small tại Family Day

Chủ nhật, 10/7/2016 | 18:40 GMT+7

Với chuỗi hoạt động diễn ra liên tục từ chiều đến tối ngày 9/7, các FPT Small đã có nhiều trải nghiệm thú vị cùng gia đình trong Ngày hội gia đình tổ chức tại Kizciti, Royal City, Hà Nội

<p> Ngay khi bước vào khu Kizciti, các bé đã được tham gia cuộc thi tạo dáng với backdrop của chương trình. Trong ảnh, bé Bảo Quyên con mẹ Thu Phương, FPT HO (phải), nhí nhảnh trong bộ trang phục màu hồng đáng yêu.</p>

Ngay khi bước vào khu Kizciti, các bé đã được tham gia cuộc thi tạo dáng với backdrop của chương trình. Trong ảnh, bé Bảo Quyên con mẹ Thu Phương, FPT HO (phải), nhí nhảnh trong bộ trang phục màu hồng đáng yêu.

<p> Có hơn 50 bé đã tham gia cuộc thi này để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp khi vui chơi tại công ty của bố mẹ.</p>

Có hơn 50 bé đã tham gia cuộc thi này để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp khi vui chơi tại công ty của bố mẹ.

<p class="Normal" style="margin:0;"> <span>Đặc biệt, khu trải nghiệm nghề nghiệp thu hút được sự quan tâm của rất nhiều FPT Small. Bé Lê Thị Khánh Linh (8 tuổi) con bố Lê Quốc Cường,  FPT IS ERP, thích thú khi được "đóng vai" một phát thanh viên nhí. Cháu chia sẻ: “Trường học của cháu cũng có một đài phát thanh riêng. Sau khi tham dự lớp học, cháu cảm thấy thực sự yêu công việc này.”</span></p>

Đặc biệt, khu trải nghiệm nghề nghiệp thu hút được sự quan tâm của rất nhiều FPT Small. Bé Lê Thị Khánh Linh (8 tuổi) con bố Lê Quốc Cường,  FPT IS ERP, thích thú khi được "đóng vai" một phát thanh viên nhí. Cháu chia sẻ: “Trường học của cháu cũng có một đài phát thanh riêng. Sau khi tham dự lớp học, cháu cảm thấy thực sự yêu công việc này.”

<p class="Normal" style="margin:0;"> <span>Trần Quang Duy, 12 tuổi, lại say mê với những khung hình trong lớp học nhiếp ảnh. Kết thúc buổi học, Duy đúc rút kinh nghiệm khi cầm máy: “Có thật nhiều công cụ giúp chúng ta chụp và lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Tuy vậy, điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu thiết bị hiện đại mà là ở việc bạn có nắm bắt được đúng thời điểm để truyền tải thông điệp cảm xúc đến người xem hay không”.</span></p>

Trần Quang Duy, 12 tuổi, lại say mê với những khung hình trong lớp học nhiếp ảnh. Kết thúc buổi học, Duy đúc rút kinh nghiệm khi cầm máy: “Có thật nhiều công cụ giúp chúng ta chụp và lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Tuy vậy, điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu thiết bị hiện đại mà là ở việc bạn có nắm bắt được đúng thời điểm để truyền tải thông điệp cảm xúc đến người xem hay không”.

<p class="Normal" style="margin:0;"> <span>Ngô Nam Anh (5 tuổi), con mẹ Lương Hồng Anh, ĐH FPT, lại bị cuốn hút bởi những cây bút chì đầy màu sắc trong lớp vẽ tranh. Cô giáo lớp học Lê Thùy Dương nhận xét: "Các bé FPT rất ham học hỏi và lắng nghe hướng dẫn của giáo viên. Một số tác phẩm đẹp của các bé trong ngày hôm nay sẽ được chúng tôi lưu lại trong bảng trưng bày tranh của Kizciti”.</span></p>

Ngô Nam Anh (5 tuổi), con mẹ Lương Hồng Anh, ĐH FPT, lại bị cuốn hút bởi những cây bút chì đầy màu sắc trong lớp vẽ tranh. Cô giáo lớp học Lê Thùy Dương nhận xét: "Các bé FPT rất ham học hỏi và lắng nghe hướng dẫn của giáo viên. Một số tác phẩm đẹp của các bé trong ngày hôm nay sẽ được chúng tôi lưu lại trong bảng trưng bày tranh của Kizciti”.

<p class="Normal" style="margin:0;"> <span>Bé Nguyễn An (4 tuổi) con bố Nguyễn Văn Ngọc, FPT Trading, cùng mẹ Nguyễn Diệp Khanh say sưa tô tượng. “Cháu rất thích tô tượng. Sau khi tô xong, cháu sẽ có một bức tượng thật đẹp để trang trí cho căn phòng của riêng mình", An hồ hởi. </span></p> <p class="Normal" style="margin:0;"> <span><span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span>Gian hàng tô tượng của FPT Trading và FPT Retail cũng thu hút nhiều FPT Small tham gia nhất. Chị Hoàng Khánh Hòa, FPT Retail, thông tin, gian hàng thu hút các bé 3-12 tuổi. Gian hàng đã đón nhận một lượng khách hàng ‘nhí’ vô cùng lớn, ước tính gần 200 lượt. Những ánh mắt, nụ cười, niềm vui của cả bé lẫn phụ huynh khi ‘rinh’ sản phẩm mình tự tay tô vẽ đã góp phần làm nên một “Family Day” kỳ diệu.</span></span></span></p>

Bé Nguyễn An (4 tuổi) con bố Nguyễn Văn Ngọc, FPT Trading, cùng mẹ Nguyễn Diệp Khanh say sưa tô tượng. “Cháu rất thích tô tượng. Sau khi tô xong, cháu sẽ có một bức tượng thật đẹp để trang trí cho căn phòng của riêng mình", An hồ hởi.

Gian hàng tô tượng của FPT Trading và FPT Retail cũng thu hút nhiều FPT Small tham gia nhất. Chị Hoàng Khánh Hòa, FPT Retail, thông tin, gian hàng thu hút các bé 3-12 tuổi. Gian hàng đã đón nhận một lượng khách hàng ‘nhí’ vô cùng lớn, ước tính gần 200 lượt. Những ánh mắt, nụ cười, niềm vui của cả bé lẫn phụ huynh khi ‘rinh’ sản phẩm mình tự tay tô vẽ đã góp phần làm nên một “Family Day” kỳ diệu.

<p> Các trò chơi trên sân khấu cũng là trải nghiệm thú vị với FPT Small và bố mẹ, giúp thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn.</p>

Các trò chơi trên sân khấu cũng là trải nghiệm thú vị với FPT Small và bố mẹ, giúp thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn.

<p> <span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span>Chị Trương Hoàng Anh, FPT Trading, cùng cậu con trai trong phần thi Rung chuông nhà. “Rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay nhiều câu hỏi cháu còn nghĩ ra câu trả lời chính xác nhanh hơn cả mình”, nữ nhân viên Phân phối cười tươi chia sẻ.</span></span></p>

Chị Trương Hoàng Anh, FPT Trading, cùng cậu con trai trong phần thi Rung chuông nhà. “Rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay nhiều câu hỏi cháu còn nghĩ ra câu trả lời chính xác nhanh hơn cả mình”, nữ nhân viên Phân phối cười tươi chia sẻ.

<p> <span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span>Tại gian hàng từ thiện, chị Lê Thị Thu Thủy (FPT Services, ngoài cùng bên trái) cho rằng: “Dạy cho trẻ cách sẻ chia và yêu thương là một việc thiết thực giúp trẻ trở thành những người hạnh phúc hơn. Tôi tin là khi bé tham gia những hoạt động thiện nguyện như này, bé sẽ thêm yêu thương những người xung quanh mình.” Vì vậy, ngoài vui chơi, con chị Thủy còn được học nhiều bài học trong cuộc sống và biết cách "trao đi yêu thương".</span></span></p>

Tại gian hàng từ thiện, chị Lê Thị Thu Thủy (FPT Services, ngoài cùng bên trái) cho rằng: “Dạy cho trẻ cách sẻ chia và yêu thương là một việc thiết thực giúp trẻ trở thành những người hạnh phúc hơn. Tôi tin là khi bé tham gia những hoạt động thiện nguyện như này, bé sẽ thêm yêu thương những người xung quanh mình.” Vì vậy, ngoài vui chơi, con chị Thủy còn được học nhiều bài học trong cuộc sống và biết cách "trao đi yêu thương".

Lưu Vân

Ảnh: Nhật Đức

Ý kiến

()