Chúng ta

Khoảnh khắc ấn tượng đêm Tình khúc

Thứ bảy, 28/11/2015 | 18:05 GMT+7

Kết nối đêm nhạc từ F-Town sang Mỹ, phải mua 'vé chợ đen' hay tranh thủ chợp mắt trước giờ diễn... là những hình ảnh đẹp của đêm nhạc vàng của người FPT.

<p class="Normal"> Chiều 27/11, các bán bộ tổng hội thuộc FPT Software HCM trong đồng phục màu đen in dòng chữ Live by faith - Sống bằng niềm tin tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc Tình khúc.</p> <p class="Normal"> Ngoài việc được tặng một phần nước uống miễn phí (các loại cafe, nước ép), các khán giả cũng sẽ được phục vụ thức ăn nhẹ trước chương trình… như bánh mì, bánh bao, bánh ngọt các loại.</p> <p class="Normal"> Ảnh chị Đoàn Khánh Trinh (trái) và đồng nghiệp đang chia các phần bánh vào khay.</p>

Chiều 27/11, các bán bộ tổng hội thuộc FPT Software HCM trong đồng phục màu đen in dòng chữ Live by faith - Sống bằng niềm tin tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc Tình khúc.

Ngoài việc được tặng một phần nước uống miễn phí (các loại cafe, nước ép), các khán giả cũng sẽ được phục vụ thức ăn nhẹ trước chương trình… như bánh mì, bánh bao, bánh ngọt các loại.

Ảnh chị Đoàn Khánh Trinh (trái) và đồng nghiệp đang chia các phần bánh vào khay.

<p class="Normal"> Như các đồng nghiệp, anh Nguyễn Vũ Nguyên, Z8, cũng đến sớm để chung tay công tác tổ chức.</p>

Như các đồng nghiệp, anh Nguyễn Vũ Nguyên, Z8, cũng đến sớm để chung tay công tác tổ chức.

<p> Do đến khán phòng khá sớm nên một khán giả đã tranh thủ chợp mắt trước khi chương trình mở màn. <em>Ảnh</em>: <strong>Trung Hiền</strong>.</p>

Do đến khán phòng khá sớm nên một khán giả đã tranh thủ chợp mắt trước khi chương trình mở màn. Ảnh: Trung Hiền.

<p> Không có vé, anh Hà Văn Tài, FSU11.BU11, vẫn đến cửa hy vọng được vào. Tuy nhiên, hai cán bộ tổng hội soát vé không đồng ý. Rất may chị Nguyễn Thị Mai Trâm, FSU17, còn dư vé do đồng nghiệp bị bận nên anh Tài đành chấp nhận mua vé 'chợ đen'.</p>

Không có vé, anh Hà Văn Tài, FSU11.BU11, vẫn đến cửa hy vọng được vào. Tuy nhiên, hai cán bộ tổng hội soát vé không đồng ý. Rất may chị Nguyễn Thị Mai Trâm, FSU17, còn dư vé do đồng nghiệp bị bận nên anh Tài đành chấp nhận mua vé 'chợ đen'.

<p class="Normal"> Tương tự, anh Nguyễn Thành Tài (áo cam), GSC và đồng nghiệp cũng không có vé. Sau một hồi đứng ngoài, hai anh cũng vào khán phòng bằng 'vé vớt'.</p>

Tương tự, anh Nguyễn Thành Tài (áo cam), GSC và đồng nghiệp cũng không có vé. Sau một hồi đứng ngoài, hai anh cũng vào khán phòng bằng 'vé vớt'.

<p> Tự sướng để checkin trước giờ diễn. <em>Ảnh</em>: <strong>Trung Hiền</strong>.</p>

Tự sướng để checkin trước giờ diễn. Ảnh: Trung Hiền.

<p> Đêm nhạc vàng bất ngờ đón tiếp các vị khách Nhật Bản. Dù không hiểu tiếng Việt nhưng các vị khách rất chăm chú nghe giai điệu của dòng bolero. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi</strong>.</p>

Đêm nhạc vàng bất ngờ đón tiếp các vị khách Nhật Bản. Dù không hiểu tiếng Việt nhưng các vị khách rất chăm chú nghe giai điệu của dòng bolero. Ảnh: Dương Thi.

<p> Và chụp hình lưu niệm với CEO FPT Software Hoàng Việt Anh. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi</strong>.</p>

Và chụp hình lưu niệm với CEO FPT Software Hoàng Việt Anh. Ảnh: Dương Thi.

<p> Ban tổ chức có trò chơi đoán tên bài qua một câu hát của ca sĩ Quân Bảo. Và câu nào cũng được giải đáp nhanh chóng chứng tỏ người FPT thích và thuộc nhiều bài trong dòng nhạc vàng. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi.</strong></p>

Ban tổ chức có trò chơi đoán tên bài qua một câu hát của ca sĩ Quân Bảo. Và câu nào cũng được giải đáp nhanh chóng chứng tỏ người FPT thích và thuộc nhiều bài trong dòng nhạc vàng. Ảnh: Dương Thi.

<p class="Normal"> Anh Antoine Heilbronn, GD-U, chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Heilbronn <span style="line-height:12px;">biết bolero là một dòng nhạc cổ điển ở Việt Nam, và dù không nghe được lời nhưng anh cảm được giai điệu. "Nhiều đồng nghiệp hôm nay hát rất hay". <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi</strong>.</span></p>

Anh Antoine Heilbronn, GD-U, chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Heilbronn biết bolero là một dòng nhạc cổ điển ở Việt Nam, và dù không nghe được lời nhưng anh cảm được giai điệu. "Nhiều đồng nghiệp hôm nay hát rất hay". Ảnh: Dương Thi.

<p> Ca sĩ Quân Bảo và bạn gái. Theo Bảo, những năm gần đây có rất đông các bạn trẻ tham gia biểu diễn và thưởng thức dòng nhạc bolero. "Tôi rất vui khi biết nhiều người FPT thích dòng nhạc này và những đêm nhạc như Tình khúc cũng trở nên thường xuyên hơn". <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi.</strong></p>

Ca sĩ Quân Bảo và bạn gái. Theo Bảo, những năm gần đây có rất đông các bạn trẻ tham gia biểu diễn và thưởng thức dòng nhạc bolero. "Tôi rất vui khi biết nhiều người FPT thích dòng nhạc này và những đêm nhạc như Tình khúc cũng trở nên thường xuyên hơn". Ảnh: Dương Thi.

<p> Ban đầu, khi được MC gọi với nickname "ông hoàng nhạc sến của FPT", anh Hoàng Việt Anh phân bua có ý phủ nhận. Tuy nhiên, khi anh Nguyễn Như Thế Lữ đang hát, TGĐ FPT Software đã lên hòa ca ngọt ngào và nhịp nhàng. "Với cách thể hiện như vừa rồi, anh Việt Anh đã gián tiếp chứng minh danh hiệu ấy", MC Phan Quỳnh Mai nhắc lại. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi</strong>.</p>

Ban đầu, khi được MC gọi với nickname "ông hoàng nhạc sến của FPT", anh Hoàng Việt Anh phân bua có ý phủ nhận. Tuy nhiên, khi anh Nguyễn Như Thế Lữ đang hát, TGĐ FPT Software đã lên hòa ca ngọt ngào và nhịp nhàng. "Với cách thể hiện như vừa rồi, anh Việt Anh đã gián tiếp chứng minh danh hiệu ấy", MC Phan Quỳnh Mai nhắc lại. Ảnh: Dương Thi.

<p> Nhạc công Phạm Lực chăm chú theo từng nốt nhạc và phần trình diễn trên sân khấu. <em>Ảnh</em>: <strong>Trung Hiền</strong>.</p>

Nhạc công Phạm Lực chăm chú theo từng nốt nhạc và phần trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Trung Hiền.

<p class="Normal"> Sắp đi onsite ở Nhật nên chị Phạm Nguyễn Bích Hiền không có thời gian tập luyện trước. Tuy nhiên, với khả năng tự chơi nhạc cụ và thể hiện các khúc bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cách dàn hơi, nhả chữ, chuyển giọng khéo léo, Bích Hiền đã chinh phục những khán giả khó tính nhất. Đào Duy Cường, GĐ GD-U, chia sẻ bài hát của Hiền khiến anh rất "phê". <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi</strong>.</p>

Sắp đi onsite ở Nhật nên chị Phạm Nguyễn Bích Hiền không có thời gian tập luyện trước. Tuy nhiên, với khả năng tự chơi nhạc cụ và thể hiện các khúc bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cách dàn hơi, nhả chữ, chuyển giọng khéo léo, Bích Hiền đã chinh phục những khán giả khó tính nhất. Đào Duy Cường, GĐ GD-U, chia sẻ bài hát của Hiền khiến anh rất "phê". Ảnh: Dương Thi.

<p class="Normal"> Gia đình chị Phan Thị Ngọc Nữ, FSU15, cho em bé đến tham dự chương trình. Bé rất ngoan và chăm chú theo dõi, vỗ tay theo nhịp điệu khiến phụ huynh không khỏi bật cười. <em>Ảnh</em>: <strong>Trung Hiền</strong>.</p>

Gia đình chị Phan Thị Ngọc Nữ, FSU15, cho em bé đến tham dự chương trình. Bé rất ngoan và chăm chú theo dõi, vỗ tay theo nhịp điệu khiến phụ huynh không khỏi bật cười. Ảnh: Trung Hiền.

<p class="Normal"> Khi chị Nguyễn Thị Thảo và anh Đinh Hoàng Phi song ca bài Sầu tím thiệp hồng, một đồng nghiệp đã kết nối trực tiếp cho onsiter ở nước ngoài xem. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi.</strong></p>

Khi chị Nguyễn Thị Thảo và anh Đinh Hoàng Phi song ca bài Sầu tím thiệp hồng, một đồng nghiệp đã kết nối trực tiếp cho onsiter ở nước ngoài xem. Ảnh: Dương Thi.

<p> Sau khoảng 3 giờ với 22 tiết mục, chương trình kết thúc lúc 21h. Ảnh Ban tổ chức và các ca sĩ chụp hình lưu niệm. <em>Ảnh</em>: <strong>Dương Thi.</strong></p> <p> >> <a href="http://chungta.vn/photo/an-choi/tinh-khuc-khoi-dong-ky-uc-45136.html">Toàn cảnh chương trình</a></p>

Sau khoảng 3 giờ với 22 tiết mục, chương trình kết thúc lúc 21h. Ảnh Ban tổ chức và các ca sĩ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Dương Thi.

>> Toàn cảnh chương trình

Nguyên Văn

Ý kiến

()