Chúng ta

'Khi tôi 20' ấn tượng bởi một nốt trầm

Thứ năm, 1/12/2016 | 08:28 GMT+7

Hội quán âm nhạc tháng 11 do FPT Software "đăng cai" tái hiện cảm xúc mê say của một thời thanh niên sôi nổi qua các giai điệu bất hủ. Song điều ấn tượng nhất của đêm nhạc lại là nước mắt của khán giả khi chứng kiến tình cảm của những người đồng nghiệp.

<p> Tối ngày 30/11, hơn 200 khán giả là những người yêu nhạc trong và ngoài FPT Software đã có mặt ở Tadibar, 41 Trần Kim Xuyến (Hà Nội) để cùng hồi tưởng lại quãng đời tươi đẹp khi tuổi đời mới đôi mươi bằng những ca khúc ghi dấu thời đại. </p>

Tối ngày 30/11, hơn 200 khán giả là những người yêu nhạc trong và ngoài FPT Software đã có mặt ở Tadibar, 41 Trần Kim Xuyến (Hà Nội) để cùng hồi tưởng lại quãng đời tươi đẹp khi tuổi đời mới đôi mươi bằng những ca khúc ghi dấu thời đại. 

<p> Bản Mash up Backstreet Boys với sự thể hiện của ba giọng ca (từ trái sang) Trần Ngọc Việt (FSU1.BU9), Dương Thành Nam (CCM) và Đỗ Hồng Long (FSU1.BU9) đã mở màn cho sự kiện âm nhạc cuối cùng trong năm do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) phối hợp với các công ty thành viên tổ chức.</p> <p> Sau tiết mục này, cả ba chàng trai đều có phần trình diễn của riêng mình với những bài hát tiếng Anh đình đám. Trần Ngọc Việt sôi nổi với "Baby one more time"; Dương Thành Nam với "Sorry seems to be the hardest word". Và Quán quân F-Factor Đỗ Hồng Long với "Remind me".</p>

Bản Mash up Backstreet Boys với sự thể hiện của ba giọng ca (từ trái sang) Trần Ngọc Việt (FSU1.BU9), Dương Thành Nam (CCM) và Đỗ Hồng Long (FSU1.BU9) đã mở màn cho sự kiện âm nhạc cuối cùng trong năm do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) phối hợp với các công ty thành viên tổ chức.

Sau tiết mục này, cả ba chàng trai đều có phần trình diễn của riêng mình với những bài hát tiếng Anh đình đám. Trần Ngọc Việt sôi nổi với "Baby one more time"; Dương Thành Nam với "Sorry seems to be the hardest word". Và Quán quân F-Factor Đỗ Hồng Long với "Remind me".

<p> Mặc dù là đêm nhạc có chủ đề, nhưng Khi ta 20 đã vượt ra khỏi giới hạn của một sự kiện thuần túy khi nó đề cao sự thỏa mãn cả người hát lẫn người nghe. Những ca khúc từ  tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tình yêu tới tuổi trẻ, từ vui tới buồn... chỉ cần hát cho nhau nghe, tận hưởng những phút giây ấm áp bên nhau, hồi tưởng lại ký ức là đủ. </p> <p> Trong ảnh là Trần Thị Bích Hạnh, FSU DTL.BU3, với ca khúc "Ánh sáng đời tôi" từng được ca sĩ Thu Minh thể hiện. Giọng ca trong trẻo của Hạnh khi thể hiện bài hát này có vài đoạn lệch tông, song nó đủ sức khiến cho những ai yêu thích nhạc phẩm này cảm nhận đầy đủ day dứt, mệt mỏi ẩn chứa trong mỗi ca từ. </p>

Mặc dù là đêm nhạc có chủ đề, nhưng Khi ta 20 đã vượt ra khỏi giới hạn của một sự kiện thuần túy khi nó đề cao sự thỏa mãn cả người hát lẫn người nghe. Những ca khúc từ  tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tình yêu tới tuổi trẻ, từ vui tới buồn... chỉ cần hát cho nhau nghe, tận hưởng những phút giây ấm áp bên nhau, hồi tưởng lại ký ức là đủ. 

Trong ảnh là Trần Thị Bích Hạnh, FSU DTL.BU3, với ca khúc "Ánh sáng đời tôi" từng được ca sĩ Thu Minh thể hiện. Giọng ca trong trẻo của Hạnh khi thể hiện bài hát này có vài đoạn lệch tông, song nó đủ sức khiến cho những ai yêu thích nhạc phẩm này cảm nhận đầy đủ day dứt, mệt mỏi ẩn chứa trong mỗi ca từ. 

<p> Vốn là giọng ca được biết đến với dòng nhạc Rock từ cuộc thi F-Factor, Bùi Hữu Phúc, FSU1, đã tự làm mới mình với ca khúc "Cô gái đến từ hôm qua". Không chỉ sử dụng chất giọng khỏe, tiết tấu nhanh để hát tình ca, Phúc còn khiến nhiều người bất ngờ với vai trò MC của đêm nhạc.</p>

Vốn là giọng ca được biết đến với dòng nhạc Rock từ cuộc thi F-Factor, Bùi Hữu Phúc, FSU1, đã tự làm mới mình với ca khúc "Cô gái đến từ hôm qua". Không chỉ sử dụng chất giọng khỏe, tiết tấu nhanh để hát tình ca, Phúc còn khiến nhiều người bất ngờ với vai trò MC của đêm nhạc.

<p> Yêu thích công nghệ đã khiến Lý Hoàng Long (FSU1.BU9) rẽ ngang từ Nhạc viện sang Phần mềm. Nhưng dù say sưa với những dòng code, chàng trai trẻ cũng không quên đi tìm bản ngã của chính mình trong âm nhạc. Giống như đêm nhạc "Đông" lần trước, Lý Long là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên sân khấu. Một mình cậu tham gia đảm nhận nhiều vai trò từ "giám đốc âm nhạc", đệm đàn cho tới làm ca sĩ. Và ở vị trí nào, chàng trai của FSU1.BU9 cũng hoàn thành xuất sắc.</p> <p> Tại đêm nhạc này, Long thể hiện tác phẩm "Thềm nhà có hoa" của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm. Giai điệu của alternative rock với những ảnh hưởng từ pop và jazz trong lời ca của bài hát không phải dễ nghe với đại đa số khán giả nhưng nó lại làm nổi bật chất giọng khỏe và quan trọng hơn là từ đó toát lên tinh thần yêu đời của bài hát. </p>

Yêu thích công nghệ đã khiến Lý Hoàng Long (FSU1.BU9) rẽ ngang từ Nhạc viện sang Phần mềm. Nhưng dù say sưa với những dòng code, chàng trai trẻ cũng không quên đi tìm bản ngã của chính mình trong âm nhạc. Giống như đêm nhạc "Đông" lần trước, Lý Long là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên sân khấu. Một mình cậu tham gia đảm nhận nhiều vai trò từ "giám đốc âm nhạc", đệm đàn cho tới làm ca sĩ. Và ở vị trí nào, chàng trai của FSU1.BU9 cũng hoàn thành xuất sắc.

Tại đêm nhạc này, Long thể hiện tác phẩm "Thềm nhà có hoa" của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm. Giai điệu của alternative rock với những ảnh hưởng từ pop và jazz trong lời ca của bài hát không phải dễ nghe với đại đa số khán giả nhưng nó lại làm nổi bật chất giọng khỏe và quan trọng hơn là từ đó toát lên tinh thần yêu đời của bài hát. 

<p> Trở về Hà Nội sau khi kết thúc hành trang dài hơn 700 km, Nguyễn Yến Oanh (SSC) vẫn hết mình trong ca khúc "Đêm cô đơn" với "gã cao kều" Nguyễn Đức Tùng (ESS).  </p> <p> Nếu ai từng nghe Tùng hát ở F-Factor chắc hẳn sẽ ấn tượng bởi giọng ca khỏe khoắn và trầm bổng của cậu. Sau tiết mục này, Tùng còn "solo" bài hát "Nấc thang lên thiên đường" do Bằng Kiều thể hiện.</p>

Trở về Hà Nội sau khi kết thúc hành trang dài hơn 700 km, Nguyễn Yến Oanh (SSC) vẫn hết mình trong ca khúc "Đêm cô đơn" với "gã cao kều" Nguyễn Đức Tùng (ESS).  

Nếu ai từng nghe Tùng hát ở F-Factor chắc hẳn sẽ ấn tượng bởi giọng ca khỏe khoắn và trầm bổng của cậu. Sau tiết mục này, Tùng còn "solo" bài hát "Nấc thang lên thiên đường" do Bằng Kiều thể hiện.

<p> Giống với cảm xúc đêm nhạc trước tại FPT IS, Dương Trần Nghĩa rất vui mừng khi lần thứ hai được mời tới Hội quán âm nhạc, tiếp tục có cơ hội giao lưu với người FPT. Mặc dù là khách mời, song cậu có mặt từ khá sớm và cảm thấy vô cùng phấn khích với không khí của khán phòng. "Nó gợi nhớ đến tôi ở những ngày đầu đi hát", Nghĩa nói.</p> <p> Trở lại sân chơi này, giọng ca trẻ của Hà Nội đã trình bày ba bài hát sôi động, vui tươi, gồm: "Shalala", "Vợ ơi anh say rồi" và "I love you more than can say".  Vốn là người biết lôi kéo khán giả nên tiết mục của Nghĩa đã mang lại không khí sôi động cho chương trình. Qua đây, giọng nam của The Voice 2012 cũng gửi lời chúc tới FPT luôn vững mạnh.</p>

Giống với cảm xúc đêm nhạc trước tại FPT IS, Dương Trần Nghĩa rất vui mừng khi lần thứ hai được mời tới Hội quán âm nhạc, tiếp tục có cơ hội giao lưu với người FPT. Mặc dù là khách mời, song cậu có mặt từ khá sớm và cảm thấy vô cùng phấn khích với không khí của khán phòng. "Nó gợi nhớ đến tôi ở những ngày đầu đi hát", Nghĩa nói.

Trở lại sân chơi này, giọng ca trẻ của Hà Nội đã trình bày ba bài hát sôi động, vui tươi, gồm: "Shalala", "Vợ ơi anh say rồi" và "I love you more than can say".  Vốn là người biết lôi kéo khán giả nên tiết mục của Nghĩa đã mang lại không khí sôi động cho chương trình. Qua đây, giọng nam của The Voice 2012 cũng gửi lời chúc tới FPT luôn vững mạnh.

<p> Trước đó, khán phòng lắng đọng trong giai điệu của "Con cầu xin", một ca khúc do Phương Thanh thể hiện với phiên bản Tô Thanh Hằng, FGA.</p>

Trước đó, khán phòng lắng đọng trong giai điệu của "Con cầu xin", một ca khúc do Phương Thanh thể hiện với phiên bản Tô Thanh Hằng, FGA.

<p class="Normal"> Phần lớn giọng ca tham gia Hội quán lần này đều nằm trong Top 10 F-Factor. Tuy nhiên, để bữa tiệc âm nhạc có thêm nhiều màu sắc, BTC cũng đã mời thêm nhiều giọng ca mới. <span>Phạm Khắc Độ (áo kẻ) là một trong số đó. Chàng trai của FSU17 từng giành giải Quán quân We sing do đơn vị tổ chức hồi tháng 7 đã trình bày ca khúc "Thế thôi" do Hà Anh Tuấn thể hiện một cách tự nhiên, đầy hứng khởi.</span></p>

Phần lớn giọng ca tham gia Hội quán lần này đều nằm trong Top 10 F-Factor. Tuy nhiên, để bữa tiệc âm nhạc có thêm nhiều màu sắc, BTC cũng đã mời thêm nhiều giọng ca mới. Phạm Khắc Độ (áo kẻ) là một trong số đó. Chàng trai của FSU17 từng giành giải Quán quân We sing do đơn vị tổ chức hồi tháng 7 đã trình bày ca khúc "Thế thôi" do Hà Anh Tuấn thể hiện một cách tự nhiên, đầy hứng khởi.

<p> Những giai điệu tình ca da diết với sự thể hiện của hai gã họ Đỗ: Đỗ Xuân Nam (SSC) thể hiện "Tình thôi xót xa" và Đỗ Minh Cương (FSU1.BU9) với "Ký ức mùa đông".</p>

Những giai điệu tình ca da diết với sự thể hiện của hai gã họ Đỗ: Đỗ Xuân Nam (SSC) thể hiện "Tình thôi xót xa" và Đỗ Minh Cương (FSU1.BU9) với "Ký ức mùa đông".

<p> Khép lại xúc cảm về tình yêu là những phút giây lắng đọng về tình bạn. Hội quán âm nhạc tháng 11 là chương trình cuối cùng của anh Bùi Đăng Quỳnh trong vai trò Tổng thư ký tổng hội FPT Software, đồng thời cũng là sự kiện kết lại chặng đường 10 năm anh gắn bó với FPT. </p> <p class="Normal"> "Tôi và anh đôi bạn thân rất thân... <span>Cùng nhau san chia buồn vui ta mến nhau như sông biển dài. Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn... Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu..." - </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Khi những câu hát trong ca khúc "Tiễn bạn lên đường" do những người đồng đội kề vai sát cánh của anh Quỳnh cất lên cũng là lúc nhân vật chính xúc động không thể kìm được nước mắt. Sự chân thành của họ đã lan tỏa tới người xung quanh, đem đến một đêm nhạc nhiều cảm xúc, mà ở đó, nỗi buồn chia ly chính là điểm nhấn của chương trình.</span></p>

Khép lại xúc cảm về tình yêu là những phút giây lắng đọng về tình bạn. Hội quán âm nhạc tháng 11 là chương trình cuối cùng của anh Bùi Đăng Quỳnh trong vai trò Tổng thư ký tổng hội FPT Software, đồng thời cũng là sự kiện kết lại chặng đường 10 năm anh gắn bó với FPT. 

"Tôi và anh đôi bạn thân rất thân... Cùng nhau san chia buồn vui ta mến nhau như sông biển dài. Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn... Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu..." - Khi những câu hát trong ca khúc "Tiễn bạn lên đường" do những người đồng đội kề vai sát cánh của anh Quỳnh cất lên cũng là lúc nhân vật chính xúc động không thể kìm được nước mắt. Sự chân thành của họ đã lan tỏa tới người xung quanh, đem đến một đêm nhạc nhiều cảm xúc, mà ở đó, nỗi buồn chia ly chính là điểm nhấn của chương trình.

<p class="Normal"> Đúng với tên gọi, Hội quán âm nhạc là nơi để các giọng hát có dịp trải lòng. Không giới hạn ở một đơn vị đăng cai tổ chức, các "ca sĩ cây nhà lá vườn" trong FPT cũng có thể đăng ký tham gia. Hằng loạt cái tên được nhắc tới trong sự trầm trồ của khán giả như: Đặng Thanh Bình (FPT IS) với "Chân tình"; Hương Giang (FPT Telecom) với "Trưa vắng"; Trần Thị Vinh (FCU) với "Cơn gió lạ" và Lý Thảo (em gái Lý Long) với "Blue Jeans".</p> <p class="Normal"> Thưởng thức âm nhạc, đồ uống miễn phí, khán giả còn được BTC tặng quà là các cặp vé xem phim. Là khán giả góp mặt từ đầu đến cuối, Hà Bảo Trâm, cựu CBNV FPT Software, đánh giá: <span>"Chương trình rất hoành tráng cho thấy mọi người rất chịu khó đầu tư và nhiệt huyết. Với chủ đề Khi tôi 20, tôi rất thỏa mãn mong đợi của bản thân, bởi nhạc thị trường hiện nay không dễ dàng nghe được một chương trình mà mọi người tập trung nhiều ca khúc bất hủ hay như vậy để hát".</span></p>

Đúng với tên gọi, Hội quán âm nhạc là nơi để các giọng hát có dịp trải lòng. Không giới hạn ở một đơn vị đăng cai tổ chức, các "ca sĩ cây nhà lá vườn" trong FPT cũng có thể đăng ký tham gia. Hằng loạt cái tên được nhắc tới trong sự trầm trồ của khán giả như: Đặng Thanh Bình (FPT IS) với "Chân tình"; Hương Giang (FPT Telecom) với "Trưa vắng"; Trần Thị Vinh (FCU) với "Cơn gió lạ" và Lý Thảo (em gái Lý Long) với "Blue Jeans".

Thưởng thức âm nhạc, đồ uống miễn phí, khán giả còn được BTC tặng quà là các cặp vé xem phim. Là khán giả góp mặt từ đầu đến cuối, Hà Bảo Trâm, cựu CBNV FPT Software, đánh giá: "Chương trình rất hoành tráng cho thấy mọi người rất chịu khó đầu tư và nhiệt huyết. Với chủ đề Khi tôi 20, tôi rất thỏa mãn mong đợi của bản thân, bởi nhạc thị trường hiện nay không dễ dàng nghe được một chương trình mà mọi người tập trung nhiều ca khúc bất hủ hay như vậy để hát".

<p> Để chuẩn bị cho sự kiện này, BTC đã đến từ khá sớm để set-up âm thanh, chỗ ngồi. Ba buổi tập của các ca sĩ trước đó đều diễn ra sau giờ làm với hy vọng đem đến những cảm xúc lắng đọng nhất cho khán giả. </p> <p> Là phiên bản của “Thứ 6 tầng 13”, Hội quán âm nhạc ra đời tạo sân chơi âm nhạc mới dành cho người FPT. Gần đây nhất, tháng 10, chương trình tương tự được tổ chức tại FPT IS với chủ đề "Mùa thu cho em".</p> <p> Năm ngoái, BTC cũng đã thực hiện được nhiều số Hội quán âm nhạc với chủ đề hấp dẫn như: “Tháng tư về” (FPT Telecom, tháng 4/2015), “Hà Nội 12 mùa hoa” (FPT HO, tháng10/2015), “Đông” (FPT Software, tháng 11/2015) và “Mùa yêu thương” (FPT IS, tháng 12/2015), mang lại hiệu ứng tốt trong lòng người FPT Hà Nội.</p>

Để chuẩn bị cho sự kiện này, BTC đã đến từ khá sớm để set-up âm thanh, chỗ ngồi. Ba buổi tập của các ca sĩ trước đó đều diễn ra sau giờ làm với hy vọng đem đến những cảm xúc lắng đọng nhất cho khán giả. 

Là phiên bản của “Thứ 6 tầng 13”, Hội quán âm nhạc ra đời tạo sân chơi âm nhạc mới dành cho người FPT. Gần đây nhất, tháng 10, chương trình tương tự được tổ chức tại FPT IS với chủ đề "Mùa thu cho em".

Năm ngoái, BTC cũng đã thực hiện được nhiều số Hội quán âm nhạc với chủ đề hấp dẫn như: “Tháng tư về” (FPT Telecom, tháng 4/2015), “Hà Nội 12 mùa hoa” (FPT HO, tháng10/2015), “Đông” (FPT Software, tháng 11/2015) và “Mùa yêu thương” (FPT IS, tháng 12/2015), mang lại hiệu ứng tốt trong lòng người FPT Hà Nội.

Thanh Nga

Ý kiến

()