Chúng ta

Hội làng miền Trung - tinh hoa văn hóa FPT

Thứ tư, 27/1/2016 | 09:05 GMT+7

Hằng năm, người FPT trên mọi miền đất nước lại mở Hội làng. Đây là thời điểm cuốn hút, tưng bừng nhất với những nghi thức tôn nghiêm và không pha lẫn vào đâu được như: tế lễ, rước, trò chơi dân gian, ẩm thực...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 17h ngày 26/1, Đà Nẵng trời rét buốt nhưng vẫn không ngăn bước hàng nghìn người FPT khu vực miền Trung kéo về tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn. Thành truyền thống, Ban tổ chức luôn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt để mang đến Hội làng FPT. Chủ đề Hội làng năm nay là "Bát tiên quái hải", mô phỏng những lãnh đạo đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển ở FPT miền Trung.</p>

17h ngày 26/1, Đà Nẵng trời rét buốt nhưng vẫn không ngăn bước hàng nghìn người FPT khu vực miền Trung kéo về tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn. Thành truyền thống, Ban tổ chức luôn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt để mang đến Hội làng FPT. Chủ đề Hội làng năm nay là "Bát tiên quái hải", mô phỏng những lãnh đạo đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển ở FPT miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng FPT là hoạt động thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Ở miền Trung, ngoài khu ẩm thực, trò chơi dân gian và các nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức còn áp dụng nghi thức uống rượu đổi xèng theo luật nam tả - nữ hữu, rượu gạo nếp dành cho nam, rượu vang dành cho nữ, vào cổng một lượt là một chén rượu. </p>

Hội làng FPT là hoạt động thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Ở miền Trung, ngoài khu ẩm thực, trò chơi dân gian và các nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức còn áp dụng nghi thức uống rượu đổi xèng theo luật nam tả - nữ hữu, rượu gạo nếp dành cho nam, rượu vang dành cho nữ, vào cổng một lượt là một chén rượu. 

<p style="text-align:justify;"> Giữa tiết trời lạnh buốt và sự náo nhiệt của khách tham quan, những bếp ăn cũng bắt đầu vào guồng để đáp ứng nhu cầu thưởng thức. Năm nay, Hội làng miền Trung tăng số quán bán đồ lên con số 13 với nhiều món đặc trưng dân gian như: thịt nướng, bún mắm, khoai nướng, thịt chó, bánh chưng, bánh bèo... do chính tay các đơn vị chế biến.</p>

Giữa tiết trời lạnh buốt và sự náo nhiệt của khách tham quan, những bếp ăn cũng bắt đầu vào guồng để đáp ứng nhu cầu thưởng thức. Năm nay, Hội làng miền Trung tăng số quán bán đồ lên con số 13 với nhiều món đặc trưng dân gian như: thịt nướng, bún mắm, khoai nướng, thịt chó, bánh chưng, bánh bèo... do chính tay các đơn vị chế biến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói đến Hội làng không thể không nhắc đến câu đối và thư pháp. Nơi ông đồ ngồi luôn thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.</p>

Nói đến Hội làng không thể không nhắc đến câu đối và thư pháp. Nơi ông đồ ngồi luôn thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần lễ chính thức diễn ra vào lúc 18h, dẫn đầu đoàn lãnh đạo vào sân khấu làm lễ tế trời đất là đội Lân sư Rồng. Những tiếng trống tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội làng miền Trung trở nên sôi động.</p>

Phần lễ chính thức diễn ra vào lúc 18h, dẫn đầu đoàn lãnh đạo vào sân khấu làm lễ tế trời đất là đội Lân sư Rồng. Những tiếng trống tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội làng miền Trung trở nên sôi động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội lân hùng hậu chuẩn bị tiến vào trung tâm để làm lễ cầu chúc cho người FPT thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.</p>

Đội lân hùng hậu chuẩn bị tiến vào trung tâm để làm lễ cầu chúc cho người FPT thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chủ đề hướng về những người đi mở cõi, hình ảnh chiếc thuyền được chọn làm biểu tượng đưa vào Hội làng FPT miền Trung. V<span>ới nhiều người, thuyền buồm còn là khát vọng và hoài bão luôn muốn vươn tới thành công. Để thêm phần sinh động, đích thân lãnh đạo FPT đóng trên địa bàn phải gồng gánh con thuyền khá nặng tiến vào sân khấu trước sự chứng kiến của hàng nghìn thần dân họ F.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Với chủ đề hướng về những người đi mở cõi, hình ảnh chiếc thuyền được chọn làm biểu tượng đưa vào Hội làng FPT miền Trung. Với nhiều người, thuyền buồm còn là khát vọng và hoài bão luôn muốn vươn tới thành công. Để thêm phần sinh động, đích thân lãnh đạo FPT đóng trên địa bàn phải gồng gánh con thuyền khá nặng tiến vào sân khấu trước sự chứng kiến của hàng nghìn thần dân họ F.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mâm cỗ đã được bố trí ngay trước sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng. So với trước, Hội làng miền Trung năm nay có nhiều đổi mới về cách tổ chức và bố trí sân khấu cũng như gian hàng, góp phần tạo ra sự thích thú cho người tham gia. Riêng sân khấu được quay đối diện với tòa nhà, gian hàng ẩm thực áp dụng theo hình thức quang gánh, vừa gọn vừa nhẹ, khơi lại lịch sử vùng nông thôn...</p>

Mâm cỗ đã được bố trí ngay trước sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng. So với trước, Hội làng miền Trung năm nay có nhiều đổi mới về cách tổ chức và bố trí sân khấu cũng như gian hàng, góp phần tạo ra sự thích thú cho người tham gia. Riêng sân khấu được quay đối diện với tòa nhà, gian hàng ẩm thực áp dụng theo hình thức quang gánh, vừa gọn vừa nhẹ, khơi lại lịch sử vùng nông thôn...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài đại diện lãnh đạo các đơn FPT City, FPT Software, Khối Giáo dục, FPT Trading, FPT Retail, FPT IS, FPT Telecom..., "bô lão" còn có sự tham gia của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc. Đại diện, anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City <span>- người tiên phong mở cõi FPT tại dải đất miền Trung, đọc bài cúng trời đất, tổ tiên và dâng hương cầu mong một năm "mưa thuận gió hòa ".</span></p>

Ngoài đại diện lãnh đạo các đơn FPT City, FPT Software, Khối Giáo dục, FPT Trading, FPT Retail, FPT IS, FPT Telecom..., "bô lão" còn có sự tham gia của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc. Đại diện, anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City - người tiên phong mở cõi FPT tại dải đất miền Trung, đọc bài cúng trời đất, tổ tiên và dâng hương cầu mong một năm "mưa thuận gió hòa ".

<p style="text-align:justify;"> Để tổng kết một năm qua, Ban tổ chức đã chọn nghi thức Táo quân với phần thể hiện hài hước thông qua cốt truyện liên quan đến những đơn vị FPT. Theo đó, hơn 10 năm xuất hiện tại miền Trung, FPT đã mang đến một diện mạo mới ở nhiều lĩnh vực như CNTT, xuất khẩu phần mềm, viễn thông, giáo dục, bán lẻ...</p>

Để tổng kết một năm qua, Ban tổ chức đã chọn nghi thức Táo quân với phần thể hiện hài hước thông qua cốt truyện liên quan đến những đơn vị FPT. Theo đó, hơn 10 năm xuất hiện tại miền Trung, FPT đã mang đến một diện mạo mới ở nhiều lĩnh vực như CNTT, xuất khẩu phần mềm, viễn thông, giáo dục, bán lẻ...

<p style="text-align:justify;"> Hội làng cũng vinh danh cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào thời gian qua. Danh hiệu Chim vàng đã thuộc về Nguyễn Lê Thùy Trâm, FPT City; Nguyễn Thị Phương Thảo, FPT Retail; Nguyễn Văn Huy, FPT Trading; Trần Quang Tiến, FPT Software; Lưu Thị Hoài Thương, FPT Software và Nguyễn Thị Ly Ly, FPT Telecom. Ong vàng thuộc về Nguyễn Hữu Phong, FPT Software và Nguyễn Xuân Vũ, FPT Telecom.</p>

Hội làng cũng vinh danh cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào thời gian qua. Danh hiệu Chim vàng đã thuộc về Nguyễn Lê Thùy Trâm, FPT City; Nguyễn Thị Phương Thảo, FPT Retail; Nguyễn Văn Huy, FPT Trading; Trần Quang Tiến, FPT Software; Lưu Thị Hoài Thương, FPT Software và Nguyễn Thị Ly Ly, FPT Telecom. Ong vàng thuộc về Nguyễn Hữu Phong, FPT Software và Nguyễn Xuân Vũ, FPT Telecom.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Sau lời tuyên bố khai mạc Hội làng FPT miền Trung của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc, chương trình văn nghệ chính thức được diễn ra. Mở đầu là liên khúc xuân đến từ đơn vị FPT Retail. Tiếp đến lần lượt phần thể hiện của Tấn Đạo, FPT Software; nhóm nhảy Cheer girls; sinh viên Brunei. Đặc biệt là phần giả giọng ca sĩ và beatbox của Trần Thái Sơn, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.</span></p>

Sau lời tuyên bố khai mạc Hội làng FPT miền Trung của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc, chương trình văn nghệ chính thức được diễn ra. Mở đầu là liên khúc xuân đến từ đơn vị FPT Retail. Tiếp đến lần lượt phần thể hiện của Tấn Đạo, FPT Software; nhóm nhảy Cheer girls; sinh viên Brunei. Đặc biệt là phần giả giọng ca sĩ và beatbox của Trần Thái Sơn, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh các tiết mục văn nghệ còn xen kẽ game thi đấu và kịch STCo do người FPT thể hiện. Ban tổ chức còn bố trí khá nhiều bia và mâm cỗ để phục vụ "thần dân" FPT miền Trung. Hội làng kết thúc vào lúc 21h trong niềm vui và đầm ấm.</p>

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ còn xen kẽ game thi đấu và kịch STCo do người FPT thể hiện. Ban tổ chức còn bố trí khá nhiều bia và mâm cỗ để phục vụ "thần dân" FPT miền Trung. Hội làng kết thúc vào lúc 21h trong niềm vui và đầm ấm.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()