Chúng ta

Hàng loạt gương mặt mới xuất hiện trong 'Lời chưa nói'

Thứ bảy, 5/8/2017 | 10:37 GMT+7

So với đêm nhạc đầu tiên diễn ra năm ngoái, năm nay số lượng người tham dự và ca sĩ trình diễn trong "Lời chưa nói" đông hơn. Bên cạnh những giọng ca quen thuộc, đêm nhạc còn quy tụ nhiều nhân tố mới đến từ các công ty thành viên của FPT IS HCM.

<p> Tối ngày 3/8, đêm nhạc chủ đề "Lời chưa nói" do Tổng hội FPT IS HCM tổ chức đã diễn ra tại H-Cafe, quận 3, TP HCM, thu hút đông đảo FISers phía Nam tham dự. Năm ngoái, đêm nhạc đầu tiên với tên gọi "Những yêu thương nào" cũng đã được tổ chức nhằm khuấy động phong trào văn nghệ của FPT IS HCM.</p>

Tối ngày 3/8, đêm nhạc chủ đề "Lời chưa nói" do Tổng hội FPT IS HCM tổ chức đã diễn ra tại H-Cafe, quận 3, TP HCM, thu hút đông đảo FISers phía Nam tham dự. Năm ngoái, đêm nhạc đầu tiên với tên gọi "Những yêu thương nào" cũng đã được tổ chức nhằm khuấy động phong trào văn nghệ của FPT IS HCM.

<p> So với năm ngoái, năm nay lượng khán giả đến tham dự khá đông đảo, chiếm hầu hết ghế ngồi của H-Cafe. "Bên cạnh công tác truyền thông, Tổng hội cũng đã "chấm" được 15 gương mặt sáng giá khi tham gia các chương trình Gala dinner của các đơn vị thành viên. Điều này giúp "Lời chưa nói" quy tụ thêm nhiều giọng ca mới tham gia trình diễn trong đêm nhạc", anh Nguyễn Kim Long - phụ trách Tổng hội FPT IS HCM, chia sẻ.  </p>

So với năm ngoái, năm nay lượng khán giả đến tham dự khá đông đảo, chiếm hầu hết ghế ngồi của H-Cafe. "Bên cạnh công tác truyền thông, Tổng hội cũng đã "chấm" được 15 gương mặt sáng giá khi tham gia các chương trình Gala dinner của các đơn vị thành viên. Điều này giúp "Lời chưa nói" quy tụ thêm nhiều giọng ca mới tham gia trình diễn trong đêm nhạc", anh Nguyễn Kim Long - phụ trách Tổng hội FPT IS HCM, chia sẻ.  

<p> Là đêm nhạc "hát cho nhau nghe" trên tình thần "cứ máu là lên" nên Ban tổ chức (BTC) không giới hạn thể loại nhạc. Vì vậy, các ca sĩ "cây nhà lá vườn" có thể thoải mái thể hiện ca khúc yêu thích.<br /> Trong ảnh là Thương Hiền (FPT IS ERP) ôm đàn guitar tự tình với "Người ta nói".</p>

Là đêm nhạc "hát cho nhau nghe" trên tình thần "cứ máu là lên" nên Ban tổ chức (BTC) không giới hạn thể loại nhạc. Vì vậy, các ca sĩ "cây nhà lá vườn" có thể thoải mái thể hiện ca khúc yêu thích.
Trong ảnh là Thương Hiền (FPT IS ERP) ôm đàn guitar tự tình với "Người ta nói".

<p> Sau thời gian dài tập trung chăm chút cho tổ ấm của mình, Nguyễn Hoàng Dung (FPT IS GMC) đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc "Mong manh tình về" da diết và sâu lắng. </p>

Sau thời gian dài tập trung chăm chút cho tổ ấm của mình, Nguyễn Hoàng Dung (FPT IS GMC) đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc "Mong manh tình về" da diết và sâu lắng. 

<p> Trong khi đó, Nguyễn Kim Long thể hiện bài hát "tủ" Tiếc nuối khôn nguôi. </p>

Trong khi đó, Nguyễn Kim Long thể hiện bài hát "tủ" Tiếc nuối khôn nguôi. 

<p> Thanh Qui - chàng trai từ FPT IS Services là một trong số ít ca sĩ góp mặt trong "Lời chưa nói" lựa chọn dòng nhạc bolero với ca khúc "Lại nhớ người yêu". Ngay vừa cất lời, Thanh Qui đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhờ giọng ca trầm ấm, truyền cảm.</p>

Thanh Qui - chàng trai từ FPT IS Services là một trong số ít ca sĩ góp mặt trong "Lời chưa nói" lựa chọn dòng nhạc bolero với ca khúc "Lại nhớ người yêu". Ngay vừa cất lời, Thanh Qui đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhờ giọng ca trầm ấm, truyền cảm.

<p> Lê Huy Trạch - ca sĩ gạo cội của FPT IS ENT thể hiện 2 ca khúc Linh hồn đã mất và Ánh mắt của cha. Cuối chương trình, anh cũng nói lời chia tay các đồng nghiệp FPT IS HCM để tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân. Lê Huy Trách cũng là gương mặt thân quen trong hầu hết các chương trình văn nghệ của FPT HCM với 11 năm gắn bó với phong trào của FPT IS HCM.</p>

Lê Huy Trạch - ca sĩ gạo cội của FPT IS ENT thể hiện 2 ca khúc Linh hồn đã mất và Ánh mắt của cha. Cuối chương trình, anh cũng nói lời chia tay các đồng nghiệp FPT IS HCM để tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân. Lê Huy Trách cũng là gương mặt thân quen trong hầu hết các chương trình văn nghệ của FPT HCM với 11 năm gắn bó với phong trào của FPT IS HCM.

<p> Trọng Nghĩa (FPT IS Services) thể hiện ca khúc Quay về trong mơ. </p>

Trọng Nghĩa (FPT IS Services) thể hiện ca khúc Quay về trong mơ. 

<p> Một gương mặt thân quen khác trên sân khấu FPT IS HCM là Dương Nguyễn Bảo Đương. Năm ngoái, khi đêm nhạc "Những yêu thương nào" diễn ra cũng là thời điểm Bảo Đương vừa từ Myanmar trở về, và năm nay cũng như vậy. Anh coi đó là cái duyên của bản thân với những hoạt động văn nghệ FPT.<br /> Trong đêm nhạc này, anh gửi tới FISers ca khúc "Một thời đã xa".</p>

Một gương mặt thân quen khác trên sân khấu FPT IS HCM là Dương Nguyễn Bảo Đương. Năm ngoái, khi đêm nhạc "Những yêu thương nào" diễn ra cũng là thời điểm Bảo Đương vừa từ Myanmar trở về, và năm nay cũng như vậy. Anh coi đó là cái duyên của bản thân với những hoạt động văn nghệ FPT.
Trong đêm nhạc này, anh gửi tới FISers ca khúc "Một thời đã xa".

<p> Khách mời Nguyễn Quỳnh Anh (Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT) mang đến "Lời chưa nói" ca khúc "Ngốc" của nhạc sĩ Khắc Việt.</p> <p>  </p>

Khách mời Nguyễn Quỳnh Anh (Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT) mang đến "Lời chưa nói" ca khúc "Ngốc" của nhạc sĩ Khắc Việt.

 

<p> Lần đầu tiên hát trong đêm nhạc nên Nguyễn Thị Nô En (FPT IS GMC) khá hồi hộp khi thể hiện "Nơi tình yêu bắt đầu".  </p>

Lần đầu tiên hát trong đêm nhạc nên Nguyễn Thị Nô En (FPT IS GMC) khá hồi hộp khi thể hiện "Nơi tình yêu bắt đầu".  

<p> Hồng Vân (Công ty Giải pháp công nghệ FPT - FTS) da diết với "Nếu em được lựa chọn" - ca khúc được phần lớn phái nữ mến mộ.</p>

Hồng Vân (Công ty Giải pháp công nghệ FPT - FTS) da diết với "Nếu em được lựa chọn" - ca khúc được phần lớn phái nữ mến mộ.

<p> Kim Ngọc (FPT IS ENT) - "bản sao Hương Tràm" của FPT thổn thức với ca khúc "Cho em gần anh thêm chút nữa". Kim Ngọc cũng là giọng ca quen thuộc trong những tiết mục của FPT IS HCM tham gia các Hội diễn của FPT HCM.</p>

Kim Ngọc (FPT IS ENT) - "bản sao Hương Tràm" của FPT thổn thức với ca khúc "Cho em gần anh thêm chút nữa". Kim Ngọc cũng là giọng ca quen thuộc trong những tiết mục của FPT IS HCM tham gia các Hội diễn của FPT HCM.

<p> Phúc Đại và Bích Thuỷ (FPT IS ERP) tình tứ trong ca khúc "Một chuyện tình". </p>

Phúc Đại và Bích Thuỷ (FPT IS ERP) tình tứ trong ca khúc "Một chuyện tình". 

<p> Đêm nhạc cũng là dịp hội ngộ những cựu cán bộ nhân viên FPT IS HCM và các cán bộ onsite của đơn vị. <br /> "Đến với đêm nhạc, tôi nhận thấy có nhiều gương mặt mới, lạ mà quen, bởi dù tham dự chương trình nào của FPT IS, tôi cũng cảm nhận được sự chân tình, ấm cúng. Nếu thời gian quay trở lại cách đây 2 năm, tôi sẽ không vội vàng rời FPT IS", chị Mẫn Tú - cựu Trưởng phòng Nhân sự FPT IS HCM trải lòng. </p>

Đêm nhạc cũng là dịp hội ngộ những cựu cán bộ nhân viên FPT IS HCM và các cán bộ onsite của đơn vị. 
"Đến với đêm nhạc, tôi nhận thấy có nhiều gương mặt mới, lạ mà quen, bởi dù tham dự chương trình nào của FPT IS, tôi cũng cảm nhận được sự chân tình, ấm cúng. Nếu thời gian quay trở lại cách đây 2 năm, tôi sẽ không vội vàng rời FPT IS", chị Mẫn Tú - cựu Trưởng phòng Nhân sự FPT IS HCM trải lòng. 

<p> Là một trong những khách mời giao lưu trong đêm nhạc, Nguyễn Đức Minh Quân (FTS) cùng mọi người hát vang "Đoàn FPT". Nguyễn Đức Minh Quân cũng là gương mặt trẻ ưu tú góp mặt trong nhiều dự án giao thông thông minh của FTS. </p>

Là một trong những khách mời giao lưu trong đêm nhạc, Nguyễn Đức Minh Quân (FTS) cùng mọi người hát vang "Đoàn FPT". Nguyễn Đức Minh Quân cũng là gương mặt trẻ ưu tú góp mặt trong nhiều dự án giao thông thông minh của FTS. 

<p> Ngoài ra, đêm nhạc còn có thêm phần "Khán giả yêu cầu", các ca sĩ sẽ thể hiện những bài hát được FISers yêu cầu. Đây cũng là điểm mới của đêm nhạc năm nay. </p>

Ngoài ra, đêm nhạc còn có thêm phần "Khán giả yêu cầu", các ca sĩ sẽ thể hiện những bài hát được FISers yêu cầu. Đây cũng là điểm mới của đêm nhạc năm nay. 

<p> Để "dụ dỗ" khán giả đến dự đêm nhạc, BTC cũng kêu gọi được một số quà tặng từ các nhà tài trợ, từ những món quà nhỏ như xà bông, bút USB cho đến đồng hồ thông minh Dido.</p>

Để "dụ dỗ" khán giả đến dự đêm nhạc, BTC cũng kêu gọi được một số quà tặng từ các nhà tài trợ, từ những món quà nhỏ như xà bông, bút USB cho đến đồng hồ thông minh Dido.

<p> Dù một số khán giả ra về sớm nhưng đêm nhạc vẫn khép lại với không khí rộn ràng, để lại những dư vị ấm áp cho người tham dự.</p>

Dù một số khán giả ra về sớm nhưng đêm nhạc vẫn khép lại với không khí rộn ràng, để lại những dư vị ấm áp cho người tham dự.

Thiên Bình

Ý kiến

()