Chúng ta

‘Hà Nội 12 mùa hoa’ tỏa hương trong lòng người FPT

Thứ hai, 19/10/2015 | 23:48 GMT+7

Không gian âm nhạc xinh xắn, ấm áp vừa đủ đã gói gọn cảm xúc nồng nàn về thủ đô qua chương trình Hội quán âm nhạc “Hà Nội 12 mùa hoa” tổ chức tối nay (ngày 19/10) tại ĐH Sân khấu Điện ảnh.

<p> Là một phiên bản của “Thứ 6 tầng 13”, Hội quán âm nhạc tạo sân chơi âm nhạc mới dành cho người FPT. Vào những ngày cuối thu Hà Nội, lần đầu tiên Khối Giáo dục FPT (FE) và Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) đưa không gian âm nhạc “Hà Nội 12 mùa hoa” tới khán giả yêu nhạc FPT. Với sức chứa 400 khán giả, hội trường lớn của ĐH Sân khấu - Điện ảnh ấm cúng, vừa vặn để người FPT thưởng thức các ca khúc nhẹ nhàng, lãng mạn và sâu lắng viết về thủ đô.</p>

Là một phiên bản của “Thứ 6 tầng 13”, Hội quán âm nhạc tạo sân chơi âm nhạc mới dành cho người FPT. Vào những ngày cuối thu Hà Nội, lần đầu tiên Khối Giáo dục FPT (FE) và Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) đưa không gian âm nhạc “Hà Nội 12 mùa hoa” tới khán giả yêu nhạc FPT. Với sức chứa 400 khán giả, hội trường lớn của ĐH Sân khấu - Điện ảnh ấm cúng, vừa vặn để người FPT thưởng thức các ca khúc nhẹ nhàng, lãng mạn và sâu lắng viết về thủ đô.

<p> Hội quán âm nhạc được tổ chức cận kề ngày lễ đặt biệt dành cho phụ nữ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh, đã rất khéo léo khi tìm ra mối quan hệ giữa âm nhạc và phụ nữ. “Trên đời có nhiều thứ lạ lùng. Trong thực tế, Hà Nội chỉ có 4 mùa hoa. Tại sao trong âm nhạc lại là Hà Nội 12 mùa hoa? Với chị em cũng vậy, không chỉ có những ngày lễ truyền thống, hầu hết, dịp kỷ niệm nào trong năm cũng dành cho phái đẹp. Đây là điều không logic nhưng rất thực tế. Phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống này. Tôi có câu châm ngôn hay ứng dụng là nếu có việc gì thấy băn khoăn chưa quyết, hãy hỏi 3 người phụ nữ. Nếu cả 3 người đồng ý thì điều đó là đúng. Đại diện một nửa thế giới, tôi chúc chị em ngày càng tươi trẻ, giàu năng lượng giúp cuộc sống tươi vui hơn”, Hiệu trưởng ĐH FPT chia sẻ.</p>

Hội quán âm nhạc được tổ chức cận kề ngày lễ đặt biệt dành cho phụ nữ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh, đã rất khéo léo khi tìm ra mối quan hệ giữa âm nhạc và phụ nữ. “Trên đời có nhiều thứ lạ lùng. Trong thực tế, Hà Nội chỉ có 4 mùa hoa. Tại sao trong âm nhạc lại là Hà Nội 12 mùa hoa? Với chị em cũng vậy, không chỉ có những ngày lễ truyền thống, hầu hết, dịp kỷ niệm nào trong năm cũng dành cho phái đẹp. Đây là điều không logic nhưng rất thực tế. Phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống này. Tôi có câu châm ngôn hay ứng dụng là nếu có việc gì thấy băn khoăn chưa quyết, hãy hỏi 3 người phụ nữ. Nếu cả 3 người đồng ý thì điều đó là đúng. Đại diện một nửa thế giới, tôi chúc chị em ngày càng tươi trẻ, giàu năng lượng giúp cuộc sống tươi vui hơn”, Hiệu trưởng ĐH FPT chia sẻ.

<p class="Normal"> Lộng lẫy trong bộ váy kim sa lấp lánh, nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” trần tình: “Một lần nữa trở lại với FPT, Ngọc Khuê rất vui khi được là một trong 12 loài hoa khoe sắc sân khấu để chia sẻ cảm xúc rất riêng về Hà Nội. Hà Nội của Ngọc Khuê không phải là trèo me, trèo sấu, đi trên con đường đẹp với rặng cây sấu to tỏa bóng mát mà là một Hà Nội ở ven đô. Những kỷ niệm về Hà Nội của Ngọc Khuê là khi đi xe đạp qua bãi ngô, luống hoa cải với mặt mũi lấm lem”. “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Gọi ta Hà Nội”, “Hà Nội của tôi ơi” lần lượt được giọng ca “Chuồn chuồn ớt” trình bày qua giọng ca đong đầy cảm xúc.</p>

Lộng lẫy trong bộ váy kim sa lấp lánh, nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” trần tình: “Một lần nữa trở lại với FPT, Ngọc Khuê rất vui khi được là một trong 12 loài hoa khoe sắc sân khấu để chia sẻ cảm xúc rất riêng về Hà Nội. Hà Nội của Ngọc Khuê không phải là trèo me, trèo sấu, đi trên con đường đẹp với rặng cây sấu to tỏa bóng mát mà là một Hà Nội ở ven đô. Những kỷ niệm về Hà Nội của Ngọc Khuê là khi đi xe đạp qua bãi ngô, luống hoa cải với mặt mũi lấm lem”. “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Gọi ta Hà Nội”, “Hà Nội của tôi ơi” lần lượt được giọng ca “Chuồn chuồn ớt” trình bày qua giọng ca đong đầy cảm xúc.

<p class="Normal"> Nếu như Ngọc Khuê mang tới một Hà Nội man mác buồn thì nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đức Cường vui tươi hơn với các ca từ trong vắt của bài bát “Em trong mắt tôi”, “Thắp lên điều kỳ diệu”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Gửi em người anh mới quen”. “Lần thứ hai quay trở lại sân khấu FPT, tôi vẫn giữ nguyên sự quý mến người FPT. Ngoài chuyên môn, họ còn rất yêu âm nhạc. Tôi mong được giao lưu với người FPT nhiều hơn trong thời gian tới”, nhạc sĩ “Em trong mắt tôi” trải lòng.</p>

Nếu như Ngọc Khuê mang tới một Hà Nội man mác buồn thì nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đức Cường vui tươi hơn với các ca từ trong vắt của bài bát “Em trong mắt tôi”, “Thắp lên điều kỳ diệu”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Gửi em người anh mới quen”. “Lần thứ hai quay trở lại sân khấu FPT, tôi vẫn giữ nguyên sự quý mến người FPT. Ngoài chuyên môn, họ còn rất yêu âm nhạc. Tôi mong được giao lưu với người FPT nhiều hơn trong thời gian tới”, nhạc sĩ “Em trong mắt tôi” trải lòng.

<p> Không chỉ khách mời, người FPT cũng thể hiện thành công những ca khúc viết về Hà Nội bằng tình cảm từ trái tim dành cho thủ đô. Trong bộ váy trắng tinh khôi như nàng thơ bước ra từ con phố rạo rực sắc hoa, giọng ca nữ FPT Software Tô Thanh Hằng phiêu trong ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” và “Hà Nội 12 mùa hoa”. Thanh Hằng bộc bạch: “Tình yêu Hà Nội là một phần trong cuộc sống của tôi. Từ nhỏ, tôi đã thích nghe ca khúc về Hà Nội. Tôi hát về Hà Nội với cảm xúc đặc biệt chứ không phải bằng nghệ thuật”.</p>

Không chỉ khách mời, người FPT cũng thể hiện thành công những ca khúc viết về Hà Nội bằng tình cảm từ trái tim dành cho thủ đô. Trong bộ váy trắng tinh khôi như nàng thơ bước ra từ con phố rạo rực sắc hoa, giọng ca nữ FPT Software Tô Thanh Hằng phiêu trong ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” và “Hà Nội 12 mùa hoa”. Thanh Hằng bộc bạch: “Tình yêu Hà Nội là một phần trong cuộc sống của tôi. Từ nhỏ, tôi đã thích nghe ca khúc về Hà Nội. Tôi hát về Hà Nội với cảm xúc đặc biệt chứ không phải bằng nghệ thuật”.

<p> Trần Thái Sơn, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT, thể hiện tài năng khiến mọi người không ngừng tán thưởng và dành tặng tràng pháo tay vang dội. Tại sân khấu của chương trình, Sơn thể hiện beatbox giả âm thanh của các nhạc cụ. Tài năng của FPT cũng lần đầu trổ tài beatbox bốn âm thanh trong cùng một đoạn nhạc của ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom bo”. Đặc biệt, phần Thái Sơn giả giọng ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Lam Trường, Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Lương Bích Hữu, Hồ Ngọc Hà, Khánh Ly, Michael Jakson, Ngọc Khuê được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.</p>

Trần Thái Sơn, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT, thể hiện tài năng khiến mọi người không ngừng tán thưởng và dành tặng tràng pháo tay vang dội. Tại sân khấu của chương trình, Sơn thể hiện beatbox giả âm thanh của các nhạc cụ. Tài năng của FPT cũng lần đầu trổ tài beatbox bốn âm thanh trong cùng một đoạn nhạc của ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom bo”. Đặc biệt, phần Thái Sơn giả giọng ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Lam Trường, Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Lương Bích Hữu, Hồ Ngọc Hà, Khánh Ly, Michael Jakson, Ngọc Khuê được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

<p class="Normal"> Trền nền nhạc acoustic, chị Thúy Anh, người FE, thể hiện “Hương ngọc lan” với phiên bản mộc mạc, cảm xúc.</p>

Trền nền nhạc acoustic, chị Thúy Anh, người FE, thể hiện “Hương ngọc lan” với phiên bản mộc mạc, cảm xúc.

<p> Nông Hương Ly, cựu CBNV FE, chất chứa cảm xúc trong ca từ đầy tự sự của ca khúc “Hà Nội ngày trở về” của nhạc sĩ Phú Quang.</p>

Nông Hương Ly, cựu CBNV FE, chất chứa cảm xúc trong ca từ đầy tự sự của ca khúc “Hà Nội ngày trở về” của nhạc sĩ Phú Quang.

<p> Trong không khí của ngày 20/10, Hội quán âm nhạc cũng dành bài hát “Mẹ tôi” do Nguyệt Thu, ca sĩ FPT IS, thể hiện để gửi tặng những người vợ, người mẹ.</p>

Trong không khí của ngày 20/10, Hội quán âm nhạc cũng dành bài hát “Mẹ tôi” do Nguyệt Thu, ca sĩ FPT IS, thể hiện để gửi tặng những người vợ, người mẹ.

<p> Giọng ca nam Hồ Ngọc Sơn da diết và tiếc nuối qua bài hát “Không còn mùa thu”.</p>

Giọng ca nam Hồ Ngọc Sơn da diết và tiếc nuối qua bài hát “Không còn mùa thu”.

<p> Lê Thanh Hải là giọng nam cao của FE. Anh chinh phục người nghe bằng những ca từ lắng đọng của "Người Hà Nội".</p>

Lê Thanh Hải là giọng nam cao của FE. Anh chinh phục người nghe bằng những ca từ lắng đọng của "Người Hà Nội".

<p> Đặc biệt, sự xuất hiện của người nước ngoài tại Hội quán âm nhạc cũng là điểm nhấn của chương trình. Jet Tonogbanua, giảng viên tiếng Anh ĐH FPT đến từ Philippines, lúc sôi động với "Quando, Quando, Quando" khi lại nồng nàn với “Em ơi Hà Nội phố”. Để hát trôi chảy, thầy giáo người Philippines đã phải tập nói tiếng Việt trong hai tuần. Theo dõi chương trình chăm chú trong hơn ba giờ đồng hồ, Trương Ngọc Ánh, cán bộ FPT School, hào hứng: “Được nghe các ca khúc về Hà Nội trong mùa thơ với sân khấu đẹp, không gian ấm cúng khiến tôi rất ấn tượng với chương trình. Tôi cảm thấy thêm yêu thủ đô, nơi mình đang làm việc và sinh sống khi nghe các ca sĩ khách mời và người FPT thể hiện ca khúc về nơi đây".</p>

Đặc biệt, sự xuất hiện của người nước ngoài tại Hội quán âm nhạc cũng là điểm nhấn của chương trình. Jet Tonogbanua, giảng viên tiếng Anh ĐH FPT đến từ Philippines, lúc sôi động với "Quando, Quando, Quando" khi lại nồng nàn với “Em ơi Hà Nội phố”. Để hát trôi chảy, thầy giáo người Philippines đã phải tập nói tiếng Việt trong hai tuần. Theo dõi chương trình chăm chú trong hơn ba giờ đồng hồ, Trương Ngọc Ánh, cán bộ FPT School, hào hứng: “Được nghe các ca khúc về Hà Nội trong mùa thơ với sân khấu đẹp, không gian ấm cúng khiến tôi rất ấn tượng với chương trình. Tôi cảm thấy thêm yêu thủ đô, nơi mình đang làm việc và sinh sống khi nghe các ca sĩ khách mời và người FPT thể hiện ca khúc về nơi đây".

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()