Chúng ta

Dự giờ lớp học nhạc cụ dân tộc của sinh viên FPT

Thứ hai, 17/11/2014 | 18:40 GMT+7

Không gian tầng 2 tòa nhà hiệu bộ ĐH FPT, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, náo nhiệt hẳn lên khi rộn ràng tiếng Sáo, Nhị, đàn Tranh, đàn Nguyệt của các sinh viên khóa 10.

<p> Tại ĐH FPT, các sinh viên sẽ tự chọn một trong bốn nhạc cụ đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Nguyệt và Sáo để theo học như một môn học bắt buộc. Vào thời gian này, không gian tòa nhà hiệu bộ như náo nhiệt hẳn lên với âm thanh của nhạc cụ dân tộc Việt Nam.</p>

Tại ĐH FPT, các sinh viên sẽ tự chọn một trong bốn nhạc cụ đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Nguyệt và Sáo để theo học như một môn học bắt buộc. Vào thời gian này, không gian tòa nhà hiệu bộ như náo nhiệt hẳn lên với âm thanh của nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

<p> Với thời lượng khoảng 30 buổi, mỗi buổi 1,5 giờ, sinh viên FPT sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về nhạc cụ dân tộc và có thể chơi được một số bài nhạc cơ bản.</p>

Với thời lượng khoảng 30 buổi, mỗi buổi 1,5 giờ, sinh viên FPT sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về nhạc cụ dân tộc và có thể chơi được một số bài nhạc cơ bản.

<p> Lớp đàn Nhị có 15 sinh viên theo học. Theo cô Vũ Thị Hiền, giảng viên lớp Nhị, các sinh viên đã học được gần 10 buổi. Hiện, sinh viên đã nắm được các lý thuyết cơ bản, chơi được một số cơ bản và đã tự mình "vỡ" được bài.</p>

Lớp đàn Nhị có 15 sinh viên theo học. Theo cô Vũ Thị Hiền, giảng viên lớp Nhị, các sinh viên đã học được gần 10 buổi. Hiện, sinh viên đã nắm được các lý thuyết cơ bản, chơi được một số cơ bản và đã tự mình "vỡ" được bài.

<p> Lớp đàn tranh cũng được nhiều sinh viên thích thú. Trước khi chơi đàn này, các sinh viên đeo móng tay giả.</p>

Lớp đàn tranh cũng được nhiều sinh viên thích thú. Trước khi chơi đàn này, các sinh viên đeo móng tay giả.

<p> Cô Nguyễn Thu Thủy, giảng viên dạy đàn Tranh chia sẻ: "Sau hơn một tuần, các sinh viên đã có thể chơi được bài 'Inh lả ơi' và 'Vào rừng hoa'. Các sinh viên rất yêu thích môn học này, nhìn các em hăng say trên từng phím đàn đã truyền cảm hứng cho giảng viên khi giảng dạy".</p>

Cô Nguyễn Thu Thủy, giảng viên dạy đàn Tranh chia sẻ: "Sau hơn một tuần, các sinh viên đã có thể chơi được bài 'Inh lả ơi' và 'Vào rừng hoa'. Các sinh viên rất yêu thích môn học này, nhìn các em hăng say trên từng phím đàn đã truyền cảm hứng cho giảng viên khi giảng dạy".

<p> Học nhạc cụ dân tộc giúp sinh viên hiểu được văn hóa và nền âm nhạc dân gian của Việt Nam.</p>

Học nhạc cụ dân tộc giúp sinh viên hiểu được văn hóa và nền âm nhạc dân gian của Việt Nam.

<p> Nguyễn Long Nhật, sinh viên ngành An ninh thông tin, khóa 10 chia sẻ: "Em đã biết chơi một số loại nhạc cụ như Guitar, Trống, Piano. Khi được học thêm một nhạc cụ mới mà mình chưa biết em rất thích thú. Em đã có thể chơi được ba bài bằng đàn Tranh. Sau khi kết thúc môn học, em dự định sẽ tham gia vào câu lạc bộ để có môi trường giao lưu và thỏa mãn sở thích".</p>

Nguyễn Long Nhật, sinh viên ngành An ninh thông tin, khóa 10 chia sẻ: "Em đã biết chơi một số loại nhạc cụ như Guitar, Trống, Piano. Khi được học thêm một nhạc cụ mới mà mình chưa biết em rất thích thú. Em đã có thể chơi được ba bài bằng đàn Tranh. Sau khi kết thúc môn học, em dự định sẽ tham gia vào câu lạc bộ để có môi trường giao lưu và thỏa mãn sở thích".

<p> Các nhạc cụ được nhà trường trang bị đầy đủ để phục vụ cho việc học, thực hành của sinh viên.</p>

Các nhạc cụ được nhà trường trang bị đầy đủ để phục vụ cho việc học, thực hành của sinh viên.

Lưu Vân

Ảnh: Nguyên Anh

Ý kiến

()