Chúng ta

ĐH FPT vẫn giành vé đi tiếp dù mất điểm

Thứ sáu, 23/10/2015 | 09:30 GMT+7

Mặc dù để thua 0-2 trước ĐH Thủy Lợi ở loạt đấu cuối cùng của vòng bảng, nhưng đội tuyển ĐH FPT vẫn chắc suất lọt vào vòng tứ kết Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2015 nhờ 6 điểm có được sau 2 chiến thắng trước đó. Với kết quả này, ĐH FPT hiện đang đứng thứ 2 tại bảng B và buộc họ phải thay đổi theo hướng tích cực hơn nếu muốn giành vé đi tiếp.

<p style="text-align:justify;"> Chiều ngày 22/10, loạt đấu cuối cùng tại vòng bảng của Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2015 đã tiếp tục diễn ra trên sân vận động ĐH Tôn Đức Thắng, quận 7, TP HCM. Ở trận này, ĐH FPT (áo đỏ đen) đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ ĐH Thủy Lợi. Cách đây ba năm, khi lần đầu "chân ướt chân ráo" đến với Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc, ĐH FPT đã thất thủ trước ĐH Thủy lợi với ba bàn không gỡ. Tuy nhiên, 2 mùa giải sau đó, họ đã toàn thắng để ghi tên vào vòng tứ kết. </p>

Chiều ngày 22/10, loạt đấu cuối cùng tại vòng bảng của Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2015 đã tiếp tục diễn ra trên sân vận động ĐH Tôn Đức Thắng, quận 7, TP HCM. Ở trận này, ĐH FPT (áo đỏ đen) đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ ĐH Thủy Lợi. Cách đây ba năm, khi lần đầu "chân ướt chân ráo" đến với Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc, ĐH FPT đã thất thủ trước ĐH Thủy lợi với ba bàn không gỡ. Tuy nhiên, 2 mùa giải sau đó, họ đã toàn thắng để ghi tên vào vòng tứ kết. 

<p> Ngay sau tiếng còi khai màn, ĐH Thủy Lợi là đội nhập cuộc tự tin hơn với những miếng đánh ở 2 biên lẫn khu vực trung lộ. Lối chơi mạch lạc đã giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn so với đại diện của Khối Giáo dục FPT. Một bất lợi cho các cầu thủ là mặt sân bị đọng nước sau cơn mưa lớn, khiến những đường chuyền thiếu đi sự chính xác cần thiết.</p>

Ngay sau tiếng còi khai màn, ĐH Thủy Lợi là đội nhập cuộc tự tin hơn với những miếng đánh ở 2 biên lẫn khu vực trung lộ. Lối chơi mạch lạc đã giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn so với đại diện của Khối Giáo dục FPT. Một bất lợi cho các cầu thủ là mặt sân bị đọng nước sau cơn mưa lớn, khiến những đường chuyền thiếu đi sự chính xác cần thiết.

<p> Phút 18, ĐH Thủy Lợi có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Xuân Điệp sau tình huống bóng cố định.</p>

Phút 18, ĐH Thủy Lợi có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Xuân Điệp sau tình huống bóng cố định.

<p> Sau bàn thua, ĐH FPT đẩy cao đội hình tấn công đáp trả. Đặc biệt là sự cơ động của các cầu thủ ngoại binh như Dada Kazeem Olumazowa, Ladegbaye J.Adediipo, Kazim Mohammed Jirbril, hay Duy Khanh. </p>

Sau bàn thua, ĐH FPT đẩy cao đội hình tấn công đáp trả. Đặc biệt là sự cơ động của các cầu thủ ngoại binh như Dada Kazeem Olumazowa, Ladegbaye J.Adediipo, Kazim Mohammed Jirbril, hay Duy Khanh. 

<p> Cơ hội rõ nét nhất của ĐH FPT trong hiệp một là tình huống đối mặt thủ môn đối phương của Dada Kazeem Olumazowa sau pha thoát xuống phá bẫy việt vị. Rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ này chưa chính xác.</p>

Cơ hội rõ nét nhất của ĐH FPT trong hiệp một là tình huống đối mặt thủ môn đối phương của Dada Kazeem Olumazowa sau pha thoát xuống phá bẫy việt vị. Rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ này chưa chính xác.

<p> Sang hiệp 2, lối chơi của ĐH FPT cũng không có nhiều đột biến, một phần do các cầu thủ xuống sức, một phần do mặt sân đọng nước gây khó khăn trong những đường bóng phối hợp ngắn.</p>

Sang hiệp 2, lối chơi của ĐH FPT cũng không có nhiều đột biến, một phần do các cầu thủ xuống sức, một phần do mặt sân đọng nước gây khó khăn trong những đường bóng phối hợp ngắn.

<p> Không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương, ĐH FPT tiếp tục gặp khó với bàn thua thứ 2 sau pha tâng bóng qua đầu thủ môn của Đức Thái.</p>

Không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương, ĐH FPT tiếp tục gặp khó với bàn thua thứ 2 sau pha tâng bóng qua đầu thủ môn của Đức Thái.

<p> Hàng loạt sự thay đổi nhân sự được ĐH FPT đưa ra nhằm thay đổi cục diện. Những ngoại binh khác như Kolapo Mustapha, Omololu Osun được tung vào sân. Nhờ thể lực và sức càn lướt tốt, Kolapo Mustapha tạo ra một số tình huống xâm nhập vòng cấm địa. </p>

Hàng loạt sự thay đổi nhân sự được ĐH FPT đưa ra nhằm thay đổi cục diện. Những ngoại binh khác như Kolapo Mustapha, Omololu Osun được tung vào sân. Nhờ thể lực và sức càn lướt tốt, Kolapo Mustapha tạo ra một số tình huống xâm nhập vòng cấm địa. 

<p> Tình huống sút phạt suýt thành bàn của Kolapo Mustapha, đưa bóng đi qua xà ngang trong gang tấc.</p>

Tình huống sút phạt suýt thành bàn của Kolapo Mustapha, đưa bóng đi qua xà ngang trong gang tấc.

<p> Để thua trận chung cuộc 0-2 nhưng ĐH FPT vẫn có được 6 điểm, đứng thứ 2 tại bảng B và giành vé vào vòng tứ kết diễn ra sáng ngày 24/10. </p>

Để thua trận chung cuộc 0-2 nhưng ĐH FPT vẫn có được 6 điểm, đứng thứ 2 tại bảng B và giành vé vào vòng tứ kết diễn ra sáng ngày 24/10. 

Hà Dương

Ý kiến

()