Chúng ta

Đêm STCo trên đất Campuchia

Thứ tư, 15/7/2015 | 09:33 GMT+7

Đêm Gala Dinner của một mảnh ghép FPT Telecom tại Campuchia với dấu ấn là cuộc thi "Opennet Idol" đã mang chất STCo vượt ra khỏi biên giới Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Từ ngày 11 đến 12/7, đại gia đình Opennet đã có chuyến "đổ bộ" đến vùng biển nổi tiếng bậc nhất Campuchia - Sihanoukville. Sau khi vui hết mình với những trò chơi gắn kết tập thể trên biển, gần 400 thành viên cùng nhau quây quần trong đêm Gala. </p> <p style="text-align:justify;"> <em>Trong ảnh, Giám đốc điều hành Nguyễn Hoàng Ân tâm tình cùng người Opennet trên toàn lãnh thổ Campuchia. </em></p>

Từ ngày 11 đến 12/7, đại gia đình Opennet đã có chuyến "đổ bộ" đến vùng biển nổi tiếng bậc nhất Campuchia - Sihanoukville. Sau khi vui hết mình với những trò chơi gắn kết tập thể trên biển, gần 400 thành viên cùng nhau quây quần trong đêm Gala. 

Trong ảnh, Giám đốc điều hành Nguyễn Hoàng Ân tâm tình cùng người Opennet trên toàn lãnh thổ Campuchia. 

<p style="text-align:justify;"> Dịp này, Opennet cũng vinh danh 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc. Trong ảnh, TGĐ Opennet Phùng Hưng trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của đơn vị.</p>

Dịp này, Opennet cũng vinh danh 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc. Trong ảnh, TGĐ Opennet Phùng Hưng trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Đêm Gala chính thức khởi động với màn vũ đạo bốc lửa của những cô gái và chàng trai đến từ đội Chăm sóc khách hàng tại Phnom Penh. </p>

Đêm Gala chính thức khởi động với màn vũ đạo bốc lửa của những cô gái và chàng trai đến từ đội Chăm sóc khách hàng tại Phnom Penh. 

<p style="text-align:justify;"> Đội "chủ nhà" Sihanoukville với vũ đạo sôi động "đốt cháy" bầu không khí giữa sân khấu bên tiếng sóng biển và nhạc dập dìu. </p>

Đội "chủ nhà" Sihanoukville với vũ đạo sôi động "đốt cháy" bầu không khí giữa sân khấu bên tiếng sóng biển và nhạc dập dìu. 

<p style="text-align:justify;"> Cá tính, độc đáo, người Opennet từ Kampong Cham khiến cả hội trường ngất ngây dưới sự dẫn dắt tài tình, lôi cuốn và điêu luyện của đội trưởng Nguyễn Đức Duy. Đây là tiết mục giành ngôi vị quán quân "Opennet Idol". </p>

Cá tính, độc đáo, người Opennet từ Kampong Cham khiến cả hội trường ngất ngây dưới sự dẫn dắt tài tình, lôi cuốn và điêu luyện của đội trưởng Nguyễn Đức Duy. Đây là tiết mục giành ngôi vị quán quân "Opennet Idol". 

<p style="text-align:justify;"> "Đoàn FPT" lần đầu tiên "lên sóng" trên đất Campuchia bằng chính tiếng bản địa. Người Opennet dù đến từ đâu đều hòa vào nhau trong giai điệu đầy khí thế và hừng hực sức sống trong bài hát truyền thống của người họ F. </p>

"Đoàn FPT" lần đầu tiên "lên sóng" trên đất Campuchia bằng chính tiếng bản địa. Người Opennet dù đến từ đâu đều hòa vào nhau trong giai điệu đầy khí thế và hừng hực sức sống trong bài hát truyền thống của người họ F. 

<p style="text-align:justify;"> Psa Depo "cháy hết mình" trên sân khấu ngày hội của người Opennet. </p>

Psa Depo "cháy hết mình" trên sân khấu ngày hội của người Opennet. 

<p style="text-align:justify;"> Chất STCo của người họ F đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Một lát cắt của FPT tại Campuchia hào hứng với những màn STCo "có một không hai". Đội bán hàng đến từ Teuk Thla thể hiện màn vũ đạo hài hước vốn là nét đặc trưng của người FPT. </p>

Chất STCo của người họ F đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Một lát cắt của FPT tại Campuchia hào hứng với những màn STCo "có một không hai". Đội bán hàng đến từ Teuk Thla thể hiện màn vũ đạo hài hước vốn là nét đặc trưng của người FPT. 

<p style="text-align:justify;"> Trong không khí thân tình, ấm cúng giữa đêm hội mùa hè, người Opennet không ngại ngần bước lên sân khấu, hòa quyện cùng nhau. </p>

Trong không khí thân tình, ấm cúng giữa đêm hội mùa hè, người Opennet không ngại ngần bước lên sân khấu, hòa quyện cùng nhau. 

<p style="text-align:justify;"> Người Campuchia gốc Việt, cán bộ FPT onsite hay nhân viên bản địa hòa làm một. Có thể cảm nhận sự giao thoa văn hóa đậm nét với cả ba thứ tiếng Campucia, tiếng Việt và tiếng Anh được vận dụng tối đa trong giao tiếp. Đôi lúc mọi người còn sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể để trao đổi với nhau. Opennet đã là chiếc cầu nối hai bờ văn hóa và con người. </p>

Người Campuchia gốc Việt, cán bộ FPT onsite hay nhân viên bản địa hòa làm một. Có thể cảm nhận sự giao thoa văn hóa đậm nét với cả ba thứ tiếng Campucia, tiếng Việt và tiếng Anh được vận dụng tối đa trong giao tiếp. Đôi lúc mọi người còn sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể để trao đổi với nhau. Opennet đã là chiếc cầu nối hai bờ văn hóa và con người. 

<p style="text-align:justify;"> "Đây là dịp để anh em Opennet ở các phòng ban và những vùng đất khác nhau có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Không khí của đêm nay quá đầm ấm và vui vẻ", Thy Sokhim, nhân viên người Campuchia, vui vẻ cho biết. </p>

"Đây là dịp để anh em Opennet ở các phòng ban và những vùng đất khác nhau có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Không khí của đêm nay quá đầm ấm và vui vẻ", Thy Sokhim, nhân viên người Campuchia, vui vẻ cho biết. 

<p style="text-align:justify;"> Him Somonea (phòng Chăm sóc khách hàng, Phnom Penh) hòa giọng cùng anh Phan Phước Nhựt, Cán bộ Tổng hội FPT Telecom. Sự kết hợp văn hóa giữa hai con người ở hai đất nước khác nhau mang đến tiết mục ấn tượng và đầy cảm xúc. </p>

Him Somonea (phòng Chăm sóc khách hàng, Phnom Penh) hòa giọng cùng anh Phan Phước Nhựt, Cán bộ Tổng hội FPT Telecom. Sự kết hợp văn hóa giữa hai con người ở hai đất nước khác nhau mang đến tiết mục ấn tượng và đầy cảm xúc. 

<p style="text-align:justify;"> "Điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất là ca từ của bài hát "Đoàn Opennet" rất sâu sắc. Lần đầu tiên được nghe người nhà mình hát bằng chính thứ tiếng Campuchia thật quá nhiều cảm xúc. Chất của người FPT đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam"", Châu Thương, một nhân viên người Việt, tâm sự. </p>

"Điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất là ca từ của bài hát "Đoàn Opennet" rất sâu sắc. Lần đầu tiên được nghe người nhà mình hát bằng chính thứ tiếng Campuchia thật quá nhiều cảm xúc. Chất của người FPT đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam"", Châu Thương, một nhân viên người Việt, tâm sự. 

Yến Nhi

Ảnh: Hoàng Ân

Ý kiến

()