Chúng ta

CME soán ngôi vị nữ vương F-Ladies của FSU2

Thứ năm, 17/5/2018 | 16:58 GMT+7

CME đã nâng cao chiếc cup vô địch F-Ladies mùa thứ 6 sau những loạt sút luân lưu cân não với đối thủ GES.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau vòng bảng diễn ra vào tối ngày 9/5, hai đội đầu hai bảng gồm có EKB, FSU2, CME, GES tiếp tục vào vòng trong. Trận Bán kết, Chung kết và Tranh hạng Ba diễn ra trên sân vận động F-Town tối ngày 16/5. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, không khí diễn ra căng thẳng hơn hẳn vòng loại khi chỉ cần một phút sơ sẩy thì các đội có thể dừng chân. </p>

Sau vòng bảng diễn ra vào tối ngày 9/5, hai đội đầu hai bảng gồm có EKB, FSU2, CME, GES tiếp tục vào vòng trong. Trận Bán kết, Chung kết và Tranh hạng Ba diễn ra trên sân vận động F-Town tối ngày 16/5. 

Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, không khí diễn ra căng thẳng hơn hẳn vòng loại khi chỉ cần một phút sơ sẩy thì các đội có thể dừng chân. 

<p style="text-align:justify;"> Tại trận bán kết thứ nhất, đội nhất bảng A - GES chạm trán đội nhì bảng B - FSU2. Không để thủng lưới bàn thắng nào tại vòng bảng, GES tự tin bước vào bán kết. Tuy nhiên, là đương kim vô địch giải, FSU2 cũng là một đối thủ đáng gờm. Xét về lực lượng, FSU2 với đội hình có lợi thế về thể hình so với các cô gái GES. Ở những phút đầu, hai đội khá dè chừng nhau, thăm dò đối phương, khiến thế trận luôn diễn biến cân bằng. </p>

Tại trận bán kết thứ nhất, đội nhất bảng A - GES chạm trán đội nhì bảng B - FSU2. Không để thủng lưới bàn thắng nào tại vòng bảng, GES tự tin bước vào bán kết. Tuy nhiên, là đương kim vô địch giải, FSU2 cũng là một đối thủ đáng gờm. Xét về lực lượng, FSU2 với đội hình có lợi thế về thể hình so với các cô gái GES. Ở những phút đầu, hai đội khá dè chừng nhau, thăm dò đối phương, khiến thế trận luôn diễn biến cân bằng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tuy có những pha tấn công về phía khung thành đối thủ nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trận bóng giằng co, bất phân thắng bại đưa hai đội đứng trước loạt sút luân lưu cân não. </p>

Tuy có những pha tấn công về phía khung thành đối thủ nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trận bóng giằng co, bất phân thắng bại đưa hai đội đứng trước loạt sút luân lưu cân não. 

<p style="text-align:justify;"> Bản lĩnh của các cô gái GES đã chiến thắng được khung thành thủ môn FSU2 bằng 2 quả vào lưới. GES giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. </p>

Bản lĩnh của các cô gái GES đã chiến thắng được khung thành thủ môn FSU2 bằng 2 quả vào lưới. GES giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trận bán kết thứ 2, đội nhất bản B - EKB đối đầu đội nhì bảng A - CME. CME thể hiện phong độ vượt trội khi liên tục có những pha bóng dồn dập về phía khung thành thủ môn EKB. Tốc độ, nhạy bén, linh hoạt, những pha đi bóng của CME khiến EKB khá vất vả để cản phá. Ghi liên tục 3 bàn thắng vào lưới EKB, CME đi vào chung kết. </span></p>

Trận bán kết thứ 2, đội nhất bản B - EKB đối đầu đội nhì bảng A - CME. CME thể hiện phong độ vượt trội khi liên tục có những pha bóng dồn dập về phía khung thành thủ môn EKB. Tốc độ, nhạy bén, linh hoạt, những pha đi bóng của CME khiến EKB khá vất vả để cản phá. Ghi liên tục 3 bàn thắng vào lưới EKB, CME đi vào chung kết. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dừng chân trước thềm chung kết, FSU2 và EKB chạm trán nhau ở trận tranh hạng Ba. Từng đối đầu ở bảng B vòng loại, cùng nắm tay nhau vào chung kết, EKB và FSU2 đã quá quen mặt và hiểu lối đá của đối phương. Mặc dù không còn gì để mất, nhưng những phút đầu tiên, các cầu thủ nữ vẫn còn khá cẩn trọng. </p>

Dừng chân trước thềm chung kết, FSU2 và EKB chạm trán nhau ở trận tranh hạng Ba. Từng đối đầu ở bảng B vòng loại, cùng nắm tay nhau vào chung kết, EKB và FSU2 đã quá quen mặt và hiểu lối đá của đối phương. Mặc dù không còn gì để mất, nhưng những phút đầu tiên, các cầu thủ nữ vẫn còn khá cẩn trọng. 

<p style="text-align:justify;"> Đến những giây phút căng thẳng phía sau, FSU2 dâng cao thế trận, với lợi thế về ngoại hình, đội bóng áo đỏ liên tiếp có những tình huống khiến đối phương hốt hoảng. Lại một trận đấu không thể xác định được người chiến thắng trong những phút chính thức, phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. Lần này, may mắn đã gọi tên EKB với chiến thắng 2-1.</p>

Đến những giây phút căng thẳng phía sau, FSU2 dâng cao thế trận, với lợi thế về ngoại hình, đội bóng áo đỏ liên tiếp có những tình huống khiến đối phương hốt hoảng. Lại một trận đấu không thể xác định được người chiến thắng trong những phút chính thức, phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. Lần này, may mắn đã gọi tên EKB với chiến thắng 2-1.

<p class="Normal" dir="ltr" style="margin-top:0pt;margin-bottom:11pt;line-height:1.47273;text-align:justify;"> <span id="docs-internal-guid-174cbd7f-6d1e-57dd-383e-6de3d9a36107"><span style="vertical-align:baseline;">Trận đấu tâm điểm của mùa giải, CME và GES tranh tài chung kết. Xét về tương quan lực lượng, số lượng cầu thủ của CME ít, nhưng điều này chưa nói trước được kết quả. Tính chất quan trọng của trận đấu tìm ra đội vô địch khiến 2 đội cẩn trọng trong từng pha đi bóng. </span></span></p> <p class="Normal">  </p>

Trận đấu tâm điểm của mùa giải, CME và GES tranh tài chung kết. Xét về tương quan lực lượng, số lượng cầu thủ của CME ít, nhưng điều này chưa nói trước được kết quả. Tính chất quan trọng của trận đấu tìm ra đội vô địch khiến 2 đội cẩn trọng trong từng pha đi bóng.

 

<p class="Normal" dir="ltr" style="margin-top:0pt;margin-bottom:11pt;line-height:1.47273;text-align:justify;"> <span>Trên hàng công của CME, điểm sáng là cầu thủ mang áo số 1 Nguyễn Thị Thuyết, chị luôn là lá chắn khó đâm thủng của đội trong trận đấu. Khu vực khán giả, liên tiếp tiếng hò hét, gọi tên hai đội từ các cổ động viên. Những đường chuyền đầy cẩn trọng vẫn chưa thể tạo ra bất ngờ cho trận chung kết. Càng về cuối, nếu GES trung thành với lối đá phòng thủ chắc chắn thì CME luôn tận dụng tốc độ để đẩy bóng lên cao. Một lần nữa, thủ môn GES cho thấy sự nguy hiểm của mình. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên khi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.</span></p>

Trên hàng công của CME, điểm sáng là cầu thủ mang áo số 1 Nguyễn Thị Thuyết, chị luôn là lá chắn khó đâm thủng của đội trong trận đấu. Khu vực khán giả, liên tiếp tiếng hò hét, gọi tên hai đội từ các cổ động viên. Những đường chuyền đầy cẩn trọng vẫn chưa thể tạo ra bất ngờ cho trận chung kết. Càng về cuối, nếu GES trung thành với lối đá phòng thủ chắc chắn thì CME luôn tận dụng tốc độ để đẩy bóng lên cao. Một lần nữa, thủ môn GES cho thấy sự nguy hiểm của mình. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên khi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trên khu vực khán giả, anh Phạm Đăng Minh, huấn luyện viên của đội CME chia sẻ: “Đội CME tuy ít người nhưng hăng hái trong mọi pha bóng, thể hiện tinh thần thể thao sắc bén. Trên chặng đường đến với ngôi vị quán quân, tôi không thể quên được kỷ niệm buổi tập đầu tiên, trời mưa, cả đội nhịn đói”.  </p>

Trên khu vực khán giả, anh Phạm Đăng Minh, huấn luyện viên của đội CME chia sẻ: “Đội CME tuy ít người nhưng hăng hái trong mọi pha bóng, thể hiện tinh thần thể thao sắc bén. Trên chặng đường đến với ngôi vị quán quân, tôi không thể quên được kỷ niệm buổi tập đầu tiên, trời mưa, cả đội nhịn đói”.  

<p style="text-align:justify;"> Thủ môn của GES Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Bóng lăn về khung thành, tôi rất áp lực, sợ để bóng vô lưới tinh thần cả đội sẽ xuống. Nhưng tinh thần đoàn kết của team khiến tôi vượt qua nỗi sợ khi biết đối thủ CME là một đội bóng rất mạnh”. </p>

Thủ môn của GES Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Bóng lăn về khung thành, tôi rất áp lực, sợ để bóng vô lưới tinh thần cả đội sẽ xuống. Nhưng tinh thần đoàn kết của team khiến tôi vượt qua nỗi sợ khi biết đối thủ CME là một đội bóng rất mạnh”. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngôi vị nữ vương của F-Ladies đến phút cuối vẫn còn là ẩn số. Hai đội chạm trán nhau ở loạt sút luân lưu. Cả cầu thủ và khán giả trên sân cực kỳ hồi hộp khi diễn biến trận đấu đẩy đến những phút cuối, sau 5 loạt sút vẫn không có bàn thắng được ghi. CME và GES tiến đến lượt trận thứ 7 thi mới phân định được thắng thua. Để đối thủ làm thủng lưới 2 bàn và chỉ ghi được 1 bàn, GES đành ngậm ngùi nhìn đội bạn lên ngôi vô địch. “Đội chỉ muốn chơi hết mình, cố gắng hết sức có thể và đội đã làm nên những điều không tưởng”, cầu thủ Nguyễn Thị Thuyết của đội CME nói. </p>

Ngôi vị nữ vương của F-Ladies đến phút cuối vẫn còn là ẩn số. Hai đội chạm trán nhau ở loạt sút luân lưu. Cả cầu thủ và khán giả trên sân cực kỳ hồi hộp khi diễn biến trận đấu đẩy đến những phút cuối, sau 5 loạt sút vẫn không có bàn thắng được ghi. CME và GES tiến đến lượt trận thứ 7 thi mới phân định được thắng thua. Để đối thủ làm thủng lưới 2 bàn và chỉ ghi được 1 bàn, GES đành ngậm ngùi nhìn đội bạn lên ngôi vô địch. “Đội chỉ muốn chơi hết mình, cố gắng hết sức có thể và đội đã làm nên những điều không tưởng”, cầu thủ Nguyễn Thị Thuyết của đội CME nói. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cuộc, CME giành ngôi vị nữ vương F-Ladies FPT Software HCM 2018. Huy chương bạc, đồng lần lượt được trao cho GES và EKB. Ngoài ra, danh hiệu Miss F-Ladies thuộc về chị Lưu Thảo Loan đến từ liên quân FGC-P3, Beautiful Team gọi tên FGC-P3. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải bóng đá nữ tranh Cúp F-Ladies 2018 do Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT Software HCM và FUN FSU2 HCM phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 6 giải được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thể thao của các chị em nhà Phần mềm khu vực phía Nam. Anh Trần Minh Trí, FUN FPT Software, chia sẻ: “Tôi đánh giá đây là mùa giải thành công. Trước khai mạc 1h đồng hồ, BTC như ngồi trên đống lửa vì trời mưa và giải có thể bị xáo trộn, nhưng sau đó, các vòng thi đấu diễn ra thì trời lại tạnh, lượng khán giả gấp 4-5 lần các giải bóng đá nam tại F-Town”. Trong thời gian tới, FUN FPT Software HCM sẽ tiếp tục tổ chức các giải bóng đá dành cho nam, đồng thời, các giải của đơn vị cũng hứa hẹn sẽ làm cho “sân vận động F-Town không một phút được nghỉ ngơi”. </p> <p class="Normal">  </p>

Chung cuộc, CME giành ngôi vị nữ vương F-Ladies FPT Software HCM 2018. Huy chương bạc, đồng lần lượt được trao cho GES và EKB. Ngoài ra, danh hiệu Miss F-Ladies thuộc về chị Lưu Thảo Loan đến từ liên quân FGC-P3, Beautiful Team gọi tên FGC-P3. 

Giải bóng đá nữ tranh Cúp F-Ladies 2018 do Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT Software HCM và FUN FSU2 HCM phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 6 giải được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thể thao của các chị em nhà Phần mềm khu vực phía Nam. Anh Trần Minh Trí, FUN FPT Software, chia sẻ: “Tôi đánh giá đây là mùa giải thành công. Trước khai mạc 1h đồng hồ, BTC như ngồi trên đống lửa vì trời mưa và giải có thể bị xáo trộn, nhưng sau đó, các vòng thi đấu diễn ra thì trời lại tạnh, lượng khán giả gấp 4-5 lần các giải bóng đá nam tại F-Town”. Trong thời gian tới, FUN FPT Software HCM sẽ tiếp tục tổ chức các giải bóng đá dành cho nam, đồng thời, các giải của đơn vị cũng hứa hẹn sẽ làm cho “sân vận động F-Town không một phút được nghỉ ngơi”. 

 

Xuân Phương

Ý kiến

()