Chúng ta

Các chú 'Cáo' giành giật điểm số tại giải đấu Hà Nội Open 2018

Thứ bảy, 17/11/2018 | 22:09 GMT+7

Vòng 2 của giải bóng đá Hà Nội Open 2018 của nhà Viễn thông tiếp tục diễn ra với màn rượt đuổi tỷ số bất ngờ đến gay gắt, các thủ môn xứng đáng là người hùng của toàn trận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lượt trận thứ 2 - Vòng bảng diễn ra chiều ngày 17/11 trên sân bóng Thành Phát, các đội tuyển tiếp tục ra sân thi đấu với khí thế, quyết tâm giành suất vào Tứ kết.</p>

Lượt trận thứ 2 - Vòng bảng diễn ra chiều ngày 17/11 trên sân bóng Thành Phát, các đội tuyển tiếp tục ra sân thi đấu với khí thế, quyết tâm giành suất vào Tứ kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua vòng 1 với nhiều tình huống bất ngờ khi các nhà đương kim vô địch năm 2017 mở màn khó khăn trước INF. Đến lượt đấu thứ 2, với quyết tâm sục sôi ghi điểm, giành lợi thế lớn vào Tứ kết, 16 đội bóng giành giật bóng đến cuồng chân.</p>

Trải qua vòng 1 với nhiều tình huống bất ngờ khi các nhà đương kim vô địch năm 2017 mở màn khó khăn trước INF. Đến lượt đấu thứ 2, với quyết tâm sục sôi ghi điểm, giành lợi thế lớn vào Tứ kết, 16 đội bóng giành giật bóng đến cuồng chân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nếu cần chọn lựa nhân vật chính hay người hùng trước những diến biến hồi hộp của giải đấu thì phải nói đến 16 thủ môn tài ba. Lăn xả, vồ vập và nhanh lẹ là những từ khóa mà nhiều người sẽ dùng để diễn tả dáng hình của các thủ môn ngày hôm nay.</p>

Nếu cần chọn lựa nhân vật chính hay người hùng trước những diến biến hồi hộp của giải đấu thì phải nói đến 16 thủ môn tài ba. Lăn xả, vồ vập và nhanh lẹ là những từ khóa mà nhiều người sẽ dùng để diễn tả dáng hình của các thủ môn ngày hôm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TIN 2 (áo tím) đã có một trận đấu căng não trước INF 3. Mặc dù liên tục chiếm ưu thế, thậm chí giành quyền sở hữu bóng lên đến trên 50% nhưng 7 chàng trai vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng trong vô vọng. Cuối hiệp, họ nghẹn ngào cầm hòa và không có bàn thắng nào được ghi trong 60 phút tranh đấu. </p>

TIN 2 (áo tím) đã có một trận đấu căng não trước INF 3. Mặc dù liên tục chiếm ưu thế, thậm chí giành quyền sở hữu bóng lên đến trên 50% nhưng 7 chàng trai vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng trong vô vọng. Cuối hiệp, họ nghẹn ngào cầm hòa và không có bàn thắng nào được ghi trong 60 phút tranh đấu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FTI Hà Nội (màu xanh) và đối thủ Phát triển dự án (đen-trắng) đã cống hiến 60 phút trên sân đầy sôi động khi liên tiêp giành giật từng điểm số đến những phút cuối cùng. Thủ môn của cả hai đội đã lăn xả đến chóng mặt cùng những đôi chân "sung sức" của các cầu thủ. Hiếp đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2.</p>

FTI Hà Nội (màu xanh) và đối thủ Phát triển dự án (đen-trắng) đã cống hiến 60 phút trên sân đầy sôi động khi liên tiêp giành giật từng điểm số đến những phút cuối cùng. Thủ môn của cả hai đội đã lăn xả đến chóng mặt cùng những đôi chân "sung sức" của các cầu thủ. Hiếp đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được đánh giá cao tại giải đấu lần này, cả hai đội Hà Nội 11<span> (áo vàng) và </span>INF 1<span> (áo đỏ) ngang tài ngang sức. Không có quá nhiều pha bóng nguy hiểm tiến về phía cầu môn. Tuy nhiên, những phút giây cuối cùng mới mang lại bất ngờ lớn khi cầu thủ Hà Xuân Phương của INF 1 băng lên nhanh như cắt làm tung lưới của HN11. Ngậm ngùi thua 1 - 0 trước INF 1, Hà Nội 11 bắt buộc phải có trận thắng trong vòng đấu tới nếu muốn giữ xuất tiến vào Tứ kết.</span></p>

Được đánh giá cao tại giải đấu lần này, cả hai đội Hà Nội 11 (áo vàng) và INF 1 (áo đỏ) ngang tài ngang sức. Không có quá nhiều pha bóng nguy hiểm tiến về phía cầu môn. Tuy nhiên, những phút giây cuối cùng mới mang lại bất ngờ lớn khi cầu thủ Hà Xuân Phương của INF 1 băng lên nhanh như cắt làm tung lưới của HN11. Ngậm ngùi thua 1 - 0 trước INF 1, Hà Nội 11 bắt buộc phải có trận thắng trong vòng đấu tới nếu muốn giữ xuất tiến vào Tứ kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong một diễn biến khác, PFC (áo xanh) đã có chiến thắng dễ dàng trước HN9 (áo đỏ) với <span>tỷ số 3 - 1. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, tinh thần các cầu thủ đã được đẩy lên cao khi bàn thắng đầu tiên được ghi từ PFC. Dùng đến 200% năng lượng, HN9 vẫn bị dẫn trước 2 bàn, tuy nhiên những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ cũng được đền đáp khi làm tung lưới PFC.</span></p>

Trong một diễn biến khác, PFC (áo xanh) đã có chiến thắng dễ dàng trước HN9 (áo đỏ) với tỷ số 3 - 1. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, tinh thần các cầu thủ đã được đẩy lên cao khi bàn thắng đầu tiên được ghi từ PFC. Dùng đến 200% năng lượng, HN9 vẫn bị dẫn trước 2 bàn, tuy nhiên những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ cũng được đền đáp khi làm tung lưới PFC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Gay cấn nhất phải thuộc về lượt đấu thứ 2 trong chiều nay. Khán giả đứng tim từ đầu trận đến cuối trận. Tỷ số 0 - 0 được duy trì suốt gần 50 phút, phải chờ đến những phút cuối cùng thì hàng loạt các bàn thắng mới được khai mở.</p>

Gay cấn nhất phải thuộc về lượt đấu thứ 2 trong chiều nay. Khán giả đứng tim từ đầu trận đến cuối trận. Tỷ số 0 - 0 được duy trì suốt gần 50 phút, phải chờ đến những phút cuối cùng thì hàng loạt các bàn thắng mới được khai mở.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trực tiếp ra sân cổ vũ cho các đội chiều nay, TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã có những đánh giá cơ bản về tương quan lực lượng của giải năm nay. Anh chia sẻ: "Các đội năm nay có lực lượng khá đồng đều. Kể cả các đội bóng giàu thành tích của FTEL như INF, FTI, TIN cũng phải chật vật để kiếm vé qua vòng bảng. Trong trận đấu giữa FTI - HO hôm nay, anh thực sự ấn tượng với cách chơi đầy kiên trì của tuyển HO - bền bỉ và kiên cường cho đến phút cuối cùng". </p>

Trực tiếp ra sân cổ vũ cho các đội chiều nay, TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã có những đánh giá cơ bản về tương quan lực lượng của giải năm nay. Anh chia sẻ: "Các đội năm nay có lực lượng khá đồng đều. Kể cả các đội bóng giàu thành tích của FTEL như INF, FTI, TIN cũng phải chật vật để kiếm vé qua vòng bảng. Trong trận đấu giữa FTI - HO hôm nay, anh thực sự ấn tượng với cách chơi đầy kiên trì của tuyển HO - bền bỉ và kiên cường cho đến phút cuối cùng". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội quân HO dẫn trước FTI2 (áo xanh lá) 1 - 0 ở phút 49 nhưng ngay sau đó, các cầu thủ không giữ được phong độ nên đã bị tung lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thừa thắng xông lên, FTI2 huy động tổng tấn công và kết thúc trận đấu ở dấu mốc 2 - 1, các tuyển thủ HO nhận thua đầy tiếc nuối.</p>

Đội quân HO dẫn trước FTI2 (áo xanh lá) 1 - 0 ở phút 49 nhưng ngay sau đó, các cầu thủ không giữ được phong độ nên đã bị tung lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thừa thắng xông lên, FTI2 huy động tổng tấn công và kết thúc trận đấu ở dấu mốc 2 - 1, các tuyển thủ HO nhận thua đầy tiếc nuối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu cuối cùng là HN8 (áo ghi) với đương kim vô địch CS (áo xanh). Dễ dàng ghi điểm trước HN8, nhưng trận đấu càng thu hút khi sang đến hiệp 2. 7 cầu thủ trẻ, mạnh mẽ của HN8 không những gỡ hòa mà còn dẫn trước CS với tỷ số 2 - 1.</p>

Trận đấu cuối cùng là HN8 (áo ghi) với đương kim vô địch CS (áo xanh). Dễ dàng ghi điểm trước HN8, nhưng trận đấu càng thu hút khi sang đến hiệp 2. 7 cầu thủ trẻ, mạnh mẽ của HN8 không những gỡ hòa mà còn dẫn trước CS với tỷ số 2 - 1.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu được đẩy lên cao, CS nhanh chóng bảo vệ ngôi vị của mình và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Tuần sau, lượt trận thứ 3 sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Thành Phát - số 2 Hoàng Minh Giám.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FTEL Hà Nội Open là giải bóng đá thường niên của FPT Telecom khu vực phía Bắc. Năm nay giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 11/11 với 16 đội bóng gồm : Viễn thông Quốc tế (FTI 1, FTI 2), Trung tâm Hạ tầng viễn thông miền Bắc (TIN 1, TIN 2), Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng (INF 1, INF 2, INF 3), các Trung tâm kinh doanh FPT Telecom V1 (HN8, HN9, HN4, HN11), Phòng phát triển dự án FPT Telecom, liên quân NOC-CSOC-SCC, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, liên quân PMB-FAD-CUS và liên quân HO.Các đội được chia làm 4 bảng đá vòng tròn tính điểm chọn ra mỗi bảng 2 đội vào vòng Tứ kết.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải thưởng cho các đội Vô địch, Nhì và Ba lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng cùng huân chương, cờ. Giải đấu cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho đội bóng có giải phong cách, Vua phá lưới và nhiều giải phụ khác.</p>

Trận đấu được đẩy lên cao, CS nhanh chóng bảo vệ ngôi vị của mình và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2.

Tuần sau, lượt trận thứ 3 sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Thành Phát - số 2 Hoàng Minh Giám.

FTEL Hà Nội Open là giải bóng đá thường niên của FPT Telecom khu vực phía Bắc. Năm nay giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 11/11 với 16 đội bóng gồm : Viễn thông Quốc tế (FTI 1, FTI 2), Trung tâm Hạ tầng viễn thông miền Bắc (TIN 1, TIN 2), Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng (INF 1, INF 2, INF 3), các Trung tâm kinh doanh FPT Telecom V1 (HN8, HN9, HN4, HN11), Phòng phát triển dự án FPT Telecom, liên quân NOC-CSOC-SCC, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, liên quân PMB-FAD-CUS và liên quân HO.Các đội được chia làm 4 bảng đá vòng tròn tính điểm chọn ra mỗi bảng 2 đội vào vòng Tứ kết.

Giải thưởng cho các đội Vô địch, Nhì và Ba lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng cùng huân chương, cờ. Giải đấu cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho đội bóng có giải phong cách, Vua phá lưới và nhiều giải phụ khác.

Hà Trần 

Ảnh: FUN is Life 

Ý kiến

()