(06/09/2010) - Một anh chàng nhặt được một cây đèn, thấy cây đèn khá đẹp nhưng hơi dơ nên anh bèn lấy khăn lau một cái. Không ngờ một vị thần đèn hiện ra.
(01/09/2010) - Anh Việt mới học lái xe xong, mua ngay một chiếc Toyota mới coóng để chạy. Trưa đó đi ăn, anh rủ cả phòng lên xe đi cho mát.
(31/08/2010) - Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, thực ra thì cũng không lâu lắm, thôi thì cứ tạm cho là lâu đi! Có một anh chàng có nghề gia truyền là bán mũ.
(30/08/2010) - Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở: - Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
(27/08/2010) - Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
(18/08/2010) - Sư tử thức dậy vào buổi sáng và quát tháo om sòm những con vật nào mà nó nhìn thấy.


















