Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 

Ngày của CEO

Thứ 6, 20/11/2009 10:33

Arvin Sodhani, CEO của Intel Capital mở đầu bằng đoạn video kể về việc hạm đội của Fernand de Magellan đã vượt qua Nam Mỹ như thế nào để đi vòng quanh thế giới.

a nam

Ông bảo các bạn CEO còn đến được đây hôm nay là đã vượt qua được những sóng gió của khủng hoảng như Magenllan mấy trăm năm trước. Có điều các bạn đừng để thổ dân bắt ăn thịt như họ Ma. Theo Arvin, kinh tế khó khăn càng thúc đẩy innovation, vì khách hàng sẽ khó tính hơn.

Để kết luận, Arvin trình diễn màn live telecast với Jimmy Fallan, một biên tập viên truyền hình nổi tiếng ở NewYork. Ông này cầm đàn, hát luôn một bài chế lời tặng Arvin (chẳng khác gì STCo nhà mình). Tôi không hiểu lắm, chỉ nhớ được 2 câu:

Arvin is single and need a wife

She will be happy because she will have "Intel Inside".

Nhân vật đầu tiên được giới thiệu là David Sun, Kingston. Công ty tư nhân, chỉ chuyên sản xuất các loại thẻ nhớ (thẻ USB, thẻ SIMM...), đạt doanh số 4 tỷ USD năm 2008. David cùng một người bạn già thành lập công ty này cách đây 22 năm. Cả hai đều nằm trong danh sách 500 người giàu nhất nước Mỹ. Năm nay 58 tuổi, nhưng vẫn tràn đầy niềm lạc quan.

Năm 2009 tất cả khó khăn, công ty ông lại là năm lãi nhất. Hỏi tại sao, ông bảo không biết, chắc là các đối thủ chết cả. Lại hỏi tiếp thế business model là gì. Ông tự nhận, chúng tôi chẳng có model gì cả, đi mua từ các nhà bán hàng, xào nấu lại, rồi bán cho khách hàng. Chúng tôi cũng không có công nghệ gì của mình cả. Chúng tôi chỉ có Business Philosophy: Nhân viên và nhà cung cấp là tài sản quý nhất. Hỏi tại sao các ông không lên sàn. Ông trả lời xin trích nguyên vẹn bằng tiếng Anh: "Wealth is not how much you have, but how much you don't want to have".

Tôi chạy theo xin bắt tay, ông cười tươi: Việt Nam chúng mày giỏi lắm. Công ty tao cũng có rất nhiều nhân viên Việt Nam.

Người tiếp theo là Dan Hesse, CEO của SpintNextel, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ 3 ở Mỹ. Trái ngược với David, Dan bày tỏ sự kinh ngạc trước tốc độ tiến triển như vũ bão của công nghệ. Ông thông báo, đời sống của 3G sẽ rất ngắn. Công ty ông đã liên doanh với Google để lập một công ty 4G, cuối năm sau sẽ có 120 triệu người sử dụng. Ông cũng kêu gọi các CEO phải "sống gấp", urgent, urgent, urgent.

Cuối cùng ông kết luận: CEO! Be your BRAND! Tạm dịch là Hỡi các Tổng giám đốc, các ngài hãy là Thương hiệu của Công ty của mình. Nhưng thấy khổ bỏ mẹ. Trong túi Dan lúc nào cũng 5-6 cái phones của các hãng cạng tranh.

Paul Otellini, CEO của Intel bước lên diễn đàn trong sự hoan hô vang dậy của mọi người. Ông vui mừng thông báo là tuy số lượng handset bán được trong năm nay giảm, nhưng số lượng máy tính các loại vẫn tăng. Dự kiến đến hết năm tài chính (tháng 6/2010) sẽ là 321 triệu chiếc.

Ông công bố, với chiến lược CPU Atom -> Netbook, lần đầu tiên Intel đặt trọng tâm vào việc phát triển một nền tảng phần mềm riêng của mình. Nền tảng này sẽ gồm các cấu thành sau

- Atom Developer Program

- OS Moblin

- Application Framework (SDK cho các nhà phát triển phần mềm thứ ba phát triển ứng dụng).

Trả lời câu hỏi, phải chăng Intel đang cạnh tranh trực tiếp với đồng minh thân cận của mình là Microsoft, Paul khéo léo: quan điểm của chúng tôi và Microsoft thường là trùng nhau đến 90%. Có lẽ mục tiêu chính của Intel ko phải là Microsoft mà là Apple iPhone, Qualcom và Google Android, những kẻ đang hò reo rằng phone sẽ thay thế máy tính, trực tiếp đe dọa đến doanh thu của Win-Tel.

Kết luận Paul nói, NetBook đang là thực tế không thể chối cãi. Nhưng cũng chưa phải là tất cả. Tương lai sẽ thuộc về một khái niệm mới là các Internet Connected Devices. Các devices này sẽ cho khách hàng chung một "user experience" mà Intel gọi đó là "N screens" (Cụ nhà mình tài quá, hôm nọ ở Đồ Sơn nói 3 màn hình, mới có mấy hôm sau, bọn này đã tố lên thành N màn hình). Trong 10 năm nữa thế giới sẽ có 50 tỷ những devices như vậy. Intel hy vọng là đa số các devices này sẽ chạy chip của Intel.

Buổi tối thuộc về Jeffrey Katzenberg, CEO of Dream Works. Tác giả của những câu chuyện thần tiên như Price of Egypt, Shrek, Madagascar, Kungfu Panda. Ông tuyên bố, điện ảnh đang ở trong một bước ngoặt lịch sử. Điện ảnh cũ đã chết. Những đoạn phim 3D chưa được công bố của ông đã làm cho khán phòng đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Được hỏi về bí quyết thành công, ông bẽn lẽn trả lời chậm rãi, tất cả là nhờ multicore Intel processors, làm anh em cười ồ cả lên.

Thật là một ngày bổ ích!

Intel Capital CEO Summit

Huntington Beach, CA, USA

18/11/2009

Nguyễn Thành Nam

Phản hồi về bài viết:


(Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu. Ban biên tập Chúng ta có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị phù hợp với tiêu chí chung của tòa soạn)

NỘI DUNG

Tên bạn

Email (*)

security image
Mã kiểm tra


busy
 
 
 
 
Bạn thích Lễ hội 13/9 tổ chức theo hình thức nào?
 

Các tin khác

Mới nhất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo